PDA

View Full Version : Mong Ad tư vấn cho em chuyện tình cảm với ạ



SinPet
22-01-2015, 11:32
Bạn gái em năm nay là sv năm 2 em là sv năm nhất mới quen đc 3 ngày em thấy cũng hiền nên có vẻ là tốt em định quen lâu dài , lúc mới quen e vs nó cũng giả bộ gạ tình giữ lắm đòi ngủ chung cơ nhưng nó ko cho , (tưởng đâu em nó còn ngon biết giữ mình nên xác định quen lâu dài ) ai ngờ sự thật phũ phàng quen đc mấy hôm nó cũng thường gửi mấy bức ảnh sech xi của nó vào một ngày nó bàn chuyện sech vì mấy thằng phòng trọ chỗ nó cứ nói hay chọc bọn con gái dãy trọ nó là xem phim sếch ko em ... nên em đang muốn bik nó nghĩ gì , vào một ngày đẹp trời bạn gái em lên fb bằng điện thoại em sau đó em đọc đc những tin nhắn quá khứ của bạn gái sau đó em pm thằng bạn trai cũ của nó là thằng(BQT xóa từ phản cảm) nó ăn xong tẩu rồi , rồi nó ad nick em và nó kêu lúc trước nó đã từng quan hệ với bạn gái e nhiều lần , nó còn cho tiền nữa nó gửi em ảnh làm bằng chứng luôn sau đó em biết đc sự thật và đi hỏi bạn gái e nhưng nó vẫn nói dối và còn thách em đưa bằng chứng , nó nói nó ko muốn quen e trên qhtd :(( sau đó em đưa bằng chứng và nó đành nói sự thật nhưng e vẫn chưa tin lắm và e thử kiểm tra tiếp và nó vẫn tiếp tục nói dối nhưng đỡ hơn ( Vì nó nói mới quen chưa lâu nó không dám nói vì lúc trước nó cũng nói và bị chửi là hư... ) , nó nói nó xin lỗi em , vì nó kêu nó không xứng đáng quen em mà nó cũng sợ em chia tay nên nó ngập ngừng lắm haha em không cho chia tay vì nghĩ mình chưa làm ăn đc gì tốn công sức tiền bạc và bị lừa tình em bực lắm mà thấy cũng tội nó hứa với nó quen lâu r mà mới mấy ngày knock out ( vì em cũng là 1 thằng lúc xưa ăn chơi trác táng bị thua thiệt ko cam tâm ) thế em định quen nó mà không bao giờ ôm nó hay hôn nó lần nào nữa bên ngoài em giả bộ nhưng bên trong em hơi có sự khinh bỉ bây giờ nó gặp em ko dám nhìn và mắt em nữa ~> Xin ad tư vấn cho em có nên trả thù tiếp hoặc buông xuôi lúc trc em cũng ăn chơi giữ lắm mà bây giờ em chín chắn hơn nhiều rồi nên nó ko qua mặt đc em vì em đã từng trải hihi :v đắng lòng em thề với nó là em không đụng tới người nó nữa haha mà nếu mà e đụng nó thì nó cũng cho nhưng em đã tha thứ cho nó vì em cũng đã từng như nó và thấy hơi có sự khinh bỉ , bây giờ nó cũng ko dám gặp mặt em nữa theo Ad nên giải quyết vấn đề này thế nào ạ ? cho em xin góp ý với:k4744254:

songchungvoi_HIV
22-01-2015, 11:37
Bạn gái em năm nay là sv năm 2 em là sv năm nhất mới quen đc 3 ngày em thấy cũng hiền nên có vẻ là tốt em định quen lâu dài , lúc mới quen e vs nó cũng giả bộ gạ tình giữ lắm đòi ngủ chung cơ nhưng nó ko cho , (tưởng đâu em nó còn ngon biết giữ mình nên xác định quen lâu dài ) ai ngờ sự thật phũ phàng quen đc mấy hôm nó cũng thường gửi mấy bức ảnh sech xi của nó vào một ngày nó bàn chuyện sech vì mấy thằng phòng trọ chỗ nó cứ nói hay chọc bọn con gái dãy trọ nó là xem phim sếch ko em ... nên em đang muốn bik nó nghĩ gì , vào một ngày đẹp trời bạn gái em lên fb bằng điện thoại em sau đó em đọc đc những tin nhắn quá khứ của bạn gái sau đó em pm thằng bạn trai cũ của nó là thằng(BQT xóa từ phản cảm) nó ăn xong tẩu rồi , rồi nó ad nick em và nó kêu lúc trước nó đã từng quan hệ với bạn gái e nhiều lần , nó còn cho tiền nữa nó gửi em ảnh làm bằng chứng luôn sau đó em biết đc sự thật và đi hỏi bạn gái e nhưng nó vẫn nói dối và còn thách em đưa bằng chứng , nó nói nó ko muốn quen e trên qhtd :(( sau đó em đưa bằng chứng và nó đành nói sự thật nhưng e vẫn chưa tin lắm và e thử kiểm tra tiếp và nó vẫn tiếp tục nói dối nhưng đỡ hơn ( Vì nó nói mới quen chưa lâu nó không dám nói vì lúc trước nó cũng nói và bị chửi là hư... ) , nó nói nó xin lỗi em , vì nó kêu nó không xứng đáng quen em mà nó cũng sợ em chia tay nên nó ngập ngừng lắm haha em không cho chia tay vì nghĩ mình chưa làm ăn đc gì tốn công sức tiền bạc và bị lừa tình em bực lắm mà thấy cũng tội nó hứa với nó quen lâu r mà mới mấy ngày knock out ( vì em cũng là 1 thằng lúc xưa ăn chơi trác táng bị thua thiệt ko cam tâm ) thế em định quen nó mà không bao giờ ôm nó hay hôn nó lần nào nữa bên ngoài em giả bộ nhưng bên trong em hơi có sự khinh bỉ bây giờ nó gặp em ko dám nhìn và mắt em nữa ~> Xin ad tư vấn cho em có nên trả thù tiếp hoặc buông xuôi lúc trc em cũng ăn chơi giữ lắm mà bây giờ em chín chắn hơn nhiều rồi nên nó ko qua mặt đc em vì em đã từng trải hihi :v đắng lòng em thề với nó là em không đụng tới người nó nữa haha mà nếu mà e đụng nó thì nó cũng cho nhưng em đã tha thứ cho nó vì em cũng đã từng như nó và thấy hơi có sự khinh bỉ , bây giờ nó cũng ko dám gặp mặt em nữa theo Ad nên giải quyết vấn đề này thế nào ạ ? cho em xin góp ý với:k4744254:
Bấm vào đây xem:
Có nên cưới "gái mát-xa" (http://diendanhiv.vn/threads/24148-Co-nen-cuoi-gai-mat-xa-quot)

Có nên cưới một người con gái bị H (http://diendanhiv.vn/threads/24410-Co-nen-cuoi-mot-nguoi-con-gai-bi-H)

Tuanmecsedec
22-01-2015, 11:39
Bạn gái em năm nay là sv năm 2 em là sv năm nhất mới quen đc 3 ngày em thấy cũng hiền nên có vẻ là tốt em định quen lâu dài , lúc mới quen e vs nó cũng giả bộ gạ tình giữ lắm đòi ngủ chung cơ nhưng nó ko cho , (tưởng đâu em nó còn ngon biết giữ mình nên xác định quen lâu dài ) ai ngờ sự thật phũ phàng quen đc mấy hôm nó cũng thường gửi mấy bức ảnh sech xi của nó vào một ngày nó bàn chuyện sech vì mấy thằng phòng trọ chỗ nó cứ nói hay chọc bọn con gái dãy trọ nó là xem phim sếch ko em ... nên em đang muốn bik nó nghĩ gì , vào một ngày đẹp trời bạn gái em lên fb bằng điện thoại em sau đó em đọc đc những tin nhắn quá khứ của bạn gái sau đó em pm thằng bạn trai cũ của nó là thằng
(BQT xóa từ phản cảm) nó ăn xong tẩu rồi , rồi nó ad nick em và nó kêu lúc trước nó đã từng quan hệ với bạn gái e nhiều lần , nó còn cho tiền nữa nó gửi em ảnh làm bằng chứng luôn sau đó em biết đc sự thật và đi hỏi bạn gái e nhưng nó vẫn nói dối và còn thách em đưa bằng chứng , nó nói nó ko muốn quen e trên qhtd :(( sau đó em đưa bằng chứng và nó đành nói sự thật nhưng e vẫn chưa tin lắm và e thử kiểm tra tiếp và nó vẫn tiếp tục nói dối nhưng đỡ hơn ( Vì nó nói mới quen chưa lâu nó không dám nói vì lúc trước nó cũng nói và bị chửi là hư... ) , nó nói nó xin lỗi em , vì nó kêu nó không xứng đáng quen em mà nó cũng sợ em chia tay nên nó ngập ngừng lắm haha em không cho chia tay vì nghĩ mình chưa làm ăn đc gì tốn công sức tiền bạc và bị lừa tình em bực lắm mà thấy cũng tội nó hứa với nó quen lâu r mà mới mấy ngày knock out ( vì em cũng là 1 thằng lúc xưa ăn chơi trác táng bị thua thiệt ko cam tâm ) thế em định quen nó mà không bao giờ ôm nó hay hôn nó lần nào nữa bên ngoài em giả bộ nhưng bên trong em hơi có sự khinh bỉ bây giờ nó gặp em ko dám nhìn và mắt em nữa ~> Xin ad tư vấn cho em có nên trả thù tiếp hoặc buông xuôi lúc trc em cũng ăn chơi giữ lắm mà bây giờ em chín chắn hơn nhiều rồi nên nó ko qua mặt đc em vì em đã từng trải hihi :v đắng lòng em thề với nó là em không đụng tới người nó nữa haha mà nếu mà e đụng nó thì nó cũng cho nhưng em đã tha thứ cho nó vì em cũng đã từng như nó và thấy hơi có sự khinh bỉ , bây giờ nó cũng ko dám gặp mặt em nữa theo Ad nên giải quyết vấn đề này thế nào ạ ? cho em xin góp ý với:k4744254:

Tình cảm đâu phải là cái gì mà để dùng chữ trả thù.

SinPet
22-01-2015, 12:31
Tình cảm đâu phải là cái gì mà để dùng chữ trả thù.
Tại em đặt niềm tin quá nhiều rồi giờ bị thất vọng từ hôm qua sau khi e nói với nó chuyện bồ cũ nó nói lại với e và đưa hình cho em xem là nó nghỉ học luôn và bị đau

SinPet
22-01-2015, 12:34
Bấm vào đây xem:
Có nên cưới "gái mát-xa" (http://diendanhiv.vn/threads/24148-Co-nen-cuoi-gai-mat-xa-quot)

Có nên cưới một người con gái bị H (http://diendanhiv.vn/threads/24410-Co-nen-cuoi-mot-nguoi-con-gai-bi-H)
Em nhìn bên ngoài thì thấy rất dễ thương với xinh nên thích và em thử xin ôm và hôn nhưng e nó còn chưa chịu tưởng là gái ngoan xác định quen lâu dài giờ chuyện vỡ lẻ ra em cũng chả bik phải nói sao nữa , em nó giải thích vì năm 1 lỡ ăn chơi quậy nên em nó kêu ko xứng em thì thấy cũng tội nên chưa nỡ chia tay vs 1 phần vì cảm thấy tự ái lúc trước ko cho em ôm nữa cơ chỉ mới nắm tay thôi ai dè giờ mọi chuyện vỡ lỡ em giờ cảm thấy như mình bị dắt mũi

songchungvoi_HIV
22-01-2015, 12:36
Em nhìn bên ngoài thì thấy rất dễ thương với xinh nên thích và em thử xin ôm và hôn nhưng e nó còn chưa chịu tưởng là gái ngoan xác định quen lâu dài giờ chuyện vỡ lẻ ra em cũng chả bik phải nói sao nữa , em nó giải thích vì năm 1 lỡ ăn chơi quậy nên em nó kêu ko xứng em thì thấy cũng tội nên chưa nỡ chia tay vs 1 phần vì cảm thấy tự ái lúc trước ko cho em ôm nữa cơ chỉ mới nắm tay thôi ai dè giờ mọi chuyện vỡ lỡ em giờ cảm thấy như mình bị dắt mũi
Chuyện tình cảm thì phải xem lại chính mình chính con tim, quen mới 3 ngày mà làm như quen 3000 ngày ấy, 3 ngày mà yêu khỉ gió gì

SinPet
22-01-2015, 12:38
Chuyện tình cảm thì phải xem lại chính mình chính con tim, quen mới 3 ngày mà làm như quen 3000 ngày ấy, 3 ngày mà yêu khỉ gió gì

thì 3 ngày là mới cua thôi chứ quen lâu r mà ad , chứ ko lẽ mới quen 3 ngày mà cua dễ thế à ad