PDA

View Full Version : Bàn tay lao động tài hoa của một người từng là đại ca giang hồ nhiễm "H"



songchungvoi_HIV
18-07-2014, 12:49
18/7/2014 11:13
Từng là đại ca có số má trong giới giang hồ, nổi lên từ băng nhóm "Quạ đen", chuyên đi đâm thuê chém mướn, cướp giật của người đi đường, Toán mang trong mình căn bệnh thế kỷ.Tưởng chừng như cuộc đời đã đi vào ngõ cụt nhưng nhờ tình thương của gia đình và tình yêu chân thành của cô gái xứ Huế, sự sống hồi sinh trong con người Toán. Anh giờ đây có một mái ấm hạnh phúc, một cơ ngơi bề thế, tạo công ăn việc làm cho hàng chục phận người khốn khổ nhiễm HIV (http://citinews.net/xa-hoi/tang-cuong-tiep-nhan-va-cham-soc-doi-tuong-xa-hoi-IYPE5UI/) như mình...

Năm 2008, đám cưới với Toán được tổ chức, chị Vân nở nụ cười hạnh phúc bên chồng, có người chúc phúc cũng có người rơi nước mắt vì thương cho số phận của đôi uyên ương. Nhờ hiểu biết và nhận thức tốt nên trước khi cưới, chị Vân và Toán đã đi tư vấn những kiến thức để phòng tránh lây nhiễm HIV trong quan hệ chăn gối và cả cuộc sống thường nhật.
http://img.phapluatxahoi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/18/aa0nh-19.JPG
Anh Nguyễn Viết Toán giờ là một ông chủ trẻ. Ảnh: TL

Quá khứ tội lỗi

Nguyễn Viết Toán (http://citinews.net/phap-luat/moi-tinh-nhu-co-tich-cua--tuong-cuop--tung-nhiem-hiv-JXL3DEA/), SN 1979 ở thôn Lan Thủy, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Gia đình nông thôn thuần phác, đông con nên Toán đành bỏ lại giấc mơ đến trường khi mới học hết tiểu học để nhường con đường học vấn lại cho các em. Tuổi thơ lam lũ, phụ giúp bố mẹ bươn chải kiếm sống ở quê. Lên 15 tuổi, Toán theo người anh họ vào miền Nam làm thuê ở các công trình xây dựng. Đây là bước ngoặt đã làm thay đổi số phận của chàng trai quê mùa.

Thời gian đầu công việc suôn sẻ, bằng sức lao động của mình, Toán chắt bóp được một số tiền nhỏ. Từ một tay phụ hồ, Toán cùng anh họ nhận thầu nhà, công trình với mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn nhưng kết quả không như mong đợi. Tay nghề non, nạn trộm cắp vật liệu xây dựng diễn ra triền miên khiến Toán phải bán tháo tất cả để bù lỗ.

Hơn ba năm trời gắn mình với vôi vữa mà chuyến làm ăn đầu đời thất bại. Không nản chí, Toán tìm đến nông trường cao su Phú Riềng, ở huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé (cũ) nay là tỉnh Bình Phước. Toán được ông chú giúp đỡ, cho làm quản lý công nhân trồng cao su và được học nghề lái xe.

Kinh tế ổn định nhưng cũng chính trên chặng đường này, Toán tiếp xúc với nhiều cám dỗ của cuộc đời. Có tiền trong tay, Toán thường xuyên tụ tập bạn bè, ăn chơi bù khú rồi nghiện ngập lúc nào không hay. Từ thân hình vạm vỡ của chàng trai tuổi 20, Toán trở nên gầy còm, hốc hác vì trượt dài theo "cái chết trắng". Tiền Toán gửi về nhà cho em ăn học cũng thưa dần và rồi đứt hẳn.

Bất mãn với lời khuyên răn, la mắng của người thân, nghe theo lời khích bác, rủ rê, Toán cùng đám bạn 12 thanh niên choai, vô công rồi nghề, gia nhập băng nhóm "Quạ đen" do một đối tượng giang hồ đất Cảng có tên là "Hải lé" cầm đầu. "Quạ Đen" nhanh chóng có tiếng vang bởi những phi vụ cướp giật táo tợn. Để có tiền hút chích, vũ trường, gái gú… băng nhóm này không từ một thủ đoạn nào, không cướp được thì đâm thuê, chém mướn.

Là một thành viên có số má trong băng nhóm, Toán vươn lên vị trí cầm đầu thay Hải "lé". "Quạ đen" thể hiện tinh thần sống chết có nhau bằng cách ăn chung, ngủ cùng và xài chung kim tiêm. Nhóm này là cơn lốc làm rúng động đất Bình Phước lúc bấy giờ. Và điều gì đến cũng đã đến, toàn bộ thành viên "Quạ đen" bị xộ khám và Toán nằm trong số đó.

Trong những tên vào trại giam thì 5 tên bị trả về để gia đình lo hậu sự vì đã nhiễm HIV giai đoạn cuối. Toán cũng nhiễm căn bệnh thế kỷ. Hai năm sau được về, không còn đường để đi, Toán đành về quê nương náu mẹ già. Nhìn thân hình da bọc xương của con, mẹ Toán ôm mặt khóc rưng rức.

Những ngày tháng sống ở nhà, ngẫm về cuộc đời và một thời nông nổi, Toán hối hận vì đã đánh mất tuổi trẻ, đánh mất tương lai.
http://img.phapluatxahoi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/18/anh-To%C3%9Fn-c%C2%B7ng-cGu-lc-b-yOu-th%C2%B2ng-.jpg

Anh Toán cùng một số thành viên CLB Yêu thương tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TL

Cho tới một ngày…

Vào năm 2005, Toán nằm liệt giường, toàn thân lở loét. Không còn chút sức lực, Toán hoàn toàn bế tắc và tuyệt vọng. Nhưng kỳ lạ thay, trong lúc gia đình lo hậu sự thì cũng là lúc Toán dần lấy lại được niềm tin vào cuộc sống mà theo anh đó là nhờ vào sự quan tâm, yêu thương và động viên của những người thân trong gia đình.

Toán lấy lại được sức khỏe một cách thần kỳ. Anh ta muốn làm một việc gì đó có ích cho quãng đời còn lại. Những ngày theo anh em họ hàng vào Huế đúc chậu cảnh thuê, giúp Toán lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống, yêu đời và lạc quan hơn.

Không những vậy, Toán là người có tay nghề cao và được trụ trì chùa Hương Vân, ở xã Hương Vân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế thuê vào làm chậu cảnh cho nhà chùa. Tại nơi đây Toán quen một người con gái Huế xinh đẹp, dịu dàng tên Nguyễn Thị Tường Vân (http://citinews.net/the-thao/giai-co-nhanh--co-chop-toan-quoc-2014--truong-son-dan-dau-JQOS3BA/).

"Lúc đầu tôi bối rối bởi mình đang mang căn bệnh HIV, không muốn làm khổ người ta nhưng cứ cố quên lại càng nhớ. Tôi đã ngỏ lời nhưng Vân không đồng ý. Hết cách, tôi đành nói toàn bộ sự thật là mình nhiễm HIV". Vân không những không ghẻ lạnh, xa lánh mà còn quan tâm, sau một thời gian tiếp xúc, sẻ chia với nhau những vui buồn trong cuộc sống, chúng tôi đã trở nên thân thiết", anh Toán chia sẻ.

Thế nhưng, khi cả hai đã có tình cảm đặc biệt với nhau, hai người bị gia đình chị Vân phản đối quyết liệt. Nhưng cố vượt qua những kỳ thị, khuyên ngăn của gia đình, chị Vân quyết định xây dựng mái ấm gia đình với Toán.
Để lo cho gia đình nhỏ, hàng ngày Toán vẫn đi đúc chậu cảnh thuê còn chị Vân đi buôn đồng nát. Khi có được đồng vốn, tay nghề của Toán ngày càng cao nên vợ chồng anh đã quyết định về TP Đông Hà mở xưởng đúc chậu cảnh. Với đầu óc thông minh, nhạy bén, Toán đã tìm ra hướng đi mới cho riêng mình trong nghề. Anh tìm tòi qua sách vở, vận dụng kiến thức trên mạng internet để cách tân, tạo ra những mẫu chậu cảnh đẹp mắt, khác lạ dưới bàn tay tài hoa của mình.

Chậu cảnh của Toán làm ra bao nhiêu thì bán hết bấy nhiêu. Sản phẩm của Toán nổi tiếng khắp Đông Hà, trở thành xưởng chậu cảnh uy tín, chất lượng không chỉ dành cho dân sành chơi cây cảnh ở Quảng Trị mà còn nức tiếng khắp các tỉnh lân cận.

Trở về từ cõi chết, với hai bàn tay trắng, vợ chồng Toán đã tạo dựng được tên tuổi trên thị trường, có một cơ ngơi bề thế. Nghĩ đến việc giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ với mình, anh đã mở rộng xưởng để đào tạo nghề và tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động là dân nghèo trong vùng, trong đó có hơn một nửa là người nhiễm "H". Thu nhập của mỗi công nhân từ 4,5 - 7,5 triệu đồng/tháng.

Trả nợ cuộc đời

Dù mang trong mình căn bệnh thế kỷ nhưng Toán đã khẳng định được giá trị của bản thân. Sau những năm tháng đầy thăng trầm biến cố của cuộc đời, anh Toán đã ngẫm ra được nhiều điều về những sai lầm, tội lỗi của mình.

Năm 2009, CLB Yêu thương tỉnh Quảng Trị được thành lập do Toán làm chủ nhiệm. Lúc đầu CLB có 15 thành viên, đến nay con số đó đã gần 50 người. Anh cho biết: "Cuối tuần là có lịch sinh hoạt với mục tiêu, kế hoạch kêu gọi xã hội giúp đỡ, động viên chia sẻ với những người nhiễm HIV, tuyên truyền chính sách phòng chống HIV, nhặt bơm kim tiêm. Đặc biệt không kì thị với những người nhiễm "H", tạo điều kiện cho những người bệnh được vay vốn, tạo công ăn việc làm để sớm hòa nhập với cộng đồng và lấy lại cân bằng trong cuộc sống".

Để giúp những người nhiễm "H" lấy lại giá trị bản thân, anh thường xuyên tư vấn cho cộng đồng về HIV, phát quà cho người nhiễm HIV ở BV, đến từng nhà chăm sóc người bệnh.

Hiện tại, vợ chồng anh đã có một mái ấm với tiếng trẻ nhỏ vui tươi, nô đùa khi vợ chồng anh xin một bé gái xinh xắn, ngoan ngoãn của người chị họ làm con nuôi, coi đó như con đẻ của mình và cũng là sợi dây gắn kết gia đình càng bền chặt. Đấy thực sự là cái kết có hậu của đại ca một thời dọc ngang, nay trở về tìm lại khoảng trời bình yên cuộc đời với một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Anh nhắn nhủ rằng: "Trong cuộc sống này, ai cũng mắc sai lầm nhưng biết cách vượt lên số phận, đứng lên sau vấp ngã đó mới là điều đáng trân trọng".

Mai Chi




Theo phapluatxahoi.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-287150788)