PDA

View Full Version : Phát điên vì vợ ngoại tình với... phụ nữ



songchungvoi_HIV
07-11-2014, 16:39
07-11-2014 15:14 - Theo: xahoi.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=632977272)

Tôi năm nay 37 tuổi, vợ tôi 26, hai vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm, chúng tôi đến với nhau là tự nguyện. Tôi thì bận đi công tác xa nên thường là một tuần về một lần.

http://image.xahoi.com.vn/news/2014/11/07/vo-ngoai-tinh-voi-phu-nju.jpg
Phát điên vì vợ ngoại tình với... phụ nữ

Cô ấy rất được lòng gia đình tôi bởi tính tình chu đáo và biết quan tâm, chăm sóc mọi người. Tôi đang có kế hoạch khoảng sang năm sẽ ổn định công việc và đón mẹ con cô ấy lên sống cùng với tôi. Vậy mà bỗng nhiên tôi phát hiện ra vợ tôi ngoại tình, kinh khủng hơn khi "tình địch" lại là một người phụ nữ. Thấy cô ấy gọi điện và nhắn tin cho một số điện thoại lạ, xưng anh em, tôi lén lấy số điện thoại đó để gọi thì thấy giọng một người phụ nữ nhấc máy và xưng là chủ nhân của số máy này.
Ban đầu tôi tưởng vợ tôi chỉ trêu đùa vậy thôi, sau đó tôi có tìm hiểu mới biết là họ đã quen nhau được hơn 3 tháng rồi. Tôi đã cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với vợ nhưng cô ấy không tỏ vẻ gì là hối hận sau chuyện này. Cô tự nhận mình đã yêu người phụ nữ kia bằng tình yêu thực sự. Tôi hỏi, vậy tình yêu em dành cho anh là gì? Cô ấy nói, em không biết, vì em chỉ kính trọng và thương anh. Lúc lấy nhau, em chẳng rõ tình cảm của em dành cho anh là gì nữa. Cô ấy bảo ở bên cạnh tôi cô ấy không có nhiều cảm xúc như khi ở bên cạnh cô gái kia.
Thậm chí cô sẵn sàng ly hôn khi con chỉ mới 3 tuổi và cho tôi được quyền nuôi con để khỏi tranh chấp. Nhưng cô có nói nếu ly hôn thì chỉ nói do mâu thuẫn gia đình để cô khỏi bị gây áp lực. Thật là buồn cười, bây giờ tôi có cảm giác như cô đã định đoạt sẵn mọi chuyện và ép tôi phải làm theo kế hoạch của cô ấy. Kể cả việc cô ấy ngoại tình với người phụ nữ kia mà vẫn bắt tôi phải giữ kín. Trong thâm tâm tôi chỉ muốn cô ấy sẽ nghĩ lại nhưng có vẻ như chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Nhiều đêm nghĩ về vợ mà tôi hận lắm, chỉ muốn giết chết cô ấy rồi tự tử luôn cho rồi. Bây giờ mà ly dị thì bỗng dưng tôi cũng bị mang tiếng vạ lây, thật chẳng ra làm sao?