PDA

View Full Version : Cháo nóng cho người nghèo



songchungvoi_HIV
12-02-2015, 07:43
12-02-2015 00:45 - Theo: sggp.org.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-117143413)
Khi cánh cửa sắt của các tòa nhà vừa kéo sụp xuống thì hành lang nơi đó sẽ trở thành nơi trú thân của những mảnh đời không nhà cửa. Họ đến để tìm chỗ ngả lưng sau một ngày vất vả. Để rồi trong cái lạnh của những ngày cuối năm, họ lại tìm được hơi ấm để xua tan bớt đi phần nào cái giá lạnh. Hơi ấm đó chính là những phần cháo còn nóng hổi của “Nhóm G9 - Cháo đêm ấm lòng” gửi đến những người vô gia cư.



http://sggp.org.vn/dataimages/original/2015/02/images542795_5a.jpg


Văn Thị Thảo Huyền, sinh viên năm 3 Trường Đại học Mở TPHCM, cùng Nhóm G9 phát cháo cho một người đạp xích lô.



"Ngon hết sẩy cào cào!"

Theo chân Nhóm G9 trong lần phát cháo cho người vô gia cư lần thứ 60 và cũng là lần phát cuối cùng trong năm nay, chúng tôi thấy phần lớn những người nhận cháo đã quen thuộc với các thành viên của nhóm. Nhóm đến đường Trần Quốc Toản phát phần cháo cho một bà cụ.

Trên quãng đường đi đến điểm phát cháo tiếp theo, bạn Linh Ngọc, thành viên của nhóm kể, bà cụ vừa mới nhận cháo tên Lê Thị Ngọc Dung, 87 tuổi, quê Long An. Bà có 4 người con, tất cả đã lập gia đình nhưng đều ở xa. Bà ở với cậu con trai thứ hai, người này thường nhậu nhẹt, rượu bia, cá độ, thậm chí còn đánh đập bà. Bà trốn lên TP để kiếm sống qua ngày. Hàng ngày bà đi nhặt ve chai, tối đến bà lại trở về đây nằm ngủ.

Linh Ngọc ví von, Nhóm G9 gọi bà là "khách hàng thân thiết", vì đã 3 năm trôi qua, bà vẫn ở đấy, vẫn luôn nhận những bát cháo nóng, những món quà mà nhóm dành tặng và đã 3 lần tham gia tiệc tất niên cùng người vô gia cư do nhóm G9 tổ chức.

Thấy tôi thắc mắc về sự quen thân giữa người phát và nhận cháo, Linh Ngọc cười bảo: "Đó là do họ ở cố định, phát cháo lâu ngày nên dễ quen thân. Với lại cuối năm, nhóm tổ chức tiệc tất niên cho người vô gia cư, phải lấy danh sách để sắp xếp. Nhờ vậy nên nhóm mới biết rõ về nhân thân như vậy".

Chia sẻ về kỷ niệm nhớ nhất trong các lần đi phát cháo, Linh Ngọc kể: "Một lần nọ, tôi đem 1 hộp cháo và 1 hộp sữa cho một bác. Nhưng bác nói: "Cảm ơn tụi con, bác vừa được tặng 1 ổ bánh mì, bác ăn no rồi. Bác xin giữ lại hộp sữa, còn hộp cháo thì tụi con chia sẻ với những người khó khăn khác nha". Đây là điều mà tôi nhớ nhất vì trong lúc khó khăn, hoạn nạn, bác ấy vẫn chia sẻ với người khác gặp khó hơn mình".

Nhóm lại tiếp tục rong ruổi trên các ngả đường TP, những phần cháo nóng hổi được gửi đến tận tay người nghèo khó. Một phần cháo nóng vừa được gửi cho người đạp xích lô ở ngã tư đường Bà Huyện Thanh Quan và Lý Chính Thắng.

Thành viên Nguyễn Hoàng Trung (http://citinews.net/giai-tri/hai-ngoc-nu-cua-showbiz-viet-do-sac-ruc-ro-tai-hop-bao-phim-PBLYU2I/), hiện là nhân viên Công ty Việt Mỹ, chia sẻ: "Chú vừa nhận hộp cháo tên là Dương Thái Bình, chú đã sống ở đây lâu lắm rồi. Lúc trước chú chạy xích lô, sau đó vì một tai nạn, chú bị bại liệt và phải ngồi xe lăn suốt đời. Từ ngày ấy, vợ và các con cũng rời xa. Hàng ngày chú bán vé số và cũng hay được người dân qua lại thương tình trợ giúp nên chú có miếng cơm qua ngày. Chú bảo cháo của tụi mình ngon lắm, ngon hết sẩy cào cào! Khi được hỏi thì chú bảo mong ước lớn nhất của chú là có một chỗ ở để che nắng che mưa, không bị sương lạnh và hàng đêm không phải chịu cảnh đợi mọi người đi ngủ, kéo cửa lại thì mình mới có được mái hiên để che sương...".

Sẻ chia

Trong một lần đi làm về khuya, anh Tống Hoàng Quân (Phó Bí thư Đoàn Trường CĐ Bách Việt (http://citinews.net/giao-duc/-sinh-vien-phai-dong-tien-khau-hao-vat-tu-cho-benh-vien-M6YIMYY/)) thấy đói bụng. Anh ước gì lúc ấy có được tô cháo nóng sẽ ấm lòng biết bao nhiêu. Từ sự cảm nhận của bản thân, anh mới nhớ lại những người vô gia cư tá túc trên các vỉa hè, mà mỗi ngày đi làm về anh vẫn thường nhìn thấy, có người chỉ trải tấm ni lông trên vỉa hè để ngủ qua đêm. Giữa cái đói và lạnh trong đêm khuya, nếu họ được tặng một phần cháo nóng thì sẽ ấm áp biết bao nhiêu.

Nghĩ là làm, anh chia sẻ ý tưởng và được bạn bè ủng hộ, từ đó Nhóm G9 - Cháo đêm ấm lòng (G9 là good night - chúc ngủ ngon) được thành lập vào ngày 8-6-2012, do anh Tống Hoàng Quân làm trưởng nhóm, 5 thành viên chính cùng quản lý nhóm. Cứ thế các thành viên của nhóm ngày một tăng dần. Đến nay thành viên chính thức của nhóm là 100 thành viên, thành viên không chính thức khoảng 200 thành viên.


Chia sẻ về mục tiêu của nhóm, anh Tống Hoàng Quân nói: Nhóm G9 - Cháo đêm ấm lòng tập hợp những thành viên yêu thích công việc thiện nguyện, đặc biệt là trong giới trẻ hiện nay, hoạt động với phương châm "Giúp người không phải là cho cái mình dư thừa, mà là chia sẻ chút ít cái mình đang có".

Cứ 2 tuần một lần, các thành viên tập trung nấu hơn 200 phần cháo, đóng hộp gọn gàng. Đến 22 giờ thì phân ra thành nhiều nhóm nhỏ để phân phát cháo đến những người vô gia cư, em bé bán vé số, người nhặt ve chai về đêm. Phần quà là 1 hộp cháo, 1 hộp sữa và tặng thêm mền, dầu gió, quần áo cho những cô, chú có nhu cầu.

Và không chỉ có những bát cháo ấm lòng người nghèo, Nhóm G9 - Cháo đêm ấm lòng còn vận động và tự tổ chức hàng chục chuyến tặng học bổng cho học sinh nghèo vùng biên giới, xây dựng nhà tình thương, tổ chức tất niên cho người vô gia cư… Mới đây, Nhóm G9 được tuyên dương Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2014.
QUANG KHOA