PDA

View Full Version : Vòng tròn cuộc sống



songchungvoi_HIV
03-05-2014, 17:34
Thứ hai 28/04/2014 06:39
ANTĐ - Anna nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường đại học danh tiếng và sẽ phải chia tay gia đình để lên thành phố nhập học. Ông nội là người bạn thân thiết với cô bé từ khi còn nhỏ nên Anna rất buồn khi phải xa ông.

Buổi chiều, trước hôm Anna lên đường, hai ông cháu đi dạo ở hồ nước gần nhà, ông nội nhặt một viên đá ném xuống nước, tạo thành những vòng tròn loang rộng trên mặt nước. Ông nội chỉ tay vào những vòng tròn ấy và bảo Anna: “Cháu hãy hình dung mình giống như hòn đá kia, từ giờ sẽ được ném vào cuộc sống là mặt nước rộng mênh mông này, trong đời cháu cũng sẽ tạo ra những vòng tròn lan tỏa và chúng sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người xung quanh”.

Anna chăm chú lắng nghe và ông nội tiếp tục giảng giải: “Hãy nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm về những vòng tròn tạo ra đó vì nó sẽ lan tỏa ra nhiều vòng tròn khác.Vì vậy, hãy sống sao cho những điều tốt đẹp mà vòng tròn của cháu tạo ra được gửi đi như một thông điệp của yêu thương và nhân ái đến mọi người xung quanh. Ngược lại, những vòng tròn được sinh ra từ sự giận dữ hoặc ganh tỵ chắc chắn sẽ lan tỏa nhanh và ảnh hưởng xấu đến những vòng tròn khác. Khi cháu ý thức được trách nhiệm của mình trong cuộc sống, đó là lúc cháu thực sự trưởng thành”.

Anna nói với ông nội rằng đây là lần đầu tiên trong đời cô nhận ra rằng: sự bình an hay sự bất an trong mỗi con người đều ảnh hưởng tới cuộc sống bên ngoài. Vì thế, sẽ không thể tạo lập được một cuộc sống yên bình, tràn ngập tình yêu thương khi mà mỗi cá nhân đang còn vướng bận bởi những xung đột nội tại, hận thù, hồ nghi hay giận dữ bên trong, dẫu những xúc cảm hay ý nghĩ đó có được nói ra hay không.


Lan Tử
(Theo Shortstories)