PDA

View Full Version : Bữa cơm yêu thương



songchungvoi_HIV
20-08-2014, 14:02
20/8/2014 14:07
San sẻ với những hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống để mỗi thành viên là những học sinh, sinh viên (HSSV) sống ở thành phố hiểu hơn những vất vả, khó khăn của những gia đình nghèo ở nông thôn. Đó là lý do mà từ năm 2013 đến nay, chương trình "Bữa cơm yêu thương" được các bạn trẻ đến từ Chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai Phú Yên thuộc Trung tâm Công tác xã hội trẻ em Phú Yên tổ chức.


Triển khai từ năm 2013, đến nay, chương trình "Bữa cơm yêu thương" do các bạn trẻ đến từ Chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai Phú Yên thực hiện đã tổ chức hơn 30 bữa ăn và giúp bà con nghèo hàng chục ngày công, xây dựng nhiều công trình tình nguyện tại các gia đình khó khăn.
Gia đình bà Nguyễn Thị Hường (http://citinews.net/xa-hoi/truyen-nhan-cuoi-cung-cua-nghe-viet-bang-khen-F6M4BZY/) ở thôn Long Uyên, xã An Dân, huyện Tuy An thuộc diện hộ nghèo. Bản thân bà dù bị tai biến, nhưng vẫn phải gắng gượng chăm sóc con trai Nguyễn Trắng mắc bệnh thận. Nắm được thông tin trên, các bạn trẻ là những HSSV đến từ các trường đại học, cao đẳng và THPT trên địa bàn TP Tuy Hòa, đang sinh hoạt trong Chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai Phú Yên đã vận động các nhà hảo tâm hơn 20 triệu đồng giúp đỡ gia đình bà Hường.

Định kỳ mỗi năm 2 lần, các bạn HSSV lại tổ chức chương trình "Bữa cơm yêu thương" tại gia đình bà Hường. Mỗi lần tổ chức, các thành viên trong nhóm góp tiền mua gạo, dầu ăn, đường, bột ngọt và các loại thức ăn, chia nhau thành nhiều nhóm trổ tài nấu nướng, thuyết trình ý nghĩa từng món ăn, sau đó tặng gia đình. Không chỉ thế, các bạn HSSV còn tham gia trải nghiệm giúp gia đình bà Hường xây chuồng nuôi gà, cắt cỏ cho bò ăn, đổ bánh bèo bán giúp bà… Lê Nguyễn Đình Tình, thành viên tham gia chương trình, nói: "Lâu nay, ở nhà mọi việc đều có ba mẹ giúp đỡ. Nay mình biết tự nấu ăn, rồi làm những công việc của nhà nông giúp đỡ người khác, thật ý nghĩa". Còn với bà Hường, những bữa cơm yêu thương do các bạn trẻ tổ chức luôn để lại trong bà nhiều cảm xúc. "Bữa cơm đạm bạc của gia đình trước đây chỉ có hai mẹ con, nay có các cháu HSSV cùng quây quần đông vui, tôi thấy rất hạnh phúc" - bà Hường bộc bạch. Lê Văn Trọng, sinh viên Trường đại học Xây dựng Miền Trung, thành viên chương trình, chia sẻ: "Tuy sống với gia đình bà Hường 1 ngày nhưng chúng tôi hiểu được những gì mà gia đình nghèo khó này đang đối mặt. Đồng cảm với khó khăn của họ để tự nhắc nhở mình phải cố gắng hơn trong công tác từ thiện, xã hội, giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống".

Kết hợp cùng các bữa cơm yêu thương, các bạn trẻ còn vận động nhiều đơn vị, cá nhân hảo tâm ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, chương trình tình nguyện ý nghĩa này không chỉ có sự tham gia của HSSV các trường, mà còn huy động được nhiều nhà hảo tâm tham gia ủng hộ. Theo bà Võ Thị Minh Trang (http://citinews.net/giai-tri/dem-ket-noi-nhung-tam-long-BLJNXMA/), Bếp trưởng Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, chương trình "Bữa cơm yêu thương" là hoạt động rất ý nghĩa, là động lực giúp nhiều cảnh đời bất hạnh vươn lên trong cuộc sống. Thế nên tôi luôn đồng hành cùng chương trình này".

"Ngoài "Bữa cơm yêu thương", hiện chương trình còn thực hiện nhiều mô hình tình nguyện mới như: "Sinh nhật yêu thương", tổ chức cho những trẻ em mồ côi, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo; "Gian hàng yêu thương", là nơi để học sinh nghèo lựa chọn quần áo, sách giáo khoa cũ miễn phí… và nhiều chương trình tình nguyện ý nghĩa khác. Tất cả các chương trình đều hướng đến mục đích san sẻ cùng những hoàn cảnh bất hạnh, đặc biệt là những trẻ em thiệt thòi"- Phó chủ nhiệm Chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai Phú Yên Nguyễn Xuân Vinh cho biết.
THOẠI KỲ
Theo baophuyen.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=663626639)