PDA

View Full Version : Hãy biết tha thứ



songchungvoi_HIV
14-04-2014, 10:54
Thứ hai 14/04/2014 07:25
ANTĐ - Tom là một cậu bé thông minh, tốt bụng nhưng khó tính, hay giận hờn. Thấy con trai thường từ trường về nhà trong tâm trạng bực dọc và cáu kỉnh, bố cậu đã nghĩ ra một cách để dạy cho con trai một bài học.

Bố dắt Tom vào nhà kho, chỉ vào bao khoai tây và bảo cậu bé hãy khắc tên mỗi người hay gây cho cậu sự khó chịu lên một củ khoai rồi cho vào một cái túi và mang nó theo bên mình. Cậu bé Tom say sưa ngồi khắc những cái tên lên các củ khoai tây và một lúc đã đầy một túi. Từ hôm ấy đi đâu Tom cũng mang theo túi khoai tây bên mình.

Được hai ngày cậu bé Tom bắt đầu thấy khó chịu, vướng víu khi cứ phải vác cái túi nặng chịch. Đến ngày thứ ba khoai tây bắt đầu bị thối và bốc mùi rất khủng khiếp. Tom không chịu nổi nữa nên đến xin bố cho mình bỏ túi khoai đi. Lúc bấy giờ bố cậu bé mới xoa đầu con trai và bảo: “Con trai yêu quý, con đã thấy cái giá phải trả khi luôn cất giữ bên mình những nỗi giận hờn, ghen ghét và bi quan rồi phải không? Những thứ đó nếu cứ tích tụ lâu ngày nó sẽ trở thành gánh nặng, không những thế còn “bốc mùi” khó chịu nữa. Chúng ta thường nghĩ rằng sự tha thứ là món quà dành cho người khác nhưng thực chất đó là món quà dành cho chính mình. Sự tha thứ không thể làm thay đổi được quá khứ nhưng nó có thể mở rộng cánh cửa dẫn đến tương lai. Sự tha thứ và lòng yêu thương luôn có thể cảm hóa được người khác và giúp chính mình sống thoải mái hơn. Hãy biết tha thứ con trai ạ”.

Lan Tử
(Theo Moralstories)
http://www.anninhthudo.vn/Loi-song/Hay-biet-tha-thu/546191.antd