PDA

View Full Version : Ở nơi phụ nữ làm trụ cột gia đình



songchungvoi_HIV
30-10-2014, 12:23
Thứ Năm, 30/10/2014, [GMT+7]
Điện Biên TV - Đầu những năm 2000, cơn bão ma túy bắt đầu tràn vào xã nghèo Luân Giói, huyện Điện Biên Đông. Chưa đầy 10 năm sau, nhiều gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, bỗng chốc đã trở thành hộ nghèo nhất ở địa phương. Và cũng chỉ sau chừng ấy năm, có nhiều người vợ mất chồng, con mồ côi cha. Từ chỗ được yêu thương, chia sẻ, người phụ nữ nay phải đảm nhiệm vai trò trụ cột trong gia đình.
Cưới nhau, ra ở riêng, 2 vợ chồng chị Lò Thị Đoa và anh Lò Văn Hưởng chí thú làm ăn. Không giàu có, nhưng 2 vợ chồng anh chị cũng chăm lo cho 2 con ăn học đầy đủ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Anh Hưởng bị bạn bè lôi kéo, rồi nghiện ma túy. Chìm đắm trong những cơn vật vã của ma túy, anh chẳng còn thiết tha đến sản xuất, chăn nuôi; tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Rồi sau đó anh Hưởng ra đi vì nhiễm phải căn bệnh thế kỷ - AIDS, để lại người vợ trẻ, 2 đứa con thơ và một đứa chỉ vài ngày nữa là lọt lòng mẹ. Trong ngôi nhà tranh vách nứa dột nát, không có món đồ nào có giá trị, để đảm bảo cuộc sống của 4 mẹ con, chị Đoa không nề hà việc gì, trong bản ai thuê gì làm đó. Nặng nhọc mấy chị cũng cố sức làm, miễn là có tiền đong gạo nuôi con. Con gái chị, ngoài giờ đi học, giúp mẹ làm việc nhà, trông em, thay vì được nô đùa thỏa thích như chúng bạn. "Chồng tôi nghiện ma túy và đã mất 2 năm nay rồi, giờ chỉ còn mình tôi nuôi 3 đứa nhỏ, cuộc sống gia đình không có người đàn ông rất vất vả. Lúc chồng nghiện, có bao nhiêu tài sản trong nhà cũng bị bán hết để thỏa cơn nghiện, chồng mất đi để lại 4 mẹ con tôi nheo nhóc với cái xác nhà" - Chị Đoa nghẹn ngào nói.

<tbody>
http://dienbientv.vn/dataimages/201410/original/images1005334_PN_Luan_Gioi.jpg


Mẹ con chị Đoa trong ngôi nhà tuềnh toàng, không có tài sản gì đáng giá. Bữa ăn nhiều hôm chỉ có măng rừng.

</tbody>

Nhiều thanh niên, trai tráng và đàn ông trong độ tuổi lao động ở Luân Giói lần lượt bị tử thần gọi tên, để lại những gia đình đã nghèo nay thêm phần xác xơ. Theo số liệu thống kê, xã Luân Giói hiện có gần 160 chị em phụ nữ làm chủ hộ, do người chồng nghiện ma túy và đã chết vì mắc bệnh AIDS. Chỉ riêng 2 bản Giói A và Na Cai đã có gần 30 gia đình như thế. Không còn người chồng cùng chia sẻ, mọi công việc trong gia đình đều đè nặng lên đôi vai người phụ nữ. Từ lao động, sản xuất vì cuộc sống mưu sinh, đến cả việc cày bừa, bổ củi hay dặm lại mái ranh. Những lúc trong gia đình con cái ốm đau, khó khăn, vất vả của người phụ nữ lại càng tăng lên bội phần. Lúc nào các chị cũng cần sự chung tay, chia sẻ của cộng đồng. Đó chính là động lực để họ tiếp tục nỗ lực sống.

Chị Lò Thị Thơi, bản Che Phai, xã Luân Giói, buồn bã chia sẻ: "Chồng tôi chết vì bệnh AIDS. Gia đình không có người đàn ông, nên tôi phải cáng đáng mọi việc. Để duy trì cuộc sống, tôi phải đi làm thuê, làm mướn, ai thuê làm gì cũng làm mong sao kiếm được đồng tiền mua gạo cho con".

Ma túy tràn về Luân Giói, biết bao hệ lụy kéo theo, làm cho cảnh nghèo đói cứ mãi đeo bám dai dẳng nhiều hộ gia đình. Căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS không chỉ cướp đi cuộc sống của những người chồng, mà còn lưu lại trên thân thể của những người thân yêu trong gia đình họ. Để chia sẻ, giúp đỡ những người phụ nữ có hoàn cảnh éo le vươn lên, ổn định cuộc sống, nhiều hành động cụ thể đã được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở xã triển khai, thực hiện. Bước đầu đã có những kết quả khả quan.

Chị Lò Thị Thoạn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Luân Giói, cho biết: "Trên địa bàn xã Luân Giói có rất nhiều chị em làm chủ hộ, do chồng mất vì bệnh AIDS. Nhằm giúp các chị vượt qua khó khăn, Hội Phụ nữ xã đã thường xuyên quan tâm về cả vật chất lẫn tinh thần, đồng thời tạo điều kiện để chị em được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế".

Những người nghiện còn sống thì vẫn lay lắt sống, không có sức lao động, họ trở thành gánh nặng của những người thân trong gia đình.

Xã Luân Giói hiện có 70 người nghiện có hồ sơ quản lý. Nhiều gia đình có con, em hay những người chồng nghiện ma túy ở xã nghèo Luân Giói vẫn ngày đêm lo âu, thấp thỏm: Không biết rồi tới đây, tử thần sẽ tiếp tục gọi tên ai? Và cũng không biết đến bao giờ, cảnh người phụ nữ ở Luân Giói bỗng chốc góa chồng, do hệ lụy từ ma túy để lại, sẽ chấm dứt?



Bùi Quang – Đức Bìnhhttp://dienbientv.vn/