PDA

View Full Version : Bi kịch của những cặp đôi đồng tính mong chết để "trọn đời bên nhau"



songchungvoi_HIV
17-08-2014, 12:47
Bế tắc tình cảm vì bị gia đình phản đối, nhiều cặp đôi đồng giới đã tìm đến cái chết để mong “được bên nhau trọn đời”.Cặp đôi đồng tính 9X tự tử để “hóa bướm”
Cách đây 4 tháng, cư dân mạng xôn xao về chuyện một cặp đôi đồng tính nữ ở Hà Nội rủ nhau vào nhà nghỉ treo cổ tự tử. Trước khi chết, cô gái đã đăng một loạt hình tình cảm lên Facebook kèm theo ước nguyện của mình. “Giữ những điều đẹp nhất. Lần đầu cũng là lần cuối. Hóa đôi bướm đẹp nhất thế gian”.
Theo lời cảnh sát, khoảng 21h tối 10/4/2014, tại nhà nghỉ Ngọc Bích, đường Ngô Quyền, quận Hà Đông (Hà Nội), chủ nhà nghỉ là bà Lê Thị N đã phát hiện ra hai thi thể một nam, một nữ thắt cổ tự tử trong phòng, hai chân buộc chặt vào nhau không rời. Ngay lập tức, bà N vội vàng cấp báo vụ việc tới cơ quan công an.

Tại hiện trường, danh tính của hai nạn nhân nhanh chóng được xác đinh là Trần Thị Vân Anh và Hoàng Thị Tú Anh, cùng sinh năm 1993 và sống ở quận Hà Đông. Điều đáng nói là cho đến khi khám nghiệm tử thi các giám định viên mới phát hiện cả hai nạn nhân đều là con gái.

http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/14/Bi-kich-cua-nhung-cap-doi-dong-tinh-mong-chet-de-tron-doi-ben-nhau_1.jpg
Những hình ảnh tình cảm của Trần Anh và Tú Anh trước khi tự tử


http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/14/Bi-kich-cua-nhung-cap-doi-dong-tinh-mong-chet-de-tron-doi-ben-nhau_2.jpg
Những lời chia sẻ của Trần Anh với mẹ, người yêu và em gái trước khi chết
Những người sống xung quanh gia đình Trần Thị Vân Anh đều có chung nhận xét đó là một cô bé ngoan, có nước da trắng trẻo, nụ cười xinh. Duy chỉ có sự khác biệt, là ngay từ lúc nhỏ Vân Anh đã chỉ thích chơi những trò chơi nam tính như đá bóng, bắn trận giả… cùng với những bé trai ở trong khu.

Có lẽ vì vậy khi lớn lên cô bé không thích mọi người gọi mình với cái tên cúng cơm là Trần Thị Vân Anh mà thay vào đó là cái tên đầy nam tính Trần Anh. Do không có bàn tay săn sóc của người cha, Trần Anh gần như phải gánh vác mọi công việc trong nhà đến nỗi “cậu”quên cả giới tính thật của mình. Cho đến một ngày, “cậu” nhận ra giới tính thật của mình khi phát hiện mình... yêu một cô gái tên Tú Anh ở cùng lớp.
Cũng giống như người yêu của mình, Tú Anh luôn khao khát có được mái ấm gia đình. Cuộc sống của Tú Anh chẳng thiếu thốn thứ gì, nhưng lại rất thiếu sự quan tâm của mẹ, sự dìu dắt của cha.

Thời gian quen nhau cả hai thường xuyên đưa đón nhau đi học, cùng trò chuyện tâm sự về hoàn cảnh của mình, cùng đi chơi, cùng ôn bài... rồi dần dần hợp nhau từ những điều rất nhỏ, đôi bạn này làm gì cũng có nhau như hình với bóng. Họ trở nên thân thiết rồi không biết bắt đầu “yêu” nhau từ bao giờ.
Theo những người bạn thân của Tú Anh, nguồn cơn dẫn đến bi kịch đau thương này cũng một phần vì mẹ Tú Anh đang sống cùng với cậu của Trần Anh. Trong khi đó hai bên gia đình thực chất đã chẳng ưa gì nhau, giờ lại thêm chuyện hai đứa con gái đồng tính yêu nhau. Không ít lần người nhà Trần Anh chửi bới Tú Anh bệnh hoạn và ngược lại họ hàng nhà Tú Anh nói Trần Anh cũng chẳng kém. Mọi người đều cho rằng cặp đôi này không bình thường và ra sức ngăn cản, lên án.
Quá buồn bã và chán nản vì tình yêu bị ngăn cấm khiến Trần Anh nảy sinh ý định tự tử. Đêm trước ngày diễn ra vụ tự tử, Trần Anh suốt đêm không ngủ và ngồi viết thư cho mẹ, nhưng viết rồi lại xé đến cả chục lần. “Cậu” bèn viết lên FB và cũng không hy vọng mẹ sẽ đọc được.

Trần Anh nói xin lỗi mẹ vì không thể làm tròn chữ hiếu, “cậu” khao khát có được hạnh phúc gia đình nhưng chưa bao giờ có được, luôn sống trong cô đơn, không có ai ủng hộ. Trần Anh còn viết thêm những lời dành cho Tú Anh và em gái. Sau đó là lời vĩnh biệt tất cả mọi người.
Ngày 10/4, Tú Anh bỏ trốn khỏi nhà đến tìm gặp Trần Anh nói chuyện lần cuối. Em gái Trần Anh vừa khóc vừa kể lại: “Lúc đó là khoảng 5h chiều, anh chị ấy nói chuyện với nhau ở dưới tầng 1, em không nghe rõ lắm, chỉ biết chị Tú Anh đòi anh Trần Anh cho đi theo. Một lúc lâu sau, hai anh chị ấy đèo nhau bằng xe máy và nói với em là đi chơi và ăn gì đó, lát nữa sẽ về nhưng rồi đi luôn không bao giờ về nữa”.
Cặp đôi đồng tính rủ nhau treo cổ để tình yêu không chia lìa
Dù đã có 2 đứa con nhưng Phan Thị Thanh Huyền (32 tuổi ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) vẫn chia tay chồng để đến với cuộc tình đồng giới. Hai cô gái “bắt cặp” và dọn về ở chung với nhau như vợ chồng từ 4 năm nay.

Nhưng không ai ngờ, ngày 26/5/2014, hai người lại cùng treo cổ tự tử. Vụ việc khiến người thân ai cũng bàng hoàng, sửng sốt. Hai đứa con của chị Huyền thiếu thốn tình cảm của người cha, giờ lại mất đi tình yêu của người mẹ.

http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/14/Bi-kich-cua-nhung-cap-doi-dong-tinh-mong-chet-de-tron-doi-ben-nhau_3.jpg
Cơ quan điều tra tại hiện trường vụ treo cổ
Theo cảnh sát điều tra, chị Huyền là con gái thứ hai trong gia đình có hai chị em. Lớn lên, Huyền cũng lấy chồng bình thường như bao người phụ nữ khác rồi sinh được hai người con, con trai lớn năm nay 9 tuổi, còn bé gái 7 tuổi. Nhưng sau đó, chị Huyền thừa nhận mình là người đồng tính. Chính vì những lý do “tế nhị”, không dễ nói ra nên hai vợ chồng đưa nhau ra tòa ly dị. Hai đứa con sống với Huyền và vẫn được người chồng chu cấp nuôi dưỡng hàng tháng.
Kể từ khi ly hôn, Huyền thay đổi hoàn toàn từ dáng vẻ bề ngoài cho đến tính cách, cô trở nên mạnh mẽ, “đàn ông” hơn. Khoảng 4 năm trở lại đây, Huyền chính thức “bắt cặp” với Thảo. Quê Thảo ở An Giang và hiện đang làm nhân viên văn phòng cho một doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh.

Trong mối quan hệ này, Huyền “nam tính” nên đóng vai trò là chồng, còn Thảo đóng vai trò là vợ. Sau khi cặp với Thảo, Huyền về nhà nằng nặc đòi vợ chồng ông Mạnh phân căn nhà cho một phòng riêng. Chiều con, người cha đã làm theo. Kể từ đó, Thảo dọn về sống chung với Huyền. Mặc dù biết con có tình cảm đồng tính nhưng cha mẹ Huyền sau nhiều lần khuyên giải không được cũng đành tặc lưỡi chấp nhận.
Theo lời những người hàng xóm, cách ngày hai người cùng treo cổ tự tử không lâu, họ có nghe Huyền nói với Thảo sẽ tìm đến cái chết. Nghe vậy, Thảo liền bảo rằng nếu Huyền muốn chết thì hãy làm cách nào cho Thảo chết trước rồi hãy chết sau. Khoảng một tháng trước, Huyền có uống thuốc rửa móng tay để tự tử nhưng được gia đình phát hiện nên đã đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.
“Gần đây bố mẹ Thảo ở An Giang bắt cô này phải về quê lấy chồng. Có lẽ vì không có cách nào để được sống bên nhau nên cả hai đã chọn cái chết thương tâm như vậy”, một người dân chia sẻ.
Hai cô gái rủ nhau nhảy cầu vì bế tắc tình yêu
Sáng ngày 25/12/2013, cục CSGT đường thủy (Vũng Tàu) cho biết đơn vị này mới vớt được thi thể của của Nguyễn Thị Th. (22 tuổi, ở huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận) và Trần Thị Bích T. (26 tuổi, ngụ tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trên sông Dinh, cách chỗ 2 cô gái nhảy cầu tự tử khoảng 1km.
Trước đó, khoảng 19h ngày 22/12, một số người đi đường đã nhìn thấy Th. và T. ngồi vắt vẻo trên lan can cầu Cỏ May nói chuyện. Thấy nguy hiểm, người câu cá gần đó đã khuyên hai cô nên đi xuống. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, bất ngờ một cô gái đã lao xuống dòng sông, và ngay sau đó người còn lại cũng lao xuống tiếp. Nhận được tin báo, cục CSGT đã điều 2 cano đến hiện trường để cứu vớt nhưng không tìm thấy nạn nhân.

http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/14/Bi-kich-cua-nhung-cap-doi-dong-tinh-mong-chet-de-tron-doi-ben-nhau_4.jpg
Người dân địa phương theo dõi việc tìm kiếm thi thể hai cô gái nhày cầu tự tử
Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, Th. và T. quen nhau khi cùng làm chung tại khu công nghiệp Long Thành, Đồng Nai. Kể từ đó hai người thân thiết như chị em.

Tại hiện trường, một người bạn của Th. và T kể lại: “Chiều hôm xảy ra vụ việc, Th. có gọi điện cho chị và nói muốn đi tự tử và nhờ báo giùm với người nhà ra cầu Đồng Nai để nhận đồ. Quá sợ hãi, tôi vội rủ một người bạn tức tốc ra cầu Đồng Nai để tìm Th. và T. Thế nhưng khi ra đến nơi không thấy có chuyện gì nên mọi người bớt lo lắng. Đến khoảng 20h. tôi gọi lại cho Th. nhưng lúc đó T. cầm máy rồi nói “Th. đi rồi, bây giờ em cũng đi đây”. Nói xong, T. tắt máy và từ lúc đó tôi không liên lạc được với hai người”.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong điện thoại được tìm thấy, sáng ngày 22/12 Th. có nhắn cho T.: "Chị đợi em với, em cũng muốn chết, em chán gia đình lắm rồi". Tuy nhiên, nhiều người dân có mặt tại hiện trường lại cho rằng, không đơn giản hai cô gái này vì buồn chuyện gia đình mà tự tử.

Thực chất, trước khi xảy ra sự việc, hai cô gái này đã có mối quan hệ rất đặc biệt của một cặp đôi đồng tính. Rất có thể vì biết gia đình không thể chấp nhận mối quan hệ của mình, cùng với những áp lực gia đình trước đó đã khiến hai cô gái tìm đến cái chết.
Ở góc độ tâm lý, chuyên gia tâm lý Nguyễn Công Thoại, Giám đốc Trung tâm tư vấn Tâm lý Việt giải thích về hiện tượng ngày càng có nhiều cặp đôi đồng giới tìm đến cái chết: Con người chúng ta luôn có nhu cầu yêu thương và tôn trọng. Nếu không được thỏa mãn, sẽ gây ra những biến động về tâm lý, hành vi.
Hiện nay, đồng tính chưa được thừa nhận ở Việt Nam. Điều này đã đẩy nhiều người đến hành động sai lầm. Trong khi họ khao khát sống với bản ngã của mình, mang sinh mạng của mình để chứng minh là điều đáng thương. Các bậc phụ huynh cần nhìn nhận khách quan hơn về con em của gia đình, tránh tình trạng gây ra cho họ nhiều áp lực, làm tổn thương họ.

Đối với những người đồng tính cũng cần bình tâm để cho mọi người, xã hội có thời gian chấp nhận. Hiện nay đã có nhiều người, cơ quan chức năng đứng ra để bảo vệ cho mối quan hệ của những người đồng giới.


Theo Afamily/ Trí thức trẻ