PDA

View Full Version : 2 nguy cơ cần các bác sĩ tư vấn gấp



hoang anh van
22-05-2014, 21:00
em có 2 nguy cơ,nhờ anh chị tư vấn xem có nguy cơ ko,mong anh chỉ chỉ giái nhiệt tình,vì em mới tham gia diễn đàn "

1, hôm nay em đang đi trên đường,dưới mấy gốc cây đường lê văn luong,hà nội,tự nhiên có một giọt nước rơi trúng mắt em,tư nhiên mắt thấy xót,liệu có phải ai đó đi xe đằng trước hắt máu ra đường rơi vào mắt em ko,hoặc ai dó đứng trên cây hắt máu rơi xuống mắt em ko,vì hoom nay hà nội trời nắng to lắm,nên ko thể có mưa,lúc em đi trời gần tối,đã mát,ko còn nắng,liệu em có nguy cơ k
2.
hôm qua em đi dánh điện tư PS 3,bấm nút điện tử với chơi xèng,em khát nước,có gọ 1 chai sờtinh đỏ,lúc đó thằng chủ quán mang nước ra,thấy đã rót đầy cốc,còn không thấy chai đâu,em nhìn cốc nuớc toàn màu đỏ,sau em cầm uống,liệu thằng chủ quán đó có đổ máu vào cốc nuoc em ko,sau đó em uống vào bụng,liệu em bị hiv ko,
tất cả hành vi em có nguy cơ k ạ

hivongmongmanh
22-05-2014, 21:03
em có 2 nguy cơ,nhờ anh chị tư vấn xem có nguy cơ ko,mong anh chỉ chỉ giái nhiệt tình,vì em mới tham gia diễn đàn "

1, hôm nay em đang đi trên đường,dưới mấy gốc cây đường lê văn luong,hà nội,tự nhiên có một giọt nước rơi trúng mắt em,tư nhiên mắt thấy xót,liệu có phải ai đó đi xe đằng trước hắt máu ra đường rơi vào mắt em ko,hoặc ai dó đứng trên cây hắt máu rơi xuống mắt em ko,vì hoom nay hà nội trời nắng to lắm,nên ko thể có mưa,lúc em đi trời gần tối,đã mát,ko còn nắng,liệu em có nguy cơ k
2.
Hôm qua em đi dánh điện tư ps 3,bấm nút điện tử với chơi xèng,em khát nước,có gọ 1 chai sờtinh đỏ,lúc đó thằng chủ quán mang nước ra,thấy đã rót đầy cốc,còn không thấy chai đâu,em nhìn cốc nuớc toàn màu đỏ,sau em cầm uống,liệu thằng chủ quán đó có đổ máu vào cốc nuoc em ko,sau đó em uống vào bụng,liệu em bị hiv ko,
tất cả hành vi em có nguy cơ k ạ
bạn có trí tưởng tượng phong phú

songchungvoi_HIV
22-05-2014, 21:07
em có 2 nguy cơ,nhờ anh chị tư vấn xem có nguy cơ ko,mong anh chỉ chỉ giái nhiệt tình,vì em mới tham gia diễn đàn "

1, hôm nay em đang đi trên đường,dưới mấy gốc cây đường lê văn luong,hà nội,tự nhiên có một giọt nước rơi trúng mắt em,tư nhiên mắt thấy xót,liệu có phải ai đó đi xe đằng trước hắt máu ra đường rơi vào mắt em ko,hoặc ai dó đứng trên cây hắt máu rơi xuống mắt em ko,vì hoom nay hà nội trời nắng to lắm,nên ko thể có mưa,lúc em đi trời gần tối,đã mát,ko còn nắng,liệu em có nguy cơ k
2.
hôm qua em đi dánh điện tư PS 3,bấm nút điện tử với chơi xèng,em khát nước,có gọ 1 chai sờtinh đỏ,lúc đó thằng chủ quán mang nước ra,thấy đã rót đầy cốc,còn không thấy chai đâu,em nhìn cốc nuớc toàn màu đỏ,sau em cầm uống,liệu thằng chủ quán đó có đổ máu vào cốc nuoc em ko,sau đó em uống vào bụng,liệu em bị hiv ko,
tất cả hành vi em có nguy cơ k ạ
1, hôm nay em đang đi trên đường,dưới mấy gốc cây đường lê văn luong,hà nội,tự nhiên có một giọt nước rơi trúng mắt em,tư nhiên mắt thấy xót,liệu có phải ai đó đi xe đằng trước hắt máu ra đường rơi vào mắt em ko,hoặc ai dó đứng trên cây hắt máu rơi xuống mắt em ko,vì hoom nay hà nội trời nắng to lắm,nên ko thể có mưa,lúc em đi trời gần tối,đã mát,ko còn nắng,liệu em có nguy cơ k => Khi bạn hỏi câu này bạn có thấy mình hoang tưởng k??????
2.
hôm qua em đi dánh điện tư PS 3,bấm nút điện tử với chơi xèng,em khát nước,có gọ 1 chai sờtinh đỏ,lúc đó thằng chủ quán mang nước ra,thấy đã rót đầy cốc,còn không thấy chai đâu,em nhìn cốc nuớc toàn màu đỏ,sau em cầm uống,liệu thằng chủ quán đó có đổ máu vào cốc nuoc em ko,sau đó em uống vào bụng,liệu em bị hiv ko => Bấm vào đây đọc:
Bấm vào đây để đọc:
Tổng quan Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS (http://diendanhiv.vn/threads/5095-Tong-quan-Kien-thuc-co-ban-ve-HIV-AIDS)

hoang anh van
22-05-2014, 21:08
em lo sợ quá,3 hành vi của em có nguy cơ hiv ko ạ

hivongmongmanh
22-05-2014, 21:10
em lo sợ quá,3 hành vi của em có nguy cơ hiv ko ạ
đó k phải hình vi

songchungvoi_HIV
22-05-2014, 21:15
em lo sợ quá,3 hành vi của em có nguy cơ hiv ko ạ
Cái đấy gọi là thiếu hiểu biết kỳ thị ám ảnh, hoang tưởng và suy diễn

hoang anh van
22-05-2014, 21:17
nhưng nếu có ai đó đứng trên cây hắt máu vào mắt em thi sao,huhu,lai còn cốc nước stinh đỏ của em toàn màu đỏ nữa,mà quán điện tư luôn đông khách,em sợ thằng nào đổ máu vào cốc nuoc em lắm,toàn màu đỏ

songchungvoi_HIV
22-05-2014, 21:18
nhưng nếu có ai đó đứng trên cây hắt máu vào mắt em thi sao,huhu,lai còn cốc nước stinh đỏ của em toàn màu đỏ nữa,mà quán điện tư luôn đông khách,em sợ thằng nào đổ máu vào cốc nuoc em lắm,toàn màu đỏ
Bạn có học định luật Newton chứ, Đố bạn làm cho giọt máu từ trên cây rơi trúng vào mắt, Mà hình như bạn té giếng cạn

Nguyen Ha
22-05-2014, 21:20
em có 2 nguy cơ,nhờ anh chị tư vấn xem có nguy cơ ko,mong anh chỉ chỉ giái nhiệt tình,vì em mới tham gia diễn đàn "

1, hôm nay em đang đi trên đường,dưới mấy gốc cây đường lê văn luong,hà nội,tự nhiên có một giọt nước rơi trúng mắt em,tư nhiên mắt thấy xót,liệu có phải ai đó đi xe đằng trước hắt máu ra đường rơi vào mắt em ko,hoặc ai dó đứng trên cây hắt máu rơi xuống mắt em ko,vì hoom nay hà nội trời nắng to lắm,nên ko thể có mưa,lúc em đi trời gần tối,đã mát,ko còn nắng,liệu em có nguy cơ k
2.
hôm qua em đi dánh điện tư PS 3,bấm nút điện tử với chơi xèng,em khát nước,có gọ 1 chai sờtinh đỏ,lúc đó thằng chủ quán mang nước ra,thấy đã rót đầy cốc,còn không thấy chai đâu,em nhìn cốc nuớc toàn màu đỏ,sau em cầm uống,liệu thằng chủ quán đó có đổ máu vào cốc nuoc em ko,sau đó em uống vào bụng,liệu em bị hiv ko,
tất cả hành vi em có nguy cơ k ạ

Bạn cho viết phim ảo tưởng được.
1- mùa này ve sầu nhiều đi dưới bóng cây kiểu gì chả có nước bắn.
2- dù cốc nước có máu cũng ko có nguy cơ vì HIV ko sống trong cốc nước đó và HIv ko lây qua đường ăn uống.
Không có nguy cơ với HIV nhưng có nguy cơ mắc bệnh ảo tưởng.

hoang anh van
22-05-2014, 21:26
vâng,em biết em ám ảnh quá,nhưng lỡ máy có thằng nào đi đằng truoc em dùng tay vẫy máu ra đường,trúng mắt em thì sao,em sợ nó trèo lên cầy hắt máu xuong duong.mà cốc nuosc có máu mà cũng ko lây hiv ạ,vì chai stinh em uống màu đỏ nên khó nhận biết có máu k,ko may thằng nào chơi ác đổ máu hiv vào cốc nuoc chét em,tóm lại tất cả hành viu em có nguy cơ k ạ

songchungvoi_HIV
22-05-2014, 21:33
vâng,em biết em ám ảnh quá,nhưng lỡ máy có thằng nào đi đằng truoc em dùng tay vẫy máu ra đường,trúng mắt em thì sao,em sợ nó trèo lên cầy hắt máu xuong duong.mà cốc nuosc có máu mà cũng ko lây hiv ạ,vì chai stinh em uống màu đỏ nên khó nhận biết có máu k,ko may thằng nào chơi ác đổ máu hiv vào cốc nuoc chét em,tóm lại tất cả hành viu em có nguy cơ k ạ
Thôi đi Bồ Tèo, Taolao@.com.vn

hoang anh van
22-05-2014, 21:43
a cho hỏi lầu cuối: chai stinh em uống màu đỏ nên khó nhận biết có máu k,ko may thằng nào chơi ác đổ máu hiv vào cốc nuoc ,em uống có lây hiv k

songchungvoi_HIV
22-05-2014, 21:45
a cho hỏi lầu cuối: chai stinh em uống màu đỏ nên khó nhận biết có máu k,ko may thằng nào chơi ác đổ máu hiv vào cốc nuoc ,em uống có lây hiv k
Không rãnh mà làm chuyện vớ vẫn đó

soche
22-05-2014, 21:49
Đến chịu với cậu này . rảnh rỗi quá

Tuanmecsedec
22-05-2014, 22:05
em có 2 nguy cơ,nhờ anh chị tư vấn xem có nguy cơ ko,mong anh chỉ chỉ giái nhiệt tình,vì em mới tham gia diễn đàn "

1, hôm nay em đang đi trên đường,dưới mấy gốc cây đường lê văn luong,hà nội,tự nhiên có một giọt nước rơi trúng mắt em,tư nhiên mắt thấy xót,liệu có phải ai đó đi xe đằng trước hắt máu ra đường rơi vào mắt em ko,hoặc ai dó đứng trên cây hắt máu rơi xuống mắt em ko,vì hoom nay hà nội trời nắng to lắm,nên ko thể có mưa,lúc em đi trời gần tối,đã mát,ko còn nắng,liệu em có nguy cơ k
2.
hôm qua em đi dánh điện tư PS 3,bấm nút điện tử với chơi xèng,em khát nước,có gọ 1 chai sờtinh đỏ,lúc đó thằng chủ quán mang nước ra,thấy đã rót đầy cốc,còn không thấy chai đâu,em nhìn cốc nuớc toàn màu đỏ,sau em cầm uống,liệu thằng chủ quán đó có đổ máu vào cốc nuoc em ko,sau đó em uống vào bụng,liệu em bị hiv ko,
tất cả hành vi em có nguy cơ k ạ


em lo sợ quá,3 hành vi của em có nguy cơ hiv ko ạ


nhưng nếu có ai đó đứng trên cây hắt máu vào mắt em thi sao,huhu,lai còn cốc nước stinh đỏ của em toàn màu đỏ nữa,mà quán điện tư luôn đông khách,em sợ thằng nào đổ máu vào cốc nuoc em lắm,toàn màu đỏ


vâng,em biết em ám ảnh quá,nhưng lỡ máy có thằng nào đi đằng truoc em dùng tay vẫy máu ra đường,trúng mắt em thì sao,em sợ nó trèo lên cầy hắt máu xuong duong.mà cốc nuosc có máu mà cũng ko lây hiv ạ,vì chai stinh em uống màu đỏ nên khó nhận biết có máu k,ko may thằng nào chơi ác đổ máu hiv vào cốc nuoc chét em,tóm lại tất cả hành viu em có nguy cơ k ạ


a cho hỏi lầu cuối: chai stinh em uống màu đỏ nên khó nhận biết có máu k,ko may thằng nào chơi ác đổ máu hiv vào cốc nuoc ,em uống có lây hiv k

Bạn nên trang bị kiến thức cho mình trên diễn đàn có sẵn,những gì bạn đang lo lắng chỉ là suy diễn để hù dọa mình thôi.

hoang anh van
22-05-2014, 22:16
vậy tất cả hành vi em ko có nguy cơ Ạ

kiyoshy
22-05-2014, 22:21
vậy tất cả hành vi em ko có nguy cơ Ạ
Đó không phải là hành vi, mà là suy diễn và tưởng tượng. bạn đừng có nhầm lẫn nhé, 1 tỷ % không có nguy cơ

stress1234
23-05-2014, 10:11
bài này có tính giải trí cao

Charles
23-05-2014, 10:25
em có 2 nguy cơ,nhờ anh chị tư vấn xem có nguy cơ ko,mong anh chỉ chỉ giái nhiệt tình,vì em mới tham gia diễn đàn "

1, hôm nay em đang đi trên đường,dưới mấy gốc cây đường lê văn luong,hà nội,tự nhiên có một giọt nước rơi trúng mắt em,tư nhiên mắt thấy xót,liệu có phải ai đó đi xe đằng trước hắt máu ra đường rơi vào mắt em ko,hoặc ai dó đứng trên cây hắt máu rơi xuống mắt em ko,vì hoom nay hà nội trời nắng to lắm,nên ko thể có mưa,lúc em đi trời gần tối,đã mát,ko còn nắng,liệu em có nguy cơ k
2. hôm qua em đi dánh điện tư PS 3,bấm nút điện tử với chơi xèng,em khát nước,có gọ 1 chai sờtinh đỏ,lúc đó thằng chủ quán mang nước ra,thấy đã rót đầy cốc,còn không thấy chai đâu,em nhìn cốc nuớc toàn màu đỏ,sau em cầm uống,liệu thằng chủ quán đó có đổ máu vào cốc nuoc em ko,sau đó em uống vào bụng,liệu em bị hiv ko,
tất cả hành vi em có nguy cơ k ạ

1 + 2 => Suy diễn, hoang tưởng cục bộ.