PDA

View Full Version : Môi trường hoàn lương



songchungvoi_HIV
17-08-2014, 23:25
17/8/2014 22:36
Từ thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) rẽ theo con đường nhựa về phía tây khoảng chục cây số, qua những cánh đồng mía và mấy rừng keo, ngoặt mấy đoạn cua là đến Trại giam T10, Quân khu 5. Với nhiều người, từ lối rẽ này đã dẫn họ đến con đường hoàn lương.Trại giam T10 có nhà làm việc, phòng nghỉ của Ban giám thị, cán bộ quản giáo, các bộ phận phục vụ, hội trường, nhà ăn… khá khang trang. Đường băng, sân bóng, vườn rau, ao cá trải rộng, hào phóng giáp với đường dân sinh. Mít, dừa, bạch đàn, khuôn viên cây cảnh, vườn thuốc nam, sân cỏ tạo nên một không gian xanh, thân thiện. Cơn gió nam xào xạc lướt qua tán lá, tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ căng-tin. Sau bức tường cao và cánh cửa sắt nặng trịch là khoảng trời riêng dành cho phạm nhân. Cánh cửa sắt của khu giam được sơn mới, không kín bưng mà để tầm nhìn thoáng rộng. Nó không hề đóng sập mà khép lại những quá khứ nặng nề, tội lỗi; mở ra cơ hội để những phạm nhân làm lại cuộc đời. Trên bước đường hoàn lương, họ luôn đón nhận chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và sự động viên giúp đỡ của anh em cán bộ Trại.

<tbody style="font-size: 14px !important;">



http://image.qdnd.vn//Upload/thuthuy/2014/8/17/17072014thuy53222429278.jpg



Trong trại giam, phạm nhân tự cắt tóc cho nhau.

</tbody>
Tùy vào mức án và nhân thân, phạm nhân được chia làm 5 đội, bố trí ở theo 4 nhà từ T1 đến T4. Mỗi nhà có tổ tự quản duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, kiểm tra nội vụ, vệ sinh, giao ban. Mỗi tuần, tháng, quý, 6 tháng, cả năm đều có bình xét thi đua, xếp loại kết quả cải tạo của từng người, làm cơ sở để xem xét giảm thời hạn chấp hành án. Hằng quý, 6 tháng, trại đều thông báo về địa phương, gia đình kết quả học tập, cải tạo của phạm nhân. Định kỳ hoặc bất thường, Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu trực tiếp kiểm tra, đối thoại, nghe phạm nhân kiến nghị, phản ánh tình hình giam giữ, cải tạo. Phạm nhân thuộc nằm lòng các quy định, chế độ, chính sách để chấp hành đồng thời tự theo dõi, giám sát, phản ảnh việc thực hiện. Chế độ khen thưởng hoặc ân xá, đặc xá, tất cả đều công khai, dân chủ, công bằng. Trung tá Nguyễn Văn Phúc, Giám thị Trại khẳng định: "Mọi hoạt động công tác giam giữ đều tuân thủ đúng pháp luật, thường xuyên được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Đây là yếu tố quan trọng để phạm nhân yên tâm tự giác chấp hành bản án, phấn đấu tiến bộ". Điều này đồng nghĩa với việc ở đây tuyệt nhiên không có mầm mống, bóng dáng của "đại bàng", "đại ca". R'châm Tiêm và R'lan Lít (dân tộc Jơrai quê ở làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai phạm tội đánh người gây thương tích), nhớ rất rành mạch về hạn tù, thời gian chấp hành án, số lần được trại biểu dương, khen thưởng, đặc biệt là thấm thía đối với những điều học được ở đây. R'châm Tiêm nghẹn lời: "Em cám ơn các cán bộ ở Trại đã giúp đỡ. Cám ơn Đảng, Nhà nước khoan hồng!".
Buổi sáng thứ Bảy, Chủ nhật không khí ở trại khá rộn ràng, phạm nhân không phải thực hiện chế độ lao động, học tập mà được nghỉ tại trại. Quỹ thời gian ngày nghỉ khá tất bật: Tắm giặt, phơi phóng, tự chăm sóc bản thân, tham gia các hoạt động khác. Vừa sau bữa sáng, sân bóng chuyền đã rộn rã. Ngoài sân sôi nổi, trong hiên nhiều người chơi cờ vua, cờ tướng. Ai có nhu cầu được cắt tóc, cạo râu, cắt móng tay, điện thoại hoặc viết thư cho người thân. Mỗi phạm nhân hằng tháng được 5 phút điện thoại cho người thân. Nhiều phạm nhân chịu khó đọc sách mượn từ tủ sách của trại. Đối với họ, cố gắng học tập, cải tạo thật tốt là cách để mong được hưởng lượng khoan hồng.
Niềm tin vào sự phục thiện
Thiếu tá QNCN Huỳnh Danh gắn bó với trại T10 ngót 30 năm, từ khi còn là một chiến sĩ nghĩa vụ. Người cán bộ quản giáo dáng thấp đậm, mẫn cán và chỉn chu hằng ngày cùng các đồng nghiệp luôn bận rộn với nhiệm vụ của mình. Để dìu dắt phạm nhân trên con đường phục thiện là vấn đề không hề đơn giản. "Điều quan trọng là phát hiện, khơi gợi tạo cơ hội để cái tốt trong họ được nhen nhóm trở lại. Phải có niềm tin vào sự phục thiện ở con người!". Đúc kết của Huỳnh Danh cũng là gan ruột của tập thể cán bộ, nhân viên ở đây. Đó là bằng trách nhiệm và tình người để trả lại cho xã hội những con người đúng nghĩa. Không ít phạm nhân quá trình cải tạo rất khó khăn bởi tính khí ngang bướng, bất chấp. Tuy nhiên, trước sự nghiêm khắc cộng với kiên trì giáo dục, cảm hóa thuyết phục của cán bộ trại, họ đã tiến bộ, phấn đấu cải tạo tốt, được giảm án. Một số sau khi ra tù đã lấy vợ, lập nghiệp và trở thành những chủ cơ sở sản xuất ăn nên làm ra ở Bình Sơn, thi thoảng ghé trại thăm chơi. Chỉ riêng ở hai xã Bình Khương, Bình An - địa bàn đứng chân của trại hiện có hàng chục phạm nhân quê tứ xứ, sau khi hoàn lương đã ở lại lập gia đình. Một số người từ vốn liếng nghề rèn, nghề mộc học được những ngày trong trại đã phát triển làm ăn, đời sống khấm khá. Rất nhiều người hoàn lương, trở lại với đời thường vẫn giữ liên lạc, coi anh em cán bộ trại như những ân nhân giúp đỡ họ những ngày lao lý.
Trong khu giam có nhà điều trị bệnh dành cho phạm nhân, với diện tích hơn chục mét vuông có 3 phòng, vệ sinh khép kín; trang bị 2 chiếc giường y tế, máy châm cứu, máy xông đường hô hấp. Thuốc men bảo đảm cho cấp cứu và điều trị các bệnh thông thường. Trại có một vườn thuốc nam phục vụ cho chính các trại viên. Nồi nước xông, nắm lá thuốc đã giúp không ít "yêng hùng" nhận ra rằng trong cái giá phải trả cho tội lỗi của mình, họ vẫn được xã hội quan tâm dành cho những ân huệ. Phạm nhân ốm không ăn được cơm thì báo cháo, bồi dưỡng sữa, đường mua từ quỹ lao động của trại. Hằng ngày công tác kiểm tra vệ sinh nhà ở, nhà ăn, nhà bếp rất kỹ; định kỳ mỗi năm một lần được kiểm tra sức khỏe tổng thể. Phạm nhân Nguyễn Văn Đông (quê Bồng Sơn, Bình Định), khi mới vào Trại thường ngất lên xỉu xuống do đói thuốc. Sau hai năm, Đông đã cai được ma túy. Từ chỗ lao động vài tiếng đồng hồ là ngất, sức khỏe Đông được cải thiện, lao động thường vượt mức giao khoán, cải tạo tốt và được xét giảm án, ra tù trước thời hạn.
"Nghiệp canh tù"
Từ năm 2007, Trại giam T10 đã được Nhà nước, Bộ Quốc phòng đầu tư 7 tỷ đồng để xây dựng mới toàn bộ nhà làm việc, nhà ở, nhà ăn, khu vực sinh hoạt của cán bộ đồng thời cải tạo, nâng cấp khu giam giữ. Nhà điều trị bệnh, nơi thăm gặp, hệ thống nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh khu giam được xây mới. Trại có tủ sách pháp luật trên 100 đầu sách. Hệ thống ca-mê-ra tự động ghi hình 24/24 giờ hỗ trợ cho công tác theo dõi, quản lý phạm nhân. Không chỉ anh em cán bộ trại giảm bớt vất vả, yên tâm gắn bó với nhiệm vụ mà đời sống, sinh hoạt của phạm nhân cũng được cải thiện. Phạm nhân Nguyễn Quốc Hưng (http://citinews.net/kinh-doanh/cuong-dola-co-do--ong-hanh-nguyen-bi-day-kinh-doanh-LUZCYZA/) quê Hà Tĩnh, cho biết: "Ở đây các chế độ chính sách theo quy định được bảo đảm đầy đủ. Ăn uống, sức khỏe được quan tâm. Chúng tôi được xem tivi, nghe Đài Tiếng nói Việt Nam qua loa phóng thanh...". Phạm nhân ăn tiêu chuẩn 15.500 đồng/ngày/người cộng thêm 500 đồng ăn thêm được trích từ quỹ tăng gia của trại. Mặc dù chỉ với 16.000 đồng, chia làm ba bữa nhưng do toàn bộ rau, củ, quả, cá, thịt tự sản xuất nên chất lượng bữa ăn thực tế khá cao, lại hoàn toàn là thực phẩm sạch, thực đơn luôn được thay đổi. Trong những ngày lễ, Tết Nguyên đán, ngoài việc tăng khẩu phần ăn 50.000/ngày/người, phạm nhân còn được tham gia các hoạt động tập thể như làm báo tường, hái hoa dân chủ, thi đấu một số môn thể thao... Chục năm trở lại đây không còn tình trạng phạm nhân trốn trại. Ngược lại có trường hợp như hai anh em Phi, Mạnh (quê Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) vào trại vì tội đánh người gây thương tích. Sau khi mãn hạn tù về nhà đã động viên, thuyết phục anh trai là Nguyễn Hồng Phong (http://citinews.net/doi-song/vu-do-choi--la--phat-no--tam-ngung-hoat-dong-buon-ban-cua-chu-cua-hang-36PHFHQ/) cùng một đồng phạm khác đang lẩn trốn tận trong Nam trở về trình diện và chấp hành án phạt tù. Nguyễn Hồng Phong bày tỏ: "Trại đã đối xử nhân đạo và giúp hai đứa em tôi thành người tốt. Tôi sẽ cố gắng cải tạo!".
Để một con người hoàn lương là nỗ lực của toàn xã hội. Những người lính Trại T10 thầm lặng gắn bó với nhiệm vụ, có người trọn cả quãng đời binh nghiệp mà anh em nói vui là "nghiệp canh tù".
Bài và ảnh: NGUYỄN VIẾT PHÚC (http://citinews.net/xa-hoi/cham-lo-tet-cho-nguoi-ngheo-va-doi-tuong-chinh-sach-NHLXEAY/)
Theo qdnd.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1207434432)