PDA

View Full Version : Chuyện tình của một người chuyển giới từ nữ sang nam



songchungvoi_HIV
14-08-2014, 09:48
Thứ 5, 14-08-2014 09:48:49 am
Hải Minh - một người chuyển giới từ nữ sang nam - tin rằng một mối quan hệ yêu thương chân thành thì cần phải có sự bình đẳng từ cả hai phía. Mỗi người phải nhường nhịn và tôn trọng nhau chứ không thể yêu cầu một bên phải hi sinh quá nhiều.


http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/img4718_URJP.JPG
Xin anh chia sẻ về mối tình sâu đậm nhất của mình, và anh nuôi dưỡng tình cảm đó như thế nào khi xã hội vẫn chưa hoàn toàn cởi mở về cộng đồng LGBT?


Cũng như bao người, tôi đã có một tình yêu đẹp với 1 cô gái xinh xắn. Nói chính xác hơn, tôi may mắn không phải là tôi có người yêu xinh mà chính là tôi được yêu. Tôi và cô ấy đã trải qua 3 năm rất hạnh phúc bên nhau, cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn vui buồn trong cuộc sống. Cô ấy yêu tôi chân thành và mãnh liệt đến nỗi tôi đã nghĩ rằng tôi là người may mắn nhất khi có cô ấy.
Chuyện tình của chúng tôi được gia đình tôi ủng hộ. Chúng tôi cũng nhận được cái nhìn thiện cảm, chia sẻ và chúc phúc từ những người xung quanh nơi tôi sống, nơi tôi học và làm việc. Điều này càng làm chúng tôi có động lực để cùng nhau trân trọng những ngày tháng bên nhau vì ngay khi chúng tôi băt đầu chúng tôi đã nghĩ sẽ có ngày kết thúc.
Và rồi, chuyện tình 3 năm ấy cũng phải kết thúc trong sự tiếc nuối của gia đình và bạn bè, không phải bất cứ lí do nào hơn ngoài việc là người chuyển giới.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi muốn cô ấy có một "gia đình" theo định nghĩa “truyền thống”. Dẫu vậy, tôi tin rằng nếu tôi cũng đủ khả năng mang lại cho cô ấy có 1 gia đình hạnh phúc như bao người, theo một cách "đặc biệt" hơn.


<tbody>
http://motthegioi.vn/uploaded/chithien/2014_08_13/img4725_rcic.jpg?width=600


Hải Minh

</tbody>


Tình yêu này đã thay đổi cuộc sống của anh ra sao?

Thật sự nếu không có cô ấy xuất hiện trong cuộc đời thì tôi nghĩ tôi không được như hôm nay. Tình yêu khiến tôi thấy hạnh phúc hơn và là động lực lớn nhất để nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống. Ngay cả những lúc mâu thuẫn, khó khăn thì nghĩ lại đó cũng là những hạnh phúc mà tôi từng có và may mắn được có.
Hiện tại, tôi vẫn chưa có một mối quan hệ mới vì tôi cần tập trung cho sự nghiệp của mình. Lúc này tôi cũng đang thích một cô gái khác đơn phương, nhưng tôi cho rằng đây là niềm vui giúp tôi phấn đấu hơn nữa, để mong một ngày cô ấy sẽ cho tôi một cơ hội.


<tbody>
http://motthegioi.vn/uploaded/chithien/2014_08_13/10524585342930345869571412437327022914473n_swtd.jp g?width=600


Hải Minh và bố mẹ

</tbody>


Chuyện tình cảm của ai khiến anh ngưỡng mộ nhất?


Tôi rất ngưỡng mộ ba mẹ mình. Vì tôi cảm nhận được sự chân thành, tôn trọng và chung thủy giữa ba mẹ. Tôi luôn ngưỡng mộ ba vì lúc nào ba cũng ngọt ngào và yêu thương mẹ, ba luôn cố gắng vun đắp cho gia đình hạnh phúc dù nghèo khó. Tôi cũng là người chung thủy chắc vì tôi thừa hưởng điều này từ ba.
Anh đã chuẩn bị cho một tình yêu bền, đẹp và hạnh phúc như thế nào?
Tôi cần phải bản lĩnh hơn, nỗ lực hơn để có một tình yêu đẹp và bền lâu như bao người. Ai cũng hy vọng những điều tốt đẹp đến với chúng ta, nhưng để đạt được điều đó hay không là do chính bản thân mình.
Với người chuyển giới, có lẽ đó là khao khát lớn nhất cuộc đời, vì họ đã trải qua bao đau khổ về thể xác lẫn tinh thần để được là chính họ. Do vậy niềm tin của người chuyển giới vào tình yêu và phấn đấu vì tình yêu sẽ còn mãnh liệt hơn nữa. Hạnh phúc không tự đến mà do ta tự tạo.
Hình ảnh gia đình nhỏ của anh trong tương lai?
Tôi luôn muốn khiến người tôi yêu hạnh phúc thật nhiều. Tôi khao khát cảm giác sau một ngày mệt mỏi và trở về nhà thì được ăn cơm vợ nấu, được vùi đầu vào thiên thần nhỏ đang trọng bụng vợ, được cảm nhận niềm vui sướng khi đón chào 1 thành viên bé nhỏ trong tổ ấm, được dạy con những điều tốt đẹp và cùng nhau vui chơi những dịp cuối tuần.
Không gì hạnh phúc hơn với tôi khi được trở thành một người chồng, người cha tốt. Và tất nhiên tôi tin tôi sẽ làm được. Nên lúc này mục tiêu đầu tiên của tôi là phải thành công trong sự nghiệp ở năm 27 tuổi. và tôi sẽ lập gia đình như bao người khi 30 tuổi và chào đón thiên thần bé nhỏ khi 32.

http://motthegioi.vn/uploaded/chithien/2014_08_13/img4718_urjp.jpg?width=600

Cộng đồng người chuyển giới vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi do những rào cản pháp lý và trong xã hội. Anh sẽ động viên những người bạn của anh như thế nào?
Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng "Ông trời rất công bằng, lấy của ta thứ này nhưng sẽ cho ta lại thứ khác". Đây không phải là bất công mà đây là thử thách. Muốn luật pháp thay đổi thì mỗi người trong chúng ta hãy tự thể hiện mình như một bằng chứng sống, bằng chứng về những cá thể tích cực và có ích với xã hội.
Tôi cũng quan niệm không nên đổ lỗi hoàn cảnh, vì nếu chúng ta đã nỗ lực và quyết tâm thì dù kết quả thành công hay thất bại đều không còn quan trọng ngoài việc chúng ta đã sống rất ý nghĩa. Giới tính không nói lên được về con người bạn, điều quyết định nhất chính là con người bạn!

Cảnh Toàn (Ảnh NVCC-Motthegioi)