PDA

View Full Version : Lối thoát nào cho tình cảm của chúng tôi?



songchungvoi_HIV
27-04-2014, 12:16
Thứ Sáu, 25/04/2014
Tôi có bạn trai đã được hơn hai năm và chúng tôi đã cùng trải qua nhiều thử thách cũng như những khó khăn khác nhau. Tôi đã đồng hành cùng anh từ khi anh còn đi làm thuê, cho đến bây giờ là một ông chủ nhỏ. Ngay cả khi anh thất nghiệp tôi vẫn luôn ở cạnh an ủi, động viên. Hầu hết những lần giận hờn của hai đứa anh đều nhường tôi, làm lành trước.
http://www.tamsubantre.org/media/news/201404/1398400484_yeu.jpg


Trong mắt tôi H là một người đẹp trai, , vui tính, hiền lành, sống tình cảm, làm gì cũng có giới hạn nhưng không quá chiều tôi. Anh làm về thời trang nên khá bận rộn với công việc. Dù hai đứa chỉ cách nhau 15 phút đi xe máy nhưng 1 tuần chúng tôi chỉ gặp nhau 1 lần. Tôi là một cô gái nhạy cảm, nhưng quan tâm và rất chiều người yêu. Chuyện tình cảm của chúng tôi không có gì biến động cho đến khi chuẩn bị kết thúc thời sinh viên. Lúc đó, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai của hai đứa nhiều hơn. Về mặt học thức, tôi học Đại học còn anh mới học hết cấp 3, công việc kinh doanh của anh lại không ổn định. Điều này có thể sẽ khiến bố mẹ, họ hàng tôi không vừa ý, gây rào cản lớn cho cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Chính lúc đó, chúng tôi cãi nhau rất nhiều, xung quanh việc tôi đọc được những tin nhắn của H với bạn bè anh ấy. Lần thứ nhất, H có nhắc đến việc đang có ý định tán tỉnh một cô gái trẻ kém 3 tuổi, cùng quê. Lần thứ hai, tôi đọc được một câu H nói với bạn về tình cảm của chúng tôi: “cảm giác như không phải là yêu mà chỉ là không dám làm tổn thương”.

Tôi bị sốc vì nghĩ anh ở bên tôi là thương hại tôi chứ không phải là tình yêu. Tuy nhiên, khi tôi cần 1 lời giải thích thì anh cho rằng tôi không tin anh. Anh nhắn tin cho bạn trong lúc anh khó chịu vì tính nhõng nhẽo của tôi. Anh còn nói tôi suy nghĩ kỹ, nếu những gì anh làm không đủ tôi tin anh thì anh sẽ tôn trọng quyết định của tôi. Thật sự bây giờ tôi không chắc chắn lắm tình cảm anh dành cho tôi nhưng tôi lại không đủ can đảm để xa anh vì tôi còn yêu anh nhiều lắm. Tôi cũng thấy hoang mang vì những khó khăn trước mắt mà tương lai chúng tôi phải đối mặt. Tôi phải làm thế nào?
http://www.tamsubantre.org/index.php/article/Loi-thoat-nao-cho-tinh-cam-cua-chung--toi_68_68_37886.html (http://www.tamsubantre.org/index.php/article/Loi-thoat-nao-cho-tinh-cam-cua-chung--toi_68_68_37886.html)