PDA

View Full Version : Xót thương số phận cô gái trẻ bị bệnh vảy nến



songchungvoi_HIV
16-12-2014, 19:28
16-12-2014 19:04 - Theo: cand.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=1879495850)Số phận không may mắn ấy là của em Hồ Thị Linh, sinh năm 1990, thôn Trung Thạch, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Căn bệnh vảy nến ập đến vào đầu năm 2014, khiến cho em đang phải gánh chịu nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần qua từng ngày. Cuộc sống của em chỉ còn trông chờ vào sự chia sẻ giúp đỡ của cộng đồng.
Bệnh ập đến như một định mệnh


Đang là một cô gái xinh đẹp, bỗng một ngày căn bệnh lạ ập đến như một định mệnh của cuộc đời. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ đây phải nhường chỗ cho những mảng vảy nến cứ bong tróc ra từng mảng. Không những thế, nó còn khiến cho lớp da của em ngứa ngáy, giống như có hàng nghìn con kiến cắn vào tận xương tủy.


Ông Hồ Hồng Thuận (http://citinews.net/giai-tri/ha-ho-bung-no-trong-tour-xuyen-viet-tai-ha-noi-XX7B4GI/) (52 tuổi), bố của em Linh rầu rĩ: "Từ ngày con tôi bị bệnh đến giờ, trông nó cứ héo hon từng ngày mà không biết phải làm thế nào. Mẹ nó thì cắt tóc, tắm rửa, lau cho con thường xuyên. Cháu bị mưng mủ, đau nhức gần một năm rồi các anh à". Nói xong, người bố khẽ lật chiếc khăn mỏng ra, trông em không khác gì một cành xanh đang chết héo đi từng ngày. Các lớp da ở chân, ở tay cứ tự bong tróc ra từng mảng. Thấy người lạ đến nhà, em khẽ đưa mắt nhìn tôi như mong đợi một phép màu hóa giải bệnh tật.




http://static.cand.com.vn/Files/Image/2014/12/11/27_cothe240-470.jpg


Cơ thể của em Linh đang bị bệnh vảy nến hành hạ từng ngày.




Mầm mống bệnh tật biểu hiện vào khoảng đầu năm 2014, lúc mới bị nó chỉ là những mần nhỏ nổi li ti ở háng. Sau đó những mần đỏ ấy cứ lan rộng ra khắp toàn thân. Vì gia đình quá nghèo, bố mẹ Linh cũng đã chạy vạy khắp nơi để đưa em đi chữa trị nhưng bệnh tình không suy giảm, ngày một nặng lên.

Thấy con bị bệnh nặng, bố mẹ phải đi làm thuê, làm mướn, cóp nhặt được đồng nào ông bà đều dành cho con hết. Vì là gia đình thuần nông, nhà lại có 6 người con ăn học, bố mẹ Linh lam lũ làm lụng đến bao nhiêu cũng không đủ. Lắm hôm phải lo ăn từng bữa chứ chưa nghĩ gì đến chuyện chạy chữa cho con. Ông Thuận rơm rớm nước mắt tâm sự: "Hôm tôi đưa cháu lên bệnh viện tỉnh khám, bác sỹ bảo phải có 100 triệu đồng mới chữa khỏi".

Điều trị được một thời gian ở bệnh viện, bố mẹ Linh đành quệt nước mắt đem con trở về vì nhà không lo đủ tiền. Nợ tiền viện phí, tiền thuốc cứ thế mà chồng chất lên, khiến cho gia đình ông Thuận kiệt quệ, bế tắc. Theo lời ông Thuận, năm 2007, Linh mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, gia đình phải đưa em vào bệnh viện liên tục như "đi chợ" để chữa trị. Đến năm 2008, em lại bị bệnh viêm khớp háng, gia đình tiếp tục đưa vào bệnh viện để điều trị dài ngày.

Tận cùng nỗi khổ

Căn bệnh viêm khớp háng của em may mắn được một tổ chức bên Mỹ tài trợ để thay một bên háng nhân tạo nên được miễn phí. Nhưng một bên khớp háng còn lại, gia đình phải bán tất thảy những tài sản có giá trị để chữa bệnh. Số tiền 80 triệu đồng là con số quá lớn với một gia đình thuần nông. Nhưng rồi, cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn khi đàn trâu của gia đình đã được bán gọn để chữa trị cho Linh.

Bố Linh kể: "Lúc đó cũng đang vào vụ mùa, nhưng gia đình tôi còn tâm trí mô mà làm cái chi nữa. Con gái thì nằm bệnh viện miết, tiền bạc cạn kiệt, nên còn đàn trâu hai vợ chồng tôi cũng "nhắm mắt" mà bán nốt để mong cứu được mạng sống cho con mình. Biết bán trâu đi rồi lấy chi mà mần ăn đây?".

Tai họa này chưa qua thì tai họa khác lại ập tới, sau khi thay khớp háng lần thứ hai xong, Linh phải nằm bệnh viện để phục hồi chức năng. Sang đến đầu năm 2014. Linh lại mắc thêm bệnh vảy nến nữa. Căn bệnh ấy khiến cho gia đình ông Thuận cứ mờ mịt chìm trong bóng tối bởi bệnh tật bủa vây. Thấy gia đình ông Thuận lo tiền cả năm trời, cả xóm ai cũng lo rằng không biết số phận của cháu Linh sẽ phải sống trong những ngày tháng còn lại như thế nào?

Với hoàn cảnh bế tắc như gia đình ông Thuận hiện nay, rất mong các quý hảo tâm gần xa hãy mở rộng vòng tay nhân ái cùng giúp đỡ cho gia đình ông Thuận bớt phần nào lo toan trong cuộc sống. Và cũng để cho em Hồ Thị Linh (http://citinews.net/xa-hoi/ho-tro-nong-dan-khoi-phuc-san-xuat-sau-lu-SO7IPPY/) có thêm sức mạnh chiến thắng được bệnh tật!.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: ông Hồ Hồng Thuận (bố của Linh), thôn Trung Thạch, xã Phong Chương, tỉnh Thừa Thiên - Huê, SĐT: 01629358913 & 01648427967 hoặc qua Báo Công an nhân dân, 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, SĐT: 0438222157;Minh Phượng - Như Thảo