PDA

View Full Version : mong các bác tư vấn giúp em.Em trường hợp bị lấy ráy tai bị xước



mangchua
17-08-2013, 09:08
Em trường hợp bị lấy ráy tai bị xước đó. Cơ thể em dạo này chán lắm bác à? 10 ngày nay rồi. Nóng gáy rồi đau 2 bả vai. từ hôm đợt đi khám tai. Em có uống thuốc kháng sinh rite-o-cef. Được 4 ngày nhưng mệt quá em ko uống nữa. Bỏ thuốc kháng sinh được 5 ngày rồi. Cơ thể dạo này còn bị nổi những vết ban đỏ. Mặt thì cứ ra mồ hôi dù ngồi mát. Em bị tiêu chảy, uống thuốc chống tiêu chảy 2ngày nay ko đi dc vệ sinh. Móng tay thì có vầng màu trắng nhợt rồi. Bình thường em uống bia khỏe lắm. Hôm nay uống 2 lon mà gần nôn. Sức khỏe em yếu quá. Em muốn đi xét nghiệm compo nhưng công việc bận quá. Ko biết nên đi vào thời điểm nào. Và địa chỉ ở đâu kết quả có nhanh ko? Nữa. Bác tư vấn giúp em nhé. Em suy sụp quá rồi. Dù có bị HIV nhưng với sức khỏe thế này chắc em tự tử mất bác!

Tuanmecsedec
17-08-2013, 09:17
Em trường hợp bị lấy ráy tai bị xước đó. Cơ thể em dạo này chán lắm bác à? 10 ngày nay rồi. Nóng gáy rồi đau 2 bả vai. từ hôm đợt đi khám tai. Em có uống thuốc kháng sinh rite-o-cef. Được 4 ngày nhưng mệt quá em ko uống nữa. Bỏ thuốc kháng sinh được 5 ngày rồi. Cơ thể dạo này còn bị nổi những vết ban đỏ. Mặt thì cứ ra mồ hôi dù ngồi mát. Em bị tiêu chảy, uống thuốc chống tiêu chảy 2ngày nay ko đi dc vệ sinh. Móng tay thì có vầng màu trắng nhợt rồi. Bình thường em uống bia khỏe lắm. Hôm nay uống 2 lon mà gần nôn. Sức khỏe em yếu quá. Em muốn đi xét nghiệm compo nhưng công việc bận quá. Ko biết nên đi vào thời điểm nào. Và địa chỉ ở đâu kết quả có nhanh ko? Nữa. Bác tư vấn giúp em nhé. Em suy sụp quá rồi. Dù có bị HIV nhưng với sức khỏe thế này chắc em tự tử mất bác!

Bạn yên tâm về hớt tóc cạo mặt và ráy tai đi, không sao đâu,lý thuyết là cảnh báo vậy, nhưng thực tế chưa ca nào nhiễm, vì vi rút không thể lây nhiễm môi trường ngoài,nhất là máu đã khô.

mangchua
17-08-2013, 10:09
Em có nhất thiết phải đi xét nghiệm ko bác. Thứ 2 này em định đi paster xét nghiệm máu. Bác đi cùng với em nhé. Em đang cần một người có kiến thức để làm động lực. Công việc của em đang có tương lai. Nỡ dính bệnh này chắc đời em mờ quá. Đi với em xét nghiệm anh em mình đi nhậu. Em mấy hôm nay nổi hạch lung tung rồi một lúc là hết. Em ko rõ nguyên nhân

Tuanmecsedec
17-08-2013, 10:24
Em có nhất thiết phải đi xét nghiệm ko bác. Thứ 2 này em định đi paster xét nghiệm máu. Bác đi cùng với em nhé. Em đang cần một người có kiến thức để làm động lực. Công việc của em đang có tương lai. Nỡ dính bệnh này chắc đời em mờ quá. Đi với em xét nghiệm anh em mình đi nhậu. Em mấy hôm nay nổi hạch lung tung rồi một lúc là hết. Em ko rõ nguyên nhân

Bạn không nhất thiết cần đi xét nghiệm đâu.Bạn yên tâm.

Nguyen Ha
17-08-2013, 11:28
Bác Tuấn đã tham vấn là bạn ko có nguy cơ lây nhiễm HIV, không nhất thiết phải đi xét nghiệm nên bạn YÊN TÂM.

mangchua
17-08-2013, 16:19
Em đang làm. Nhưng tại sao bây giờ em lại bị ra mồ hôi trộm ở phía đầu. Ko rõ nguyên nhân. Người thì mắt hơi mờ. Từ trước tới giờ em chưa bị triệu trứng này bao giờ cả. Nguyên nhân chẳng hiểu tại sao nữa. :((

Tuanmecsedec
17-08-2013, 16:27
Em đang làm. Nhưng tại sao bây giờ em lại bị ra mồ hôi trộm ở phía đầu. Ko rõ nguyên nhân. Người thì mắt hơi mờ. Từ trước tới giờ em chưa bị triệu trứng này bao giờ cả. Nguyên nhân chẳng hiểu tại sao nữa. :((

Nguyên nhân do bạn lo lắng suy nghĩ cũng có hiện tượng này.

dragon
17-08-2013, 16:29
bạn stress đó mà, thoải mái là hết thôi

mangchua
17-08-2013, 16:54
Các bác cứ vui tính. Em kể cho các bác nghe nhé. Hôm hớt tóc ở tiệm về. tai cứ bị ù ù khó chịu. Nhưng em vẫn nhịn 3 tuần vì công việc đang gấp. Em nhờ 1 ông tư vấn giám sát soi tai hộ ông bảo bị sưng lên rồi. Mấy ông hùa vào hỏi có bị sốt ko? có bị tiêu chảy ko. Nếu bị thì bị HIV rồi. Em vẫn bt. Nhưng hôm sau dậy sớm tắm buổi sáng. Đi lang thang công trường cứ nghĩ HIV tự dưng nóng mặt và nóng gáy xong, cơ thể mệt mỏi. CN em lên Viện tai mũi họng ở Trần Quốc Thảo thì khám bị viêm ống tai ngoài. Cơ thể đã mệt mỏi rồi. Còn thêm cả viêm ống tai ngoài nữa. Về đến nhà thế nào lại bị cả tiêu chảy nữa. Em lo quá đi khám bệnh viện nhỏ đo huyết áp ổn định, không sốt em vào tiếp nước, uống thuốc tai mũi họng kháng sinh nặng càng làm em mệt hơn. Mắt cừ mờ ra, đi không vững, đầu óc không tập trung được một vấn đề gì hết. Em cũng lo mình dính HIV lắm nhà con 1 chưa có gia đình, nếu có dính phải đời mờ, suy nghĩ nhiều quá em bất cần, cứ 7 h tối là mắt cứ dắm vào em buồn ngủ, ngủ sớm thì cứ đến 4 h sáng lại dậy nghĩ linh tinh đến sáng. Mà đợt này toàn 4 h là không ngủ được nữa rồi. Em ra hiệu thuốc hỏi triệu trứng thì họ bán cho hoạt huyết nhất nhất và em mua thêm C sủi về uống, uống thế nào đến bây giờ lại bị nốt ban đỏ và thỉnh thoảng bên bẹn có cảm giác sưng hạch bạch huyết, em không giám sờ hôm sau lại hết. Người em như bị thiếu máu nặng, mong tay cứ thâm như bị nhiễm độc máu, đến giờ thì xuất hiện vệt trắng mờ mờ do biểu hiện thiếu máu. Em lên mạng đọc tìm hiểu đủ mọi nguyên nhân gây bệnh, suy đoán lung tung đến phát nản. Em còn từng nghĩ nếu bị dính HIV chắc cố làm thêm 1 hoặc 2 năm kiếm ít tiền trả ra đình nuôi mình ăn học rồi tự tử, Em còn nghĩ cách nào tự tử mà thoải mái nhất nữa cơ. BÌNH THƯỜNG em khỏe lắm. Ngày hút hết hơn 1 bao thuốc mèo. Uống bia phải được gần 10 lon, rượu gần 500 ml. Thế mà từ đợt nghĩ ngợi uống bia 2 lon đã buồn nôn, rượu ko giám uống ngửi đã sợ. Cơ thể uể oải, chưa bao giờ trong đời em rơi vào tình trạng này cả. Các bác tư vấn làm cách nào để lấy lại sức khỏe giúp em với. Tí nữa lại phải nhậu 1 ông về ngoài bắc. Ông ấy biết em uống rượu bia khỏe lắm, tí sang mà như mèo đi kiết chắc nhọ rồi. :((

hoanggiangst88
17-08-2013, 16:59
Stress có thể gây ra nhiều căn bệnh
- Bệnh tâm thần kinh: mất ngủ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn phiền, cáu gắt, loạn trí nhớ, trầm cảm...
- Bệnh tim mạch: tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, loạn nhịp tim, hồi hộp đánh trống ngực...
- Stress làm da xuất hiện nhiều dấu hiệu xấu, thậm chí các biểu hiện của bệnh tật, ví dụ như mụn sưng đỏ, phồng rộp lên hay là bênh zona. Ngoài ra, stress còn khiến da bạn dễ bị mẩn ngứa, phát ban, chàm... hay các chứng bệnh về da có tính kinh niên, mãn tính rất khó chữa trị.
- Bệnh tiêu hóa: viêm loét dạ dày- tá tràng, chảy máu tiêu hóa, thủng dạ dày, tiêu chảy, khô miệng, chán ăn, ăn không tiêu, hơi thở hôi, rối loạn chức năng đại tràng...
- Bệnh tình dục: giảm ham muốn, di tinh, mộng tinh, xuất tinh sớm, giao hợp đau...
- Bệnh phụ khoa: rối loạn kinh nguyệt, rối loạn nội tiết...
- Bệnh cơ khớp: co cứng cơ, đau lưng, đau khớp, cảm giác kiến bò ở ngón tay, máy mắt, chuột rút, run rẩy...
- Toàn thân: suy sụp, mệt mỏi, dễ mắc các bệnh dị ứng hay bệnh truyền nhiễm.

Người bị stress thường có các biểu hiện là tăng nhịp tim, tăng huyết áp, nhức đầu, mệt mỏi, thở ngắn hơi, ra mồ hôi. Biểu hiện về cảm xúc là cảm thấy khó chịu, dễ cáu gắt, lo âu, trầm cảm, buồn bã, chán nản, thờ ơ, không thân thiện, sa sút tinh thần... Có những hành vi như lạm dụng chất kích thích (rượu, thuốc lá), dễ gây hấn, bất cần đời, xáo trộn các sinh hoạt hàng ngày (ăn uống, giấc ngủ), mất tập trung, hay quên, xa lánh mọi người, có vấn đề về tình dục…
Stress trầm trọng và kéo dài có thể làm tổn hại hệ miễn dịch và các chức năng sinh lý khác, làm suy yếu khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể cũng như sự xâm nhập của vi trùng và làm tăng nguy cơ tử vong.


hoanggiangst88
17-08-2013, 17:03
Các bác cứ vui tính. Em kể cho các bác nghe nhé. Hôm hớt tóc ở tiệm về. tai cứ bị ù ù khó chịu. Nhưng em vẫn nhịn 3 tuần vì công việc đang gấp. Em nhờ 1 ông tư vấn giám sát soi tai hộ ông bảo bị sưng lên rồi. Mấy ông hùa vào hỏi có bị sốt ko? có bị tiêu chảy ko. Nếu bị thì bị HIV rồi. Em vẫn bt. Nhưng hôm sau dậy sớm tắm buổi sáng. Đi lang thang công trường cứ nghĩ HIV tự dưng nóng mặt và nóng gáy xong, cơ thể mệt mỏi. CN em lên Viện tai mũi họng ở Trần Quốc Thảo thì khám bị viêm ống tai ngoài. Cơ thể đã mệt mỏi rồi. Còn thêm cả viêm ống tai ngoài nữa. Về đến nhà thế nào lại bị cả tiêu chảy nữa. Em lo quá đi khám bệnh viện nhỏ đo huyết áp ổn định, không sốt em vào tiếp nước, uống thuốc tai mũi họng kháng sinh nặng càng làm em mệt hơn. Mắt cừ mờ ra, đi không vững, đầu óc không tập trung được một vấn đề gì hết. Em cũng lo mình dính HIV lắm nhà con 1 chưa có gia đình, nếu có dính phải đời mờ, suy nghĩ nhiều quá em bất cần, cứ 7 h tối là mắt cứ dắm vào em buồn ngủ, ngủ sớm thì cứ đến 4 h sáng lại dậy nghĩ linh tinh đến sáng. Mà đợt này toàn 4 h là không ngủ được nữa rồi. Em ra hiệu thuốc hỏi triệu trứng thì họ bán cho hoạt huyết nhất nhất và em mua thêm C sủi về uống, uống thế nào đến bây giờ lại bị nốt ban đỏ và thỉnh thoảng bên bẹn có cảm giác sưng hạch bạch huyết, em không giám sờ hôm sau lại hết. Người em như bị thiếu máu nặng, mong tay cứ thâm như bị nhiễm độc máu, đến giờ thì xuất hiện vệt trắng mờ mờ do biểu hiện thiếu máu. Em lên mạng đọc tìm hiểu đủ mọi nguyên nhân gây bệnh, suy đoán lung tung đến phát nản. Em còn từng nghĩ nếu bị dính HIV chắc cố làm thêm 1 hoặc 2 năm kiếm ít tiền trả ra đình nuôi mình ăn học rồi tự tử, Em còn nghĩ cách nào tự tử mà thoải mái nhất nữa cơ. BÌNH THƯỜNG em khỏe lắm. Ngày hút hết hơn 1 bao thuốc mèo. Uống bia phải được gần 10 lon, rượu gần 500 ml. Thế mà từ đợt nghĩ ngợi uống bia 2 lon đã buồn nôn, rượu ko giám uống ngửi đã sợ. Cơ thể uể oải, chưa bao giờ trong đời em rơi vào tình trạng này cả. Các bác tư vấn làm cách nào để lấy lại sức khỏe giúp em với. Tí nữa lại phải nhậu 1 ông về ngoài bắc. Ông ấy biết em uống rượu bia khỏe lắm, tí sang mà như mèo đi kiết chắc nhọ rồi. :((
Lúc bình thường hút thuốc uống rượu cơ thể bạn không có biểu hiên nhưng không phải là không có bệnh, đến khi gặp chuyện sức khỏe giảm sút nó lên triệu chứng chứ ko có con hiv nào trong người bạn cả. nếu bạn không bỏ thuốc hay ít lại thì sẽ thấy tác hại nhiều hơn nữa đấy.

Nguyen Ha
17-08-2013, 22:15
Các bác cứ vui tính. Em kể cho các bác nghe nhé. Hôm hớt tóc ở tiệm về. tai cứ bị ù ù khó chịu. Nhưng em vẫn nhịn 3 tuần vì công việc đang gấp. Em nhờ 1 ông tư vấn giám sát soi tai hộ ông bảo bị sưng lên rồi. Mấy ông hùa vào hỏi có bị sốt ko? có bị tiêu chảy ko. Nếu bị thì bị HIV rồi. Em vẫn bt. Nhưng hôm sau dậy sớm tắm buổi sáng. Đi lang thang công trường cứ nghĩ HIV tự dưng nóng mặt và nóng gáy xong, cơ thể mệt mỏi. CN em lên Viện tai mũi họng ở Trần Quốc Thảo thì khám bị viêm ống tai ngoài. Cơ thể đã mệt mỏi rồi. Còn thêm cả viêm ống tai ngoài nữa. Về đến nhà thế nào lại bị cả tiêu chảy nữa. Em lo quá đi khám bệnh viện nhỏ đo huyết áp ổn định, không sốt em vào tiếp nước, uống thuốc tai mũi họng kháng sinh nặng càng làm em mệt hơn. Mắt cừ mờ ra, đi không vững, đầu óc không tập trung được một vấn đề gì hết. Em cũng lo mình dính HIV lắm nhà con 1 chưa có gia đình, nếu có dính phải đời mờ, suy nghĩ nhiều quá em bất cần, cứ 7 h tối là mắt cứ dắm vào em buồn ngủ, ngủ sớm thì cứ đến 4 h sáng lại dậy nghĩ linh tinh đến sáng. Mà đợt này toàn 4 h là không ngủ được nữa rồi. Em ra hiệu thuốc hỏi triệu trứng thì họ bán cho hoạt huyết nhất nhất và em mua thêm C sủi về uống, uống thế nào đến bây giờ lại bị nốt ban đỏ và thỉnh thoảng bên bẹn có cảm giác sưng hạch bạch huyết, em không giám sờ hôm sau lại hết. Người em như bị thiếu máu nặng, mong tay cứ thâm như bị nhiễm độc máu, đến giờ thì xuất hiện vệt trắng mờ mờ do biểu hiện thiếu máu. Em lên mạng đọc tìm hiểu đủ mọi nguyên nhân gây bệnh, suy đoán lung tung đến phát nản. Em còn từng nghĩ nếu bị dính HIV chắc cố làm thêm 1 hoặc 2 năm kiếm ít tiền trả ra đình nuôi mình ăn học rồi tự tử, Em còn nghĩ cách nào tự tử mà thoải mái nhất nữa cơ. BÌNH THƯỜNG em khỏe lắm. Ngày hút hết hơn 1 bao thuốc mèo. Uống bia phải được gần 10 lon, rượu gần 500 ml. Thế mà từ đợt nghĩ ngợi uống bia 2 lon đã buồn nôn, rượu ko giám uống ngửi đã sợ. Cơ thể uể oải, chưa bao giờ trong đời em rơi vào tình trạng này cả. Các bác tư vấn làm cách nào để lấy lại sức khỏe giúp em với. Tí nữa lại phải nhậu 1 ông về ngoài bắc. Ông ấy biết em uống rượu bia khỏe lắm, tí sang mà như mèo đi kiết chắc nhọ rồi. :((

Không có gì làm câu hỏi cho "đã muộn màng chưa". Triệu chứng là do tâm lý lo lắng thôi.

mangchua
19-08-2013, 20:04
Em đã đi giải tỏa tâm lí từ hôm thứ 7 đến hết cn. Thứ 7 em lượng bia em uống được đã lên 5 lon. Có tiến triển tốt, Chủ nhật uống được 250 ml và khoảng 4 lon bia ken. Hình như cơ thể em đã hồi phục về tâm lí. Nhưng ăn tiết canh vịt lại bị tiêu chảy thế có điên ko chứ. Hôm qua đi hát karaoke đến tận 3 h đêm mới về. Làm việc cả ngày giờ mới được chút nghỉ ngơi người như thằng mất hồn. Móng tay em tại sao cứ thâm thâm như kiểu trúng độc ý. Các bác động viên cho em bỏ thuốc lá! ĐÁNH BAY STRESS! Trở về đời tư. Tương lai rộng mở. Kiếm cô vợ ngoan! :)

Nguyen Ha
19-08-2013, 20:44
Em đã đi giải tỏa tâm lí từ hôm thứ 7 đến hết cn. Thứ 7 em lượng bia em uống được đã lên 5 lon. Có tiến triển tốt, Chủ nhật uống được 250 ml và khoảng 4 lon bia ken. Hình như cơ thể em đã hồi phục về tâm lí. Nhưng ăn tiết canh vịt lại bị tiêu chảy thế có điên ko chứ. Hôm qua đi hát karaoke đến tận 3 h đêm mới về. Làm việc cả ngày giờ mới được chút nghỉ ngơi người như thằng mất hồn. Móng tay em tại sao cứ thâm thâm như kiểu trúng độc ý. Các bác động viên cho em bỏ thuốc lá! ĐÁNH BAY STRESS! Trở về đời tư. Tương lai rộng mở. Kiếm cô vợ ngoan! :)

Xả stress kiểu này không ngộ độc mới lạ đấy.

mangchua
22-08-2013, 22:46
Em bị tiêu chảy 1 tuần nay rồi. Ko biết có phải triệu chứng. Em muốn thoải mái quá. Nhưng mà nằm nghỉ ngơi. Ko suy nghĩ gì nữa chân tay cứ đau luyên thuyên. Mỗi chỗ 1 tí. Thế là bị sao nhở các bác. Cái mụn ban đỏ đã biến mất nhưng có 1 chấm đen ở trong nhìn như mụn ruồi. Gãi thì ngứa đó là biểu hiện của cái gì vậy các bác!

CrisM
22-08-2013, 22:52
bạn không nghĩ tới nữa thì triệu chưng nó sẽ tự hết

mangchua
27-08-2013, 19:37
Đến hôm nay đã bị sưng hạch ở bên dưới hàm bên trái. Ko sốt nhưng tại sao lại bị lên hạch. :( Có ai giải thích giúp em ko? :((

mangchua
27-08-2013, 21:03
Alo, Alo, Alo, :( :(( :((

NTP123
27-08-2013, 21:11
ko có nguy cơ đâu bạn,yên tâm nhé,nếu không xn giải tỏa đi

mangchua
28-08-2013, 20:31
À? Các bác cho em hỏi vấn đề này. Đi giác hơi có dễ lây nhiễm HIV ko? Vì công cụ làm việc. Và hôm em đi giác hơi gặp ngay hàng second hand về thấy ghê ghê!

songchungvoi_HIV
28-08-2013, 21:18
Đọc dùm đi: http://diendanhiv.vn/threads/1595-Can-moi-nguoi-tu-van-va-van-de-noi-hach-o-nach-sau-QHTD-vs-GMD

mangchua
10-09-2013, 20:06
Đây là lời kể của em. Em có phải đi xn nghiệm nữa ko bác Tuấn. Nếu triệu trứng là do stress sao lâu khỏi thế mặc dù em đã tạm dừng trong đầu về HIV. Ăn rất khỏe và điều độ. Nhưng vấn đề người vẫn mệt, Chân tay nổi nhiều gân xanh như bị giãn tĩnh mạch, Nổi những nốt ban đỏ và ngứa ở khu vực tay và đùi, cằm có hạch. Những cái này ko tha cho em để em làm việc cho hiệu quả! Em uống rất nhiều C xủi và tối uống cả sữa cho dễ ngủ nữa. Nhưng người cứ mệt.
Đây là lời kể của em. Em có phải đi xn nghiệm nữa ko bác Tuấn. Nếu triệu trứng là do stress sao lâu khỏi thế mặc dù em đã tạm dừng trong đầu về HIV. Ăn rất khỏe và điều độ. Nhưng vấn đề người vẫn mệt, Chân tay nổi nhiều gân xanh như bị giãn tĩnh mạch, Nổi những nốt ban đỏ và ngứa ở khu vực tay và đùi, cằm có hạch. Những cái này ko tha cho em để em làm việc cho hiệu quả! Em uống rất nhiều C xủi và tối uống cả sữa cho dễ ngủ nữa. Nhưng người cứ mệt.
Em chào bác. Bác ăn cơm chưa? Từ hôm bác nói vậy em yên tâm ko nghĩ mình bị nhiễm HIV nữa. Sức khỏe em cũng được phục hồi kha khá. Ai sau 10 ngày ai cũng bảo béo ra. Nhưng hôm nay đi hớt tóc định ra lại quán hớt tóc đợt cũ. Em lại phát hiện ra 1 điều làm em lo lắng. Hớt tóc, mát xa mặt, giác hơi. Con bé lấy ráy tai cho em em sợ là gái giang hồ. Sợ lúc nó lấy ráy tai cho em nó cho cái gì vào thì vỡ mồm em. Nay em vào hớt tóc. Con bé khác đang ở trong phòng thò mỗi mặt ra bảo chị đấy ko có nhà. Con bé đấy đang ABC ở trong. Em lại nghĩ lại bà bác sĩ hẹn 29/9 đi xn lại em lại càng run. Ko biết có vấn đề gì ko? TH cái lấy ráy dính máu thì con hiv sống đc khoảng bao lâu bác nhở? Em xn pp anti bác bảo đó 6 tuần AT rồi. Mà không xác định với âm tính bác sĩ xn có dám nói sai không nhỉ. TH em không xác định thì có tư vấn em kĩ càng ko? Em cảm ơn

Á @Lê Tuấn


Chào bạn

Bạn làm cho mình cũng sợ lắm hen, mình cũng đi hớt tóc, cạo râu bị chảy máu nè.

Bạn xn Anti HIV là PP xét nhanh, là PP xn có xem HIV từ 3 tháng trở về trước, nhưng thực tế là 6-8 tuần trở về trước vì chưa có một ai xn HIV tuần thứ 6 AT mà xn tuần thứ 12 DT cả.
Bạn xn AT tại thời điểm này chứng tỏ bạn không có HIV từ 3 tháng trở về trước, 3 tháng trở về đây không biết bạn có hiv hay không. Nếu bạn không có nguy cơ vế hiv thì bạn khôg có hiv.

Nếu bạn thấy lo lắng thi bạn chờ thêm 6 tuần nữa để test HIV , chắc chắn bạn AT.

Tuanmecsedec
10-09-2013, 20:13
Đây là lời kể của em. Em có phải đi xn nghiệm nữa ko bác Tuấn. Nếu triệu trứng là do stress sao lâu khỏi thế mặc dù em đã tạm dừng trong đầu về HIV. Ăn rất khỏe và điều độ. Nhưng vấn đề người vẫn mệt, Chân tay nổi nhiều gân xanh như bị giãn tĩnh mạch, Nổi những nốt ban đỏ và ngứa ở khu vực tay và đùi, cằm có hạch. Những cái này ko tha cho em để em làm việc cho hiệu quả! Em uống rất nhiều C xủi và tối uống cả sữa cho dễ ngủ nữa. Nhưng người cứ mệt.
Đây là lời kể của em. Em có phải đi xn nghiệm nữa ko bác Tuấn. Nếu triệu trứng là do stress sao lâu khỏi thế mặc dù em đã tạm dừng trong đầu về HIV. Ăn rất khỏe và điều độ. Nhưng vấn đề người vẫn mệt, Chân tay nổi nhiều gân xanh như bị giãn tĩnh mạch, Nổi những nốt ban đỏ và ngứa ở khu vực tay và đùi, cằm có hạch. Những cái này ko tha cho em để em làm việc cho hiệu quả! Em uống rất nhiều C xủi và tối uống cả sữa cho dễ ngủ nữa. Nhưng người cứ mệt.
Em chào bác. Bác ăn cơm chưa? Từ hôm bác nói vậy em yên tâm ko nghĩ mình bị nhiễm HIV nữa. Sức khỏe em cũng được phục hồi kha khá. Ai sau 10 ngày ai cũng bảo béo ra. Nhưng hôm nay đi hớt tóc định ra lại quán hớt tóc đợt cũ. Em lại phát hiện ra 1 điều làm em lo lắng. Hớt tóc, mát xa mặt, giác hơi. Con bé lấy ráy tai cho em em sợ là gái giang hồ. Sợ lúc nó lấy ráy tai cho em nó cho cái gì vào thì vỡ mồm em. Nay em vào hớt tóc. Con bé khác đang ở trong phòng thò mỗi mặt ra bảo chị đấy ko có nhà. Con bé đấy đang ABC ở trong. Em lại nghĩ lại bà bác sĩ hẹn 29/9 đi xn lại em lại càng run. Ko biết có vấn đề gì ko? TH cái lấy ráy dính máu thì con hiv sống đc khoảng bao lâu bác nhở? Em xn pp anti bác bảo đó 6 tuần AT rồi. Mà không xác định với âm tính bác sĩ xn có dám nói sai không nhỉ. TH em không xác định thì có tư vấn em kĩ càng ko? Em cảm ơn

Á @Lê Tuấn


Chào bạn

Bạn làm cho mình cũng sợ lắm hen, mình cũng đi hớt tóc, cạo râu bị chảy máu nè.

Bạn xn Anti HIV là PP xét nhanh, là PP xn có xem HIV từ 3 tháng trở về trước, nhưng thực tế là 6-8 tuần trở về trước vì chưa có một ai xn HIV tuần thứ 6 AT mà xn tuần thứ 12 DT cả.
Bạn xn AT tại thời điểm này chứng tỏ bạn không có HIV từ 3 tháng trở về trước, 3 tháng trở về đây không biết bạn có hiv hay không. Nếu bạn không có nguy cơ vế hiv thì bạn khôg có hiv.

Nếu bạn thấy lo lắng thi bạn chờ thêm 6 tuần nữa để test HIV , chắc chắn bạn AT.


Nếu hớt tóc ráy tai thì khỏi cần xét nghiệm luôn.

mangchua
10-09-2013, 20:16
:D. Em lấy vợ mà bạn vợ em bị H từ em. Là em ăn vạ bác luôn!. hehe

Tuanmecsedec
10-09-2013, 20:21
:D. Em lấy vợ mà bạn vợ em bị H từ em. Là em ăn vạ bác luôn!. hehe

Em lấy vợ mà bạn vợ em bị HIV từ em.... bộ tính ăn chả hả bồ Tèo :monkeys33:

mangchua
10-09-2013, 20:23
hihi. Oánh cả cụm bác à!

candy
10-09-2013, 21:21
giác hơi sao bị đc b.. mà bạn đã làm gì trong đó mà b lại sợ chứ..

mangchua
10-09-2013, 23:51
Không làm gì cả. Nhưng lúc giác là mạch máu của mình bị ngưng tụ như miên mạc đó, Hôm đó con bé giác hơi xong ngồi xuống ôm bụng ghê quá. Mình ra về luôn

Nguyen Ha
11-09-2013, 04:39
Không làm gì cả. Nhưng lúc giác là mạch máu của mình bị ngưng tụ như miên mạc đó, Hôm đó con bé giác hơi xong ngồi xuống ôm bụng ghê quá. Mình ra về luôn

Bị ngưng tụ ở đó chứ có bị thương chảy máu đâu. Hão huyền!

chacemchetwa
14-09-2013, 19:02
Không làm gì cả. Nhưng lúc giác là mạch máu của mình bị ngưng tụ như miên mạc đó, Hôm đó con bé giác hơi xong ngồi xuống ôm bụng ghê quá. Mình ra về luôn

Cần đọc kiến thức Hiv để hiểu rõ các đường lây nhiễm Hiv.
Cứ thế này lại suy diễn ra nhiều thứ thì khổ.