PDA

View Full Version : Ngày định mệnh khiến vợ chồng trong đám cưới cổ tích chia lìa



songchungvoi_HIV
20-11-2014, 16:55
Thứ năm, 2014-11-20 16:43:11 - Nguồn: www.vietgiaitri.com
“Hôm Châu Loan nghe tin chồng mất, nó kêu lên từng tiếng xé lòng. Nhìn hơi thở yếu ớt, thều thào của con cố gọi tên chồng trong hai hàng nước mắt khiến tôi không thể cầm lòng”, bà Lý – mẹ anh Vượng cho biết.
Tới thăm gia đình anh Nguyễn Văn Vượng trên con ngõ nhỏ đường Lê Gia Định (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), bao trùm không khí nơi đây là nỗi buồn đến nao lòng trước thông tin anh Vượng (người chồng trong “đám cưới cổ tích” với cô gái suy thận) đột ngột qua đời.

http://image2.tin247.com/pictures/2014/11/20/oak1416476578.jpgĐám cưới cổ tích giữa đời thường của anh Vượng và chị Châu Loan."Ngờ đâu đó là ngày con ra đi mãi mãi…"
Dường như người dân khu ngõ nhỏ đường Lê Gia Định còn chưa thể tin vào nỗi mất mát quá lớn đến với gia đình anh Vượng. Câu chuyện cổ tích giữa đời thường giữa anh Vượng và chị Châu Loan được mọi người mến mộ bao nhiêu, thì họ lại càng tiếc thương, đau xót vì số phận đã chia lìa hai người.
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ, bà Lý – mẹ anh Nguyễn Văn Vượng – ngậm ngùi: "Con tôi ra đi đột ngột như này đã để lại nỗi đau quá lớn cho những người ở lại".

http://image2.tin247.com/pictures/2014/11/20/jhj1416476578.jpgGia đình vô cùng đau đớn trước sự ra đi đột ngột của anh Vượng.Nói về sự việc đau lòng hôm cả nhà nhận hung tin anh Vượng qua đời, bà Lý đau xót: "Châu Loan đang bị suy thận giai đoạn cuối và điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn. Nhiều tháng nay, Vượng luôn tới viện chăm sóc và trông coi vợ. Dù vừa chăm vợ, vừa đi làm để kiếm tiền, nhưng không đêm nào Vượng không ở lại viện thức và chăm sóc Châu Loan. Trước lúc Vượng gặp nạn, trưa hôm đó nó còn mang hai hộp cơm vào viện để hai vợ chồng cùng ăn. Nào ngờ đó là cái ngày định mệnh khiến hai vợ chồng chúng nó chia lìa nhau mãi mãi.
Hôm đó là đêm 11/11, Vượng có gọi điện cho tôi và nói: “Con về ngủ ở nhà một đêm, hôm nay các anh chị Châu Loan từ quê lên thăm em ốm. Các anh chị nói con về nghỉ ngơi một hôm cho lại sức, đêm nay để mọi người trông Loan”".
Nói đến đây bà Lý lại nghẹn ngào: "Hôm đó tôi đi ăn cưới ở tận Thái Bình, nhà khóa cửa, Vượng không có chìa khóa vào nên tôi bảo con về phòng trọ khu Mỹ Đình ngủ tạm. Ngờ đâu đó là ngày con ra đi mãi mãi…
Sáng hôm sau, Châu Loan điện cho tôi và nói hôm nay không thấy Vượng vào viện, điện thoại thì không liên lạc được. Bấy giờ cả nhà tá hỏa bủa đi tìm nhưng không có thông tin gì.
Ngày 13/11, cả nhà như chết lặng khi công an phường Giáp Bát báo tin Vượng không may gặp tai nạn qua đời.
Hôm chúng tôi tới nhận thi thể con, phát hiện trên mặt, vai có nhiều vết thương nhẹ. Chiếc xe máy của Vượng cũng được cơ quan công an thông báo không tìm thấy tại hiện trường,” Bà Lý chua xót.
Hóa đá vì nỗi đau mất chồng
Rót ly trà nóng mời khách, bà Lý quệt vội giọt nước mắt tâm sự: "Vượng cũng đã ra đi rồi, bây giờ người tôi lo hơn cả là vợ nó. Châu Loan đang suy thận giai đoạn cuối không biết có vượt qua nổi mất mát này.

http://image2.tin247.com/pictures/2014/11/20/zcw1416476578.jpgChị Châu Loan chỉ còn da bọc xương sau khi nhận hung tin chồng mất. (Ảnh: Báo Trí thức trẻ).Hôm Châu Loan nghe tin chồng mất, nó kêu lên từng tiếng xé lòng. Nhìn hơi thở yếu ớt, thều thào của con cố gọi tên chồng trong hai hàng nước mắt khiến tôi không thể cầm lòng”.
Kể từ khi nghe tin Vượng mất, Châu Loan phải cấp cứu liên tục, như người mất hồn, chán sống và tỏ ra khó tính, không trò chuyện cùng ai. Bây giờ nhìn con dâu tiều tụy, bệnh ngày càng nặng hơn khiến tôi vô cùng lo lắng".
“Bao năm qua, Vượng là người hết mực thương yêu chăm sóc Châu Loan tận tình, giờ chồng không may mất sớm không biết nó có còn sống nổi”, bà Lý lại trào nước mắt.
Nằm trên giường bệnh, thân hình gầy gò, ốm yếu và cạn kiệt sức lực, chị Loan không giấu nổi nỗi đau mất chồng. Bao năm qua, chị vẫn luôn được anh Vượng che chở, yêu thương. Thế nhưng, niềm hạnh phúc chẳng tày gang thì chị nhận được tin dữ.
Bà Viên, em họ chị Châu Loan buồn bã cho biết: “Anh Vượng là một người đàn ông hiền lành, thân thiện, chu đáo với gia đình. Để có tiền lo cho vợ, hằng ngày anh ấy chạy xe ôm. Những lúc rảnh rỗi thì làm thêm công việc điện nước. Từ hôm chị ấy bị suy thận nặng không đi lại được thì anh ấy ở nhà chăm sóc, cơm nước, giặt giũ cho vợ. Đều đặn hàng tuần, anh ấy đưa vợ đi chạy thận ở bệnh viện. Nghe tin anh ấy mất, hai bên nội ngoại ai cũng đau xót và tiếc thương”.
“Anh ấy mất đi là cú sốc rất lớn với gia đình, nhất là với chị Loan. Anh ấy luôn thương yêu vợ dù trong hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Giờ mất đi chỗ dựa, không biết những ngày tới, chị ấy sẽ sống thế nào?”, bà Viện chua xót nói.
Cách đây chưa lâu, trong chương trình Điều ước thứ 7 – của VTV, chị Nguyễn Châu Loan (37 tuổi, quê ở Ba Vì, Hà Nội) và anh Nguyễn Văn Vượng đã khiến hàng ngàn người xúc động bởi chuyện tình cổ tích hiếm có giữa đời thường.
Chị Châu Loan là bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối đã hơn 10 năm nay, còn anh Vượng vì cảm phục nghị lực sống của chị đã ở cạnh chăm sóc cho Loan suốt từ năm 2008. Hai người chỉ chụp vài tấm ảnh cưới rồi dọn về sống chung để tiện chăm sóc nhau. Không cần giấy đăng ký kết hôn, anh Vượng tự nguyện ở bên chị Loan suốt 7 năm ròng, hàng ngày đưa chị đi lọc máu, chăm sóc, lo liệu cho chị từng chút một.
7 năm sát cánh bên nhau chống lại căn bệnh suy thận giai đoạn cuối ấy, vợ chồng chị đã may mắn có một đám cưới hạnh phúc trong mơ vào ngày 6/4/2014 trước sự chứng kiến của hàng trăm người.
Nhưng mới đây, anh Vượng đã mất vì tai nạn, để lại người vợ bệnh tật, người mẹ già đau ốm.

Theo Người Đưa Tin

songchungvoi_HIV
20-11-2014, 17:20
Cô dâu của đám cưới cổ tích suy kiệt trong bệnh viện

20-11-2014 16:06 - Theo: alobacsi.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=1445218682)

Một tuần sau khi chồng đột ngột qua đời, chị Loan vẫn ở tình trạng nguy kịch. Sáng 20/11, bác sĩ cho biết, chị đang trong giai đoạn cuối của bệnh suy thuận, có biến chứng về tim.

Một tuần trôi qua từ khi anh Nguyễn Văn Vượng (http://citinews.net/doi-song/chong-co-gai-suy-than-trong-dam-cuoi-co-tich-da-qua-doi-SKHUBSQ/) mất, nỗi đau vẫn khiến chị Nguyễn Thị Châu Loan như chết lặng. Bà Nguyễn Thị Viên (55 tuổi, em họ của chị Loan) cùng một người em đã có mặt ở bệnh viện thường trực trông nom chị Loan.Hiện chị được chăm sóc tại khoa Nội 2 (BVĐK Xanh Pôn, Hà Nội). Chị Viên chia sẻ: "Những ngày vừa qua chị Loan không thiết ăn uống gì. Hiện tại chị đang phải sử dụng máy trợ tim, hầu như chỉ nằm, không thể ngồi dậy được".

Khi biết tin anh Vượng mất, chị Loan đang điều trị tại bệnh viện. Chị rất muốn đến tận nơi với anh nhưng không thể đi lại được. Những ngày sau người phụ nữ này suy sụp hoàn toàn.
<tbody>
http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/Ycgmvlbp/2014_11_20/loan1.jpg


Chị Nguyễn Thị Châu Loan (http://citinews.net/doi-song/y-thuc-cua-nguoi-dan-duoc-nang-len-7QWF4QY/) đang trong giai đoạn cuối của căn bệnh suy thận

</tbody>
BS Nguyễn Hưng Bang làm việc tại khoa Nội 2 chia sẻ: "Chị Loan đã điều trị ở đây nhiều đợt. Bệnh tình của chị đang rất nguy kịch, kết luận suy thận giai đoạn cuối có điều trị bằng thận nhân tạo chu kỳ. Bệnh chị Loan có biến chứng về suy tim - một tín hiệu rất xấu. Trong tuần qua chị Loan đã cấp cứu nhiều lần tại bệnh viện".BS Bang cho biết thêm, bệnh nhân bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối vẫn tuân theo cách điều trị phác đồ chung của Bộ Y tế. Tuy nhiên, trường hợp của chị Loan rất đặc biệt. Trong giai đoạn cuối bệnh nhân thường được ghép thận nhưng sức khỏe của chị Loan lại không đủ. Hiện tại chị quá suy kiệt. Thời gian tới bệnh nhân sẽ được lọc máu và hướng tới về quê để người nhà tiện chăm sóc".

Vị bác sĩ này cũng chia sẻ, hoàn cảnh gia đình chị Loan đặc biệt khó khăn, chồng chạy xe ôm mới mất cách đây một tuần.Hình ảnh anh Vượng chăm sóc chị Loan trong những ngày bệnh tật khiến đội ngũ bác sĩ trong viện đều cảm động. BS Bang kể, mỗi ngày anh Vượng đều vào thăm chị, phục vụ từ bữa ăn, thay quần áo đến vệ sinh cá nhân rất tận tụy."Sự hi sinh quá lớn và tình cảm sâu nặng của anh Vượng đã khiến chúng tôi cảm phục. Tôi có biết chuyện tình cảm của anh chị bị gia đình phản đối nhưng cả hai đều quyết tâm đến được với nhau. Mặc dù khó khăn thế nào nhưng anh vẫn là người ở bên chị đến cùng. Cuối cùng chính anh lại là người ra đi đột ngột, để ai cũng tiếc thương".

Trước đó, tình yêu cổ tích của chị Nguyễn Thị Châu Loan và anh Nguyễn Văn Vượng khiến nhiều người cảm động. Vượt qua mọi khó khăn, cả hai đã cùng hạnh phúc trong lễ cưới được tổ chức trong chương trình Điều ước thứ 7tháng 4 vừa qua.

Theo Quyên Quyên - Zing.vn

songchungvoi_HIV
21-11-2014, 11:17
"Mới ngày nào anh còn cầm tay, giờ đã bỏ tôi đi..."21-11-2014 09:36 - Theo: alobacsi.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=483753623)Chỉ có thể nói được vài lời với phóng viên trong bệnh viện, vì sức khỏe vô cùng yếu, nhưng nỗi đau của chị Nguyễn Châu Loan khiến không ai có thể cầm lòng.Thấy có người tới thăm, chị Nguyễn Châu Loan (http://citinews.net/doi-song/-do-dang-chuyen-tinh-loan---vuong-GWBEEVY/) gắng gượng ngồi lên. Người phụ nữ 11 năm chạy thận nhân tạo, cô dâu trong "chuyện tình cổ tích" từng khiến cả xã hội xúc động, vừa phải đón nhận hung tin chồng qua đời khi mình còn nằm cấp cứu tại BV Xanh Pôn (http://citinews.net/phap-luat/nghiem-va-minh-ZXQF4EA/).
Những ngày này, ngoài nỗi đau quá lớn về tinh thần, sức khỏe của chị vô cùng yếu. BS Nguyễn Hưng (http://citinews.net/doi-song/co-dau-cua-dam-cuoi-co-tich-suy-kiet-trong-benh-vien-PJESIVQ/)Bang, người trực tiếp điều trị cho chị Loan, cho biết chị suy kiệt 1 tuần nay và đưa ra những tiên lượng xấu...Chỉ cần nói vài ba câu, hơi thở của chị đã trở nên gấp gáp và nặng nề, có những lúc nghe không ra tiếng. Dù vậy, chúng tôi cũng đủ cảm nhận hết nỗi đau mất chồng trong hoàn cảnh vô cùng éo le của chị.http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/11/21/Moi-ngay-nao-anh-con-cam-tay-gio-da-bo-toi-di-1.jpg

Chị Minh (chị gái của chị Loan) luôn túc trực bên em gái từ khi anh Vượng qua đời

"Điều tôi mong nhất bây giờ là tìm ra nguyên nhân cái chết của anh. Tôi rất nhớ anh. Không biết nguyên nhân vì đâu mà anh để lại nỗi đau lớn trong tôi. Tôi quyết tìm ra nguyên nhân anh mất nhưng không tìm ra được...", chị Loan nói, giọng yếu ớt."Nghe tin chồng mất tôi quá sốc vì anh vừa ở bên tôi nhưng trong nháy mắt tôi đã mất anh. Mỗi lần ai nhắc tới anh tôi nhớ anh, thương anh. Mới ngày nào anh còn cầm tay tôi để đi hết cuộc đời mà giờ anh đã bỏ tôi đi", đôi mắt chị đỏ hoe, giọng nói lạc đi trong dòng nước mắt chực trào."Mới hôm nào tôi khóc vì xúc động khi có anh nhưng hôm nay tôi khóc vì mất anh, nhớ anh. Anh mất đi sức khỏe của tôi cũng yếu đi…" - nói tới đây, chị Loan im lặng hướng đôi mắt sưng mọng vào khoảng không ồn ào nơi bệnh viện.Đã mấy ngày nay chị Loan không chợp mắt được phút nào, toàn cơ thể đau nhức. Những ngày tìm được đến với giấc ngủ, chị lại gặp những cơn mộng mị và liên tục mê sảng với những câu nói mà không ai nghe rõ nội dung bởi tiếng nói của chị đã rất yếu."Thời gian này Loan ốm yếu lắm phải trợ tim liên tục. Trong người lúc nào cũng buồn bực chân tay, cả ngày phải đặt lên ngồi xuống, các bác sĩ vào đo huyết áp, cặp nhiệt kế thường xuyên. Hôm nay vừa truyền máu, vừa trợ tim nên còn ngồi được một lát. Chẳng biết khi nào nỗi đau mới nguôi ngoai được" - chị Minh (chị gái chị Loan) vừa xoa bóp chân tay cho em gái, vừa chia sẻ với chúng tôi về những đau đớn thể xác mà em gái mình đang trải qua.Nhắc tới người em rể xấu số, chị Minh im lặng hồi lâu rồi kể chúng tôi nghe những ngày mẹ anh Vượng ốm, chị Loan suy thận cũng cần người chăm sóc, một mình anh phải chạy đi chạy lại hai nơi để chăm sóc hai người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mình.http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/11/21/Moi-ngay-nao-anh-con-cam-tay-gio-da-bo-toi-di-2.jpg

Nói chuyện được vài ba câu, chị Loan lại thở gấp

"Loan và Vượng quen nhau cũng gần 7 năm và cưới nhau được 7 tháng nhưng vì bệnh tật nên Loan chưa làm tròn vai trò của người con dâu. Giờ Vượng mất, các chị em gái đã lập gia đình, mình bà lọ mọ, hiu quạnh với 4 bức tường. Mình đau một bà còn đau gấp mười lần. Sau khi lo mai táng cho Vượng xong, bên nội cũng vào đây thăm và động viên Loan" - chị Minh thở dài.Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình chị Loan tại miền quê Ba Vì (Hà Nội), chị Miên (em họ chị Loan) cho hay:Mẹ chị Loan bị tai biến nhiều năm nay nên anh em trong nhà cũng tập trung chăm bà. Giờ có chị Minh là người chăm "chủ đạo" tại bệnh viện. Ngày chị Loan được đưa vào bệnh viện cấp cứu, anh Vượng đã khóc như một đứa trẻ con nhưng có ai ngờ, anh lại là người ra đi trước chị…Và với bất kì thành viên nào trong gia đình của người phụ nữ bất hạnh Nguyễn Châu Loan cũng luôn xác định: "Loan sống được ngày nào hay ngày đó. Nếu có điều xấu nhất xảy ra, gia đình cũng phải chấp nhận. Anh Vượng mạnh khỏe là vậy nhưng có ai nghĩ trong chớp mắt mất người như thế đâu" - chị Miên tâm sự.Nhìn về phía chị Loan với gương mặt xanh xao cùng hơi thở dồn, chúng tôi không quên được những giọt nước mắt hạnh phúc ngày nào trong đám cưới "cổ tích" của anh chị được tổ chức tại công viên Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội). Nhưng giờ đây giọt nước mắt ấy đã biến thành nước mắt của niềm đau và nỗi nhớ…
Theo Trí thức trẻ

songchungvoi_HIV
24-11-2014, 09:10
Cuộc đời nghiệt ngã của vợ chồng "đám cưới cổ tích": Khi câu thơ vin vào số phận

24-11-2014 07:57 - Theo: giadinh.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1622676633)

Tình yêu của cô gái suy thận Nguyễn Châu Loan với chàng trai kém 3 tuổi Nguyễn Văn Vượng từng được hàng triệu trái tim đồng cảm, chia sẻ và ngưỡng mộ. Nhưng câu chuyện tình yêu như cổ tích của họ đã kết thúc sớm khi anh Vượng tử nạn….


http://giadinh.vcmedia.vn/thumb_w/640/2014/23-cuoc-doi-nghiet-nga-cua-vo-chong-dam-cuoi-co-tich1-2-1416790416146.JPG
Chuyện tình như cổ tích giữa chị Nguyễn Châu Loan (http://citinews.net/xa-hoi/thoi-su-tuan-qua--2-may-bay-suyt-dam-nhau-tai-sg-NPRRWZA/) và anh Nguyễn Văn Vượng kết thúc ngắn ngủi sau khi anh Vượng bị tử nạn. Ảnh: P.B

Kết thúc "chuyện tình cổ tích"

Những ngày này, căn phòng ở tầng 3, Khoa Nội tổng hợp 2 (Bệnh viện Xanh Pôn) nơi chị Nguyễn Châu Loan (37 tuổi) đang điều trị luôn đông người đến thăm hỏi, động viên.

Có lẽ hơn chục năm trời chống chọi với căn bệnh suy thận mãn tính, chưa bao giờ chị nghĩ sẽ chứng kiến một nỗi đau hơn như thế trong cuộc đời: Chồng chị - anh Nguyễn Văn Vượng tử nạn. Nghe hung tin, chị đã gục ngất và phải cấp cứu trong bệnh viện cả chục ngày qua.

Đến nay, nguyên nhân cái chết của anh Vượng vẫn chưa rõ nhưng nó đã kết thúc một câu chuyện tình đẹp như cổ tích của "cô gái suy thận và anh chàng kém 3 tuổi" này. Những tiếc nuối, những thương cảm, những lời động viên của hàng triệu trái tim cũng không khiến chị Loan có thể nguôi ngoai, quên được nỗi đau cuộc đời.

Nằm trên giường bệnh, những hình ảnh của người chồng, người đã cho chị biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc cứ quanh quẩn. Mỗi khi tỉnh, chị lại hỏi vì sao anh Vượng chết? Vì sao anh lại bỏ chị mà đi quá sớm như thế?... Nhiều người đã không cầm được nước mắt, chỉ biết ôm chị vào lòng để động viên, như chia sẻ bớt đi nỗi đau này.

16 năm trước, khi đang học năm thứ ba đại học, chị nhận được tin bị suy thận mãn tính. Một căn bệnh chỉ điều trị từng ngày, từng tháng để kéo dài sự sống mà không bao giờ chữa khỏi được. Cứ đều đặn, một tuần 3 lần, chị phải vào Bệnh viện Bạch Mai để lọc máu. Tủi phận nhưng chị vẫn cố gắng học hành để cầm tấm bằng tốt nghiệp. Ra trường, sức khỏe yếu, chị xin làm kế toán cho vài công ty nhưng đều phải nghỉ vì bệnh. Sau đó, chị làm ở Trung tâm Dạy nghề khuyết tật Thanh thiếu niên Vì Ngày Mai. Và cũng tại đây, chị đã quen anh Nguyễn Văn Vượng (http://citinews.net/xa-hoi/thoi-su-tuan-qua--2-may-bay-suyt-dam-nhau-tai-sg-NPRRWZA/), một "cu em" ít hơn chị 3 tuổi, cao to, đẹp trai và là con một trong một gia đình ở Hà Nội.

Như duyên số, chị được "cu em" ngỏ lời yêu. Cho đến khi được ở bên nhau, họ đã vượt qua nhiều khó khăn cả về tuổi tác, bệnh tật, dư luận và gia đình. Họ sống trong tình yêu, niềm hạnh phúc khiến cho hàng triệu trái tim cảm phục, ngưỡng mộ.

Anh chị sống trong căn phòng trọ chật hẹp ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hàng ngày, người chồng chạy xe ôm, khi làm điện nước còn người vợ thì nhận làm kế toán cho một vài công ty để kiếm tiền mưu sinh. Nhưng dù bất cứ trời mưa to hay nắng cháy thì anh vẫn đều đặn một tuần 3 lần đưa chị vào chạy thận ở bệnh viện.

Nhưng cuộc sống không nói trước được điều gì. Khi căn bệnh của chị đang nặng đi, cần một bờ vai, cần một người luôn bên cạnh chăm sóc hơn thì anh lại bỏ chị đi trong một cái chết đầy tức tưởi. Và cũng kết thúc một câu chuyện tình yêu đẹp như chuyện cổ tích…

"Ngủ nhé anh ơi đừng thức giấc"

Khi bài viết này lên trang báo cũng là khi sức khỏe của chị Nguyễn Châu Loan đã khá hơn. "Không còn cách nào khác là phải chấp nhận sự thật, chỉ mong tìm được nguyên nhân vì sao anh mất", chị Loan nói trong nước mắt.

Nhiều lúc chị không hiểu vì sao ông trời đã lấy đi của chị sức khỏe, rồi cho chị được gần anh nhưng thời gian lại ngắn ngủi đến vậy? Ngày quen anh Vượng rồi sau này được yêu thương, che chở chị đã làm tặng anh rất nhiều bài thơ. Trong đó, bài "Ánh sáng đời em" là anh Vượng thích nhất. Nhưng có lẽ chị cũng không ngờ, những câu thơ trong bài thơ đó lại vin vào cuộc đời, số phận của chính anh. "Ngủ nhé anh ơi đừng thức giấc/Mơ hồng những giấc mơ say".

Sự ra đi quá đột ngột của anh Vượng, không chỉ để lại cho người vợ sự đau đớn mà người mẹ già cũng buồn tủi khôn nguôi. Cả chục ngày nay, bà Lý cứ thẩn thơ nhìn lên di ảnh của con và thắp nén hương để cầu nguyện cho con siêu thoát. Nhắc về cái chết của anh, bà bảo: "Người mất thì cũng mất rồi, có điều tra thì cũng có lấy lại người được đâu. Ai hỏi gì, tôi cũng không, bây giờ còn đầu óc nào nữa mà hỏi".

Nhắc về chuyện tình của người con trai, bà chậm rãi kể chuyện: "Lúc đầu gia đình cũng ngăn cấm, không đồng ý vì chị Loan ở xa xôi quá rồi lại bệnh tật nữa, gia đình lại có mỗi Vượng là con trai. Sau thấy Loan cũng tốt, cũng ngoan, giỏi, có công ăn việc làm ổn định mà con mình cũng thương nó thật lòng nên chúng tôi đồng ý. Vì nhà tập thể ở đây cao, phải leo trèo vất vả, Loan lại ốm yếu nên hai đứa thuê nhà để tiện đường đi lại. Ngày xưa hai đứa cũng về đây chơi thường xuyên, nhưng gần đây sức khỏe Loan cũng yếu nên ít về thăm hơn".Nhớ về người con trai, bà lại khóc rấm rức. Bà Lý cho biết, sau khi nghe tin anh Vượng mất, làm xong thủ tục với các cơ quan chức năng thì gia đình đưa anh về quê ở Lạng Sơn an táng.

"Ở nhà, Vượng ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ lắm. Học hết lớp 12 rồi Vượng đi làm chứ không học được lên cao. Mấy hôm nay nghe tin về Loan cấp cứu trong bệnh viện, tôi cũng rối như tơ chuyện gia đình nên chưa qua thăm được. Thôi thì, cũng là cái số hết cả, cũng chả trách được. Cũng thương lắm nhưng cũng chả biết làm gì cả", bà Lý nói trong nước mắt.

Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, người nhà chị Loan cho biết, hiện nay chị Loan đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do cú sốc tinh thần quá lớn nên gia đình vẫn để chị ở lại trong bệnh viện theo dõi thêm. Sau khi ra viện, gia đình cũng sẽ đưa chị về quê để có người chăm sóc.

"Qua báo chí, gia đình chúng tôi rất cảm kích trước sự động viên, chia sẻ của các cá nhân, đoàn thể với em tôi trong thời gian qua. Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành", anh trai chị Loan cho biết.


http://giadinh.vcmedia.vn/2014/23-cuoc-doi-nghiet-nga-cua-vo-chong-dam-cuoi-co-tich-2-1416790516680.jpg
Nghe tin anh Vượng mất, chị Loan suy sụp tinh thần, phải cấp cứu trong viện cả chục ngày qua. Ảnh: P.B

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, bác sĩ Ngô Thị Thanh Hải (http://citinews.net/doi-song/chi-loan-bat-khoc-truoc-tam-long-cua-cac-nha-hao-tam-HB2YXUI/), Trưởng khoa Nội tổng hợp 2 (Bệnh viện Xanh Pôn) cho biết, hiện nay, chị Loan đã tỉnh táo, có thể trò chuyện được bình thường và nếu mọi thứ tiến triển như hiện tại, có thể xuất viện trong vài ngày tới. Tuy nhiên, một tuần 3 lần, chị Loan vẫn phải chạy thận như thời gian qua.


Lê Nhung

songchungvoi_HIV
27-11-2014, 13:40
Cô dâu trong đám cưới cổ tích bật khóc trước ngày xuất viện27-11-2014 12:14 - Theo: news.zing.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-698086170)Trong cuộc trò chuyện, chị Loan nghẹn ngào khi nghĩ tới anh Vượng và những ngày tháng đẹp đã cùng nhau chung sống tại Hà Nội.Ngày 27/11, theo thông tin từ bác sĩ, nếu không có gì thay đổi chị Nguyễn Thị Châu Loan (http://citinews.net/doi-song/suc-khoe-co-gai-trong--dam-cuoi-co-tich--da-tot-va-co-the-xuat-vien-SW3LZTI/) sẽ ra viện vào ngày mai. Chị Loan về sống cùng gia đình người anh trai và tiếp tục điều trị tại Ba Vì.

Trên giường bệnh tại khoa Nội 2 (bệnh viện Xanh Pôn) chị Loan đã có thể ngồi dậy, ăn uống và thỉnh thoảng trò chuyện với mọi người. Đây là tín hiệu vui sau những ngày chị không thiết ăn, phải sử dụng máy trợ tim, chỉ nằm, cơ thể suy kiệt.

Chị Loan chia sẻ, một trong những động lực giúp chị vững vàng hơn là sự yêu thương, chung tay của cộng đồng. Những ngày qua có rất đông người đến thăm hỏi. Tuy không đủ sức khỏe để tiếp khách, nói chuyện với tất cả mọi người nhưng chị Loan đã rất xúc động. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người đã giúp đỡ trong lúc khó khăn".

Chị Loan cũng chia sẻ tâm trạng trước kế hoạch ra viện vào ngày mai: "Tôi vừa buồn vừa vui. Vui vì đã được ra viện sau suốt thời gian dài, buồn vì sắp phải xa Hà Nội - nơi đã sống, rất đỗi quen thuộc".

"Tôi không dám trở lại căn phòng trọ cũ ở Mỹ Đình vì sợ phải đối diện với những kỷ niệm đẹp" - nói đến đây chị Loan bật khóc.

"Những ngày qua tôi nhớ đến anh nhiều, hầu như đêm nào cũng mơ về anh" - người phụ nữ bé nhỏ trên giường bệnh nghẹn ngào khi nhắc đến anh Vượng - người chồng mơi qua đời.
<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/Ycgmvlbp/2014_11_27/10385274_787575214641666_4381564407854442551_n.jpg


Chị Châu Loan nghẹn ngào khi nhớ tới anh Vượng.

</tbody>
Bà Nguyễn Thị Viên - chị gái chị Loan chia sẻ. Mấy ngày qua chị Loan đã ăn được nhiều hơn, tuy nhiên ngủ vẫn còn ít. Buổi chiều tôi đẩy xe xuống dưới sân, đưa chị đi dạo khắp bệnh viện. Gia đình quyết định đưa chị Loan về Ba Vì để tiện chăm sóc, bởi ở Hà Nội chị không có người thân.

Thạc sĩ Ngô Thị Thanh Hải (http://citinews.net/doi-song/cuoc-doi-nghiet-nga-cua-vo-chong--dam-cuoi-co-tich---khi-cau-tho-vin-vao-so-phan-M7VUPHY/) - trưởng khoa Nội 2 - bệnh viện Xanh Pôn chia sẻ: "Chị Châu Loan vào viện từ ngày 3/11, trong tình trạng khó thở, tím tái, huyết áp tăng, được chuẩn đoán suy tim cấp, bệnh nhân suy thận mãn tính".

Thạc sĩ cũng cho biết, sau thời gian điều trị, hiện tại bệnh nhân hết khó thở, không sốt, tỉnh táo, tình hình ổn định hơn. Chị vẫn duy trì tình trạng chạy thận nhân tạo 3 tuần/lần. Nếu không có gì thay đổi, bác sĩ sẽ trao đổi với người nhà để ngày mai chị Loan sẽ ra viện. Đây là những tín hiệu đáng mừng.

Tuy nhiên trong cơ thể chị vẫn còn ẩn chứa nhiều nguy cơ do thể trạng suy kiệt. Bệnh nhân có thận hỏng sẽ có một số biện pháp như lọc thận, chạy thận nhân tạo và ghép thận. Chị Loan chọn phương án chạy thận nhân tạo. Tùy theo sức khỏe mỗi người, có bệnh nhân chạy thận tốt sẽ kéo dài đến 50 năm.

"Trong suốt 12 năm chạy thận vất vả, tôi rất khâm phục tinh thần vững vàng của chị. Trong mấy ngày qua, khách vào thăm chị Loan rất đông, có lúc lên đến gần 50 người xếp hàng dài ở ngoài", bác sĩ Hải chia sẻ.

Trước đó, tình yêu cổ tích của chị Nguyễn Thị Châu Loan và anh Nguyễn Văn Vượng (http://citinews.net/doi-song/cuoc-doi-nghiet-nga-cua-vo-chong--dam-cuoi-co-tich---khi-cau-tho-vin-vao-so-phan-M7VUPHY/) khiến nhiều người cảm động. Vượt qua mọi khó khăn, cả hai đã cùng hạnh phúc trong lễ cưới được tổ chức trong chương trình Điều ước thứ 7 tháng 4/2014.

songchungvoi_HIV
12-12-2014, 13:37
Cô gái suy thận: 'Ánh sáng đời tôi đã tắt'12-12-2014 12:08 - Theo: ngoisao.net (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=1264079836)Sau khi chồng qua đời, chị Loan được gia đình đưa về quê chăm sóc. Có anh chị em, các cháu yêu thương nhưng sức khỏe chị đuối dần.
Thị trấn Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội) một ngày giá rét, chị Nguyễn Châu Loan (http://citinews.net/doi-song/cuoc-doi-nghiet-nga-cua-vo-chong--dam-cuoi-co-tich---khi-cau-tho-vin-vao-so-phan-M7VUPHY/) vừa được anh trai đèo về nhà sau hơn 3 tiếng chạy thận ở bệnh viện huyện gần đó. Mệt mỏi, chị không ăn được gì. Đôi mắt nhắm hờ, chị cũng không thể ngủ.Cô cháu gái mới học lớp 5 rất hiểu chuyện và thương cô. Em dầm nhỏ quả vú sữa ép cô ăn, cái miệng nhỏ xinh còn hát ru mấy câu trong trẻo. Em cho biết: "Cô Loan dạy cháu hát ru, bắt phải hát thế này, thế kia. Mấy hôm trước, cô còn làm thơ nữa".

Nhắc đến thơ, chị Loan lặng người đi, rồi đột nhiên nước mắt ứa ra. Chị nói: "Giờ đây ánh sáng đời chị đã tắt rồi...". Chị Loan từng sáng tác nhiều thơ về tình yêu, khát khao sống. Khi có được tình yêu với người chồng quá cố, anh Nguyễn Văn Vượng, hồn thơ của chị nảy nở hơn. Chị đóng thành tập thơ "Hoa đời", trong đó có bài "Ánh sáng đời em", được người chồng, các độc giả, anh em, con cháu yêu thích. Từ khi chồng đột ngột qua đời, chị luôn nói rằng ánh sáng đời mình đã tắt.


<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 13.3333339691162px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/12/12/1-5175-1418355072-6799-1418359718.jpg


Dù được gia đình hết sức động viên, lo lắng nhưng sức khỏe chị Nguyễn Châu Loan đang dần yếu đi.

</tbody>
Chị Châu Loan nhờ người nâng dậy, tựa vào tường. Hơi thở yếu nhưng chị vẫn cố gắng nói: "Dạo này chị hay mơ anh ấy với chị có con. Em bé bụ lắm. Giấc mơ cứ lặp lại nhiều lần". Chia sẻ xong vài câu, chị xin cho nằm xuống để ngủ.

Anh Nguyễn Hải Châu (http://citinews.net/giai-tri/giam-khao--noi-gai-oc--vi-thi-sinh--I5XHTKA/), người anh kế trên chị Loan, khẽ khàng xoa bóp chân cho cô em gái nhỏ, đắp thêm tấm chăn mỏng lên. Từ khi đón chị Loan về nhà mình chăm sóc, cứ thứ ba, năm, bảy, anh đưa chị tới viện chạy thận. Hàng đêm, anh nằm cạnh trông chừng em. Thỉnh thoảng họ hàng, con cháu trong nhà cũng đến thay phiên giúp anh.

"Mẹ tôi bị tai biến, mọi việc phải nhờ bác cả lo liệu. Ở dưới này, bên cạnh những buổi đi dạy, tôi đều ở nhà lo cho em Loan, trong những tình huống phát sinh mọi người cũng phải xúm vào giúp", anh Châu cho hay. Vợ anh Châu đang con nhỏ, đành phải nhờ nhà ngoại phụ giúp thêm.

Theo anh Châu, từ tháng 10 vừa qua, sức khỏe chị Loan đã yếu, phải đi cấp cứu. Nằm viện gần một tháng thì chị khá hơn. Ngay hôm xuất viện, anh Vượng đã chở vợ về Ba Vì thăm nhà. Sau đó vài hôm, chị lại phải cấp cứu tiếp. Bên cạnh anh Vượng, gia đình chị Loan cũng lên Hà Nội chăm sóc.

"Trước hôm Vượng xảy ra chuyện, tôi bảo chú ấy hôm nay có nhiều người trông Loan rồi, chú nên về nghỉ ngơi, tranh thủ ghé thăm qua bà nội. Vượng là con trai một, mẹ cũng già yếu rồi. Vượng vâng dạ về nhà nhưng sáng hôm sau lại vào viện với vợ. Chú ấy cho Loan lên xe, đẩy đi dạo ngoài hành lang. Sau giờ cơm trưa, Vượng thường có thói quen ra cổng viện uống nước, xem có khách nào thì chạy chuyến xe ôm. Không ngờ đó là lần cuối gặp chú ấy", anh Châu kể.

Chồng qua đời, chị Nguyễn Châu Loan cũng trên bờ vực sự sống và cái chết. Sau một thời gian cấp cứu, cuối tháng 11 chị Loan được chuyển về điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Tuy nhiên, sức khỏe yếu nên mỗi buổi chị chỉ chạy thận được 1-2 giờ (trong khi phải cần 3,5 giờ). Chị cũng chỉ ăn được chút ít cháo mỗi ngày.

Bố mẹ chị Loan đều là những thầy cô giáo có tiếng ở xã Châu Sơn (Ba Vì). Họ sinh được 5 người con, lần lượt đặt tên là Thanh Bình, Bình Minh, Minh Hải, Hải Châu, Châu Loan (tên của người anh trở thành đệm cho người em). Trong số 5 anh chị, Nguyễn Châu Loan thông minh nhất nhà. Chị đậu 3 trường đại học và chọn theo ngành Kế toán, Đại học Kinh tế quốc dân. Sau khi học xong trường kinh tế, chị còn học thêm kiểm toán, tiếng Anh.

Trong một bức ảnh cũ năm lớp 12, cô gái Nguyễn Thị Châu Loan (http://citinews.net/doi-song/suc-khoe-co-gai-trong--dam-cuoi-co-tich--da-tot-va-co-the-xuat-vien-SW3LZTI/) có mái tóc dài, dáng dong dỏng vô cùng xinh xắn. Gặp chị vào tháng 4, khi vừa xong "đám cưới cổ tích", chị đã không thể đi lại, dù vậy vẫn có thể làm kế toán cho hai công ty để nuôi bản thân và chữa bệnh. Một ngày giá rét tháng 12 đến thăm, chị chỉ có thể nằm trên giường, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân. Giờ chị còn chưa đầy 20 kg, cơ thể chỉ còn da bọc xương...

Căn bệnh suy thận đã ăn mòn sức khỏe, dung nhan, vóc dáng và giờ đến cả niềm tin của người phụ nữ có cái tên Nguyễn Châu Loan ấy.
VnExpress

songchungvoi_HIV
23-01-2015, 11:58
Cô gái suy thận trong "đám cưới cổ tích" đã qua đời23-01-2015 10:11 - Theo: kenh14.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-233988033)Hơn 2 tháng sau khi người chồng ra đi sau một tai nạn giao thông, tối 22/1, chị Nguyễn Châu Loan, cô gái suy thận trong "đám cưới cổ tích" từng khiến hàng triệu trái tim lay động đã qua đời.Sáng 23/1, trao đổi với chúng tôi anh Nguyễn Hải Châu (http://citinews.net/xa-hoi/thi-viet-giup-me-ngay-xuan--soi-dong-1-3-chang-dau-3EETQMY/) (42 tuổi), anh trai kế chị Nguyễn Châu Loan (37 tuổi) - cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích từng lay động hàng triệu trái tim trong chương trình Điều ước thứ 7 - Đài Truyền hình Việt Nam đã qua đời vào lúc 22h47 ngày 22/1/2015 (tức ngày 3/12/2014 âm lịch).




http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/hgzFVUH6Aq72FV8ZpRWGmWqmyxMLk/Image/2015/01/anh-1-9160e/co-gai-suy-than-trong-dam-cuoi-co-tich-da-qua-doi.JPG
Chị Loan và anh Vượng được tổ chức đám cưới trong chương trình Điều ước thứ 7 hồi tháng 4/2014.



"Trong sáng qua 22/1, sức khỏe Loan rất yếu và mê man. Gia đình đưa đưa cô ấy đi bệnh viện nhưng các bác sĩ khuyên gia đình đưa cô ấy về nhà vì bệnh tình nặng không thể qua khỏi. Đến đêm thì cô ấy trút hơi thở cuối cùng tại gia đình ở xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội", anh Châu đau xót nói.



Trên Facebook (http://citinews.net/phap-luat/len-facebook-tuyen--chan-dai--de-cuop-tai-san-M6X4L4Q/) cá nhân, anh Nguyễn Hải Châu viết: ""Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Em gái tôi là Nguyễn Châu Loan đã từ trần hồi 22h47 ngày 22/1/2015 tức ngày 3/12/2014 hưởng dương 38 tuổi. Tang lễ được cử hành hồi 13h30 ngày 23/1/2015. Lễ an táng cử hành hồi 7h00 ngày 24/1/2015. Thay mặt gia đình: anh trai Nguyễn Hải Châu".





http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/lLC2V9Voz2fmBdlVZZhOpNqNEmHmgi/Image/2015/01/chauloan1-38b33/co-gai-suy-than-trong-dam-cuoi-co-tich-da-qua-doi.jpg
Anh trai chị Loan thông báo tin buồn trên Facebook.




Theo anh Châu, 14h30 chiều nay 23/1/2015, gia đình sẽ tổ chức phát tang. Và 7 giờ sáng mai 24/1/2015, gia đình sẽ đưa chị Loan đi hỏa táng tại Yên Kỳ, Ba Vì.




Sau khi biết tin chị Nguyễn Châu Loan, 38 tuổi (Châu Sơn, Ba Vì) đột ngột ra đi mãi mãi, nhiều bạn bè, đồng nghiệp của chị không khỏi xót xa viết những lời đầy tiếc thương, đau buồn.






http://k14.vcmedia.vn/k:JJ5noTccccccccccccwJKetEZPfM4/Image/2015/01/10893497_10152671648356134_1338530431_n-dcd5b/co-gai-suy-than-trong-dam-cuoi-co-tich-da-qua-doi.jpg
Bạn bè tiếc thương cho người con gái xấu số.



Câu chuyện tình từng khiến hàng triệu trái tim nghẹn ngào




Chị Nguyễn Châu Loan (http://citinews.net/doi-song/cuoc-doi-nghiet-nga-cua-vo-chong--dam-cuoi-co-tich---khi-cau-tho-vin-vao-so-phan-M7VUPHY/) từng có thành tích học tập rất khá, chị tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và tự tin tìm việc làm tại thủ đô. Bằng những cố gắng không ngừng nghỉ, thử việc ở nhiều chỗ, cuối cùng, chị cũng tự tìm được cho mình công việc đúng chuyên môn, thu nhập ổn định.




Đến cuối năm 2003, khi công việc đang ổn thì chị Loan bị ốm nặng. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ kết luận chị bị suy thận giai đoạn cuối. Sau hai năm nằm liệt giường, chị Loan dần khỏe hơn và xin vào làm kế toán cho Trung tâm dạy nghề và đào tạo việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật Vì Ngày Mai. Ở đó, chị Loan gặp anh Vượng. Càng tiếp xúc với anh Vượng, chị Loan càng nhận ra mình thầm thương trộm nhớ "cu em" này mà không dám thổ lộ.





http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/lLC2V9Voz2fmBdlVZZhOpNqNEmHmgi/Image/2015/01/cuoi1-38b33/co-gai-suy-than-trong-dam-cuoi-co-tich-da-qua-doi.JPG
http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/lLC2V9Voz2fmBdlVZZhOpNqNEmHmgi/Image/2015/01/cuoi2-38b33/co-gai-suy-than-trong-dam-cuoi-co-tich-da-qua-doi.JPG
http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/lLC2V9Voz2fmBdlVZZhOpNqNEmHmgi/Image/2015/01/cuoi3-38b33/co-gai-suy-than-trong-dam-cuoi-co-tich-da-qua-doi.JPG
http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/lLC2V9Voz2fmBdlVZZhOpNqNEmHmgi/Image/2015/01/cuoi4-38b33/co-gai-suy-than-trong-dam-cuoi-co-tich-da-qua-doi.JPG
http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/lLC2V9Voz2fmBdlVZZhOpNqNEmHmgi/Image/2015/01/cuoi5-38b33/co-gai-suy-than-trong-dam-cuoi-co-tich-da-qua-doi.JPG





Những hình ảnh hạnh phúc trong "đám cưới cổ tích" của chị Loan - anh Vượng được tổ chức vào sáng 6/4/2014 khiến hàng triệu người xúc động.

Đêm rằm Trung thu năm 2008, chị Loan nhận được tin nhắn của Vượng bày tỏ muốn được làm người đàn ông suốt đời của chị. Lúc ấy, chị Loan chỉ nghĩ đó là một lời bông đùa. Thế nhưng, hai trái tim đồng cảm đã mạnh dạn xích lại gần nhau, đã cùng thổn thức một nhịp đập.




Những tháng ngày tiếp theo chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, chị Loan đã có anh Vượng làm chỗ dựa. Cuối năm 2008, anh chị dọn về sống chung với nhau. Anh chị không thể đăng ký kết hôn vì chị là hộ độc thân thì mới xin được bảo hiểm người nghèo ở địa phương, mới có thể đi chữa bệnh.




Đã sáu năm gắn bó với nhau nhưng họ chưa có một đám cưới, chưa có tờ giấy đăng ký kết hôn, chưa có buổi ra mắt người thân, chỉ có tình yêu và sự cảm thông vượt lên tất cả. Để thực hiện ước nguyện của anh Vượng, chị Loan, cũng là một cái kết đẹp cho mối tình đầy cảm động, chương trình Điều ước thứ 7 đã tổ chức đám cưới cho hai người tại công viên Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) vào sáng 6/4 với sự chứng kiến của hàng trăm vị khách và người thân của anh chị.




Một tiệc cưới với đầy đủ bàn ghế, sân khấu, bánh, rượu... và quan trọng hơn cả là hàng trăm người đã có mặt chứng kiến, chúc phúc cho anh chị. Chị Loan hạnh phúc đến trào nước mắt khi chứng kiến một hôn lễ lung linh và ở đó, anh Vượng đang chờ đợi để được đón chị. Đôi mắt đẫm lệ, tay run lên vì hạnh phúc... dù chị phải đến buổi lễ trên chiếc xe lăn cũ kĩ.





Tháng 11 vừa qua, anh Vượng qua đời do tai nạn giao thông. Chị Loan suy sụp hoàn toàn sau sự ra đi đột ngột của người chồng, chị luôn nói rằng "Ánh sáng của đời chị đã tắt rồi". Những ngày qua, chị Loan đã rất yếu dù được gia đình chăm sóc chu đáo nhưng chị đã không qua khỏi. Sự ra đi của cô gái suy thận khiến người thân, bạn bè và cả những người từng biết chị qua truyền hình đều cảm thấy bàng hoàng, thương xót.

songchungvoi_HIV
23-01-2015, 16:10
Mẹ chồng khóc nức nở trong đám tang cô gái suy thận23-01-2015 14:37 - Theo: kenh14.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-469927897)Hay tin chị Nguyễn Châu Loan mất, bà Lý (mẹ anh Vượng) đã lặng lẽ đến tiễn biệt con dâu. Trong suốt đám tang, bà liên tục dõi theo di ảnh con dâu rồi bật khóc nức nở.

http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/hgzFVUH6Aq72FV8ZpRWGmWqmyxMLk/Image/2015/01/1-a1e2a/me-chong-khoc-nuc-no-trong-dam-tang-co-gai-suy-than.jpg
13h30 chiều nay 23/1, gia đình đã tổ chức phát tang cho chị Nguyễn Châu Loan (38 tuổi) ở quê nhà xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội. Chị Loan từng gây xúc động mạnh cho người dân cả nước trong chương trình Điều ước thứ 7 của Đài truyền hình Việt Nam hồi tháng 4/2014 với đám cưới cổ tích (http://kenh14.vn/xa-hoi/dam-cuoi-co-tich-cua-co-gai-suy-than-voi-chang-trai-kem-3-tuoi-o-ha-noi-20140407021726747.chn) của cô gái suy thận và "cu em" kém chị 4 tuổi - anh Nguyễn Văn Vượng.

http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/hgzFVUH6Aq72FV8ZpRWGmWqmyxMLk/Image/2015/01/2-a1e2a/me-chong-khoc-nuc-no-trong-dam-tang-co-gai-suy-than.jpg
Những ngày qua, gia đình ngược xuôi khắp nơi đưa chị đi cấp cứu và chạy thận nhưng đến hơn 22h đêm qua (22/1) chị Loan đã trút hơi thở cuối cùng. Sự ra đi của cô em gái khiến chị Minh (chị gái chị Loan) khóc ngất trong lễ tang. Suốt những ngày tháng ngày qua, chị Minh luôn bên cạnh chăm sóc cho em gái ở Bệnh viện Xanh Pôn cũng như những ngày chị Loan được gia đình đưa về quê.


http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/hgzFVUH6Aq72FV8ZpRWGmWqmyxMLk/Image/2015/01/4-a1e2a/me-chong-khoc-nuc-no-trong-dam-tang-co-gai-suy-than.jpg
Hay tin con dâu mất, gia đình bà Lý - mẹ anh Nguyễn Văn Vượng vội vã bắt xe về tiễn biệt con.

http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/hgzFVUH6Aq72FV8ZpRWGmWqmyxMLk/Image/2015/01/5-a1e2a/me-chong-khoc-nuc-no-trong-dam-tang-co-gai-suy-than.jpg
Trong suốt lễ phát tang, bà Lý ngồi lặng lẽ bên ngoài.

http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/hgzFVUH6Aq72FV8ZpRWGmWqmyxMLk/Image/2015/01/6-a1e2a/me-chong-khoc-nuc-no-trong-dam-tang-co-gai-suy-than.jpg
Bà thắp cho con dâu nén hương.

http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/hgzFVUH6Aq72FV8ZpRWGmWqmyxMLk/Image/2015/01/7-a1e2a/me-chong-khoc-nuc-no-trong-dam-tang-co-gai-suy-than.jpg
Chỉ trong vòng hơn 2 tháng, bà Lý phải gánh chịu nhiều nỗi đau mất người thân khi anh Vượng ra đi đột ngột trong một vụ tai nạn giao thông, giờ cô con dâu xấu số cũng bỏ bà mà đi. Kể từ khi anh Vượng mất, căn nhà ở khu tập thể của bà Lý trên phố Lê Gia Định (Hà Nội) đóng cửa, bà lên Lạng Sơn sống cùng con gái để khuây khỏa nỗi đau mất con.

http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/hgzFVUH6Aq72FV8ZpRWGmWqmyxMLk/Image/2015/01/8-a1e2a/me-chong-khoc-nuc-no-trong-dam-tang-co-gai-suy-than.jpg
Bà Lý lặng người nhìn di ảnh con dâu.

http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/hgzFVUH6Aq72FV8ZpRWGmWqmyxMLk/Image/2015/01/11-a1e2a/me-chong-khoc-nuc-no-trong-dam-tang-co-gai-suy-than.jpg
Bà Lý nức nở nhìn theo di ảnh con dâu.


http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/hgzFVUH6Aq72FV8ZpRWGmWqmyxMLk/Image/2015/01/9-a1e2a/me-chong-khoc-nuc-no-trong-dam-tang-co-gai-suy-than.jpg
Ngoài bà Lý còn có chị gái và người thân anh Vượng đến viếng.

http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/hgzFVUH6Aq72FV8ZpRWGmWqmyxMLk/Image/2015/01/10-a1e2a/me-chong-khoc-nuc-no-trong-dam-tang-co-gai-suy-than.jpg
Nhiều người thân trong gia đình chị Loan đau đớn tiễn đưa cô gái suy thận xấu số. Suốt những ngày qua, dù được gia đình cứu chữa nhưng do suy thận giai đoạn cuối nên chị Loan đã không qua khỏi.