PDA

View Full Version : [Em cần giúp đỡ gấp] V/v : Phơi nhiễm HIV khi muốn có con



mebeNa
09-08-2013, 18:39
Chào các anh chị trong diễn đàn !

Gia đình em đang gặp phải một vấn đề rất cần anh chị giải đáp, mong anh chị trong 4rum giúp đỡ.

Anh trai em là người có H, lấy vợ ko có H. Vì nguyện vọng chung của 2 vợ chồng cũng như gia đình là muốn anh chị có 1 đứa con lành lặn ko bị H, sau khi được bs tư vấn anh trai em đã tiến hành dùng thuốc điều trị ARV được 1 năm, sau khi dùng đc 5 tháng, theo như bs nói là nồng độ virus xuống thấp, chị dâu em bắt đầu dùng thuốc phơi nhiễm HIV, và 2 vợ chồng có thể quan hệ trực tiếp ko dùng bcs để có con như người bình thường trong quá trình người vợ đang uống thuốc phơi nhiễm. Em ko làm trong nghành y nhưng qua tìm hiểu và tư vấn của bs, thì thuốc phơi nhiễm bắt buộc phải dùng trong suốt 30 ngày liên tục, muộn nhất 72h. Chị dâu em dùng thuốc phơi nhiễm liên tiếp 2 tháng ( vì vẫn chưa có thai nên bs chỉ định uống tiếp ).

Sau 2 tháng thì chị dâu em có thai (lúc này đã uống thuốc phơi nhiễm lần thứ 3 được 15 ngày - theo như chị ý nói ), nhưng ko may lại bị sảy. Sau khi sảy thai chị dâu em đã tự ý ko tiếp tục uống nốt chỗ thuốc còn lại của 15 ngày, tức là chị dâu em đã ko uống thuốc phơi nhiễm đủ 30 ngày mà chỉ uống 15 ngày ( Việc này gđ em hoàn toàn ko được anh chị cho biết gì, nên đã ko thể can thiệp kịp thời ). Sau khi sảy thai, gđ em đã khuyên anh chị đợi vài tháng nữa hãy tiếp tục việc muốn có con vì sau khi sảy thai phải để cơ thể người mẹ phục hồi nữa, và còn phải thăm khám lại xem tình hình sức khỏe anh chị ra sao. Vậy mà anh chị chỉ vâng dạ lúc ấy, sau đó thì 2 vợ chồng đã lén lút tiếp tục uống số thuốc còn lại từ tháng trước và lại tiếp tục quan hệ ko bcs.
Đến hôm nay, anh trai em thông báo là chị dâu em lại có thai ( sau đúng 1 tháng bị sảy ), gđ em thăc mắc là anh mua thuốc phơi nhiễm lúc nào ( vì thuốc của vợ anh ấy đều do chồng em mua giúp ), khi anh kể tường tận lại sự việc : rằng liều thuốc tháng trước chị dâu em bỏ dở 1 nửa, sau khi sảy thai, chị lại tiếp tục uống nửa còn lại và anh chị đã tiến hành việc có con tự nhiên, hiện tại chị đã test được 2 vạch ( là có thai ) và thuốc phơi nhiễm đã hết đc 2 ngày. Nghe được tin này mà cả nhà em sốc toàn tập và đang rất lo lắng. Em ko thể ngờ rằng dù đã được tư vấn kỹ càng như vậy mà anh chị em lại thiếu hiểu biết và quá chủ quan đến độ quá liều như thế.

Hiện tại em đang rất cần các anh chị tư vấn giúp em :
1. Việc dùng thuốc phơi nhiễm bừa bãi không tuân thủ đúng tiến trình điều trị như chị dâu em thì liệu nguy cơ chị nhiễm H khoảng bao nhiêu % ?
2. Thai nhi trong trường hợp này tỷ lệ nhiễm H có cao không ạ ?
3. Chị dâu em tiếp tục uống thuốc phơi nhiễm ( liều mới vừa mua xong ) thì có khả quan hơn được gì không ạ ? Và có ảnh hưởng gì đến thai nhi không ?
4. Gia đình em phải làm gì bây giờ : cùng anh chị giữ thai và chờ đợi trong hi vọng 3 tháng nữa xét nghiệm lại với kết quả AT ? Hay khuyên anh chị bỏ thai ngay từ bây giờ ? Vì gđ em rất lo sợ 3 tháng nữa nếu kết quả xét nghiệm là (+) thì em bé lúc ấy khả năng lây từ mẹ rất cao mà để vậy mà sinh thì có thêm 2 người bị H, hiện tại gđ mới có 1 người bị mà đã khổ lắm rồi, thêm chị dâu em mà chẳng may nhiễm nữa thì ko biết ra sao, em bé sinh ra cũng bị H thì ...
Thuốc phơi nhiễm chị dâu em đang dùng gồm 2 loại : Lamivudine 150mg ( ngày 2v ) và Tenofovir 300mg (ngày 1v). BS đang thăm khám cho vợ chồng anh chị em đang đi công tác nước ngoài nên em ko thể liên hệ đc. Do vậy em đang vô cùng lo lắng không biết thế nào, mong các anh chị giúp đỡ em giải đáp càng sớm càng tốt ạ.

Em cảm ơn anh chị rất rất nhiều !



http://www.diendanhiv.vn/images/hiv.gif

mebeNa
09-08-2013, 19:18
Chiều nay em đã gọi điện cho anh Tuấn, nhưng anh đang đi ngoài đường không tiện nói chuyện. Anh Tuấn đã giới thiệu em vô 4rum, em đã search google cả ngày hôm nay mà ko có trường hợp nào như anh chị em cả. Chắc chưa có ai lại không biết sợ như chị dâu em :( Có anh chị nào đang online giúp em gỡi rối vấn đề này gấp với ạ. Em còn phải tư vấn lại cho bố mẹ và anh chị ấy nữa, vì anh chị không biết lên hỏi diễn đàn như em đâu ( nếu biết online để tham khảo ý kiến mọi người chắc anh chị ý chẳng ra nông nỗi như bây giờ ). Em đang chán nản lắm ....

mong cống hiến
09-08-2013, 19:44
Tôi nghiệp! Bạn là một người sống có trách nhiệm với gia đình. về vấn đề bạn hỏi thiết nghĩ dù gì thì sự việc cũng đã xảy ra, gia đình bạn hãy bình tâm tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa xem có hướng can thiệp kịp thời vào thai nhi không nhằm bảo vệ SK cho mẹ và cho cả thai nhi. Về cơ bản can thiệp PEP không đúng phác đồ điều trị dễ dẫn đến thất bại trong phòng chống AIDS. Còn nước còn tát bạn ạ. Chúc bạn và gia đình luôn khỏe. sáng suốt! Thân

mebeNa
09-08-2013, 19:53
Bs mà anh trai mình đang theo suốt hơn 1 năm qua đang đi công tác nước ngoài nên không thể liên lạc đc gì. Mà các trung tâm tư vấn về H ở HN thì ... bạn biết đấy, mình chưa thấy trung tâm nào có tâm với nghề cả ( hoặc do mình chưa may mắn đc gặp ). Mà giờ có hỏi ai thì cũng đều khuyên : hãy hi vọng. Nhưng bạn biết không ? Ngồi hi vọng thì cũng phải có căn cứ mà trông mong, chứ như bây giờ bố mẹ mình làm quân nhân, ông bà đã già ko hiểu gì về bệnh, để tư vấn cho bố mẹ hiểu về bệnh H mình cũng đã phải cố gắng lắm rồi ( vì lúc đầu ông bà còn nghĩ bệnh H cũng như bệnh khác thôi, uống thuốc là khỏi, như người bt :( ). Còn chị dâu mình, tưởng khi quyết định lấy anh trai mình là chị ấy đã hiểu hết rồi + với nhiều buổi tư vấn của bác sỹ nữa, ai dè lại gây ra chuyện như hôm nay ... Mình bực chị ấy lắm, chắc chị ấy chẳng lo lắng như mình đâu, mà mình với chồng mình thì như ngồi trên đống lửa rồi ... Mình cũng hiểu về vấn đề đôi chút, vào 4rum chủ yếu để chia sẻ bớt lo lắng và tham khảo ý kiến các anh chị.
Cảm ơn bạn nhé, chúc bạn buổi tối vui vẻ :)

can1niemtin
09-08-2013, 20:33
Cảm ơn bạn đã chia sẽ. Tôi cũng có lẽ là 1 trong số người giống với anh chị của bạn đây, bạn là người rất có trách nhiệm với gia đình. Đó là 1 trong những vốn quý nhất của 1 con người, tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của anh chị bạn. Tôi cũng mới cưới vợ cách đây 2 năm và đã có 1 bé 14 tháng, mới đây khi sức khỏe suy yếu và tôi đi khám đủ mọi cách nhưng không phát hiện ra bệnh gì. Cho đến khi cầm cái KQ HIV thì trời đất như quay cuồng với tôi, + tính bạn à. Suy sụp hoàn toàn nhưng cũng ráng về đến nhà (hơn 2h mới về tới nhà trong khi bình thường chỉ hơn 45p).

Hoang mang và lo lắng đến tột độ, lập tức dẫn vợ đi làm xn luôn. Đến khi cầm tờ kq của vợ tay tôi run bần bật, miệng thì luôn cầu nguyện cho cô ấy bình an. Quả thật điều kì diệu là cô ấy hoàn toàn không bị gì cả vì trước khi sinh bé thì BV nào cũng làm xn máu hiv, nhưng đây có lẽ là kq mà làm lòng tôi vui mừng nhất.

Với trường hợp của anh chị bạn thì cái điều mong ước của bao người ấy làm cho mọi người đều cảm thông, bạn hãy ráng khuyên anh chị bạn nhiều hơn nữa và giải thích cho họ hiểu là tất cả đều vì đứa con mà mình sinh ra. Hãy nghe theo lời dặn của BS điều trị và uống thuốc đều đặn, có thể sẽ đem lại 1 KQ tốt nhất cho anh chị của bạn.

Chúc anh chị của bạn sẽ có cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh, tôi mà có được người em như bạn thì thật hạnh phúc biết mấy.Vài dòng chia sẽ cùng bạn. Thân chào!

mebeNa
09-08-2013, 20:55
Cảm ơn anh can1niemtin, sau khi đọc một số tâm sự của các bạn trong 4rum em cũng đã bình tĩnh hơn nhiều rồi ạ.
Giờ em cũng chỉ biết khuyên bảo anh chị em thôi, anh chị hiểu đc đến đâu thì hiểu vậy. Còn lo lắng thì chắc ko bớt lo lắng đc nhiều, cứ nghĩ đến cả chị dâu cũng nhiễm nốt chắc em phải đi điều trị tâm lý mất. Em đã mang liều thuốc mới về cho chị ấy, nhưng ko biết có nên uống hay ko ? Vì nguy cơ là từ tháng vừa rồi, và thuốc chị ấy cũng đã hết 2 ngày nay, giờ uống chắc chẳng còn tác dụng, mà lại sợ ảnh hưởng đến em bé. Em cũng đang mang bầu 6 tháng, nên em cứ nghĩ đến lúc mang thai mà phải uống thuốc nọ kia vào là kinh lắm.
Em thương anh trai em 1 thì em thương bố mẹ em 10, anh trai một thời do nghiện ngập mà mắc phải, làm khổ bố mẹ em đủ đường, giờ lấy chị dâu về tuổi còn quá trẻ, hiểu biết ít lại ngây ngô, 2 vợ chồng anh chị ở cùng bố mẹ em, làm rày ông bà nhiều lắm, cứ như 2 đứa con nít làm tội ông bà, giờ đòi sinh con cả nhà cũng hết sức thông cảm. Vậy mà còn làm liều như vậy nữa, hồi sáng mới biết tin mà em suýt ngất, thôi cố gắng không suy nghĩ nhiều để không ảnh hưởng đến em bé trong bụng ...

Cảm ơn một lần nữa, chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc :)

Còn em vẫn đang rất mong nhận được giải đáp kỹ càng hơn về chuyên môn trong trường hợp này ạ.

songchungvoi_HIV
09-08-2013, 21:09
Chào các anh chị trong diễn đàn !

Gia đình em đang gặp phải một vấn đề rất cần anh chị giải đáp, mong anh chị trong 4rum giúp đỡ.

Anh trai em là người có H, lấy vợ ko có H. Vì nguyện vọng chung của 2 vợ chồng cũng như gia đình là muốn anh chị có 1 đứa con lành lặn ko bị H, sau khi được bs tư vấn anh trai em đã tiến hành dùng thuốc điều trị ARV được 1 năm, sau khi dùng đc 5 tháng, theo như bs nói là nồng độ virus xuống thấp, chị dâu em bắt đầu dùng thuốc phơi nhiễm HIV, và 2 vợ chồng có thể quan hệ trực tiếp ko dùng bcs để có con như người bình thường trong quá trình người vợ đang uống thuốc phơi nhiễm. Em ko làm trong nghành y nhưng qua tìm hiểu và tư vấn của bs, thì thuốc phơi nhiễm bắt buộc phải dùng trong suốt 30 ngày liên tục, muộn nhất 72h. Chị dâu em dùng thuốc phơi nhiễm liên tiếp 2 tháng ( vì vẫn chưa có thai nên bs chỉ định uống tiếp ).

Sau 2 tháng thì chị dâu em có thai (lúc này đã uống thuốc phơi nhiễm lần thứ 3 được 15 ngày - theo như chị ý nói ), nhưng ko may lại bị sảy. Sau khi sảy thai chị dâu em đã tự ý ko tiếp tục uống nốt chỗ thuốc còn lại của 15 ngày, tức là chị dâu em đã ko uống thuốc phơi nhiễm đủ 30 ngày mà chỉ uống 15 ngày ( Việc này gđ em hoàn toàn ko được anh chị cho biết gì, nên đã ko thể can thiệp kịp thời ). Sau khi sảy thai, gđ em đã khuyên anh chị đợi vài tháng nữa hãy tiếp tục việc muốn có con vì sau khi sảy thai phải để cơ thể người mẹ phục hồi nữa, và còn phải thăm khám lại xem tình hình sức khỏe anh chị ra sao. Vậy mà anh chị chỉ vâng dạ lúc ấy, sau đó thì 2 vợ chồng đã lén lút tiếp tục uống số thuốc còn lại từ tháng trước và lại tiếp tục quan hệ ko bcs.
Đến hôm nay, anh trai em thông báo là chị dâu em lại có thai ( sau đúng 1 tháng bị sảy ), gđ em thăc mắc là anh mua thuốc phơi nhiễm lúc nào ( vì thuốc của vợ anh ấy đều do chồng em mua giúp ), khi anh kể tường tận lại sự việc : rằng liều thuốc tháng trước chị dâu em bỏ dở 1 nửa, sau khi sảy thai, chị lại tiếp tục uống nửa còn lại và anh chị đã tiến hành việc có con tự nhiên, hiện tại chị đã test được 2 vạch ( là có thai ) và thuốc phơi nhiễm đã hết đc 2 ngày. Nghe được tin này mà cả nhà em sốc toàn tập và đang rất lo lắng. Em ko thể ngờ rằng dù đã được tư vấn kỹ càng như vậy mà anh chị em lại thiếu hiểu biết và quá chủ quan đến độ quá liều như thế.

Hiện tại em đang rất cần các anh chị tư vấn giúp em :
1. Việc dùng thuốc phơi nhiễm bừa bãi không tuân thủ đúng tiến trình điều trị như chị dâu em thì liệu nguy cơ chị nhiễm H khoảng bao nhiêu % ?
2. Thai nhi trong trường hợp này tỷ lệ nhiễm H có cao không ạ ?
3. Chị dâu em tiếp tục uống thuốc phơi nhiễm ( liều mới vừa mua xong ) thì có khả quan hơn được gì không ạ ? Và có ảnh hưởng gì đến thai nhi không ?
4. Gia đình em phải làm gì bây giờ : cùng anh chị giữ thai và chờ đợi trong hi vọng 3 tháng nữa xét nghiệm lại với kết quả AT ? Hay khuyên anh chị bỏ thai ngay từ bây giờ ? Vì gđ em rất lo sợ 3 tháng nữa nếu kết quả xét nghiệm là (+) thì em bé lúc ấy khả năng lây từ mẹ rất cao mà để vậy mà sinh thì có thêm 2 người bị H, hiện tại gđ mới có 1 người bị mà đã khổ lắm rồi, thêm chị dâu em mà chẳng may nhiễm nữa thì ko biết ra sao, em bé sinh ra cũng bị H thì ...
Thuốc phơi nhiễm chị dâu em đang dùng gồm 2 loại : Lamivudine 150mg ( ngày 2v ) và Tenofovir 300mg (ngày 1v). BS đang thăm khám cho vợ chồng anh chị em đang đi công tác nước ngoài nên em ko thể liên hệ đc. Do vậy em đang vô cùng lo lắng không biết thế nào, mong các anh chị giúp đỡ em giải đáp càng sớm càng tốt ạ.

Em cảm ơn anh chị rất rất nhiều !
Chào bạn!
Qua những gì bạn thắc mắc, hầu hết các ace trong dd đã chia sẻ, tôi chỉ chia sẻ chút ít nhằm giúp cho bạn yên tâm hơn. Việc dùng PEP là theo y lệnh của bác sĩ, 1 bệnh nhân không tuân thủ thì tất yếu sẽ có nguy cơ thất bại điều trị. Việc Chị Dâu bạn mang theo sẽ có 2 trường hợp.
1. Do không tuân thủ theo y lệnh bác sĩ sẽ dẫn đến thất bại => có nguy cơ nhiễm. Trong trường hợp này phụ nữ mang thai mà có HIV + phải đến bệnh viện phụ sản nơi có dự phòng lây truyền mẹ sang con để được tư vấn tham khám theo y lệnh. Trường hợp này nếu tuân thủ 100% theo lịch tái khám thì bé có 2 trường hợp xảy ra: 95% không nhiễm và 5% nhiễm.
2. Nếu bà mẹ mang thai không nhiễm HIV thì dĩ nhiên 100% bé không nhiễm.
Vài hàng chia sẻ.

mebeNa
09-08-2013, 21:21
Chào bạn!
Qua những gì bạn thắc mắc, hầu hết các ace trong dd đã chia sẻ, tôi chỉ chia sẻ chút ít nhằm giúp cho bạn yên tâm hơn. Việc dùng PEP là theo y lệnh của bác sĩ, 1 bệnh nhân không tuân thủ thì tất yếu sẽ có nguy cơ thất bại điều trị. Việc Chị Dâu bạn mang theo sẽ có 2 trường hợp.
1. Do không tuân thủ theo y lệnh bác sĩ sẽ dẫn đến thất bại => có nguy cơ nhiễm. Trong trường hợp này phụ nữ mang thai mà có HIV + phải đến bệnh viện phụ sản nơi có dự phòng lây truyền mẹ sang con để được tư vấn tham khám theo y lệnh. Trường hợp này nếu tuân thủ 100% theo lịch tái khám thì bé có 2 trường hợp xảy ra: 95% không nhiễm và 5% nhiễm.
2. Nếu bà mẹ mang thai không nhiễm HIV thì dĩ nhiên 100% bé không nhiễm.
Vài hàng chia sẻ.
Cảm ơn bạn nhiều. Vì mình đọc trên mạng về thuốc PEP thì ko thấy đề cập gì đến việc có nguy cơ gì không với phụ nữ có thai nên khá băn khoăn. Mặc dù trong hộp thuốc có tờ HDSD cũng ghi là chưa thấy bằng chứng việc sử dụng thuốc gây quái thai, nhưng có gây sảy thai khi thử nghiệm trên thỏ ( hay con gì đó mình quên mất rồi ) và thử nghiệm trên người ở phụ nữ Châu Phi khi họ đã mang thai trên 35 tuần. Ở đây chị dâu mình vừa mới có thai, chắc đc 2 tuần, nên mình chả biết thế nào. Bản thân mình thì phụ nữ có thai tuyệt đối tránh mọi loại thuốc ( trừ mấy thuốc bổ sung vit, Ca, Fe gì đó thôi ). Mình cũng đã nói chuyện với anh chị và bố mẹ, giờ cả gđ đều thông suốt hơn rồi.
Hi vọng mọi chuyện đều tốt đẹp :)

namtaynhau
30-08-2013, 13:24
Bạn mebeNa ơi, có thông tin gì bạn tâm sự chia sẻ tiếp nhé để mọi người tư vấn và cũng lấy kinh nghiệp cho các trường hợp khác!
Thanks!

mebeNa
24-09-2013, 14:33
Bạn mebeNa ơi, có thông tin gì bạn tâm sự chia sẻ tiếp nhé để mọi người tư vấn và cũng lấy kinh nghiệp cho các trường hợp khác!
Thanks!
Hiện tại thì chưa có thông tin gì mới bạn ạ. Cả nhà mình đều bình tĩnh và đều tránh đề cập đến vấn đề này để chị dâu mình có tinh thần thoải mái dưỡng thai nữa. Mình cũng đang băn khoăn là đến mốc 3 tháng có nên bảo anh chị đi xét nghiệm ko nữa ? Cái này mình ko ép đc, phải tùy thuộc vào anh chị mình thôi. Mình sẽ động viên anh chị làm xét nghiệm, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, biết sớm 1 chút để còn có phương án sớm.

Mình sẽ cập nhật tình hình liên quan đến trường hợp của anh chị mình lên diễn đàn cho mọi người tham khảo. :)

mebeNa
27-09-2013, 16:59
Chào cả nhà.
Thông tin mới nhất mà mình nhận được thì bác sỹ của anh trai mình đã ra chỉ thị là tuần thai thứ 13, 14 đến gặp bác sỹ để làm các xét nghiệm cần thiết cho mẹ. Chị dâu mình đang mang thai tuần thứ 11, do đó phải 2,3 tuần nữa mới biết kết quả. Mình nghĩ chắc lúc đó sẽ rõ 5 rõ 10 thôi cả nhà ạ. :)
Hi vọng mọi chuyện tốt đẹp :zk2039:

mebeNa
23-10-2013, 10:51
TIN MỪNG, TIN MỪNG Ạ :zk2036:

Tình hình là sau 3 tháng chờ đợi trong lo lắng và khủng hoảng, chị dâu em đã nhận được kết quả là ÂM TÍNH trong mọi xét nghiệm ạ :) Cả nhà em đang vui quá là vui. Giờ chỉ còn mỗi việc là đi khám thai định kỳ, giữ gìn sức khỏe thật tốt để chờ đón baby thui ạ. Vậy là tâm nguyện của anh chị em cũng sắp thành hiện thực rồi cả nhà ạ :)

Em cảm ơn các anh chị đã giúp em có thêm nhiều kiến thức và cảm ơn những lời chia sẻ động viên của các anh chị. Chúc cho tất cả mọi người trong diễn đàn thật nhiều thật nhiều sức khỏe, như bố em vẫn nói "có sức khỏe mới đẻ ra hạnh phúc" :) Chúc cho những cặp vợ chồng trái dấu hay cùng dấu đều gặp được may mắn như anh chị của em :khi331982:

songchungvoi_HIV
23-10-2013, 10:55
TIN MỪNG, TIN MỪNG Ạ :zk2036:

Tình hình là sau 3 tháng chờ đợi trong lo lắng và khủng hoảng, chị dâu em đã nhận được kết quả là ÂM TÍNH trong mọi xét nghiệm ạ :) Cả nhà em đang vui quá là vui. Giờ chỉ còn mỗi việc là đi khám thai định kỳ, giữ gìn sức khỏe thật tốt để chờ đón baby thui ạ. Vậy là tâm nguyện của anh chị em cũng sắp thành hiện thực rồi cả nhà ạ :)

Em cảm ơn các anh chị đã giúp em có thêm nhiều kiến thức và cảm ơn những lời chia sẻ động viên của các anh chị. Chúc cho tất cả mọi người trong diễn đàn thật nhiều thật nhiều sức khỏe, như bố em vẫn nói "có sức khỏe mới đẻ ra hạnh phúc" :) Chúc cho những cặp vợ chồng trái dấu hay cùng dấu đều gặp được may mắn như anh chị của em :khi331982:
Wow chúc mừng gia đình em hân hoan chờ đợi một thành viên mới sắp chào đời.:zk206:

cuoc_song_moi
23-10-2013, 10:55
Chúc mừng gia đình có thành viên mới

mebeNa
23-10-2013, 11:16
Wow chúc mừng gia đình em hân hoan chờ đợi một thành viên mới sắp chào đời.:zk206:
Dạ nhà em phải gọi là song hỷ đấy ạ ^^ Em còn 3 tuần nữa cũng sinh em bé đầu lòng rồi, qua năm đón baby của anh trai em nữa là cả nhà em gọi là "HOÀN HẢO" rồi anh ạ, hihi ...:zk2036:

kenwood
23-10-2013, 12:04
Gđ bạn thật liều lĩnh -----> đễ có đc HP cho ngày hum nay

2013
23-10-2013, 12:06
:zk206: CHúc mừng chúc mừng

Tuanmecsedec
23-10-2013, 16:10
TIN MỪNG, TIN MỪNG Ạ :zk2036:

Tình hình là sau 3 tháng chờ đợi trong lo lắng và khủng hoảng, chị dâu em đã nhận được kết quả là ÂM TÍNH trong mọi xét nghiệm ạ :) Cả nhà em đang vui quá là vui. Giờ chỉ còn mỗi việc là đi khám thai định kỳ, giữ gìn sức khỏe thật tốt để chờ đón baby thui ạ. Vậy là tâm nguyện của anh chị em cũng sắp thành hiện thực rồi cả nhà ạ :)

Em cảm ơn các anh chị đã giúp em có thêm nhiều kiến thức và cảm ơn những lời chia sẻ động viên của các anh chị. Chúc cho tất cả mọi người trong diễn đàn thật nhiều thật nhiều sức khỏe, như bố em vẫn nói "có sức khỏe mới đẻ ra hạnh phúc" :) Chúc cho những cặp vợ chồng trái dấu hay cùng dấu đều gặp được may mắn như anh chị của em :khi331982:


http://gif.vn520.org/holdz/vn520.org-526804d828a07.gif (http://gif.vn520.org)

hivongkowamuon
23-10-2013, 18:39
chúc mừng gia đình bạn

Nguyen Ha
23-10-2013, 19:30
Dạ nhà em phải gọi là song hỷ đấy ạ ^^ Em còn 3 tuần nữa cũng sinh em bé đầu lòng rồi, qua năm đón baby của anh trai em nữa là cả nhà em gọi là "HOÀN HẢO" rồi anh ạ, hihi ...:zk2036:

Chúc mừng đại gia đình bạn nhé.

KhucThuyDu
27-11-2013, 17:54
MebeNa ơi! Giờ hoàn cảnh mình y như chị dâu bạn . Nhưng chị dâu bạn may mắn hơn vì đã có bé, mình giờ uống Pep đã 03 tháng liên tục .Giờ thì ngưng , sang tháng thứ 4 lại canh em bé tiếp nhưng BS nói ko cần dùng thuốc nữa thế là mình ngưng . Và kết quả tháng này mình vẫn chưa có em bé :cry:

HIV/AIDS.
27-11-2013, 17:56
MebeNa ơi! Giờ hoàn cảnh mình y như chị dâu bạn . Nhưng chị dâu bạn may mắn hơn vì đã có bé, mình giờ uống Pep đã 03 tháng liên tục .Giờ thì ngưng , sang tháng thứ 4 lại canh em bé tiếp nhưng BS nói ko cần dùng thuốc nữa thế là mình ngưng . Và kết quả tháng này mình vẫn chưa có em bé :cry:
Từ từ rồi sẽ có mà em. Cái này không nôn nóng được

songchungvoi_HIV
27-11-2013, 17:59
MebeNa ơi! Giờ hoàn cảnh mình y như chị dâu bạn . Nhưng chị dâu bạn may mắn hơn vì đã có bé, mình giờ uống Pep đã 03 tháng liên tục .Giờ thì ngưng , sang tháng thứ 4 lại canh em bé tiếp nhưng BS nói ko cần dùng thuốc nữa thế là mình ngưng . Và kết quả tháng này mình vẫn chưa có em bé :cry:
Đừng có vội vàng mà vấp phải đá mà quàn phải chân, đi chậm mà chắc bạn ơi