PDA

View Full Version : Hé lộ chuyện tình đồng tính của Marilyn Monroe



songchungvoi_HIV
09-09-2014, 17:11
Thứ ba 09/09/2014 13:00
Nữ diễn viên huyền thoại Marilyn Monroe xinh đẹp, tài hoa nhưng đoản mệnh từng được cho là một người đa tình. Bà từng trải qua ba cuộc hôn nhân, có các mối quan hệ bí mật với Marlon Brando, Frank Sinatra and John và Bobby Kennedy. Đồng thời, có những mối tình đồng tính với các nữ đồng nghiệp Joan Crawford, Marlene Dietrich, Barbara Stanwyck và giáo viên Natasha Lytess.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_09_09/10.jpg


Nữ diễn viên huyền thoại Marilyn Monroe

</tbody>
Theo một tài liệu mới được tiết lộ, mối tình đồng tính bí mật của nữ diễn viên với nữ giáo viên dạy diễn xuất Natasha Lytess, người Đức của hãng phim Columbia Pictures là đặc biệt nhất. Hai người đã từng sống như "vợ chồng" khoảng 2 năm trong suốt thời gian 4 năm họ làm việc cùng nhau từ năm 1948 đến năm 1955.
Marilyn Monroe có lần đã nói với người bạn thân của mình là diễn viên Ted Jordan rằng cô và giáo viên Lytess đã "quan hệ" với nhau. "Tại sao không? Tình dục là điều mà bạn làm với người mà bạn thích. Bản năng tự nhiên ấy có gì sai?", Monroe nói.
Nữ diễn viên xinh đẹp từng chia sẻ: "Lytees khiến tôi cảm thấy thật tự do, cân bằng và thấu hiểu về cuộc sống. Tôi nợ Lytees về tất cả".
Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1962, khi nữ diễn viên Marilyn Monroe qua đời, Natasha Lytess đã tiết lộ nhiều điều về mối quan hệ của họ. Vào năm 1946, họ lần đầu gặp nhau khi Monroe mới 20 tuổi. "Khi đó cô ấy không xinh đẹp. Monroe không nói gì, không biết cách phải mở lời ra sao và sợ hãi mọi thứ", Lytess cho biết.
Nữ giáo viên tiết lộ thêm: "Cô ấy luôn khỏa thân khi ở trong nhà. 6, 7 hay 8 tiếng... cô ấy khỏa thân suốt cả ngày. Tôi không phóng đại đâu. Cô ấy luôn sợ sẽ phải từ bỏ những điều đã tạo nên một Marilyn gợi cảm bậc nhất: váy áo, trang điểm, những bước đi uyển chuyển. Bởi vì cô ấy nghĩ, mình chẳng có gì ngoài sự hấp dẫn tính dục. Thực tế điều đó khá thú vị, bởi bản thân Marilyn Monroe lại ghét tình dục. Cô ấy không hề thích khi có ai đó khen, trông cô ấy gợi cảm".
Lytess còn nói thêm, bà đã ở bên nữ diễn viên trong khoảng 10 năm, họ gần gũi đến nỗi Marilyn Monroe nhất quyết đòi nắm tay ở mọi nơi ngay cả khi đang quay một cảnh phim: "Tôi phải ở gần Marilyn. Khi quay phim, cô ấy luôn hỏi: "Lytess có thể đứng gần tôi một chút nữa không?". Đạo diễn trả lời: "Nhưng như vậy cô ấy sẽ xuất hiện trong camera mất. Chỉ khi quay những thước phim cận cảnh, tôi có thể nắm tay cô ấy mà không lo rằng sẽ bị lọt vào ống kính".

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_09_09/3.jpg


Marilyn Monroe và nữ giáo viên diễn xuất Natasha Lytess vô cùng thân thiết, ngay cả khi đang quay phim

</tbody>
Giáo viên dạy diễn xuất cũng khẳng định bà đã một lần cứu nữ diễn viên khỏi cái chết do uống thuốc ngủ quá liều: "Tôi trông thấy Marilyn Monroe trong giường, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch và mặt mũi tái nhợt. Tôi hỏi cô ấy đã làm gì, nhưng cô ấy chỉ trả lời: 'Không gì cả'. Quá sợ hãi, tôi tát cô ấy thật mạnh. Tôi vạch miệng cô ấy và móc ra những những viên thuốc màu xanh lá cây. Marilyn đã nuốt 17 viên thuốc ngủ. Marilyn đã muốn tự tử vì cô ấy cảm thấy lạc lõng".
2 năm sau khi Marilyn Monroe mất vào năm 1962 ở tuổi 36, năm 1964 nữ giáo viên người Đức cũng qua đời do căn bệnh ung thư khi ở tuổi 51 tuổi.
Trong cuốn sách gần đây có tên “Marilyn: The Passion and the paradox”, tác giả Lois Banner viết: Natasha và Marilyn đã sống cùng nhau như vợ chồng, mặc dù Marilyn thường chỉ muốn được che chở. Cô ấy giống như một đứa trẻ, khao khát những tình cảm vật lý.

Theo Depplus - Mask