PDA

View Full Version : Vợ chủ động "oral sex" cho chồng lúc đang mang bầu



songchungvoi_HIV
11-06-2014, 13:34
11/6/2014 13:00
Chưa bao giờ em nghĩ sẽ kể câu chuyện tế nhị nơi phòng the của nhà mình lên đây. Song nhiều ngày qua, em bối rối và thương chồng khủng khiếp. Em cũng lo lắng cứ cái đà này thì chồng chắc sẽ "ăn chả" bên ngoài mất.Tính tới thời điểm này, em đang mang bầu 22 tháng. Xin nói thêm, từ những ngày đầu mang bầu, em đã thấy rất mệt mỏi và đau lưng. Nghe bác sĩ nói chịu khó uống canxi sẽ đỡ hơn, em đã làm theo nhưng tình hình chưa được cải thiện. Cách đây 2 tuần, thỉnh thoảng em còn cứ bị gò cứng cả bụng.
Em đi khám thì bác sĩ đã khuyên vợ chồng nên kiêng hẳn "chuyện ấy". Song mỗi khi nhìn thấy chồng khổ sở vì bị vợ cho "bỏ đói" là em thương mà không biết phải làm thế nào.





http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/06/11/Corbis-42-23877302.jpg


Vợ chồng có nên kiêng hẳn "chuyện ấy" khi bầu bí?


Càng ngày em lại càng đau lưng nhiều hơn. Chẳng thế mà mỗi chiều đi làm về, em chỉ muốn đi nằm. Chồng có vào ôm an ủi vợ thôi hoặc ôm vì thèm gần vợ quá thì em cũng thấy khó chịu, nhưng tất nhiên, em cũng có giải thích cho chồng rằng em đang mệt mỏi, đau lưng khó chịu nên không thích ôm ấp.
Có lần, chồng nói hờn dỗi: "Sinh xong con, có khi anh ra rìa?!". Em thương vì không giúp gì được chồng, không có cách nào giải tỏa cho chồng, nhưng lo vì sợ anh bí bách quá mà ra bên ngoài làm bậy thì em còn đau khổ và khốn đốn nữa.
Rồi em nghĩ, dù muốn, dù không cũng phải có "một tí" cho chồng đỡ tủi thân chứ các bà bầu nhỉ? Vì thế, dù bụng bị gò cứng và đau, em cũng cố gắng làm chuyện ấy nhẹ nhàng, khoảng 1 tháng 1 lần.
Có lúc đang hành sự mà thấy tức bụng thì em ra hiệu để chồng dừng lại. Chồng em dù cụt hứng nhưng cũng thông cảm cho em nhiều vì biết vợ đang bầu bí mà.
Lâu dần, em cũng nghĩ ra cách thay đổi lịch yêu cho cả 2 vợ chồng.





http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/06/11/Corbis-42-23877293(1).jpg


Oral (http://citinews.net/doi-song/nhung--man-kich--hoan-hao-cua-dan-ong-khi-ru-bo-nhan-tinh-PSHKBEQ/) là cách em chọn để đáp ứng chồng khi bầu bí


Nếu như trước đây, vợ chồng em thường tiến hành gần gũi vào buổi tối thì giờ em chuyển sang buổi sáng. Và để chuẩn bị cho sức khỏe bản thân, em thường đi ngủ sớm trước chồng. Do đó, sáng nào tỉnh dậy sớm em cũng thấy tinh thần thoải mái, sức khỏe ổn định hơn nên chồng có nhu cầu chuyện ấy, em cũng đáp ứng được khá nhiệt tình.
Ngoài ra, lúc đi ngủ buổi tối, dù mệt nhưng em cứ cố gắng nằn cạnh chồng. Đôi khi chỉ cần nắm lấy cánh tay hoặc ôm cánh tay chồng ngủ thôi hay ôm chồng một cái rồi ngủ… Những hành động này tuy nhỏ nhưng lại giúp làm giảm bớt căng thẳng giữa 2 vợ chồng khi thiếu vắng "chuyện ấy" trong thời gian này.
Rồi nhiều lúc, em chủ động thực hiện "chuyện ấy" với chồng bằng cách thay đổi tư thế. Em thường chọn các tư thế an toàn nhất và chồng cũng làm nhẹ nhàng hơn và đặc biệt "yêu" trong thời gian ngắn hơn. Có hôm không đáp ứng chồng được, em lại cố gắng quay ra giúp chồng giải tỏa bằng cách oral. Không muốn oral thì hand job (HJ (http://citinews.net/the-gioi/lo-anh-truc-thang-chien-dau-z-19-trung-quoc-lap-radar-75F2VXI/)) vậy. Và quả thực, với chồng em, em chỉ cần HJ or BJ (http://citinews.net/oto-xe-may/anh--xe-may-cua-iron-man--o-viet-nam-lam-dan-mang-thich-thu-3LUAPTY/) cho thì anh bảo "đủ hạnh phúc rồi".
Thật sự, em thừa biết nếu để chồng kiêng luôn trong suốt 9 tháng bầu bí và 2 tháng sau sinh, chắc đàn ông chẳng ai kiêng nổi đâu. Dù không ân ái mỹ mãn được như lúc chưa có bầu, nhưng em vẫn đang cố gắng "yêu" gián tiếp để chồng không tủi thân.
Em không biết em làm như vậy có đúng không nữa? Song em thấy khó xử với chuyện tế nhị này lắm. Nếu làm "liều" thì sợ ảnh hưởng đến em bé vì nhỡ con làm sao thì em ân hận... Nhưng nếu không làm các tư thế mà lúc thường em thấy bệnh hoạn như vậy thì chồng em vật vã tội ghê. Cả nhà cho em ý kiến nhé, nên chủ động làm vậy giúp chồng hay để chồng nhịn 100% khi bầu bí mệt mỏi đây?



Theo phunutoday.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-108275663)