PDA

View Full Version : Thư tình: Vẫn mãi chờ anh



songchungvoi_HIV
07-01-2015, 16:24
07-01-2015 14:04 - Theo: danviet.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=43886180)Em thèm được anh ôm thật chặt rồi ngủ... Em nhớ anh lắm anh biết không.
Cười... Là phép ẩn dụ của nỗi đau! Khóc... Là tính bắc cầu của nỗi nhớ!


Anh à, em mệt rồi, mệt với cuộc sống không anh, mệt với cảm giác mình em trơ trọi giữa cuộc đời chỉ có mình em. Chia tay rồi, anh vui không hả anh? Còn em, vẫn ở đây, vẫn chờ anh...


Hơn hai tháng qua, anh đã bao giờ nghĩ tới em dù là một phút, một giây nào chưa anh? Hay chỉ là những giây phút anh suy nghĩ và nhớ nhung người con gái khác? Đau lắm, khi người bên cạnh anh không phải là em...

Anh ơi, trong một năm qua đã bao giờ anh yêu em chưa? Hay đó chỉ là cái sự thương hại anh dành cho em không hơn không kém hả anh? Người ta bảo em ngu ngốc, dù biết anh yêu người khác mà vẫn lụy tình, vẫn yêu anh.

http://images.danviet.vn/Uploaded/dothuvui/2015_01_06/UKCCmai_cho_anh_1_IVUO.jpg.ashx?width=415Em có quyền ghen hay không khi bây giờ anh không còn là của riêng em? (Ảnh minh họa)
Em thèm được dựa vào vai anh mà khóc. Em thèm vùi đầu vào ngực anh rồi thủ thỉ với anh biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Em thèm được anh ôm thật chặt rồi ngủ... Em nhớ anh lắm anh biết không?


Vẫn là giọt nước mắt của em, nhưng khác lúc anh ở đây, giọt nước mắt của em cô đơn và lạnh lẽo lắm anh à.


Hàng ngày, vẫn là những dòng status em viết dành cho anh với chế độ "riêng mình tôi". Vẫn là những dòng tin nhắn em viết cho anh chưa bao giờ gửi được em lưu trong "bản nháp". Vẫn là tên nick facebook của anh được em tìm kiếm nhiều nhất. Vẫn là những giọt nước mắt khi thấy anh đăng status dành cho người con gái khác. Em có quyền ghen hay không khi bây giờ anh không còn là của riêng em?

Nhắm mắt lại để ngăn nước mắt trào ra, mở mắt ra để cho gió thổi bay đi những giọt nước mặn chát dính ở mắt.

Em đứng đây, chờ anh...