PDA

View Full Version : Kỳ thị đồng tính là định kiến xã hội



songchungvoi_HIV
14-07-2014, 12:04
08:28:49, 13/07/2014

Mọi thái độ và hành vi ứng xử thiếu tôn trọng, thậm chí là kỳ thị người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) đều đáng lên án.
Đồng tính (nữ: lesbian, nam: gay) và lưỡng tính (bisexual) thể hiện xu hướng tính dục đồng giới (nam - nam, nữ - nữ) hoặc cả hai giới của một người. Còn chuyển giới (transgender) cho biết một người đã chuyển giới, chuyển giới một phần hoặc người có mong muốn chuyển giới nhưng chưa có điều kiện thực hiện việc này.
Nhiều người còn nhầm tưởng giữa ba khái niệm trên. Chẳng hạn, khi nhìn một người thấy ẻo lả thì bảo là 'đồng tính'. Điều này có thể đúng nếu anh ta có tình cảm và hấp dẫn tình dục với một người nam khác. Và hoàn toàn sai khi anh yêu người khác giới - một người dị tính (straight).
Tuy vậy, người này cũng có thể là một người chuyển giới nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Những điều lầm tưởng tương tự cũng xảy ra với những anh chàng nam tính hay những cô gái thướt tha thì được mọi người mặc định là dị tính.
Từ những lầm tưởng ấy mà chúng ta áp đặt suy nghĩ người LGBT là xấu, cần phải xa lánh - vì sự 'dị biệt' của họ. Thường thì không quá khó để biết những lý do kỳ thị này: 'Trái với sự phát triển của tự nhiên', 'Tình dục đồng giới làm tăng khả năng lây nhiễm HIV', 'Đồng tính có thể lây'... Đây là định kiến xã hội!
Nhưng xin thưa rằng, từ cổ thì đồng tính đã tồn tại trong xã hội loài người nhưng chưa ai dám nói ra, vua Napoleon (Pháp) là một dẫn chứng. Mở rộng ra, các loài động vật bậc thấp đến bậc cao (trừ người) cũng đều có quan hệ tình cảm đồng giới, song giới. Chẳng hạn như hươu cao cổ, sư tử châu Phi... hay gần người hơn cả là khỉ Bonono.
http://media.songkhoe24.vn/archive/images/2014/07/13/082323_1.jpg

Ảnh minh họa


Nếu nói về lây nhiễm HIV thì không một báo cáo khoa học nào chứng minh được rằng quan hệ đồng giới làm tăng nguy cơ. Trong kiến thức phổ thông thì ai cũng biết HIV chỉ lây qua đường tình dục không an toàn. Cho nên, giới nào cũng có thể bị nhiễm loại vi-rút này.
Cũng xin khẳng định đây không phải là bệnh nên không lây. Từ những năm 1990, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã loại 'đồng tính' ra khỏi 'Danh sách Bệnh toàn cầu'. Bên cạnh đó, đồng tính cũng không phải là lệch lạc hay rối loạn tâm lý.
Thêm một định kiến xã hội nữa từ chính cha mẹ, gia đình của người đồng tính. Họ ép con họ phải thay đổi bằng nhiều cách. Chẳng hạn, bắt buộc phải có quan hệ tình cảm với người khác giới, cách ly với bạn cùng giới, 'chữa' bằng nhiều cách khác nhau...
Tất cả những cách này đều không hiệu quả mà ngược lại còn gây tổn thương tâm lý nặng nề cho người đồng tính. Bởi khi phát hiện bản thân là người đồng tính thì họ đã rất đau khổ và dằn vặt bản thân. Ngoài ra, những phương pháp chữa bệnh không chút khoa học cũng được các ông cha, bà mẹ 'thực hành' trên con của mình như đi chân trần qua lửa, uống bùa trừ yêu, ăn gạo lức muối mè...
Đấy chỉ là một số phương pháp không quá đắt tiền. Nhiều gia đình có điều kiện còn tìm đến những chuyên gia tâm lý để bỏ ra cả chục triệu mà chẳng thu lại được gì.
Tôi từng trò chuyện với một bà mẹ có con là đồng tính nam. Khi phát hiện con là người đồng tính, bà đã tìm mọi người cách để nhằm 'thay đổi' con mình. Nhưng tất cả cũng thay đổi được gì. Chính vì điều này bà đã nhận ra: 'Thay đổi quan niệm của mình sẽ không chỉ tiết kiệm được tiền bạc mà còn tăng thêm tình cảm gia đình'.
Cũng thật vui, khi ngày hôm nay, một bộ phận hội đã có hiểu biết hơn về LGBT, trong đó có người đồng tính. Chính những điều này giúp người đồng tính mạnh dạn bước ra bên ngoài và cùng hòa nhập với cộng đồng thông qua báo chí, hoạt động xã hội...
Nhân đây, cũng xin cảm ơn Trung tâm Bảo vệ và Thúc đẩy quyền của người Đồng tính, Song tính và Chuyển giới (ICS) đã giúp bản thân tôi có thêm nhiều kiến thức đúng đắn về LGBT.

Trong vô vàn đối tượng đang cần hỗ trợ của xã hội như trẻ khuyết tật, mồ côi, người neo đơn... tôi đã chọn đồng hành cùng LGBT dẫu có nhiều lời dị nghị khi tham gia ủng hộ và vận động quyền cùng các bạn. Tôi nghĩ rằng: 'Không sự ác cảm nào bằng sự kỳ thị!'.
http://songkhoe.suckhoedoisong.vn/Ky...oi-448332.html (http://songkhoe.suckhoedoisong.vn/Ky-thi-dong-tinh-la-dinh-kien-xa-hoi-448332.html)

songchungvoi_HIV
14-07-2014, 12:05
Thế giới thứ ba: Bao giờ mới hết kì thị?

16:19:35, 11/07/2014
Từ những cái chết đắng lòng...
Đầu tháng 3/2012, Lennon Baldwin, (15 tuổi, học sinh trường Morristown) đã bị hai học sinh đe dọa, tấn công chỉ vì vẻ bề ngoài giống con gái của mình. Khi sự việc đến tai hội đồng nhà trường, thay vì dũng cảm nhận lỗi, họ bắt Lennon khai rằng đây chỉ là trò đùa, chứ cả hai không hề có ý tấn công cậu. Những ngày sau đó, do không chịu nổi ánh mắt soi mói của mọi người, Lennon đã uống thuốc tử tự và ra đi vào hôm 28/3.

http://media.songkhoe24.vn/archive/images/2014/07/11/093111_1.jpgCa sĩ Uyên Linh ủng hộ chiến dịch 'Tôi đồng ý' - Ảnh minh họa
Bi kịch không kém là trường hợp gây ra bởi Dharun Rav, sinh viên trường ĐH Rutgers, Mỹ. Phát hiện bạn mình có quan hệ đồng tính với một anh chàng cùng phòng, Dharun đã lén quay cảnh ái ân giữa họ và thản nhiên đưa lên các web đen. Xấu hổ, bẽ bàng vì sự thật bấy lâu bị phanh phui, người bạn này đã nhảy cầu George Washington tự vẫn. Trước đó, tạp chí Queerty cũng đăng tin về sự ra đi đột ngột của Justin Aaberg – học sinh trường Anoka do bị bạn bè miệt thị, coi thường về giới tính của mình.
Thanh niên đồng tính thường có xu hường tự tử cao gấp 5 lần so với những thanh niên dị tính và họ phải thường xuyên đối mặt với sự trầm cảm, những rào cản vô hình lẫn hữu hình từ gia đình, bạn bè.
(Kết quả nghiên cứu của nhà khoa học Mỹ Mark Hatzenbuehler (Đại học Colombia) dựa trên dữ liệu sức khỏe của 30.000 học sinh lớp 11, trong đó có 1.400 em đồng tính).
.... Đến những luật lệ hà khắc
Sự coi thường cộng đồng GLBT (đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính, chuyển giới) không chỉ xuất phát từ một vài cá nhân riêng lẻ mà còn trong cả những đạo luật hay những buổi trưng cầu dân ý ở nhiều quốc gia.
Ở Uganda, hai người đàn ông tự dưng phải lòng nhau thì có thể bị phạt tù 3 năm cho đến mức cao nhất là tử hình. Đôi nào bị phát hiện là có quan hệ ngoài luồng thì chắc chắn sẽ bị 'bóc lịch' trong nhà đá. Đó là chưa kể, nếu thấy mà không khai báo, che giấu cũng có nguy cơ đi tù 7 năm.
Tại một số quốc gia khác như Iran, Sudan, Yemen, người đồng tính cũng không được hưởng các quyền lợi của một công dân bình thường. Không những bị cấm kết hôn, họ còn phải chịu mức thuế, học phí cao hơn và không được tham gia bầu cử. Thậm chí, ngay cả nước Mỹ, vẫn có gần một nửa công dân trong độ tuổi 16-30 cho rằng đồng tính là 'sự mỉa mai' của tự nhiên, tạo hóa.
Bạn - chìa khóa cho 'một thế giới thứ ba thôi bị kì thị'
Vài năm trở lại đây, nhiều người đồng tính đã tự tin 'xé rào' dư luận công khai bản thân mình thông qua các cuộc thi hay những màn tỏ tình gây shock. Một số quốc gia cũng đã cho phép giới thứ ba tiến đến hôn nhân như Canada, Đan Mạch. Tuy nhiên, những thay đổi ấy chưa đủ mạnh, nếu không muốn nói là hãy còn im ắng vì một bộ phận không nhỏ vẫn thể hiện cái nhìn thiếu thiện cảm đối với cộng đồng LGBT.
Có lẽ, để người đồng tính thoải mái 'gỡ mặt nạ' và được sống thật với chính mình, mỗi cá nhân chúng ta nên vứt đi những ánh nhìn ác cảm, miệt thị. Bởi đồng tính cũng là con người và xứng đáng được tôn trọng, thấu hiểu như bất kỳ ai khác. Và điều này cũng đâu có gì là khó đối với những người trẻ như chúng ta phải không?
http://songkhoe.suckhoedoisong.vn/Th...hi-448170.html (http://songkhoe.suckhoedoisong.vn/The_gioi_thu_ba_Bao_gio_moi_het_ki_thi-448170.html)