PDA

View Full Version : Tâm sự của một người nhiễm HIV với ước mơ có con



songchungvoi_HIV
31-03-2014, 13:17
Những đêm chợt tỉnh giấc bởi tiếng khóc trẻ thơ của hàng xóm đòi bú mẹ, tôi đã khóc. Khóc cho số phận của tôi không biết khi nào có được niềm hạnh phúc đó.


http://cdn.ktdt.vn/mfiles/data/2014/01/81022652/pi.jpg
Nhiều lần tôi đã chứng kiến những nỗi đau của các cặp vợ chồng có HIV bị mất con khi đứa bé đó mới chỉ có vài ba tháng. Họ tâm sự “đó là nỗi đau của tột cùng nỗi đau”. Nhưng sau đó họ vẫn ấp ủ một hy vọng sẽ tìm hiểu thông tin để có thể có những đứa con khoẻ mạnh. Nỗi đau đó đã thúc giục họ tìm ra giải pháp, hướng đi cho tương lai chứ không hề làm cho họ nhụt chí.
Nhìn những nỗi lo xen lẫn niềm khao khát có con hiện rõ trên khuôn mặt có pha một chút khắc khổ của người ấy mà tôi thấy như một bản sao của chính tôi. “Thế vợ mày đã có gì chưa?”. Thật sự đó là những câu hỏi khó trả lời nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi vô cùng buồn, đành kìm nén nỗi buồn và cả sự tủi thân đó vào trong lòng mình, rồi nói lảng sang chuyện khác.
Về vấn đề kinh tế ư? Không phải. Vì sao lại không thể? Thật sự tôi suy nghĩ và tính toán rất nhiều về chuyện này! Điều đầu tiên tôi nghĩ đến và tự hỏi nếu mình liều thì khi sinh ra đứa trẻ đó có âm tính không? Hay là số mình đen, không may lại rơi vào mấy phần trăm nguy cơ còn lại thì thật là mình có tội với con, rồi lại tự hỏi “Vợ mình bây giờ uống thuốc ARV bậc II đã ngót nghét gần hai năm rồi, vậy thì sức khoẻ của vợ mình có ổn không? Khi mà vượt cạn liệu có qua khỏi cửa ải đó không? Nếu khi sinh, mẹ tròn con vuông mà đứa trẻ âm tính thì về sau này sức khoẻ của vợ chồng mình có nuôi nổi nó trưởng thành không? Hay là…?
Khi mình sinh ra nó mình phải có trách nhiệm với nó, nuôi nó trưởng thành chứ để nó côi cút một mình có lỗi với nó vô cùng. Lại nghĩ nhỡ không may sau này người đời lại rót vào tai nó là “bố mẹ mày chết vì AIDS”, thử hỏi nó sẽ sống sao đây?
Lòng đầy mâu thuẫn muốn nhưng lại sợ. Tôi không dám uống thuốc liều!”. Cứ hễ mỗi khi tôi khao khát có một đứa con và khát khao được làm cha trong cuộc đời này, thì hàng loạt những câu hỏi, những suy tính như thế trong đầu tôi lại xuất hiện. Vậy là đối với vợ chồng tôi chuyện đó là không thể và mãi mãi không thể được. Thôi đành kìm nén những thèm khát khát đó vào tận đáy lòng vậy.
http://chungtoiphongchonghiv.wordpress.com (http://chungtoiphongchonghiv.wordpress.com/2010/11/11/tam-s%E1%BB%B1-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-nhi%E1%BB%85m-hiv-v%E1%BB%9Bi-%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%C6%A1-co-con/)