PDA

View Full Version : Muốn làm quen với các bạn là đồng tính nữ



baybay
15-08-2013, 09:22
mình là 1 cô gái thuộc thế hệ 9x năm nay là năm quan trọng của cuộc đời. Mình chuẩn bị bước vào 1 cuộc thi khá quan trọng. thời gian vừa qua mình mới chia tay người yêu-là nam vì phát hiện ra rằng mình có tình cảm với những bạn đồng giới hơn. Minh rất vui và rất mong đc làm quen với mọi người cũng giống mình. Mình muốn tìm 1ng để đc quan tâm, chia sẻ và được yêu thương....

ngaymai01
15-08-2013, 09:31
GAY yêu les đc hem?

tinhlangthang
15-08-2013, 09:34
chào bạn. mình xin giới chia sẽ vài điều như sau, mình ở sg và cũng đã từng tiếp xúc khá nhiều gay và les nên mình có thể hiểu tậm trạng bạn bzo... những cú sốc sau chia tay làm người ta thường nghĩ tới và phát sinh tình cảm ng đồng giới . ở vn chuyện đó là chưa đc chấp nhận, nên mình khuyên bạn nên cố gắng kìm chế cảm xúc và xác định lại tư tưởng, cái này nhiều khi chỉ là bồng bột thoáng qua, 1 phút chốc mất niềm tin vào nam giới. dù sao lựa chọn vẫn là của bạn .nhưng mình vẫn khuyên bạn nên là chính mình . hãy chọn 1 người nam nào nếu có thể để giữ lại cảm xúc .

dragon
15-08-2013, 10:03
hãy tin tưởng rằng thế gian này vẫn còn nhiêù điều tốt đẹp mà bạn chưa biết đến, vì so với tuổi của bạn, tui thấy kn xã hội của bạn chưa đủ vững vàng, cho nên mới có suy nghĩ vậy, hãy mở rộng lòng mình ra đón tiếp mọi người, bạn sẽ thấy xã hội nầy vẫn còn có những người mình muốn yêu và thương.

baybay
15-08-2013, 11:01
GAY yêu les đc hem?

Em hỏi lại anh,anh yêu les được không

baybay
15-08-2013, 11:02
chào bạn. mình xin giới chia sẽ vài điều như sau, mình ở sg và cũng đã từng tiếp xúc khá nhiều gay và les nên mình có thể hiểu tậm trạng bạn bzo... những cú sốc sau chia tay làm người ta thường nghĩ tới và phát sinh tình cảm ng đồng giới . ở vn chuyện đó là chưa đc chấp nhận, nên mình khuyên bạn nên cố gắng kìm chế cảm xúc và xác định lại tư tưởng, cái này nhiều khi chỉ là bồng bột thoáng qua, 1 phút chốc mất niềm tin vào nam giới. dù sao lựa chọn vẫn là của bạn .nhưng mình vẫn khuyên bạn nên là chính mình . hãy chọn 1 người nam nào nếu có thể để giữ lại cảm xúc .

Cảm ơn bài viết của bạn,mình đã nhận ra được thế giới riêng của mình

baybay
15-08-2013, 11:03
hãy tin tưởng rằng thế gian này vẫn còn nhiêù điều tốt đẹp mà bạn chưa biết đến, vì so với tuổi của bạn, tui thấy kn xã hội của bạn chưa đủ vững vàng, cho nên mới có suy nghĩ vậy, hãy mở rộng lòng mình ra đón tiếp mọi người, bạn sẽ thấy xã hội nầy vẫn còn có những người mình muốn yêu và thương.

mình đã cảm nhận được những điều mình mong muốn,mỗi khi gần gủi được một người con gái,tim mình thổn thức nhiều lắm

ngaymai01
19-08-2013, 14:15
Em hỏi lại anh,anh yêu les được không
nếu cô ấy yêu mình thì mình vẫn yêu :))

Lesbian
19-08-2013, 14:43
nếu cô ấy yêu mình thì mình vẫn yêu :))

Nếu cô ấy yêu bạn là Nam thì đâu phải là les :D

ngaymai01
19-08-2013, 14:48
Nếu cô ấy yêu bạn là Nam thì đâu phải là les :D
=)) =)) =))

fan2013
19-08-2013, 14:56
less đây làm quen đê bạn ơi

tukhucmuadong
12-01-2014, 14:23
mình là 1 cô gái thuộc thế hệ 9x năm nay là năm quan trọng của cuộc đời. Mình chuẩn bị bước vào 1 cuộc thi khá quan trọng. thời gian vừa qua mình mới chia tay người yêu-là nam vì phát hiện ra rằng mình có tình cảm với những bạn đồng giới hơn. Minh rất vui và rất mong đc làm quen với mọi người cũng giống mình. Mình muốn tìm 1ng để đc quan tâm, chia sẻ và được yêu thương....

Chào baybay, tôi chưa biết tên bạn, nên gọi bạn như thế. Nếu bạn không chê, chúng ta cùng kết bạn nhé, tôi ở Phú Yên, cách Nha Trang 120km, chắc bạn biết điều đó nhỉ ^^!!. Bạn có thể sms hoặc gọi cho tôi bất cứ khi nào bạn cảm thấy cô đơn và lạc lõng, 0186.340.7650.