PDA

View Full Version : Nơi hoàn lương, hòa nhập cộng đồng



songchungvoi_HIV
04-05-2014, 22:17
Từng nghiện ma túy nặng, hai lần phải vào tù vì trộm cướp, nhưng nay chàng thanh niên người dân tộc Khmer Sơn Lâm (sinh 1985) đã trở thành chủ một cơ sở chuyên sản xuất lẵng hoa, tạo việc làm cho 7 lao động trước đây cũng từng lầm lỡ.
Nằm ở cuối đường Lương Thế Vinh (phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột ) khuất sau vườn cây cảnh um tùm, xưởng sản xuất lẵng hoa mỹ nghệ Sơn Lâm gồm hai gian nhà gỗ nhỏ chứa đầy những vật liệu, máy móc. Cầm trên tay sản phẩm do cơ sở làm ra, Sơn Lâm kể về quá khứ lỗi lầm mà anh đã bước qua. Khi đang học lớp 11, Sơn Lâm bị đám bạn xấu rủ rê dùng thử ma túy. Càng ngày Lâm càng nghiện nặng. Những tài sản có giá trị trong nhà lần lượt đội nón ra đi theo “nàng tiên nâu” cùng với tiếng khóc nấc của người mẹ. Khi gia đình không còn gì để lấy, để có tiền mua ma túy anh tìm đủ mọi cách trộm cắp, cướp giật. Sơn Lâm tâm sự: Khoảng 5 giờ sáng là lên cơn, khi mới nghiện một ngày “chơi” hết hai trăm nghìn tiền thuốc, càng về sau con số ấy lên tới tiền triệu.
Năm 2006, Lâm bị bắt và phải thụ án hơn hai năm tù vì tội cướp giật. Ra tù được 3 ngày Lâm tái nghiện, lần này nghiện nặng hơn. Lúc Lâm bị bắt lần thứ hai vì tội trộm cắp tài sản cũng là lúc anh biết vợ anh đã mang bầu đứa con đầu lòng. Đây chính là "liều thuốc" làm thức tỉnh anh. Đầu năm 2010, mãn hạn tù, thấy một số bạn nghiện đứa thì sốc thuốc chết, đứa thì nhiễm HIV, Lâm quyết tâm cai nghiện để làm lại cuộc đời. Mỗi lần cơn nghiện dày vò đến ***g lộn, vật vã, chỉ muốn chết, Lâm lại được gia đình, người thân ở bên cạnh chăm sóc, động viên. Rồi những cơn thèm thuốc cũng vơi, sau nhiều năm chìm ngập trong ảo giác của ma túy, anh cảm nhận cuộc đời thật khỏe khoắn khi thoát được nó.
Sau cai nghiện, Lâm muốn có một công việc để ổn định cuộc sống nhưng không ai nhận vì anh đã từng nghiện ma túy và đi tù. “Cai nghiện đã khó nhưng hoàn lương càng khó hơn nên nhiều lúc mình muốn buông xuôi”, Sơn Lâm tâm sự. Được người cô ruột gợi ý nghề làm lẵng hoa mỹ nghệ, anh đã tìm tòi, học hỏi và bén duyên với nghề. Anh tập hợp những bạn bè từng là bạn nghiện trên địa bàn phường cùng làm và mượn căn nhà gỗ của ông nội để lập cơ sở sản xuất. Số vốn ban đầu chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng do 4 người bạn góp lại. Anh vay tiền để mua nguyên vật liệu sản xuất, lặn lội khắp nơi để tìm đầu ra. Từ những vật liệu như cành cà phê, gáo dừa, tre, cây rừng..., dưới bàn tay tài hoa và ý chí hòa nhập cộng đồng của những “đệ tử nàng tiên nâu” đã tạo nên những chiếc giỏ đựng hoa, đựng quà lưu niệm kiểu dáng độc đáo.
Niềm vui đến với Sơn Lâm khi đầu năm 2012 được Hội LHTN tỉnh Đắk Lắk cho vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn khởi nghiệp để mở rộng sản xuất. Hiện nay, sản phẩm của cơ sở Sơn Lâm đã cạnh tranh được với các cơ sở khác, thu nhập hàng tháng của mỗi lao động là 1,7 triệu đồng. Ngoài ra, Lâm còn đúc chậu, trồng cây cảnh để bán vào dịp Tết và nhận chăm sóc cây cảnh để tăng thêm thu nhập.
Bạn Nguyễn Mai Phương, một công nhân trong xưởng tâm sự: Khi mới ra tù, đi đến đâu xin việc người ta cũng từ chối , nhờ anh Lâm mở cơ sở này và tiếp nhận nên em đã có việc làm. Giờ em có thể kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình.
Ngoài những công việc của xưởng, Sơn Lâm còn là trưởng nhóm “Tự lực ước mơ xanh” với 9 thành viên, thường tìm tới những thanh niên lầm lỗi, đối tượng nghiện hút để chuyện trò, khuyên bảo, giúp họ cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng./.
(Theo TTXVN)