PDA

View Full Version : Mẹ chồng ngoại tình khi lên Hà Nội bế cháu



Charles
30-08-2014, 19:40
Mẹ chồng ngoại tình khi lên Hà Nội bế cháu
Cập nhật lúc: 12:50 30/08/2014

http://phunutoday.vn/dataimages/201408/30/small/me-chong-ngoai-tinh2_1409364682.jpg

(Chia sẻ) (http://phunutoday.vn/chia-se.html) - Mình đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó xử, không biết phải nói thế nào nếu để bố chồng biết chắc ông đánh chết bà mất.

Chuyện là thế này, vợ chồng mình sinh năm 1988, bọn mình cưới nhau được hai năm và đang có em bé 13 tháng tuổi. Từ ngày mình đi làm, mẹ chồng lên Hà Nội ở trông con giúp vợ chồng mình. Nói là mẹ chồng nhưng bà trẻ lắm.

Bà mới ngoài 40 tuổi mà rất ăn diện. Vợ chồng mình mua một căn hộ nhỏ tại chung cư Đền Lừ, Hà Nội. Cuộc sống gia đình có mẹ đỡ đần nên bọn mình cũng đỡ vất vả. Ngày đi làm về, mình chỉ cần tắm rửa rồi ôm con. Việc nhà không phải động tay chân. Mẹ thương mình như con gái. Để động viên mẹ, mỗi tháng mình lại mua quần áo, giầy dép mới cho mẹ. Biết tính bà thích ăn diện nên đi mua ở đâu (http://phunutoday.vn/tu-khoa-tim-kiem/ở-đâu.html) mình cũng chở bà đi cùng. Có lẽ vì thế, hai mẹ con không bao giờ va chạm với nhau. Mình có thể nói tình mẹ chồng nàng dâu không có gì bất hòa.

Ban ngày, mẹ dậy sớm đi chợ mua hết đồ ăn, thức uống, dĩ nhiên tiền do mình đưa cho mẹ. Bà ăn sáng xong xuôi rồi ở nhà chơi với con để cho vợ chồng mình đi làm. Ngày nào mọi việc cũng thế.

Con gái mình được bà nội dậy rất chu đáo. Bà dạy con (http://phunutoday.vn/tu-khoa-tim-kiem/dạy-con.html) học nói, học đi. Chính vì thế, 13 tháng mà con mình đã nói được rất nhiều từ như gọi bà, mẹ, bố, măm, ti, đi... Buổi tối, vợ chồng mình ở nhà nên thường bảo mẹ xuống dưới công viên chơi, tập tành khiêu vũ cho thoải mái đầu óc. Mình cố gắng chăm con buổi tối để bà nghỉ ngơi. Mình khuyên bà nên tham gia vào câu lạc bộ tập khiêu vũ ở dưới sảnh của tòa nhà. Ban đầu, mẹ ngại chối đây đẩy nhưng sau khi xuống dưới xem mọi người tập tành nhiều, bà dần quen và kết nối với câu lạc bộ rất nhanh.


http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/08/30/images1213506_me_chong_xui_chong_ngoai_tinh1.jpg

Tối nào, 8h30 tối, mẹ cũng xuống tham gia khiêu vũ. Chồng mình tỏ vẻ không thích. Mình bảo anh "cứ để mẹ thoải mái để bà con trông con cho. Giờ ép bà sống tù túng, bà nhớ nhà đòi về quê là chết đấy". Anh đành tặc lưỡi nghe theo.

Mọi việc hoàn toàn hay đổi khi gần đây mình thấy mẹ khang khác. Bà không còn về quê thăm bố như trước. Ngày trước, tháng bà về quê hai lần thăm nhà thì giờ bà không về hẳn. Mình nhắc bà về thăm ông kẻo ông nhớ, bà chỉ cười không nói gì. Bố chồng mình không thấy vợ về, ông lên Hà Nội thăm con cháu và thăm vợ luôn. Tuy nhiên, khi ông lên thì mẹ chồng lại tỏ ra hờ hững. Bà cứ trách ông không ở nhà trông nhà cửa, còn một cô con gái đang đi học cấp 3 nên bà bắt ông ở nhà kèm cặp để cô ấy học cho tốt.

Nhiều lần, nhìn bố chồng mình cảnh xa vợ, mình thương lắm nhưng vì hoàn cảnh không biết làm thế nào. Mình bắt đầu để ý đến mẹ chồng. Tối nào bà đi tập về cũng ngủ rất khuya. Bà hí hoáy nhắn tin rồi lại cười thầm. Khi có tiếng động thì bà chào qua quýt rồi đi đi. Hôm trời mưa không tập thì bà bảo "chị em trong lớp đi giao lưu". Bà bảo tôi đưa bà đi uốn tóc, nhuộm tóc. Tôi đồng ý hết vì muốn chiều lòng mẹ một chút để bà chăm con.

Hôm ấy, tôi về nhà giữa trưa có việc. Tôi chết đứng khi vừa mở cửa thì trong nhà có đôi giày lạ. Tôi tưởng bố chồng lên mà không báo trước. Tôi tiến vào phòng ngủ thấy con gái tôi đang nằm ngủ một mình. Phía bên phòng kế bên. Qua khe hở của cửa tôi thấy mẹ chồng đang tay trong tay với người đàn ông lạ. Họ đang quấn lấy nhau. Chân tay tôi rụng rời. Tôi cố giữ bình tĩnh chạy vào phòng ngủ của mình. Tôi nhắn tin gọi chồng về nhưng nghĩ thế nào tôi lại không gửi.

Tôi lặng lẽ ngồi chờ. Con tôi có mẹ nằm bên nên ngủ sâu giấc. Đến 3 giờ chiều họ đi ra khỏi phòng. Tôi cũng bước ra từ phòng ngủ. Thấy tôi, mẹ chồng tôi bất ngờ và bà thấy xấu hổ. Trong lúc ấy, mẹ tôi chỉ kịp bập bõm nói "chú hàng xóm". Nhưng tôi biết không phải hàng xóm.

Khi người đàn ông đó ra về, mẹ kể với tôi rằng bà phải lòng ông ấy khi họ cùng đi khiêu vũ. Ông ấy rất thích mẹ tôi nên hai người đã thường xuyên quan hệ tình ái. Vì phải trông cháu, mẹ tôi thường rủ ông ấy về nhà, tiện cả đôi đường.

Tôi thực sự sốc. Tôi không biết phải làm thế nào. Tôi có nên nói với chồng và bố chồng mình không. Bố chồng tôi mà biết, ông sẽ đánh bà chết mất.


Theo Khoe & Dep