PDA

View Full Version : Phòng khám Từ Thiện 36 Kim Long nơi thân quen của những người nghèo thành phố Huế



songchungvoi_HIV
11-11-2014, 09:39
Thứ hai - 10/11/2014 22:38
Thấm thoát thế mà đã tròn 22 năm trôi qua. Hôm nay, nhân ngày sinh nhật thứ 23 của Phòng Khám. Nhìn lại quảng đường dài, thật là một chuỗi ngày hồng ân, hồng ân nối tiếp hồng ân. Từ những bước đầu chập chững, những gian khổ, những thiếu thốn đủ mọi phương tiện cho đến hôm nay mọi sự tạm đầy đủ: có phòng X quang; phòng tâm điện đồ, phòng siêu âm màu, phòng răng, phòng xét nghiệm máu, và có cả phòng Đông y..., quả là một trời hồng ân. Xin dâng lời tri ân cảm tạ!

http://baoconggiao.com/uploads/news/2014_11/phong-kham-tu-thien-36-kim-long-noi-than-quen-cua-nhung-nguoi-ngheo-thanh-pho-hue.jpg




Phòng khám Từ Thiện 36 Kim Long, một danh xưng thân quen trên môi miệng của những người nghèo xung quanh địa bàn thành phố Huế.



Ngược dòng lịch sử, Phòng Khám đã được thành lập đúng ngày 11-11-1992, thời điểm mà gian khổ còn chồng chất, người dân nghèo không có tiền mua thuốc. Dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, cùng với sự động viên, giúp đỡ và cho phép của Đức Tổng Giám Mục Huế. Nhất là tấm lòng quảng đại của các nữ tu Dòng Kín Carmel, đã sẵn sàng đóng góp phần mình vào việc giúp đỡ người nghèo bằng việc cho mượn đất nhà dài hạn để làm cơ sở phục vụ. Với tấm lòng từ tâm của một vị bác sĩ, chị M. Consolata Bùi Thị Bông, nguyên Bề Trên của Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, cùng với nữ tu bác sĩ M. Benedictine Nguyễn Thị Điền và một số chị em trong Hội Dòng đã thành lập Phòng Khám và đặt dưới sự bảo trợ của thánh Giám Mục Martino, người đã quảng đại cắt nửa áo khoác cho người nghèo.


http://tgphue.net/hinhanh/nam2014/tin2014/thang112014/10112014kimlong_1.jpg
Phòng khám bệnh là 2 phòng khách và phòng chờ là sân vườn của tu viện (Dòng Kín hiện nay).
Hình chụp năm 1992.



Thấm thoát thế mà đã tròn 22 năm trôi qua. Hôm nay, nhân ngày sinh nhật thứ 23 của Phòng Khám. Nhìn lại quảng đường dài, thật là một chuỗi ngày hồng ân, hồng ân nối tiếp hồng ân. Từ những bước đầu chập chững, những gian khổ, những thiếu thốn đủ mọi phương tiện cho đến hôm nay mọi sự tạm đầy đủ: có phòng X quang; phòng tâm điện đồ, phòng siêu âm màu, phòng răng, phòng xét nghiệm máu, và có cả phòng Đông y..., quả là một trời hồng ân. Xin dâng lời tri ân cảm tạ!


http://tgphue.net/hinhanh/nam2014/tin2014/thang112014/10112014kimlong_2.jpg






Nữ tu Bác sĩ M. Consolata Bùi Thị Bông đang thăm bệnh nhân.


Suốt thời gian dài đã qua, cứ mỗi ngày Thứ Ba, Thứ Năm Thứ Bảy hàng tuần, các bệnh nhân từ khắp nơi tìm đến, có ngày lên tới 100 đến 150 người. Họ mang trong mình những nỗi lo âu vì bệnh tật. Nhưng khi nhận được sự ân cần của các y, bác sĩ khám chữa bệnh, nụ cười lời thăm hỏi của các sơ, sự lo lắng hầu như tan biến mất. Niềm vui càng tăng khi thấy bệnh thuyên giảm, nhờ niềm tin và lời cầu nguyện cùng với thuốc men được trao tặng.

Các bệnh nhân già yếu và ở xa, không đến được, vẫn nhận được sự quan tâm của Phòng Khám, thỉnh thoảng vào ngày thứ bảy trên chuyến xe đi “ngoại viện” có một đội ngũ Y Bác sĩ đến tận những thôn làng xa xôi hẻo lánh, khám chữa bệnh cho họ.


http://tgphue.net/hinhanh/nam2014/tin2014/thang112014/10112014kimlong_3.jpg




Các Soeurs và tình nguyện viên thăm bệnh nhân HIV/AIDS.


Và hôm nay đứng trước căn bệnh thế kỷ, Phòng Khám Từ Thiện Kim Long lại dấn thân không mệt mỏi đến với các người có H. Những con người bất hạnh này, đang được một nhóm 18 anh chị tình nguyện viên và các chị em của Hội Dòng tận tình săn sóc. Họ đi tới bất cứ ngõ ngách thôn xóm xa xôi hẻo lánh nào, dù trời mưa lạnh hay nắng cháy hanh khô. Hễ nghe có bệnh nhân nào hấp hối hay vừa qua đời là họ liền tới thăm viếng, an ủi, lo việc ma chay tẩm liệm, bất phân tôn giáo. Ngoài ra còn có trên 171 bệnh nhân HIV và 182 trẻ dưới 18 tuổi bị nhiễm, bị ảnh hưởng (hoặc vướng bệnh, hoặc mất cha mẹ). Họ được tấm lòng quảng đại của các sơ, các anh chị thiện nguyện viên hỗ trợ dinh dưỡng, thuốc men, thăm viếng đỡ nâng.


http://tgphue.net/hinhanh/nam2014/tin2014/thang112014/10112014kimlong_4.jpg




Các em giáo lý trong Hội thi về HIV/AIDS tại Quảng Trị.


Song song với công việc chăm sóc các bệnh nhân HIV, các tình nguyện viên nhóm truyền thông dưới sự hướng dẫn của các nữ tu phòng khám đã đến các Vạn Đò, nơi có nhiều người nghèo khổ, ít học. Họ cũng không ngại khó đến tận các giáo xứ xa xôi như Trí Bưu, Qui Thiện ở Quảng Trị để truyền thông, hướng dẫn, giúp các thanh thiếu niên nam nữ hiểu biết về mối nguy hiểm, cách lây lan của căn bệnh thế kỷ. Với mục đích là giúp họ sống lành mạnh, vươn lên và biết cách phòng tránh.

23 năm trôi qua, hồng ân nối tiếp hồng ân, chúng con xin hết lòng cám ơn Chúa đã sai gởi các ân nhân cách nầy hay cách khác đến giúp đỡ chúng con, để Phòng Khám Từ Thiện Kim Long là nơi tình yêu của Chúa được thể hiện qua sự giúp đở đầy tình thương đối với anh chị em đồng loại. Chúng con đang cảm nghiệm nơi đây Lời Chúa phán với bà góa thành Sareptha qua miện tiên tri Elia “hủ bột không cạn, bình dầu không vơi” (1V 17,14) đang thực hiện.

Xin cám ơn Đức Tổng Giám Mục Giáo phận Huế đã giúp đỡ, khích lệ và đồng hành với Phòng Khám chúng con xuyên suốt thời gian. Xin cám ơn Dòng Kín Carmel, xin cám ơn các Y Bác sĩ, các thiện nguyện viên không vì lợi nhuận, đã tự nguyện đóng góp công sức để cùng với Hội Dòng chúng tôi thi hành nhiệm vụ thương giúp người nghèo đói bệnh hoạn như câu Kinh Thánh chủ lực của phòng khám: “điều gì anh em làm cho một trong những người nghèo đói bất hạnh là anh em làm cho chính Ta” (x. Mt 25,40).

Tất cả là hồng ân, một trời hồng ân! Xin dâng lời tri ân lên Ngài.

Phòng Khám Từ Thiện Kim Long Huế
http://baoconggiao.com/