PDA

View Full Version : Nhà chật, nhưng tấm lòng rộng mở



songchungvoi_HIV
20-06-2014, 09:44
Wednesday, 18 - June - 2014Nhiều người dân tự nguyện san sẻ chỗ ở chật hẹp của mình, dành đón những thí sinh và phụ huynh khó khăn từ nơi xa đến.

http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/06/nhatro.jpgNhiều chủ nhà đã giặt giũ gối chiếu, chuẩn bị đón thí sinh - Ảnh: Như Lịch
Gom ve chai mua bao gối
Căn nhà chưa tới 10 m2 của mẹ con cô Nguyễn Thị Như Hòa và Trần Trung Quân (P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã trở thành điểm trọ miễn phí của bao lứa thí sinh trên cả nước suốt hơn 10 năm nay.
Cô Hòa cho biết gia đình cô thuộc diện nghèo trong phường. Một lần, con trai cô ngỏ lời muốn dành chỗ ngủ của mình trên gác để đón thêm mấy thí sinh đến ở cùng trong những ngày thi. Thiện ý đó đã được người mẹ nhiệt tình ủng hộ. Cô Hòa tâm tình: “Hồi xưa, mẹ con tôi không có nhà, từng ở ngoài đường nên rất đồng cảm với người nghèo. Tôi nghĩ rằng, mình không trả ơn được những ai đã trực tiếp giúp đỡ mình thì mình sẽ hỗ trợ cho những em vùng sâu vùng xa”.
Lên thăm căn gác nhà cô Hòa, chúng tôi thấy một chồng chiếu gối mới được cô giặt lại và phơi phóng sạch sẽ. Theo cô Hòa, để có số tiền mua dần dần tám chiếc gối này, cô đã gom góp, đi lượm ve chai trong nhà lẫn những nhà hàng xóm. Bên cạnh đó, cô còn dành dụm để sắm hai cây đèn bàn, mấy cây quạt lớn cho thí sinh. Sau mỗi mùa thi, cô bọc kỹ chúng trong những túi ni lông để ngăn bụi.
Cũng như nhiều năm trước, năm nay cô Hòa để dành số gạo phường phát cho những hộ nghèo như gia đình cô, để san sẻ cho thí sinh. Không chỉ cho ở miễn phí, mẹ con cô còn hỗ trợ nước uống, mì gói… Con trai cô là anh Trần Trung Quân (30 tuổi, nhân viên bán hàng siêu thị) tranh thủ thời gian đưa đón một số trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến những điểm thi.
Vừa rồi, cô Hòa đã tìm được một phòng giá 500.000 đồng cho 4 thí sinh nữ ở. Cô giải thích: “Thật sự là tôi không có tiền để thuê như vậy. Mùa thi này, MC Thanh Điền có gửi 1 triệu đồng để tôi tìm thêm nhiều chỗ trọ miễn phí cho thí sinh”.
Chủ nhân ngôi nhà chật nói trên đã mở rộng tấm lòng tiếp đón cả trăm lượt thí sinh và phụ huynh suốt bao năm qua, với tâm niệm: “Nếu mình không tin người thì chẳng bao giờ dám cho ai vô nhà mình ở. Mình làm việc thiện thì sẽ nhận được may mắn, sẽ có nhiều người cùng chung tay góp sức với mình”.
Tình người ở lại
Khó kể hết những người dân đã và đang âm thầm tham gia hỗ trợ thí sinh. Vợ chồng chú L. – cô T. ở đường Đồng Xoài, P.13, Q.Tân Bình đã dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón 5 thí sinh (cho phụ huynh đi kèm) vào ở miễn phí. Trong câu chuyện, nhiều lần chú L. nhắc chúng tôi: “Đừng đưa tên chú lên báo nhé. Miễn sao tìm đúng người khó khăn đến đây là được rồi”.
Vào năm 2009, anh Lê Hồng Trung (đường Hưng Phú, P.8, Q.8) tìm đến Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM để đăng ký cho ở miễn phí 4 – 5 thí sinh. Anh Trung bày tỏ, thời gian đầu, anh khá hồi hộp vì sợ có những kẻ gian trà trộn. Tuy nhiên, từ đó đến nay, năm nào anh cũng nhận thí sinh thông qua trung tâm trên và thấy rất an tâm. Đề cập lý do tham gia Tiếp sức mùa thi, anh nói giản dị: “Tôi không suy nghĩ sâu xa gì. Tôi chỉ thấy nhà mình còn phòng trống thì tạo điều kiện cho các em an tâm thi cử”.
Cô Nguyễn Thị Như Hòa hồ hởi cho hay, mới đây, sinh viên Lò Thị Hồng đang học tại TP.HCM đã đón xe buýt tìm về thăm cô, ríu ran kể kỷ niệm những ngày sống trong nhà cô.
Đặc biệt, quyển nhật ký Tiếp sức mùa thi ở nhà cô Hòa còn lưu giữ những dòng cảm xúc của bao thế hệ thí sinh và phụ huynh. Trong đó, thí sinh Sển Xứng Vảy (năm 2010) đã viết: “Nhanh thật, mới đây mà đã đến ngày thi cuối cùng của tụi con rồi cô ơi. Mới hôm trước bước vào nhà cô, con bỡ ngỡ lạ lẫm khi lần đầu tiên con xa nhà. Nhưng nhờ thái độ ân cần và niềm nở của cô Hòa, con cảm thấy ấm cúng hơn, không còn ngần ngại nữa. Con cảm thấy rất may mắn khi gặp được cô và anh Quân. Chỉ mấy ngày ở đây thôi nhưng có những kỷ niệm chắc con không quên được”.
Một thí sinh tên là Phòng Phát Vây (năm 2011) thổ lộ trên trang giấy: “Mới đây thôi mà mùa thi đã trôi qua. Trước khi đi thi con rất lo sợ đến nơi phồn hoa Sài Gòn này. Nhưng nhờ những anh chị sinh viên tình nguyện mà con biết đến nhà cô Hòa. Cô đã cho con nơi ăn chốn nghỉ, để có tinh thần thoải mái tập trung vào việc ôn thi. Cô Hòa là một người rất tốt…”.
Nguồn: thanhnien