PDA

View Full Version : Phụ nữ Luân Giói giúp nhau vượt qua nỗi đau ma túy



songchungvoi_HIV
16-08-2014, 20:15
08:08:39 11/08/2014
ĐBP - Những ngôi nhà trống trải, những đứa trẻ nheo nhóc, những người phụ nữ lam lũ cáng đáng mọi công việc trong gia đình là hình ảnh thường gặp nơi xã vùng cao Luân Giói (huyện Điện Biên Đông). Song giữa khung cảnh người neo của cải cũng neo, những con người nghèo khó, khổ sở nơi đây đã biết cách nương tựa vào nhau, sưởi ấm lòng nhau bằng hơi ấm tình người.
Trong quá khứ chưa xa, Luân Giói từng là một trong những xã phát triển nhất của huyện Điện Biên Đông nhưng khi cơn bão ma túy tràn qua thì cuộc sống bình yên, no ấm của vùng đất này cũng trôi theo. Những mái nhà khang trang ngày nào giờ thay bằng những ngôi nhà lụp sụp trống hơ trống hoác, không đủ che nắng che mưa. Và dưới những mái nhà ấy là những nỗi đau dai dẳng.
Người phụ nữ này mới gần đầy 27 tuổi, những đã góa gần 3 năm. Chồng mất do nghiện ma túy và nhiễm HIV, khi đó chị vừa mang thai đứa con thứ hai. Chị và các con may mắn không bị lây bệnh nhưng cuộc sống khốn đốn vô cùng. Sau khi chồng mất, mẹ con chị không còn bất cứ thứ đồ dùng gì có giá trị, cuộc sống trông vào 200m2 ruộng nên đói quanh năm. Trong quãng thời gian khó khăn ấy, chị luôn có sự động viên, giúp đỡ của người thân trong gia đình và sự hỗ trợ của các chị em trong hội phụ nữ. Để làm chỗ dựa cho chị, ngoài việc hỏi thăm, chia sẻ, khích lệ tinh thần, chị em trong hội còn cử người giúp chị ngày công cấy lúa, giặm lúa và hỗ trợ 6 con ngỗng làm giống chăn nuôi, tạo điều kiện cho chị vay 10 triệu đồng mua trâu làm tài sản phát triển sản xuất. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng chị đã có niềm tin để vươn lên.
Trường hợp của chị Thơi chỉ là một trong hàng trăm phụ nữ phải chịu nỗi đau ma túy tại Luân Giói. Bởi toàn xã có 848 hội viên phụ nữ thì có đến 150 phụ nữ làm chủ hộ, trong đó có trên 87% chị em có chồng mất do liên quan đến ma túy; 60 chị có chồng mà như không vì chồng họ nghiện ma túy. Xót xa hơn nữa khi được biết trong số chị em làm chủ hộ thì có đến hơn 30 người mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS do lây từ chồng. Ở Luân Giói còn có những cái tên khá đặc biệt như “bản không chồng Na Cai” mà mỗi lần nhắc tên người ta không khỏi chạnh lòng xót xa.
Khó khăn là vậy nhưng có nhiều người vẫn vượt qua bằng nỗ lực bản thân và sự hỗ trợ của cộng đồng. Đưa chúng tôi đến thăm tấm gương về nghị lực vượt khó như thế, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Lò Thị Thoan chậm rãi kể: “Gia đình mà chúng ta đến là cô Lò Thị Thợi, bản Che Phai. Sau khi chồng chết vì ma túy, một mình Thợi phải chèo chống nuôi con. Giờ các con chị đã trưởng thành, lập gia đình, ngôi nhà ấm áp hơn.
Đồng cảm và chia sẻ với nhau, trong những năm qua Hội phụ nữ xã Luân Giói đã có nhiều hoạt động hỗ trợ chị em khó khăn trong xã, đặc biệt là những chị em phải chịu nỗi đau từ ma túy. Ngoài hội phụ nữ các bản, trong xã còn có các câu lạc bộ (CLB) phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; CLB phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ; phụ nữ với pháp luật; phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. Các chi hội và các CLB thường xuyên tổ chức sinh hoạt để chị em chia sẻ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm phát triển kinh tế, hướng dẫn nhau chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình và phòng chống lây nhiễm HIV. Ngoài ra, Hội cũng tích cực giúp các phụ nữ là chủ hộ làm thủ tục xét nhận trợ cấp cho các bà mẹ đơn thân khó khăn theo quy định của nhà nước; tạo điều kiện cho chị em tham gia các lớp học nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ con giống, cây giống cho các chị em khó khăn và phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội làm hồ sơ, xét duyệt cho nhiều chị em vay vốn phát triển sản xuất.
Những hỗ trợ ấy có thể không lớn nhưng nó là sự khích lệ tinh thần đáng quý đối với những người phụ nữ ngày ngày vẫn đang gồng mình để vượt qua nỗi đau lòng với bao nhọc nhằn chông gai.
Nguyễn Hiền
http://www.baodienbienphu.info.vn/content/ph%E1%BB%A5-n%E1%BB%AF-lu%C3%A2n-gi%C3%B3i-gi%C3%BAp-nhau-v%C6%B0%E1%BB%A3t-qua-n%E1%BB%97i-%C4%91au-ma-t%C3%BAy?page=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C 0%2C2