PDA

View Full Version : Trái tim để làm gì?



songchungvoi_HIV
16-06-2014, 17:05
16/6/2014 16:01
Hôm đó là một buổi sáng đầu hè, trời mát dịu sau cơn mưa rào xối xả, bố mẹ chở An đi học. Trên xe, An hỏi mẹ.


- Mẹ ơi, có phải lúc bố cưới mẹ thì mẹ là cô dâu của bố đúng không?
- Đúng rồi!
An lại hỏi bố:
- Bố, thế lúc mẹ cưới bố thì bố là chú rể của mẹ đúng không?
- An giỏi quá, sao con biết?
- Vì con xem trên ảnh con biết bố mẹ là cô dâu chú rể của nhau mà!
Thế là bố tủm tỉm hỏi An: "Sau này An sẽ cưới ai?" - cô bé ba tuổi của mẹ hào hứng: "Con sẽ cưới "chú rể" của con!". Mẹ thấy "mơ hồ" quá, gợi ý thêm: "Chú rể phải là một chàng trai mà con yêu thương con ạ". Chỉ đợi có thế, cô bé của mẹ mắt long lanh nhìn bố: "Thế thì con chỉ cưới bố làm chú rể thôi, bố là con trai và con yêu bố!". Câu nói của con làm cả bố lẫn mẹ ngây ra nhìn nhau rưng rưng, trái tim lịm đi vì ngọt ngào.

http://image.phunuonline.com.vn/news/2014/20140616/fckimage/7-trai-tim.jpgLại nói về chuyện trái tim. Ở lớp An đang học tiếng Anh về các bộ phận trên cơ thể. Hôm đó, hai mẹ con chơi với nhau, An muốn mẹ đố "các bộ phận này để làm gì", cuộc "hỏi đáp" của hai mẹ con đã diễn ra như sau:
- Mẹ đố An mắt để làm gì?
- Để nhìn nhau âu yếm và ngắm trời đẹp, hoa đẹp đấy mẹ!
- Thế đố con tai để làm gì?
- Tai để nghe tiếng mẹ gọi, nghe nhạc.
- Còn miệng thì làm gì nhỉ?
- Miệng để ăn phát hết vèo một bát cơm luôn. Thế con đố mẹ trái tim thì để làm gì?
- Dễ ợt, trái tim để lúc An đi khám, bác sĩ đặt ống nghe lên sẽ nghe thấy tiếng "cà từm, cà từm".
Con gái nhíu mày lại, bảo "sai rồi, mẹ nghĩ lại đi", mẹ vẫn quả quyết "trái tim là để đập cà từm, cà từm mà An". Vậy là cô gái của mẹ "nghiêm mặt", lấy hai bàn tay nhỏ xíu áp vào má mẹ và nói: "Để con nói cho mẹ nghe, trái tim là để yêu nhau đấy, mẹ biết chưa!".
Mẹ thì cứ ước, con sẽ cứ bé mãi như thế, để mọi điều trôi qua trái tim của con đều trở nên giản dị và ngọt ngào như vậy. Ở bên con, mẹ như được chạm vào tuổi thơ trong trẻo của mình, theo một cách thật tự nhiên và giản dị. Cảm ơn con, cô gái bé bỏng!

Mẹ của An


Theo phunuonline.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-768665584)