PDA

View Full Version : Đau xé lòng vụ thai phụ bị xe cán, thai nhi văng ra đường



Buonqua
29-10-2014, 09:08
(Dân trí) – “Tôi cố lết lại đỡ vợ ngồi dậy, gần nửa cơ thể đã dập nát, cô ấy nhìn trừng trừng về phía thằng bé đang giãy giụa trên mặt đường rồi ra đi. Tưởng rằng đó sẽ là ngày hạnh phúc, ai ngờ… Ngọc ơi sao em bỏ lại anh và các con mà đi.”

Hạnh phúc tan biến dưới bánh xe hung thần
Cố nén nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đang giày xéo tâm can, trên giường bệnh anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi) nghẹn ngào: “Tôi mất cha từ lúc mới được 10 tuổi, cảnh mồ côi khiến 4 anh em chúng tôi thấm thía sự buồn tủi vì tình mẫu tử không vẹn toàn. Cảm thông với cảnh nghèo của tôi, 7 năm trước Kim Ngọc đã nhận lời yêu thương, chúng tôi thành vợ thành chồng sau mâm cơm đạm bạc của hai bên gia đình.”

http://dantri4.vcmedia.vn/4vSgE2dko2uqXSQqnccccccccccccL/Image/2014/10/nhanai-%282%29-11fc2.JPG
Anh Nguyễn Văn Nam nghẹn ngào hồi tưởng lại giây phút kinh hoàng
Gạt nước mắt nhìn người em họ đang thất thần trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Diệp chia sẻ: “Sau ngày cưới, thấy Nam chịu khó làm lụng nhưng cuộc sống vẫn khó khăn nên bố mẹ vợ thương kêu hai vợ chồng về sống cùng. Ông bà cũng cắt cho một phần đất ruộng để vợ chồng Nam canh tác kiếm kế sinh nhai. Cuộc sống của vợ chồng Nam tuy có khó khăn nhưng rất êm ấm, hạnh phúc. Cậu ấy lành tính lắm, chẳng thấy hút thuốc lá hoặc la cà bia rượu bao giờ.”
Một năm sau ngày cưới, tình yêu của vợ chồng anh Nam đơm hoa kết trái với sự chào đời của bé Nguyễn Thị Kim Huyền (6 tuổi). “Từ ngày có con, vợ chồng tôi dù khó nhọc hơn nhưng chưa ngày nào trong nhà vắng tiếng cười. Ngoài đồng ruộng của gia đình, tôi cố làm các công việc bốc vác, phụ hồ để kiếm thêm thu nhập, vợ tôi cũng làm nón lá. Hai vợ chồng hợp sức cũng đủ cái ăn cái mặc và lo cho con học hành.”
Theo lời anh Nam, đầu năm 2014 sau nhiều lần bố mẹ và anh chị em hai bên gia đình động viên vợ chồng anh quyết định sinh thêm một bé nữa để chúng có chị có em. Rồi chị Ngọc mang thai như dự định. Vợ chồng họ lại cố gắng làm việc nhiều hơn để chuẩn bị cho ngày đón đưa con thứ hai. Sau 9 tháng thai giáo, sáng 25/10 chị Ngọc chuyển dạ, anh Nam vui mừng thông báo cho người thân và nhờ anh chị em vào bệnh viện hỗ trợ.
Đôi mắt vô hồn nhìn như đóng đinh lên trền nhà, anh Nam nhớ lại: “Tôi vội sắp xếp quần áo, tả lót cho vợ con rồi dùng xe gắn máy chở vợ đến bệnh viện. Trên đường đi, dù nóng ruột nhưng tôi vẫn cố chạy chậm để giữ an toàn cho vợ con. Khi đến phướng Mỹ Thới, gặp công trường đang thi công có lô cốt chiếm hết nửa đường với biển báo giảm tốc độ 5km/h, tôi điều khiển xe chạy chậm, sát lề đường.”

http://dantri4.vcmedia.vn/4vSgE2dko2uqXSQqnccccccccccccL/Image/2014/10/nhanai-%281%29-11fc2.jpg
Thai nhi bị văng ra đường phải tháo khớp gối đang điều trị tại Nhi Đồng 1
“Bất ngờ, chiếc xe trộn bê tông rồ máy húc mạnh từ phía sau, tôi bị hất văng ra đập ngực vào thành vỉa hè, bánh xe ô tô cán qua bàn chân phải. Nhìn lại phía sau, tôi thấy vợ nằm bất động. Tôi cố lết lại đỡ vợ ngồi dậy, gần nửa cơ thể đã dập nát, cô ấy nhìn trừng trừng về phía thằng bé đang giãy giụa trên mặt đường. Tôi ôm lấy vợ mình ráng động viên “niệm Phật đi em ơi”. Một tay vẫn cố chỉ về phía thằng bé đang quằn quại trên vũng máu, cô ấy hức lên hai lần rồi gục vào vai tôi…” Anh Nam nấc nghẹn.
Tương lai mù mịt sau tai nạn thương tâm
Sau khi được người dân đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu, anh Nam buộc phải cắt bỏ 1/3 cẳng chân phải bị dập nát. Thai nhi văng ra đường từ bụng mẹ cùng cẳng chân phải được bảo quản lạnh rồi chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM với hy vọng sẽ được bác sĩ nối lại, song mong ước nhỏ nhoi ấy đã không thể thực hiện được.
BS Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ về mặt chuyên môn và mọi phương tiện cần thiết để nối chi cho cháu bé nhưng do phần mô đã bị dập nát không thể phục hồi, ê kíp phẫu thuật đành ngậm ngùi tháo bỏ khớp gối của bé để tránh tình trạng nhiễm trùng, hoại tử. Hai ngày sau khi tháo khớp các chỉ số sinh tồn của bệnh nhi tương đối ổn định, cháu đã tạm thời qua được giai đoạn nguy kịch.”

http://dantri4.vcmedia.vn/4vSgE2dko2uqXSQqnccccccccccccL/Image/2014/10/nhanai-%283%29-11fc2.jpg
Bé Huyền chưa thể ý thức được nỗi đau của bản thân và gia đình
Sau tang lễ cho chị Ngọc, anh Nam cũng phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. BS Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình cho biết: “Chúng tôi đã thăm khám và kiểm tra hình ảnh, bước đầu chưa ghi nhận những tổn thương. Nhưng bệnh nhân kêu đau nhiều ở vùng ngực bụng nên bệnh viện sẽ hội chẩn liên chuyên khoa để đánh giá tình trạng của người bệnh và đưa ra hướng điều trị hợp lý nhất.”
Để người cha không bị sốc thêm, gia đình đang cố giấu việc con trai anh đã buộc phải đoạn chi và đang cố vật lộn để giành giật sự sống với tử thần trong phòng Hồi sức Cấp cứu. “Gia cảnh của các anh chị em hai bên nội ngoại đều khó khăn nên ngoài bỏ công chăm sóc, chúng tôi gần như không hỗ trợ được gì về vật chất cho anh và cháu. Phía bệnh viện Nhi Đồng 1 chưa yêu cầu đóng viện phí, nhưng bệnh viện Chợ Rẫy cho biết dự trù kinh phí điều trị của anh tôi tốn khoảng 20 triệu đồng, gia đình không biết phải xoay xở ra sao.” Anh Nguyễn Văn Mẫn, em trai anh Nam lo lắng.
Thêm vào đó là cảnh khốn cùng trong tương lai của bố con anh Nam. “Cả hai bố con đều phải cắt cụt chân, vốn sống bằng lao động chân tay giờ đây chân không còn làm sao anh tôi có thể nuôi nổi hai đứa con của mình.” Trong khi đó ở quê nhà, bé Huyền đang khóc đòi em và cha mẹ. Chị Nguyễn Thị Thanh Tân, em gái chị Kim Ngọc ngậm ngùi: “Hôm đưa mẹ cháu về nơi an nghỉ cuối cùng, bà con lối xóm quặn lòng khi cháu vô tư hỏi chúng tôi mẹ nó ngủ khi nào dậy. Rồi bé còn kéo tay mọi người nhờ gọi mẹ dậy để đợi cha và em về chơi.” Nhìn đứa cháu ngoại hồn nhiên, ông Nguyễn Văn Khoảnh (54 tuổi) mếu máo không nói nên lời.
Trước sự việc đau lòng, ông Đinh Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết: “Điều kiện kinh tế của gia đình bác Khoảnh cũng chỉ đủ sống qua ngày, nay gặp cảnh bi thương chính quyền địa phương chúng tôi cũng hỗ trợ nhưng chỉ là phần hương hỏa cho người quá cố. Chúng tôi hy vọng cộng đồng sẽ chung tay hỗ trợ để gia đình có thể lo được chi phí điều trị giúp anh Nam và cháu bé tội nghiệp sớm qua được cảnh khốn cùng.”



Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 1589: Anh Nguyễn Văn Nam, khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.
Điện thoại: 01224.989.978
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email:quynhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269



Vân Sơn - Nguyễn Hành

Buonqua
31-10-2014, 08:09
'Hành trình' kỳ diệu của sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

http://imgs.vietnamnet.vn/logo.gif - “Dù không còn mẹ nữa nhưng cháu bé đang được chăm sóc trong vòng tay của rất nhiều bà mẹ…” - bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM nói trong xúc động.
>> Thai nhi văng khỏi bụng mẹ sẽ phải lắp chân giả (http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/203942/thai-nhi-vang-khoi-bung-me-se-phai-lap-chan-gia.html)
>> 'Vợ tôi cố nhúc nhích, nhìn con rồi trút hơi thở cuối' (http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/204069/-vo-toi-co-nhuc-nhich--nhin-con-roi-trut-hoi-tho-cuoi-.html)
>> Sức khỏe bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ đang xấu đi (http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/204440/su-c-kho-e-be--so-sinh-vang-kho-i-bu-ng-me-dang-xa-u-di.html)
>> Bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ đã ngưng thở máy (http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/204583/be--so-sinh-vang-kho-i-bu-ng-me--da--ngung-tho--ma-y.html)
"Chúng tôi thấu hiểu nỗi đau của bé"
Kể từ khi tai nạn xảy ra, mọi người đều đổ dồn sự quan tâm vào tình trạng sức khỏe của bé Nguyễn Gia H. (bé sơ sinh văng ra khỏi bụng mẹ do tai nạn giao thông ở An Giang mà VietNamNet đã đưa tin).
Có lẽ, với các bác sỹ, tình huống bé chào đời được cho là khắc nghiệt nhất từ trước tới nay.
Bé H. ra đời được 5 ngày, cũng là 5 ngày bé phải nằm hồi sức cách ly trong bệnh viện. Bé chưa từng được cha mẹ ôm lấy một lần.
5 ngày trôi qua nhưng bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm không thể quên được hình ảnh lúc bé nhập viện, và có lẽ giây phút ấy đã để lại ấn tượng khó phai trong tâm trí chị.
“Mọi người nói em bé sinh ra không biết đau. Sai lầm. Bé biết đau chứ! Khi đưa từ phòng cấp cứu lên khoa Hồi sức sơ sinh, dù cháu bé đang hôn mê nhưng tôi cảm nhận sự đau đớn qua nét mặt, qua tiếng khóc, qua nhịp tim của bé. Bé nhắm mắt nhưng vẻ mặt nhăn nhó, thỉnh thoảng giật mình ọ ẹ, nghe tiếng khóc không tròn”, bác sĩ Tâm kể.
Hồi tưởng lại khoảnh khắc bé H. nhập viện, không chỉ bác sĩ Tâm và nguyên ê kíp trực hôm đó vẫn rùng mình.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/10/31/07/20141031071514-111.jpg


Bé H. trông đã khá hơn nhiều so với lúc nhập viện - (Ảnh: BVNĐ1 cung cấp)


Ban đầu, các bác sĩ tưởng đây là trường hợp tai nạn giao thông bình thường, lúc biết cháu bé bị xe cán văng khỏi bụng mẹ, chân tay ai cũng bủn rủn...
Toàn khoa được đặt trong tư thế báo động đỏ vì quá trình hồi sức cho cháu bé chỉ được phép thực hiện trong vòng 30 phút.
Ban giám đốc bệnh viện chỉ đạo, huy động từ bác sĩ gây mê, ngoại khoa, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh…lực lượng lên tới hơn 20 người.
Bé được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện trong trạng thái mỏm cụt ở chân phải đã được băng bó. Phần chân rời ra cũng được bệnh viện tuyến dưới gói lại rồi dùng thùng đá ướp lạnh.
“Mở thùng đá ra chúng tôi hy vọng lắm, hy vọng nối liền lại chân cho bệnh nhi. Nhưng lúc nhìn thấy phần chân đứt rời bị cán dập nát thì đành bó tay, không thể làm được gì”, nói tới đây bác sĩ Tâm nghẹn ngào.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/10/28/09/20141028095447-2.jpg?w=142&h=100 (http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/204069/-vo-toi-co-nhuc-nhich--nhin-con-roi-trut-hoi-tho-cuoi-.html)'Vợ tôi cố nhúc nhích, nhìn con rồi trút hơi thở cuối' (http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/204069/-vo-toi-co-nhuc-nhich--nhin-con-roi-trut-hoi-tho-cuoi-.html)
“Tôi đã gào lên, xin mọi người cứu nhưng chẳng ai dừng lại cả. Con tôi văng ra xa cả 7 mét, vợ tôi cố nhúc nhích,nhìn về phía con rồi trút hơi thở cuối cùng…”.




Những phút giây nín thở...
Em bé mất máu nhiều, da xanh nhớt, môi nhợt nhạt. Để cấp cứu, các bác sĩ đã truyền cho bé 250 ml máu và các thành phần của máu.
Sau đó bé được chuyển qua phòng mổ, xương ở vết thương nơi mỏm cụt chân phải của bé lòi ra, các bác sĩ phải dùng vạt da bọc vào, vá lại.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/10/31/08/20141031081000-top.jpg


Có lẽ, với các bác sỹ, tình huống bé chào đời được cho là khắc nghiệt nhất từ trước tới nay.


“Khoa Hồi sức sơ sinh đang rất đông bệnh nhưng bệnh viện đã dồn toàn lực cho trường hợp này. Từng nhân viên y tế không cần giao trách nhiệm vẫn tự biết mình phải làm gì, từ hỗ trợ máy thở, truyền thuốc vận mạch, truyền dịch chống sốc, thuốc giảm đau…Điều dưỡng và các bác sĩ mỗi người một việc, chúng tôi cũng là mẹ, cũng có con. Ở đây với chúng tôi, cháu bé được chăm sóc như trong vòng tay mẹ” - bác sĩ Tâm nói.
Căng thẳng nhất là ngày nhập viện đầu tiên của bé H. Trong ngày này, cả bệnh viện theo dõi nhất cử nhất động các dấu hiệu sinh tồn của bé.
Bệnh viện cũng tổ chức rất nhiều cuộc hội chẩn để có hướng điều trị thích hợp, kịp thời.
Tới rạng sáng ngày 29/10, ai cũng mừng rỡ vì tình trạng suy hô hấp của bé bớt nhiều. Bé được cai thở máy, chỉ còn hỗ trợ bằng thở oxy.
Trong ngày 29/10, lúc quyết định cho bé H. tập ăn qua ống xông trực tiếp qua đường dạ dày lại là một lần nữa toàn thể y, bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 1 nín thở.
Bởi, ở trẻ sơ sinh, có những dị tật đường tiêu hóa chỉ sau khi ăn mới xuất hiện triệu chứng.
“Cho tới thời điểm này có thể nói sức khỏe bệnh nhi khá hơn nhiều so với lúc nhập viện. Chưa có biểu hiện bất thường đường tiêu hóa tới mức phải can thiệp ngoại khoa. Các biến chứng sau chấn thương cũng không xuất hiện thêm. Vết thương ở chân có biểu hiện nhiễm trùng nhưng đã được can thiệp bằng cách dùng kháng sinh liều cao. Bé đã ăn được 5 ml sữa. Dù vậy, bệnh nhi còn quá nhỏ, lại bị đa chấn thương nên tiên lượng vẫn còn dè dặt”, bác sĩ Tâm chia sẻ.
Trước đó, như VietNamNet đã đưa, bé H. chào đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Mẹ của bé đang trên đường tới bệnh viện để chuyển dạ bỗng xảy ra va chạm với xe trộn bê tông.
Vụ tai nạn đè nát chân phải của người cha, người mẹ tử vong ngay tại chỗ, còn bé văng ra xa khỏi bụng mẹ tới 6 – 7 mét.
Dù tai nạn đã cướp đi phần chân phải và trước mắt còn biết bao khó khăn nhưng nhìn bé H. vô cùng dễ thương, bụ bẫm, lúc ra đời bé nặng 3 kg.
Bố cháu bé là anh Nguyễn Văn Nam cũng đang được điều trị tại bệnh viện sau vụ tai nạn.
Thanh Huyền
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Văn Nam (bố bé H., ấp An Bình, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). ĐT: 0937507571 (số ĐT anh Tâm, em rể anh Nam)
2. Qua báo VietNamNet (ghi rõ ủng hộ gia đình anh Nguyễn Văn Nam, huyện Chợ Mới, An Giang)
- Qua TK ngân hàng Vietcombank:
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 1020.1000.158.2330
Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand
- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Swift code:ICBVVNVX122
3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: banbandoc@vietnamnet.vn

Buonqua
03-11-2014, 08:38
Nín thở dõi theo tình trạng sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

http://imgs.vietnamnet.vn/logo.gif- Ra đời trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, không có hơi ấm của mẹ cha và đau đớn mất đi một phần cơ thể vĩnh viễn nhưng bù lại, cả cộng đồng luôn dõi theo bé và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất.
'Hành trình' kỳ diệu của sơ sinh văng khỏi bụng mẹ (http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/204653/-hanh-trinh--ky-dieu-cua-so-sinh-vang-khoi-bung-me.html)
Bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ đã ngưng thở máy (http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/204583/be--so-sinh-vang-kho-i-bu-ng-me--da--ngung-tho--ma-y.html)
Bạn đọc ủng hộ gia đình bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ (http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/204532/ban-doc-ung-ho-gia-dinh-be--so-sinh-vang-kho-i-bu-ng-me.html)
Vụ thai nhi văng khỏi bụng mẹ, khởi tố tài xế gây tai nạn (http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/204207/vu-thai-nhi-vang-khoi-bung-me--khoi-to-tai-xe-gay-tai-nan.html)
Nín thở dõi theo
Câu chuyện bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn tại An Giang vào sáng 25/10 đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Bi kịch ập đến với gia đình anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, ngụ tại TP.Long Xuyên, An Giang) sau vụ va chạm với xe bồn trộn bê tông.
Cú va chạm mạnh khiến vợ anh, chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi), tử vong tại chỗ. Cháu bé trong bụng mẹ bắn ra ngoài, văng xa 8m, đứt lìa chân phải. Bản thân anh Nam cũng bị xe cán đứt lìa 1/3 chân phải.
Kể từ sau vụ tai nạn, anh Nam cũng chưa từng một lần được chạm vào con do mỗi cha con một bệnh viện. Trên giường bệnh, anh Nam đặt tên con là Nguyễn Gia H.
Trải qua những giây phút nghẹt thở trong bệnh viện, hành trình tìm lại sự sống của bé H. được cả cộng đồng quan tâm và dõi theo.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/11/01/18/20141031183422-be.jpg


Bé H. sống sót kỳ diệu và đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM


Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm không giấu được nước mắt khi chia sẻ trên VietNamNet: "Suốt 5 ngày qua, ngày nào tôi cũng cập nhật tin tức thường xuyên để theo dõi tình hình sức khỏe của bé, mỗi lần nhìn thấy em tôi không thể ngăn được dòng nước mắt, hình ảnh em bé tội nghiệp ám ảnh tôi cả trong từng bữa ăn, giấc ngủ, tôi đau đớn như chính người thân của mình bị nạn vậy".
Xót xa trước hoàn cảnh của bé, chị Nguyễn Ái Nhi đã phải thốt lên: "Thật kinh khủng, tội nghiệp cho một gia đình, người mẹ chưa kịp nhìn mặt con, đứa bé mới lọt ra khỏi bụng mẹ đã đứt lìa một chân, người chồng thì chứng kiến vợ mình chết trước mặt và đứa con bị văng ra. Còn nỗi đau nào kinh khủng hơn không?".
""Là đàn ông nhưng khi đọc những thông tin về gia đình bé H. tự dưng nước mắt tôi cứ chảy. Thật đau lòng. Cuộc đời này thật nhiều bất công", anh Đặng Công Thành viết.
"Đọc mà đau nhói lòng. Tội nghiệp gia đình anh quá! Cố gắng lên anh nhé, cố gắng vượt qua nỗi đau này để còn lo cho 2 đứa con bé bỏng tội nghiệp. Nhìn hình ảnh bé nhỏ xíu nằm trong phòng bệnh mà tôi không thể ngăn mình khóc", chị Hồng Hạnh chia sẻ.
Rất rất nhiều những lời thật tâm khác được gửi gắm đến gia đình bé H. Tất cả đều xót xa, thương cảm. Tai họa ập xuống giữa lúc gia đình tưởng như sắp được hưởng phút giây trọn vẹn nhất.
Thương cảm với hoàn cảnh của gia đình bé H., cộng đồng đã kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ.
Số tiền có thể không lớn nhưng chan chứa chân tình với hy vọng có thể giúp đỡ 3 cha con có được cuộc sống trọn vẹn hơn, có thêm nghị lực để vượt qua những cơn đau thể xác, sống mạnh mẽ và trở thành những người có ích sau này.
Niềm tin vào y đức
Để giành giật sự sống cho cháu bé, tập thể y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã phải dồn toàn lực.
Từng nhân viên không ai bảo ai, không cần giao trách nhiệm vẫn tự biết mình phải làm như những gì như lời BS Tâm, trưởng Khoa Hồi sức sơ sinh nói: "Dù không còn mẹ nữa nhưng cháu bé đang được chăm sóc trong vòng tay của rất nhiều bà mẹ…”
Và bé đã sống sót mạnh mẽ, diệu kỳ.
Nín thở dõi theo từng biến chuyển của bé H., rất đông độc giả cho biết họ vô cùng xúc động với những gì đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 đã làm cho bé.
"Có thể nói quá kỳ diệu. Thấy bé tiến triển mà mừng rơi nước mắt. Cảm ơn tấm lòng các bác sĩ và nhân viên nơi đây. Cầu chúc cho cháu sớm hồi phục", bạn đọc Tiêu Thanh Bình gửi gắm.
Qua câu chuyện của bé H., độc giả Phan Nga tin tưởng: "Ai bảo xã hội bây giờ là vô cảm? Y bác sỹ là thiếu lương y? Rất mong vào ngày thầy thuốc Việt Nam gần đây, mọi người được nhìn thấy cảnh bố con anh khỏe mạnh (đi chân giả), ôm hoa đến bệnh viện tặng các y bác sỹ".
"Trông bé yêu lắm dù mất một chân. Thật là niềm hạnh phúc vô bờ từ lòng nhân hậu và trách nhiệm của toàn thể y bác sỹ bệnh viện. Họ xứng đáng là những người thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhân. Ban lãnh đạo bệnh viện và Sở y tế địa phương nên có khen thưởng kịp thời cho những y bác sỹ này", bạn đọc Đặng Thị Thu Hiếu đề xuất.
Đ.Tâm

songchungvoi_HIV
18-11-2014, 11:20
Xúc động giây phút bé “văng khỏi bụng mẹ” được cha đón về
Thứ Ba, 10:25 18/11/2014
(NLĐO) - 7 giờ sáng 18-11, Nguyễn Quốc Huy – bé sơ sinh bị văng khỏi bụng mẹ trong tai nạn giao thông ở An Giang- đã được cha và ông ngoại đón về từ khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1. Sau 25 ngày được mổ cấp cứu, điều trị và theo dõi tại BV Nhi Đồng 1, cháu bé đã hoàn toàn bình phục.Một buổi lễ nhỏ đã được tổ chức với sự tham gia của gia đình anh Nam và một số nhân viên y tế (http://nld.com.vn/nhan-vien-y-te.html) từng trực tiếp phẫu thuật và chăm sóc bé Huy trong giai đoạn sơ sinh. Tại buổi lễ, TS-BS Nguyễn Thanh Hùng (http://nld.com.vn/nguyen-thanh-hung.html), Giám đốc BV Nhi Đồng (http://nld.com.vn/bv-nhi-dong.html) 1 cũng trao lại số tiền gồm 1 sổ tiết kiệm (http://nld.com.vn/so-tiet-kiem.html) trị giá 1,29 tỉ đồng, hơn 342 triệu đồng tiền mặt, 3.320 USD và 100 CAD cho anh Nguyễn Văn Nam, cha ruột của cháu bé. Đây là số tiền được các nhà hảo tâm (http://nld.com.vn/nha-hao-tam.html) đóng góp thông qua đơn vị trợ giúp xã hội của BV.

http://nld.vcmedia.vn/thumb_w/540/2014/huy1-1416278928533.jpg
Anh Nguyễn Văn Nam (cha bé Huy) và cha vợ đã có mặt tại BV từ lúc 5 giờ. Anh cho biết hai cha con vừa bắt xe đò từ An Giang lên TP HCM từ rạng sáng nay


http://nld.vcmedia.vn/thumb_w/540/2014/huy2-1416278928088.jpg
BS Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh đang dặn dò dì ruột Huy về cách chăm sóc bé tại nhà. Chị Nguyễn Thị Kim Quanh là em gái của chị Ngọc, mẹ cháu bé. Chị và các chị gái sẽ cùng nhau chăm sóc Huy thay cho người mẹ khuất của Huy


BS Hùng cho biết đây là niềm vui rất lớn không chỉ của gia đình mà của cả tập thể y, bác sĩ, nhân viên BV. Ông cũng biểu dương tinh thần làm việc tận tâm, trách nhiệm của các bác sĩ, điều dưỡng thuộc các khoa cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức, hồi sức sơ sinh… trong thời gian bé Huy còn nằm viện. Bé Huy cũng được miễn hoàn toàn chi phí điều trị. Theo đó, BV đã làm việc với Bảo hiểm xã hội (http://nld.com.vn/bao-hiem-xa-hoi.html) TP HCM để thực hiện chế độ BHYT; những khoản nằm ngoài danh sách chi trả của BHYT thì BV sẽ chi trả thay cho gia đình.

http://nld.vcmedia.vn/thumb_w/540/2014/huy3-1416278928207.jpg
Các BS, điều dưỡng đang chuẩn bị cho cháu ra gặp cha

http://nld.vcmedia.vn/thumb_w/540/2014/huy5-1416278928289.jpg
Bé sơ sinh được đưa ra gặp cha trong vòng tay của ThS-BS Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh (phải) và TS-BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc BV Nhi Đồng 1


Trong buổi sáng cùng ngày, xe của BV sẽ đưa anh Nguyễn Văn Nam đến ngân hàng để làm thủ tục sang tên sổ tiết kiệm, sau đó xe sẽ đưa cả gia đình anh Nam và cháu Huy về tận nhà ở An Giang. Anh Nam và đứa con văng khỏi bụng mẹ trong tai nạn sẽ về sống ở nhà ngoại để các dì của cháu bé có thể chăm sóc hai cha con trong giai đoạn dưỡng bệnh.

http://nld.vcmedia.vn/thumb_w/540/2014/huy6-1416278926645.jpg
Xúc động giây phút Huy về trong vòng tay cha


http://nld.vcmedia.vn/thumb_w/540/2014/huy10-1416278926583.jpg
Nguyễn Quốc Huy là cái tên được mẹ Ngọc đặt cho cháu bé trước khi qua đời

http://nld.vcmedia.vn/thumb_w/540/2014/huy11-1416278928631.jpg
Huy rất quấn quýt những cô bác sĩ, điều dưỡng của khoa Hồi sức sơ sinh. Cậu bé liên tục nghịch ngợm, tìm cách "nói chuyện" với một điều dưỡng trong khi chị thay áo mới để chuẩn bị cho cháu lên xe về An Giang cùng cha, ông ngoại và các dì

“Chúng tôi vẫn sẽ theo sát bệnh nhân. Khi lớn lên một chút, cháu Huy sẽ được làm chân giả, tập vật lý trị liệu, hỗ trợ tâm lý… để có thể hòa nhập tốt với cộng đồng và được nuôi dạy thành người tốt, giúp ích cho xã hội như những gì tất cả mọi người chúng ta mong ước hôm nay” – BS Hùng chia sẻ.


A. Thư
http://nld.com.vn/

songchungvoi_HIV
19-11-2014, 16:45
Cha em bé văng khỏi bụng mẹ quỳ khóc ngất bên bàn thờ vợThứ ba, 18/11/2014 18:35
Được người thân dìu vào nhà, anh Nam buông đôi nạng rồi quỳ bên bàn thờ vợ khóc suốt 20 phút mà không nói được lời nào.Gần 13h ngày 18/11, xe cấp cứu của BV Nhi Đồng 1 đã đưa cha con em bé sống sót sau khi văng ra khỏi bụng mẹ về đến nhà an toàn.
Hàng chục láng giềng ở ấp Kinh Đào, xã Phú Thuận (huyện Thoại Sơn, An Giang) đến nhà ông Nguyễn Văn Khoảnh (cha vợ anh Nguyễn Văn Nam - 33 tuổi) chờ từ sáng sớm, mong tận mắt nhìn thấy đứa bé sống sót kỳ diệu.


http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/rohunuk/2014_11_18/2.jpg


Bé Huy trong vòng tay của người thân


Bà Lê Thị Sánh (61 tuổi, hàng xóm) cho biết gần tháng nay ngày nào bà cũng đến nhà ông Khoảnh để giúp gia đình hái đậu và rau mang ra chợ bán. Vì từ ngày vợ chồng anh Nam gặp nạn đến nay, mọi người phải luân phiên lên TPHCM chăm sóc người bị nạn.
"Quá tiếc thương cho cháu Ngọc - mẹ bé Huy. Mấy hôm nay tôi chỉ nhìn mặt bé qua hình ảnh, từ nhỏ tới giờ mới tận mắt nhìn thấy bé sơ sinh sống sót kỳ diệu như thế này", bà Sánh nói.


http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/rohunuk/2014_11_18/om_ban_tho_vo.jpg


Người chồng ôm bàn thờ vợ khóc nức nở


Anh Nam khi được người thân dìu vào nhà thì buông đôi nạng lao đến quỳ bên bàn thờ vợ khóc nức nở. Suốt gần 20 phút, anh chỉ khóc mà không nói được lời nào.
Khi bình tâm lại, anh ôm con gái là chị của bé Huy vào lòng. Đôi mắt bé gái 6 tuổi đỏ hoe, chưa hiểu hết nỗi mất mát quá lớn đã xảy ra với cha mẹ và đứa em chưa tròn tháng tuổi.


http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/rohunuk/2014_11_18/DSC_4863.JPG


Bé Huy ngủ say khi về đến quê nhà


"Quá nhiều biến cố đau thương xảy ra cho gia đình tôi, nhưng trong cái rủi còn có cái may, đó là sự sống của con tôi cũng như nhận được sự giúp đỡ chân tình, lớn lao từ cộng đồng xã hội. Đây là động lực để gia đình tôi có thể vượt qua khó khăn, tiếp tục cuộc sống", anh Nam chia sẻ.
Theo ông Khoảnh, cha con anh Nam xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt là nhờ sự tận tâm cứu chữa của các y, bác sĩ BV Chợ Rẫy và Nhi Đồng 1. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ đặc biệt của các nhà hảo tâm trong, ngoài nước.


http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/rohunuk/2014_11_18/anh_Nam_va_con_gai.jpg


Chị bé Huy trong vòng tay của người cha mất đi một phần thân thể vì tai nạn


"Gia đình tôi biết ơn các nhà hảo tâm rất nhiều và quyết lo cho bé Huy ăn học đến nơi đến chốn. Tôi cám ơn anh Hải là chấp hành viên Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Thành đã kịp thời đưa cháu tôi đến bệnh viện trong tình trạng hết sức nguy kịch", ông Khoảnh nói.
Đến thời điểm này gia đình nạn nhân nhận được gần 3 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.


Theo Việt Tường - Minh Anh - Zing.vn