PDA

View Full Version : Thư gửi bố



songchungvoi_HIV
01-06-2014, 13:24
Thứ Năm, 29/05/2014
Con biết con không thực sự xuất sắc và những điều con thể hiện chưa khiến bố hài lòng. Điều đó làm cho con cảm thấy thiếu tình yêu thương, sự quan tâm của mọi người. Những lần bố mắng, con thực sự thấy tổn thương nhiều và lần nào hai hàng nước mắt cũng tuôn rơi.

Thế rồi đã có một người bạn trai, người đã đến và cho con những vỗ về an ủi…. Con cảm thấy vui vì được gặp bạn ấy hàng ngày, con muốn giữ bạn ấy trong thế giới của riêng con. Con và bạn ấy học chung với nhau từ hồi lớp 3. Lúc đầu chúng con thực sự ghét nhau lắm, phân định ranh giới, lãnh thổ trên bàn ghế rất rõ ràng bằng vạch bút xóa,… Thế nhưng không biết từ lúc nào con bắt đầu có cảm tình với bạn ấy vì vẻ đẹp trai, thông minh và sự cao lớn vuợt trội của bạn so với các bạn nam khác trong lớp.


http://www.tamsubantre.org/tamsubantre.org/media/fck/1024x768.jpg

Thật tuyệt vì tình cảm ấy không chỉ xuất phát từ một mình con, đến năm lớp 6, bạn ấy đã tuyên bố thích con. Con vừa vui vừa bực vì bạn đã công khai tình cảm với con trước lớp. Từ đó đến thời điểm này, khi chúng con sắp rời mái trường trung học cơ sở, bạn luôn bảo vệ con (khi các bạn trong lớp trêu chọc), quan tâm con (biết con thích đọc truyện tranh, bạn tìm mượn cho con những bộ truyện thật hay), giúp đỡ con học các môn tự nhiên và đi đâu cũng chở con theo,… Con cũng đáp lại tình cảm của bạn bằng cách giúp bạn môn văn và môn vẽ,…
Con đã chẳng thể giấu mãi bạn ấy trong thế giới của riêng con. Con chắc rằng bố biết chuyện là do một người bạn khác ở trong lớp của con. Khi bố mắng con, cấm con không được giao du với bạn ấy nữa để tập trung học hành, con đã thấy thật vô lý. Con cảm nhận mình vui hơn, học đều các môn hơn từ ngày quen bạn ấy mà bố. Đó là thứ tình cảm trong trẻo như nắng thủy tinh thực sự quý giá đối với con. Tuy con chưa chính thức chấp nhận tình cảm của bạn và luôn chối bỏ khi bị bạn bè trong lớp gán ghép, nhưng chúng con vẫn đồng hành suốt mấy năm qua. Con chẳng thể giải thích hay chống đối lời yêu cầu của bố, nên con chỉ còn cách từ bỏ bạn mà thôi.


http://www.tamsubantre.org/tamsubantre.org/media/fck/99.jpeg

Mỗi lần phải tỏ ra khác với điều con mong muốn, con luôn dằn vặt và cảm thấy mình có lỗi, con thương bạn ấy, giá như con có thể cho bạn biết lý do vì sao con phải xử sự như vậy. Giá như bố có thể hiểu và ủng hộ con. Con muốn được bố tôn trọng những mối quan hệ bạn bè của con. Không biết đến lúc nào con mới tìm được một người bạn mà con quý mến dường ấy…
Linh Bibi
http://www.tamsubantre.org/index.php/article/Thu-gui-bo_0_68_37967.html