PDA

View Full Version : Đàn ông ly hôn sẽ biết trân trọng tình cảm?



Charles
23-11-2014, 20:41
Đàn ông ly hôn sẽ biết trân trọng tình cảm?

23-11-2014 13:37:57

PNO - Nếu quyết định thế nào thì hãy làm cho được điều đó, đừng bắt trước cô gà mái trong mấy chuyện cười: vừa bỏ chạy vừa nghĩ “Không biết mình chạy như vậy thì anh ấy có bắt kịp hay không?”.
Chào cô Hạnh Dung,

Vì đang rất bối rối mà không biết tâm sự với ai, tình cờ vào trang báo và có mục chát với Hạnh Dung, con hi vọng cô cho con một lời khuyên. 28 tuổi, con gặp và yêu môt người đã li dị vợ và có con gai đã 01 tuổi, mà theo anh và bạn bè anh là lỗi do người vợ cũ. Con không quan tâm đến chuyện quá khứ, nên chấp nhận yêu anh.

Gia đình con phản đối rất nhiều, lúc đầu thấy anh quyết tâm con cũng vững tin, nhưng càng ngày thái độ của anh càng hững hờ. Tình cờ vào face của anh, đọc được những lời bỡn cợt, dâm dục của anh với những người đàn bà đã có chồng mà anh gọi là bạn, con đã sốc, thấy ghê tởm. Nhưng anh giải thích là không làm gì có lỗi với con, đó chỉ là cách họ nói chuyện với nhau vì là bạn bè thân thiết.

Anh không làm lành mà con đã tha thứ. Con thấy mình thật ngu ngốc. Đã vậy, trước mặt con anh vẫn gọi điện, nhắn tin cho những người đàn bà đó, khoe với họ là đang đi với người yêu. Anh có thể tám với họ, gọi điện lại khi thấy cuộc gọi nhỡ của họ, nhưng tin nhắn của con phải hàng giờ sau mới có trả lời. Anh không bao giờ đưa con về nhà mỗi khi con đi làm về muộn, dù đường về nhà con rất xa và nguy hiểm. Con cảm thấy mình bị coi thường và tổn thương, đã quyết định chấm dứt.

Nhưng con cứ như người bị bỏ bùa mê vậy, đã tắt điện thoại để không liên lạc, nhưng vẫn chờ đợi anh tìm mình. Trước đó, con có mời anh vào nhà con dịp đám cưới em trai, anh đã do dự và nói là ngại, nhưng cũng hứa vào, trái với những lần anh kiên quyết vào nhà. Anh làm con đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Con đã nghĩ, những người từng đỗ vỡ sẽ biết trân trọng tình cảm mà mình đang có được, nhưng con đã sai phải không cô Hạnh Dung? Giờ con rất bối rối, thực ra anh đến với con vì lý do gì? Lựa chọn kết thúc với anh có đúng không, vì con còn nhớ và yêu anh. Chờ đợi cô.


Hoàng Mai - hoangmai286@


Chào bạn,

Thật ra bạn không có bị bỏ bùa mê bởi người đàn ông này đâu, mà chính là bạn vẫn còn phân vân vào quyết định của mình, vẫn còn tin và muốn tin vào tình cảm này mà thôi. Và bạn còn đang ở tình trạng này chính vì bạn chưa quyết được bản chất của người bạn đang yêu, bạn vẫn còn mong chờ nhiều vào anh ta.


http://image.phunuonline.com.vn/news/2014/20141123/fckimage/2511720588_00cebbd977_z.jpg

Thật ra, những thông tin mà bạn đưa ra để chứng minh rằng người đàn ông này không xứng đáng với tình cảm của bạn cũng chưa phải là thuyết phục cho lắm. Đàn ông thường vẫn lười nhắn tin, lười gọi điện, nhất là khi họ đã thấy bình yên về mối quan hệ đó. Chuyện bạn nói rằng anh ta luôn trả lời cho người khác ngay khi thấy tin nhắn hay cuộc gọi lỡ cũng chỉ là phép xã giao lịch sự thông thường. Không quan tâm tới chuyện đưa đón, có khi cũng chỉ là một sự vô tâm thường có cũng ở đàn ông. Bạn có thể thấy đường xa và nguy hiểm, anh ta lại cho rằng đó là chuyện bình thường. Chuyện anh ta chat với người khác mà bạn phải dùng tới những từ nặng nề như “bỡn cợt, dâm dục” Hạnh Dung cũng còn phân vân không rõ có phải là bạn quá ghen tuông mà phóng đại mọi việc hay không? Bởi anh ta đâu có ngại gọi cho họ trước mặt bạn và cũng không dấu diếm chuyện mình có người yêu kia mà?

Nói tóm lại, từ những gì bạn kể thì Hạnh Dung chưa thể kết luận được rằng anh ta có nghiêm túc với tình cảm dành cho bạn hay không. Thế nhưng trong tình yêu, người ta còn thường hay nhắc tới một điều đó chính là cảm giác, sự nhạy bén, sự mẫn cảm của người trong cuộc. Họ có thể nhận ra tình cảm người khác dành cho mình có thật hay không, con người đó có đáng tin cậy hay không. Phải chăng là trái tim bạn đã nhận ra điều này nhưng chứng cớ thì chưa thuyết phục nên bạn mới phân vân nhiều như thế? Chuyện anh ta đã từng ly hôn quả thật không phải là điều cản trở cho tình yêu của bạn. Nhưng sau ly hôn người ta có trân trọng tình cảm hơn thì cũng không phải là điều chắc chắn. Có người đánh mất dễ dàng, rồi có lại cũng dễ dàng, họ chẳng còn thời gian kịp suy nghĩ về những điều được mất. Bạn nên tìm hiểu và cảm nhận, chứ đừng chỉ "Em nghĩ...". Tuy nhiên, người bạn yêu sau ly hôn lại đổ lỗi cho vợ mình thì trước hết là anh ta không cảm thấy mình có thể học được gì và sửa được gì từ quá khứ. Thềm vào đó. theo Hạnh Dung nói xấu vợ cũ và đổ lỗi có thể được coi là một điểm trừ về tư cách đàn ông.

Hãy lắng nghe tiếng của trái tim mình. Nếu tình yêu trong đó là có thật và bạn cảm thấy tình cảm đó trong cả người kia (dù chỉ là chút ít) thì bạn hãy cho anh ta cơ hội được giải thích, sửa đổi những điều anh ta khiến bạn tổn thương và cảm thấy bị coi thường. Nếu anh ta từ chối hay chỉ tìm cách bào chữa, thanh minh thanh hoa mà không thay đổi thì bạn nên dứt khoát. Bởi dù bạn đúng hay sai, những trạng thái cảm xúc này rất tiêu cực với tình yêu. Bạn sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc trong tình trạng như vậy. Và nếu quyết định thế nào thì hãy làm cho được điều đó, đừng bắt trước cô gà mái trong mấy chuyện cười: vừa bỏ chạy vừa nghĩ “Không biết mình chạy như vậy thì anh ấy có bắt kịp hay không?”. Đàn ông khá tinh ý trong việc nhận ra những giả vờ của phụ nữ. Nếu thật sự là người không đàng hoàng, anh ta sẽ còn coi thường bạn nhiều hơn mà thôi.


HẠNH DUNG