PDA

View Full Version : Nữ sinh Huế và chặng đường biết mình là người chuyển giới



songchungvoi_HIV
16-07-2014, 10:58
16/7/2014 09:16
Cô tưởng mình là đồng tính nữ nhưng hóa ra không phải, cô là người chuyển giới.


Đoàn Minh H. (thường gọi là Ren), hiện đang là sinh viên của một trường Đại Học ở Huế, thoáng nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn của H. ít ai nghĩ rằng cô đang là chủ nhiệm của CLB LGBT Huế và những người bạn, đây là câu lạc bộ hỗ trợ cho những người đồng tính và chuyển giới ở Huế.
Con đường đi tìm lại giới tính thật của Ren đó cả là một quá trình dài, khi mà xã hội lúc đó đều chụp chung một cái " mũ" khi cho rằng đó là "bệnh". Ren chia sẻ: "Mỗi ngày khi đứng trước gương, mình không thể chịu nổi cảm giác cái người đang nhìn chằm chằm vào mình kia lại là Ren". Ren không muốn sống dưới "lớp vỏ" mình không mong muốn, để rồi từ đó Ren quyết định thay đổi mình, thay đổi từ cách đi đứng, ăn mặc cho đến ngoại hình bên ngoài.
Những sự thay đổi quá lớn của cô con gái đã khiến bố mẹ cô nghi ngờ về giới tính thật của Ren. Ren kể: "Bố mẹ mình bắt đầu nghi ngờ và đã nhiều lần hỏi chuyện Ren, nhưng Ren đã từ chối tất cả. Bởi vì lúc đó thật sự mình vẫn chưa biết mình là ai, mình biết mình muốn là con trai và thích con gái từ khi học lớp 2, nhưng lúc đó mình không biết mình là trans (người có giới tính bẩm sinh không trùng với giới tính mong muốn của họ), mà cứ nghĩ mình là les (đồng tính nữ). Sau này đọc tài liệu, tư vấn nữa, mình mới biết mình là trans man (người có giới tính bẩm sinh là nữ nhưng thực chất là nam)".

<tbody>
http://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2014/07/16/253049/1601509_392793287529442_606210539_n_16036554.jpg


Đã có những lúc Ren bị trầm cảm về giới khi không sống đúng với chính mình. (Ảnh: NVCC)

</tbody>
Những lời chối bỏ của Ren càng làm cho bố mẹ và gia đình xa lánh, mọi người đều cho rằng Ren là kẻ "bệnh hoạn". Đó là thời gian khó khăn nhất đối với Ren, những cảm xúc bị dồn nén lâu ngày không được trình bày đã khiến cho Ren rơi vào tình trạng trầm cảm về giới khi không được là chính mình.
Bỏ qua ngoài tai những lời miệt thị, Ren đến trung tâm ICS để được nghe tư vấn và giải thích về chính con người mình. Ren nói: "Lúc đó mình rất vui khi đã biết mình là ai, mình là một Trans man chính hiệu và mình thấy vui về điều đó".

<tbody>
http://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2014/07/16/253049/img_20140402_215800-(1)_16038321.jpg


Ren và bà Châu Loan, người phụ trách truyền thông của trung tâm ICS. (Ảnh: NVCC)

</tbody>
Tuy nhiên, đại bộ phận lúc đó vẫn chưa công nhận, chính điều đó đã là cho Ren suy nghĩ khá nhiều. "Mình biết còn có những người như mình và mình không muốn họ phải chịu cảnh trầm cảm như mình trước đây nữa", điểu đó đã thúc đẩy Ren đi tuyên truyền cho xã hội biết về cộng đồng LGBT.
Những năm cấp 3, Ren bắt đầu tìm hiểu tài liệu và giải thích cho mọi người và những người đầu tiên Ren tuyên truyền lại chính là những người thân và bạn bè của mình, nhưng những gì Ren nhận được chỉ là những cái lắc đầu thờ ơ, không quan tâm.
Ngày 3/11/2013 khi đang là sinh viên năm đầu, Ren đã thành lập câu lạc bộ LGBT Huế và những người ủng hộ. Tại đây, Ren đã tập hợp tất cả những người đồng tính, chuyển giới và song tính lại thành một cộng đồng chung.
Những buổi gặp mặt offline đã được Ren tổ chức tại đại học Sư Phạm và đại học khoa học Huế một cách khá thường xuyên đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

<tbody>
http://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2014/07/16/253049/img_20140402_215735_16040407.jpg


Một buổi Offline của CLB LGBT Huế với sự tham dự của bà Châu Loan người phụ trách truyền thông của ICS

</tbody>
Không dừng lại ở đó, Ren cùng với CLB của mình đã liên hệ và cùng với với CLB LGBT Đà Nẵng, cộng đồng PFLAG (cộng đồng giành cho ba mẹ của những người đồng tính và chuyển giới ở Việt Nam), trung tâm ICS - tổ chức bảo vệ quyền lợi của người LGBT tổ chức các buổi nói chuyện, giúp cho xã hội dần gỡ bỏ định kiến.
Xung quanh vấn đề bình đẳng giới của những người đồng tính, Ren cũng chia sẻ rằng: "Mình muốn mọi người sẽ hiểu đúng hơn về những người chuyển giới như Ren và cộng đồng LGBT vì sự bình đẳng và đời sống hạnh phúc hơn cho họ. Những cảm nhận về giới tính thật của mình và được sống đúng giới tính là điều mà ai cũng mong muốn, mong xã hội hiểu, cởi mở hơn, nhất là pháp luật sẽ đồng ý cho hôn nhân đồng giới và hợp pháp giấy tờ của những người chuyển giới. Sinh ra ai cũng có quyền yêu thương".
Châm ngôn của hội và cũng là lời mà cộng đồng này muốn nhắn đến cho tất cả cộng đồng: "Bản chất là bản chất. Phẩm chất là phẩm chất. Khi đã muốn làm con gái rồi thì 10 năm hay 20 năm cũng không thể bỏ được".

Theo thống kê mới nhất, Việt Nam hiện có khoảng 1,65 triệu người đồng tính và lưỡng tính trong độ tuổi 15-59.
Đa phần trong số họ đang phải chịu kỳ thị, định kiến, kể cả bạo lực. Tại Việt Nam, theo một kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (ISEE) thì thái độ kỳ thị, tò mò và hiếu kỳ với người đồng tính ở nước ta còn phổ biến. Cụ thể, khi bị phát hiện là người đồng tính, 20% người đồng tính mất bạn, 15% bị gia đình chửi mắng hoặc đánh đập; nghiêm trọng hơn, 4,5% đã từng bị tấn công, 1,5% bị đuổi học, 4,1% bị đuổi ra khỏi chỗ ở và 6,5% bị mất việc.
Hiện nay chính thái độ định kiến và phân biệt đối xử của đại đa số các bộ phận của xã hội, từ trong gia đình, trường học và ngoài xã hội khiến nhóm người đồng tính, song tính và chuyển giới phải chịu nhiều thiệt thòi, luôn chịu sự dò xét của những người xung quanh. Họ bị bạo hành cả thể chất lẫn tinh thần, sức khỏe tâm thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ít cơ hội tìm được việc làm để bảo đảm cuộc sống cho bản thân cũng như đóng góp cho xã hội.

Đình Duy (Theo Báo Đất Việt)
Theo thebox.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-152790204)