PDA

View Full Version : Chỉ cần có lòng tin



songchungvoi_HIV
28-06-2014, 12:12
Thứ bảy, 2014-06-28 07:39:06
ANTĐ - Tốt nghiệp đại học ở quê nhà, Kangu cùng với một người bạn quyết định cầm số tiền dành dụm được lên thành phố lập nghiệp. Ngay khi lên đến nơi, người bạn kia đã lấy cắp toàn bộ số tiền của Kangu và trốn đi mất. Hối hận, giận dữ, tuyệt vọng… Kangu muốn nhảy xuống sông tự vẫn. Đúng lúc đó, một bà lão bán báo đi tới và mời Kangu mua báo, anh vô thức cho tay vào túi áo và chạm phải một đồng xu. Kangu cười đau khổ khi nghĩ nếu tiêu hết một đồng này thì sẽ trắng tay. Thế là anh ta đưa đồng xu cho bà lão, bà lão đưa cho anh tờ báo và trả lại một đồng năm xu.

Nhìn vào tờ báo, Kangu thấy có một công ty đăng thông báo tuyển dụng nhân viên mà các tiêu chí anh đều đáp ứng được. Vội vàng Kangu chạy đến cửa hàng tạp hóa gần đó để gọi điện. Sau khi nghe anh trình bày, ông chủ công ty đồng ý gặp anh. Khi đặt điện thoại xuống, anh đưa cho ông chủ cửa hàng đồng năm xu và được trả lại một xu. Kangu nắm chặt đồng xu trong tay, quyết định đi đến công ty đó.

Sau cuộc nói chuyện, ông chủ đồng ý nhận Kangu vào làm việc. Kangu mừng quá, xòe tay chìa đồng xu ra và nghẹn ngào nói với ông chủ: “Cảm ơn ông, ngoài một xu này ra, tôi hoàn toàn trắng tay”. Ông chủ vui vẻ nói: “Đã có một xu này rồi, đâu thể coi là trắng tay. Người thực sự giàu có không phải đem tài sản ra so sánh mà thể hiện ở đầu óc và trí tuệ của mình. Chúc anh thành công”. Ông chủ liền bắt tay anh.

http://vanlinh.net/dulieu/recyclingalchemy11.jpgKangu làm việc miệt mài và sau ba năm anh được bổ nhiệm làm quản lý. Khi đã trở thành người giàu có và thành đạt, Kangu vẫn không quên câu chuyện về đồng xu năm nào.

Ông bà chúng ta thường hay nói: Ông trời có mắt, không cho ai hết cái gì và cũng không lấy của ai hết cái gì, chỉ cần bạn có lòng tin và không ngừng cố gắng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.
Lan Tử (Theo Giftforlife)