PDA

View Full Version : Thắp sáng niềm tin cho những cuộc đời lầm lỡ



Tuanmecsedec
20-09-2013, 16:10
Thắp sáng niềm tin cho những cuộc đời lầm lỡ


13:29:00 20/09/2013, cập nhật cách đây 2 giờ


Nắng trưa bỏng rát, Thượng tá Nguyễn Quang Toàn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng (GDLĐXH) của TP Hải Phòng vẫn rất hồ hởi đưa chúng tôi đi thăm một lượt khu ở, học tập và sản xuất của các bệnh nhân ma túy nằm trên địa bàn xã Gia Minh, thuộc huyện Thủy Nguyên. Thật là kỳ diệu, cả một thung lũng xưa chỉ có đá, sỏi và sình lầy, đến bèo tây còn không thể trụ nổi nay giống như một trang trại khổng lồ, màu xanh, đất đai màu mỡ cây lá tốt tươi đầy sức sống.

Qua tìm hiểu được biết, chục năm trở về trước, có những lúc khó khăn chồng chất, bộn bề tưởng như khó có thể vượt qua. Hơn 1.000 con bệnh, 70% mang tiền án, tiền sự và tới 60% nhiễm HIV liên tục quậy phá do cơ sở vật chất nghèo nàn, thiếu thốn cũng như sự quản lý lỏng lẻo, thiếu khoa học. Được phân công về phụ trách trung tâm, Thượng tá Nguyễn Quang Toàn – lúc đó đang là Đội phó Đội H88 – đơn vị anh hùng của Phòng CSĐT tội phạm hình sự, Công an TP Hải Phòng vô cùng trăn trở. Thế rồi, từng bước một, từ những xe trấu, từ những gánh đất thịt... cùng với nghị lực phi thường, anh cùng các đồng sự với phương châm dựa vào sức mình đã biến vùng đất hoang nuôi dưỡng chính những con người ở đây...


Bắt đầu từ năm 2009, để tạo một bước ngoặt mới trong công tác cai nghiện, chữa bệnh cho học viên, Thượng tá Nguyễn Quang Toàn và các cán bộ trung tâm đã tỏa đi các nơi, chắp nối nhịp cầu để những trái tim nhân ái đến với người bệnh. Chủ trương được thành phố ủng hộ, hàng trăm doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nhà hảo tâm trên toàn quốc đã góp trí, góp của vào cuộc với trung tâm.

Trong đó, Công ty HATACO Bến Tre ủng hộ bài thuốc Bông Sen. Dòng họ Vũ Đức, ở xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam hiến tặng bài thuốc Trường An, giúp bệnh nhân ma túy cắt cơn mà không phải trải qua những cơn vật vã, hoang tưởng. Sau cắt cơn là nâng sức, rồi học các nghề: gốm, họa, đóng giầy, dệt len, làm giấy và sản xuất thực phẩm sạch như nấm linh chi, măng tây, lợn, cá… Chất lượng cuộc sống bệnh nhân được nâng lên. Họ thậm chí còn có khoản lương để dành, làm vốn cho ngày “hồi gia”.


http://www.cand.com.vn/Uploaded_CSTC/thanhbinh1/7_giaos2977-450.jpg
Giáo sư Patrice Massip Cộng hòa Pháp, thăm khu chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS tại Trung tâm GDLĐXH.



Có nghề trong tay, 50 người mãn hạn điều trị đã quyết định ở lại ký hợp đồng lao động với trung tâm và đứng trước tương lai sẽ được thụ hưởng chế độ hưu trí. Một trong số đó là anh Trần Văn Nhã tâm sự: “Trung tâm đã giúp tôi vượt qua thử thách. Tôi tự tin là sẽ trụ vững”. Ở đây còn có khu chăm sóc và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, một mô hình cả nước chưa từng có, giúp người bệnh được chăm sóc chu đáo cả sức khỏe và tinh thần. Các hoạt động văn hóa văn nghệ được lồng ghép giới thiệu sản phẩm lao động của bệnh nhân như trình diễn thời trang len, triển lãm gốm, họa… hết sức sáng tạo. Lại có cả “Phiên chợ tình nghĩa” mà “chủ” các sạp hàng đều là học viên. Tháng hai lần, khách thập phương ra vào tấp nập, chẳng khác chợ phiên trong cộng đồng.

Điều rất đặc biệt, trung tâm còn giúp hàng trăm bệnh nhân hết hạn điều trị ma túy, được hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp như Công ty Chế biến XNK Đà Nẵng, Công ty TNHH Đức-Việt-Anh... Một số người cũng đã tự lập doanh nghiệp riêng và thành đạt bước đầu như anh Nguyễn Văn Việt, ở phường Gia Viên, quận Ngô Quyền với nghề đại lý nước uống tinh khiết và có nhiều thành tích tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Đám cưới Việt vừa được trung tâm đứng ra tổ chức trang trọng tại cung điện Hoa Hồng, thành phố Cảng.


“Hữu xạ tự nhiên hương”, tới thăm trung tâm dịp này, chúng tôi còn khá bất ngờ khi gặp một số bệnh nhân người nước ngoài. Đó là những công dân mang quốc tịch Mỹ, Anh, Trung Quốc và Campuchia. Tới đây ai cũng khỏe ra và đang thức dậy những ước vọng tương lai. Anh Lã Bình, 30 tuổi, ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và các bệnh nhân người Campuchia là anh Su Pro Sa, 20 tuổi; Su Vias Na, 22 tuổi, đều rất vui cho biết, các “thầy” ở trung tâm rất thân thiện, chúng tôi khỏe lên và gắng bỏ hẳn ma túy.


Tiếng lành đồn xa, có cả chuyên gia người Mỹ, người Thụy Điển, Đan Mạch, Pháp, Nga cũng cất công vượt vạn dặm tới để chứng kiến và tham khảo cách điều trị bệnh ma túy tại Trung tâm GDLĐXH Hải Phòng. Quốc vụ khanh Liên bang Nga, Thượng tướng Sô-pô-lốp trong lần đến thăm trung tâm đã đánh giá: Đây là bước đột phá mà ở châu Âu và Nga chưa có. Ông nói về nước sẽ đề xuất nghiên cứu áp dụng mô hình chữa nghiện này. Thật đáng trân trọng những trái tim, bàn tay đã thắp lên ngọn lửa niềm tin vì tương lai, hạnh phúc con ngườihttp://cand.com.vn/Images/reddot.gif



Văn Thịnh

http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2013/9/209641.cand