PDA

View Full Version : Hai nửa chông chênh – Câu truyện hay về đồng giới



songchungvoi_HIV
19-09-2014, 17:52
Thứ sáu 19/09/2014 16:00
"Hai nửa chông chênh" mang đầy chất tự sự bình lặng mà ám ảnh, day dứt của những con người đột nhiên phát hiện mình khác biệt với đồng loại về giới tính.

http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_09_19/hai_nua_chong_chenh_sd.jpg
“Khoảng 15 năm trước, khi tôi mới chập chững vào đời và rời Việt Nam, chuyện hai chàng trai hay hai cô gái có cảm xúc với nhau là một vấn đề vô cùng khủng khiếp. Người ta coi đó là một căn bệnh có tính lây lan và những người làm cha, làm mẹ luôn đớn đau tìm mọi cách chạy chữa để cứu con mình ra khỏi cái vũng lầy tội lỗi đó. Nhưng giờ đây, người ta không còn hốt hoảng khi thấy hai chàng trai cầm tay đi dạo cùng nhau, hay hai cô gái chân dài trao cho nhau một cái nhìn tình tứ.”

Nhà văn Nguyễn Hữu Tài đã viết như vậy trong lời mở đầu cho tập truyện dài "Hai nửa chông chênh" của tác giả trẻ Nguyễn Phước Huy. Tác giả trẻ này từng nổi lên như một hiện tượng khi ra mắt “Cho tôi xin một nửa cuộc đời”. Sau 2 năm im ắng, anh trở lại với “Hai nửa chông chênh”.
Tập truyện mang mảnh đời của những chàng trai, cô gái đôi mươi đang chập chững vào đời, hoang mang trước đời sống kiếm tiền và những giá trị về tình yêu.
Không chứa đựng sự đớn đau của những tâm hồn luôn khát khao được sống thật với bản ngã của chính mình như nhiều tác phẩm khai thác đề tài đồng tính khác, "Hai nửa chông chênh" mang đầy chất tự sự bình lặng mà ám ảnh, day dứt của những con người đột nhiên phát hiện mình khác biệt với đồng loại về giới tính.

"Hai nửa chông chênh" do Nhà xuất bản Văn học phát hành tháng 9/2014.

Minh Hương
http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kie...gioi/11294.vgp (http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Hai-nua-chong-chenh-Cau-truyen-hay-ve-dong-gioi/11294.vgp)