PDA

View Full Version : Người chồng hối hận đạp xe đi khắp nơi tìm vợ con khiến dân mạng cảm động



songchungvoi_HIV
01-07-2014, 17:10
01/7/2014 16:21
Hình ảnh người đàn ông bị dị tật chạy xe ba gác, phía sau trưng tấm biển hình ảnh của vợ con với lời nhắn: "Vì phút nóng giận mà nỡ đuổi vợ con nay đã hối hận và mong được tha thứ" đang lan truyền rất nhanh trên mạng.Chuyện tình cổ tích


Người đàn ông nói trên là Nguyễn Hoàng Thịnh (http://citinews.net/xa-hoi/ngat-xiu-vi-ve-xe-tet-4JDELIA/) (36 tuổi). Suốt mấy ngày nay, bất kể nắng mưa anh vẫn miệt mài đạp xe rong ruổi khắp nơi tìm vợ con. Trò chuyện cùng người viết, anh cho hay bản thân đang rất hối hận vì một thời suy nghĩ cuồng dại, khiến vợ con lâm vào cảnh li tán.




http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/TUcCKsDLlXNsjUG7RZV5C4G4GPDR4i/Image/2014/07/unnamed-(1)-638ae.jpg



Hình ảnh người đàn ông với tấm biển tìm vợ con đang khiến cộng đồng mạng cảm động.


Anh kể, quê mình gốc vốn ở Vĩnh Long, từ bé theo cha mẹ sang Campuchia sinh sống. Đến năm 12 tuổi, cha mẹ đột ngột qua đời, một mình anh phải về Việt Nam. Về quê hương mưu sinh, với đôi chân dị tật, cuộc sống của anh chỉ sống dựa vào nghề bán vé số.


Lớn lên, anh tình cờ gặp vợ chị Trần Thị Thúy Phương (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Theo lời anh, vợ mình là cô gái ngoan hiền, xinh đẹp của vùng quê miệt vườn sông nước huyện Tháp Mười.


Ngay từ lần gặp đầu tiên, trái tim chị đã rung động và đem lòng thương hoàn cảnh của anh. Lúc đầu, anh không dám tin vào chuyện tình yêu cổ tích, bởi bản thân không nhà cửa, sống trôi dạt nay đây mai đó, lại chẳng người thân thích.


Vậy nhưng, bất chấp tất cả, vợ anh vẫn nguyện lòng thương yêu, bất chấp sự phản đối của cha mẹ. Hai người không đủ tiền cưới xin, vội vàng dắt nhau xuôi về tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu mưu sinh, chạy trốn tất cả để quyết dệt ước mơ.


Nơi vùng đất mới, chị Phương ngày ngày làm thợ may kiếm tiền nuôi chồng đi học nghề sửa chữa điện thoại. Cuộc sống khốn khó, bữa đói bữa no nhưng cũng làm cho đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc.




http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/TUcCKsDLlXNsjUG7RZV5C4G4GPDR4i/Image/2014/07/unnamed-(2)-638ae.jpg





http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/TUcCKsDLlXNsjUG7RZV5C4G4GPDR4i/Image/2014/07/unnamed-(3)-638ae.jpg



Tấm ảnh vợ con anh lúc gia đình còn hạnh phúc.


Năm 2010, bé Nguyễn Phương Yến Nhi chào đời là kết quả của mối tình anh Thịnh- chị Phương.


Đứa bé sinh ra khiến cuộc sống của đôi vợ chồng càng rơi vào cảnh túng thiếu. Có những thời điểm gia đình anh phải di chuyển từ TP. Vũng Tàu về huyện Long Thành (Đồng Nai) hay TP. Biên Hòa (Đồng Nai)…. lập nghiệp.


Sau này, khi đã học thành thạo nghề sửa chữa điện thoại, anh Thịnh suốt ngày lao vào công việc. "Gần như lúc đó tôi chỉ biết cố gắng để kiếm thật nhiều tiền, giúp đỡ vợ con. Nhìn cảnh vợ con đói khổ, tôi cảm thấy không an tâm"- anh nói.


Hối hận vì mải kiếm tiền


Mải mê kiếm tiền, anh Thịnh quên luôn bổn phận chăm sóc vợ con. Chính điều này đã làm rạn nứt tình cảm vợ chồng. Đặc biệt lúc kiếm ra nhiều tiền, bản tính của anh cũng thay đổi. Anh bảo, trước đây mình thương yêu vợ con bao nhiêu thì nay lại hay mắng chửi vợ con thậm tệ bấy nhiêu.


Cách đây khoảng 1 tuần (24/6), chị Phương vì không thể chịu đựng thêm được nữa nên đã ôm con bỏ đi, cắt đứt liên lạc.


"Tôi trở về căn gác trọ, thấy vợ con bỏ đi, ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Tất cả cũng do mình mà ra. Giá như tôi đừng "ham tiền", đừng sống kiểu lừa lọc người khác, đừng khinh khi vợ con thì giờ đâu đến nỗi nào. Lúc này, tôi chỉ mong vợ con tha thứ cho tôi được chuộc lại lỗi lầm, được nói lên tất cả những sai trái của mình. Đời tôi sẽ vứt đi nếu như không tìm thấy được vợ con"- anh Thịnh giọng rưng rưng.


Qua câu chuyện, anh Thịnh cho biết ngày ngày anh vẫn rong ruổi đi khắp nơi tìm vợ con. Tối đến, anh ngủ ở bất cứ chỗ nào, có khi gầm cầu, có khi là căn nhà trọ tồi tàn.


Anh đã về quê của vợ ở xã Mỹ Hòa (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) hỏi cha mẹ, người thân nhưng không ai biết vợ anh đi đâu. Rồi anh ngược xuôi từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Vĩnh Long để tìm vợ nhưng cũng chưa có tung tích gì.


Hình ảnh anh treo tấm biển có hình hai mẹ con ở phía sau, vai ướt đẫm mồ hôi đi giữa trời chang chang nắng khiến ai cũng cảm động.


Người đàn ông tội nghiệp này cho hay: "Vất vả mấy tôi cũng có thể chịu đựng được. Tôi chỉ mong được nhìn thấy vợ con. Và hơn hết, tôi sẽ kể hết những lỗi lầm về quá khứ, về những thói Tham- Sân- Si của đời mình để những ai từng trải rút ra bài học. Tiền không phải là tất cả là thứ để có thể đánh đổi được hạnh phúc".



Theo kenh14.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1708729746)

songchungvoi_HIV
07-07-2014, 09:32
07/7/2014 08:15
Cảm động chàng trai khuyết tật trương bảng đi tìm vợ con
Với cách tìm vợ con "có một không hai", chàng trai khuyết tật đã làm cho người vợ cảm động tha thứ mọi lỗi lầm và ẵm con trở về đoàn tụ gia đình.


Nhiều ngày qua, dân mạng xôn xao bàn tán câu chuyện của anh Nguyễn Hoàng Thuận (36 tuổi) trọ tại phường 4, TP Vĩnh Long đi tìm vợ. Điều đặc biệt là anh thuê làm một tấm bảng ghi đầy đủ thông tin, hình ảnh vợ con và lời xin lỗi chân thành với vợ con.Tấm biển được đặt gọn gàng trên xe rồi chạy khắp các con phố lớn, ngõ hẻm của thành phố với mong muốn tìm thấy vợ con. Và cuối cùng, từ việc tìm kiếm vợ không giống ai này đã làm cho người vợ cảm động tha thứ mọi lỗi lầm và ẵm con trở về đoàn tụ gia đình.
<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/07/06/tim-vo-1.jpg


Nhìn hình ảnh người chồng khuyết tật ôm biển chờ vợ con không ít dân mạng xúc động.(Ảnh: Thanh Niên Online (http://citinews.net/the-gioi/vi-sao-trung-quoc-ngang-nguoc-dua-gian-khoan-vao-vung-bien-viet-nam--GPPVCRA/) )

</tbody>
Câu chuyện đã được báo Thanh Niên đăng tải, và chị Trần Thị Thúy Phượng vợ anh đã khóc khi biết chồng mình đang ngày đêm ngóng tin. Sau bao ngày xa cách vợ chồng anh chị đã đoàn tụ trong niềm vui khôn xiết.Bạn Nguyễn Thanh Tùng (http://citinews.net/xa-hoi/gioi-tre-va-hanh-trinh-nhoc-nhan-giai-ma-ban-than-UUTP3CA/) chia sẻ: "Đúng là câu chuyện tìm vợ cảm động nhất mình từng thấy. Khá khen cho sự hối lỗi và cách tìm kiếm thông minh của người chồng. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc".Nickname Gà muối tiêu chanh cho rằng: "Chỉ có vợ chồng mới làm được những điều như thế. Chúc anh chị mãi mãi yêu thương nhau. Là con người ai cũng có lúc sai lầm, quan trọng anh ấy đã nhận ra vợ con là tất cả"."Mình đã khóc khi đọc câu chuyện này, không gì là không thể khi có tình yêu thương nhau. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc đến đầu bạc răng long", bạn Dương Dương lên tiếng.Đến với nhau từ đôi bàn tay trắng, cùng nhau gây dựng cơ nghiệp, nhưng khi có chút tiền anh Thuận đã lỡ bước vào cuộc sống ăn chơi, đàn đúm. Vì nóng giận mà anh đã đuổi vợ con đi. Trong sự tủi hổ xót xa, chị Phượng cùng với con gái không chốn nương thân phải tha phương cầu thực.
<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/07/06/tim-vo-2.jpg


Nhờ báo Thanh Niên thông tin, anh Thuận đã tìm được vợ con mình. (Ảnh Thanh niên Online).

</tbody>
Một mình trong căn nhà vắng, anh Thuận mới thấu hiểu được tình cảm của vợ con dành cho mình. Lúc đó, anh thảng thốt giật mình vì đã đánh rơi đi hạnh phúc lớn lao nhất. Thế rồi, anh nghĩ ra cách tìm vợ "độc đáo" với mong muốn mọi người hãy cùng chia sẻ, lại nỗi niềm của mình. May thay, số phận đã mỉm cười khi báo Thanh Niên đã đưa tin về vợ con anh, Phượng cầm tờ báo bà hàng xóm đưa mà nước mắt rưng rưng.Câu chuyện của anh Thuận chị Phượng cũng là bài học cho tất cả mỗi người, hãy trân trọng người bạn đời của mình, đừng để lúc mất đi mới hối tiếc.


Theo phunutoday.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1728661605)