PDA

View Full Version : Bàng hoàng phát hiện chồng ngoại tình với…đàn ông



songchungvoi_HIV
20-08-2014, 09:29
20/8/2014 01:00
Tôi thật sự sốc và không tin nổi những gì mắt mình đang nhìn thấy. 17 năm tôi chịu bao khổ cực, vất vả để lo cho gia đình, cho con cũng là 17 năm anh đi lén lút quan hệ với một người đàn ông khác - người mà vợ chồng tôi vẫn luôn gọi là bạn thân.Tôi đã có gia đình đến nay được 22 năm và hiện đang sinh sống ở một đất nước khác cùng với chồng và hai con.
Trong 22 năm lập gia đình, tôi chỉ được hạnh phúc khoảng 5 năm. Khi tôi sinh được đứa con trai đầu lòng cũng là lúc sóng gió bắt đầu ập đến với gia đình bé nhỏ của mình.
Tôi phát hiện người chồng "gối ấp, tay kề" của mình có những điểm hoài nghi, khác lạ so với trước. Thế nhưng lần này, với tính cách của tôi, tôi không kêu ca, phàn nàn hay yêu cầu anh phải làm bất cứ gì. Tôi dựa vào lòng tốt của anh để sống. Tôi tin, anh có vô tâm nhưng anh rất tốt với các con, với tôi như vậy là đủ. Có lẽ, vô tâm là bản tính của anh chứ anh thực tình không phải vì không yêu tôi mà quan hệ của chúng tôi dẫn đến như thế.




http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/08/19/14/20140819145245-1387471258-chongbigay-tam-eva2.jpg


Tôi thật sự sốc khi biết chồng mình quan hệ đồng tính với một người đàn ông khác (Ảnh minh họa - nguồn internet)


Thế rồi mọi chuyện cũng "xuôi chèo mát mái" cho đến khi tôi sinh bé thứ hai thì những bất đồng, lục đục giữa hai vợ chồng ngày càng lớn dần, chuyện chăn gối cũng từ đó mà thuyên giảm. Bản thân tôi lúc này chỉ mong muốn có một người chồng - người đàn ông để nương tựa, giúp tôi trải qua những ưu tư buồn phiền.
Trước kia, khi chưa sinh con, tôi là một giáo viên dạy học. Đến khi có con, vì hoàn cảnh tôi buộc phải bỏ dạy để ở nhà trông nom và chăm sóc con cái. Trong 17 năm ở nhà ấy, tôi không còn có cảm giác hạnh phúc nữa mà càng ngày, tôi càng thấy tình cảm vợ chồng càng nhạt nhẽo. Chuyện chăn gối giữa anh và tôi vì thế mà cũng thưa thớt hẳn.
Đôi lần, vì bức bối với cuộc sống, tôi yêu cầu chồng ly hôn nhưng anh đã không đồng ý. Ngược lại, anh vun vén, lo lắng chu toàn cho vợ con để tôi không trách móc được điều gì. Thế rồi một ngày tình cờ, tôi bàng hoàng phát hiện chồng mình đang có quan hệ đồng tính với một người đàn ông khác.
Tôi thật sự sốc và tài nào không tin nổi những gì mắt mình đang nhìn thấy. 17 năm tôi chịu bao khổ cực, vất vả để lo cho con cái, gia đình cũng là 17 năm anh đi lén lút quan hệ với một người đàn ông khác - người mà vợ chồng tôi vẫn luôn gọi là bạn thân.
Lúc này tôi rất đau khổ, tôi muốn dẫn các con trở về Việt Nam để không phải chứng kiến bộ mặt giả dối của người mà tôi vẫn từng gọi là chồng ấy. Đối với tôi, việc phải chịu đựng nó hàng ngày là cả một cực hình. Tôi không biết mình phải làm gì, tôi thực sự chẳng dám sống với người chồng như thế nữa. Nếu bỏ, tôi nên giải thích như thế nào với các con để chúng không phải sốc như tôi?
Độc giả Hoàng Trân
Theo vietnamnet.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=373203687)