PDA

View Full Version : Kiện vì cho lộn tinh trùng người da đen



songchungvoi_HIV
12-10-2014, 11:33
Chủ nhật, 12-10-2014 08:34:14 am

- Ngân hàng tinh đã bị một cặp đồng tính nữ kiện ra tòa do đã sơ suất lấy nhầm lọ tinh trùng của người hiến tinh.
Quả là vận xui rủi cho ngân hàng nằm tại ngoại ô Chicago này khi một nhân viên đã cung cấp cho bệnh viện một mẫu tinh trùng “xấu” - được hiểu theo nghĩa là không đúng với sự lựa chọn của khách hàng và gây ra hệ quả không mong muốn cho khách hàng, vì thế mà họ phải ra hầu tòa.
Đọc nhầm mã số
Theo nhật báo Chicago Tribune, vụ việc bắt đầu từ một sai lầm rất thô thiển là ngân hàng đã cung cấp mẫu tinh trùng của một người đàn ông da đen thay vì của một người đàn ông da trắng như đúng theo hợp đồng, do nhân viên đọc nhầm mã số lưu được ghi bên ngoài các lọ chứa. Đáng tiếc là ngân hàng này vẫn còn sử dụng phương pháp thủ công là ghi mã số bằng tay chứ chưa ứng dụng các phần mềm quản lý trên vi tính.
Mặc dù mới bị kiện gần đây thôi nhưng vụ việc đã xảy ra từ năm 2012. Khi đó sau khi kết hôn tại New York, cặp “vợ chồng” đồng tính nữ Jennifer Cramblett và Amanda Zinkon đã quyết định mỗi người sẽ có một đứa con và chúng sẽ phải cùng tuổi nhau. Tháng 4 năm đó, sau khi mang thai được năm tháng, cô Jennifer Cramblett khuyên “chồng” mình đi thụ tinh nhân tạo ngay với cùng mẫu tinh trùng mà cô đã chọn để có thai.

http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/7-moi_oyzy.jpg
Cô Jennifer Cramblett, mẹ của bé Payton, đã đưa câu chuyện ra trước tòa án “để tránh sự việc tương tự được lặp lại trong tương lai.
Trớ trêu thay, khi đến làm việc với Ngân hàng Midwest Sperm Bank về chuyện của “chồng” thì cô Jennifer mới tá hỏa khi một nhân viên tại đây cho biết rằng thai nhi mà cô đang mang trong bụng đã được thụ tinh từ một mẫu tinh trùng khác với hợp đồng. Cụ thể là hai “vợ chồng” đã đồng ý chọn mẫu số 380 của một người đàn ông da trắng nhưng ngân hàng đã cung cấp cho bệnh viện mẫu số 330, là mẫu của một người Mỹ gốc Phi! Đúng là trông gà hóa cuốc giữa hai chữ số 8 và 3 ở giữa. Chuyện đã lỡ, cô Jennifer vẫn sinh con bình thường và nay đứa con của họ tên là Payton đã hai tuổi và là một bé gái lai da đen. Đến thời điểm này họ quyết định khởi kiện Ngân hàng tinh trùng Midwest Sperm Bank. Vì sao họ không làm điều này ngay khi biết rằng mình bị “cho nhầm”?
Bị phân biệt đối xử
Cô Jennifer Cramblett thú nhận mình đã là nạn nhân của nhiều hành động phân biệt chủng tộc khi một cộng đồng dân cư nhỏ tại Uniontown (nơi cô sinh sống) biết cô là một người đồng tính và có con lai da đen, trong khi từ trước đến nay cô chưa từng quen biết bất cứ chàng trai người Mỹ gốc Phi nào cả. Thứ đến, cô không muốn con gái mình phải gánh chịu hậu quả từ sự kỳ thị này vì nó còn tương lai lâu dài. Vì vậy sau nhiều trăn trở, cuối cùng cô Jennifer đã dứt khoát nhờ đến tòa án đứng ra bênh vực cô, rằng “lỗi” này là từ sai sót của ngân hàng tinh trùng chứ không phải do sai lầm của bản thân cô. Theo hãng tin AP, bà mẹ đã đòi được bồi thường 50.000 USD mặc dù Ngân hàng Midwest Sperm Bank đã có thư xin lỗi và hứa bồi hoàn mọi chi phí cho cô.
Những phản ứng trái chiều
Trên các trang mạng xã hội, nhiều người tỏ thái độ hoài nghi về động cơ khiếu kiện của cô Jennifer Cramblett, như một ý kiến sau đây: “Cô hãy nói rõ cho tôi hiểu vì sao có một thành phố phóng khoáng như thế, vốn đã cho phép hôn nhân đồng tính, mà nay lại đi từ chối một đứa con lai?”. Trang mạng Slate của Mỹ thì cho rằng thật là khó hiểu trước lời tâm sự của Jennifer là việc có một đứa con lai da đen đã khiến cô bật khóc, tinh thần suy sụp và nổi giận.
Song cũng có người bảo vệ cô, tuy rằng họ chỉ lên án chuyện sai sót của ngân hàng tinh trùng: “Tôi ủng hộ bất kỳ ai trong tình cảnh này phải kiện ra tòa khi cơ sở đó làm ăn quá cẩu thả”. Slate cũng đồng ý việc công khai một sự cố kỹ thuật đáng lẽ ra có thể tránh được như thế này và đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ rằng “ngành công nghiệp kinh doanh mầm sống của con người phải luôn cẩn thận và chu đáo”.


Cô Jennifer Cramblett sống tại thị trấn nhỏ Uniontown (bang Ohio), kết hôn với cô bạn sống tại bang New York - là một trong 19 bang của Mỹ công nhận hôn nhân đồng tính. Ngân hàng tinh trùng Midwest Sperm Bank thì lại nằm tại bang Illinois.



NGỌC TÙNG (Theo Le Figaro/PL)