PDA

View Full Version : Vòng tay yêu thương cho xuân thêm ấm



songchungvoi_HIV
12-02-2015, 10:57
Thứ năm, ngày 12/02/2015 07:38:54
Mùa xuân là mùa yêu thương, trao nhau những nụ cười nồng ấm nhưng không khỏi chạnh lòng trước nỗi khát khao sống của những em nhỏ nhiễm HIV. Mỗi dịp tết đến xuân về, Chi đoàn Báo Vĩnh Long cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng các em bằng vật chất lẫn tinh thần cho xuân ấm áp.


http://www.baovinhlong.com.vn/database/newsimg/2015/T2/A6_a (27).JPG
Gần 40 trẻ nhiễm HIV/AIDS có một buổi họp mặt, vui chơi nhiều ý nghĩa tại Tòa soạn Báo Vĩnh Long.


Hành trình 5 năm chia sẻ


Đã 5 mùa xuân, Chi đoàn Báo Vĩnh Long vận động các Mạnh thường quân, nhà hảo tâm đem đến những phần quà ý nghĩa, mang đến cho các em nhiễm HIV/AIDS những nụ cười nồng ấm.


Niềm vui của những đoàn viên thực hiện chương trình Trao quà cho trẻ nhiễm HIV, niềm vui của Chi đoàn Báo Vĩnh Long là nhìn ánh mắt ngây thơ, nụ cười hạnh phúc khi các em được tham gia trò chơi và nhận quà.


Năm 2015, tỉnh Vĩnh Long có 41 em thiếu nhi nhiễm HIV được nhận quà tết. Các em có hoàn cảnh khác nhau nhưng lại cùng số phận. Với mong muốn đem lại niềm vui cho các em, Chi đoàn Báo Vĩnh Long cùng các đơn vị phối hợp và nhà hảo tâm đã duy trì tổ chức chương trình với thời gian 5 năm.


Niềm vui và sự háo hức thể hiện rõ trên gương mặt ngây thơ của các em khi đến với chương trình. Em H.T.T.T. (xã Long Phước- Long Hồ) chia sẻ: “Được nhận quà tết và vui chơi với các bạn con rất vui”.


Em N.H.T. (TX Bình Minh) thì háo hức: “Con rất vui vì năm nào cũng được nhận quà, có thêm nhiều bạn và được chơi trò chơi cùng các cô chú”. Bé L.T.T.V. (xã Trà Côn- Trà Ôn) hai má lúm đồng tiền vừa ôm chặt chú gấu bông mới được tặng vừa lí nhí: “Gấu con dễ thương quá, con cảm ơn cô”.


Em V.T.B.T. (xã Phú Quới- Long Hồ) thì thỏ thẻ: “Năm nào con cũng lên đây chơi với các bạn. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này nuôi bà nội”.



Cô N.T.T.H. - nội bé B.T. ngồi ngay bên cạnh tâm sự: “Cha nó mất sớm, mẹ thì bỏ đi biệt tăm, chồng tui cũng bỏ đi khi nó còn nhỏ xíu, hai bà cháu nương tựa nhau sống. Tui cũng ráng cho nó đi học nhưng lúc trước bị bạn bè kỳ thị, may nhờ có thầy cô khuyên nhủ nên giờ các bạn đã chơi với nó”.


Niềm vui của các em hôm nay cũng chính là niềm vui của các bậc phụ huynh, các thành viên tổ chức chương trình và những tấm lòng thơm thảo. Anh Phan Tấn Tân- Bí thư Chi đoàn Báo Vĩnh Long nói: “Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của các em là những người tổ chức như tôi đã hạnh phúc lắm. Mong các Mạnh thường quân với lòng hảo tâm tiếp tục mang lại cho các em những mùa xuân ấm áp”.


5 năm qua chương trình đã hỗ trợ cho hơn 175 lượt trẻ nhiễm HIV với tổng số tiền quyên góp được trên 160 triệu đồng. Không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất mà chương trình còn đem lại cho các em không khí vui tươi của những ngày giáp tết, giúp các em vơi đi phần nào mặc cảm.

Những tấm lòng vàng


Đồng hành với Báo Vĩnh Long trong chặng đường 5 năm qua là sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.



Bên cạnh các tổ chức từ thiện- xã hội, doanh nghiệp, doanh nhân, công chức, viên chức còn có cả các công nhân và cả những sinh viên trẻ,... Kẻ có sức góp sức, người có của góp của tất cả những tấm lòng nhân ái ấy đã lan tỏa tình yêu thương, xoa dịu nỗi đau của các em.


Bạn Lâm Tuấn Nhã (Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long) nói: “Em thường đi làm từ thiện nhưng giúp các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt thì đây là lần đầu tiên, em cảm thấy việc làm này vô cùng ý nghĩa”.


Chị Hồng Thắm (Phường 8- TP Vĩnh Long) cho biết: “Khi biết đến chương trình, tôi cũng mong góp chút sức để giúp đỡ vì các em còn rất nhỏ và vô tội”. Cô Lưu Hồng Hạnh (Phường 9- TP Vĩnh Long) làm nghề bán sữa đậu nành, năm ngoái, Chi đoàn Báo Vĩnh Long đặt sữa đậu nành của cô, cô cho các em “uống thả ga” chỉ lấy 100.000đ.



Năm nay, cô đã cho không và còn ngồi chờ múc từng ly sữa đậu nành nóng ngọt cho các em. Cô Hạnh cười hiền: “Năm rồi đến bán, thấy tụi nhỏ dễ thương mà tội nghiệp quá nên năm nay tui nấu cho tụi nhỏ uống miễn phí”.




http://www.baovinhlong.com.vn/database/newsimg/2015/T2/A6_a (26).JPG
Các Mạnh thường quân đến từ TP Hồ Chí Minh trao quà cho các trẻ nhiễm HIV/AIDS.


Nhóm từ thiện “Vòng tay yêu thương” (TP Hồ Chí Minh) đã 4 năm liền hỗ trợ chương trình, có năm hỗ trợ bằng tiền, có năm vừa hỗ trợ tiền vừa tặng quà cho các trẻ.



Khi chúng tôi liên hệ sẽ tổ chức chương trình này thì được anh Võ Quốc Thông- đại diện nhóm sốt sắng trả lời: “Yên tâm đi, anh đã kêu gọi các thành viên trong nhóm trước rồi, sẽ có quà và tiền cho các trẻ”. “Nhìn thấy hoàn cảnh các trẻ, mình cố gắng kêu gọi hỗ trợ các phần quà, tiền lì xì này chủ yếu trẻ vui khi mùa xuân sắp đến”- anh Thông chia sẻ.


Ông Phạm Hoàng Khải- Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long thay mặt BTC cảm ơn sự đóng góp của các nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân đã chung tay góp sức tạo cho các em sân chơi họp mặt bổ ích và ý nghĩa. Hy vọng năm sau sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ của các vị cho các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt để các em có thêm một mùa xuân vui tươi, an lành.


Tuy không khí chương trình rất vui và náo nhiệt nhưng chúng tôi cũng không khỏi xót xa khi nghe các câu hỏi từ người thân các em: liệu tương lai của con, cháu tôi rồi sẽ ra sao, nó sẽ sống được bao lâu, bao giờ mới có thuốc điều trị,…



Không thể trả lời được những câu hỏi ấy nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức có thể để góp phần làm vơi bớt phần nào nỗi đau và thiệt thòi các em đang chịu.


Bước sang năm mới, xin chúc các em gặp nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống. Hy vọng trong tương lai không xa, y học sẽ tìm ra phương pháp điều trị căn bệnh này, giúp các em tìm lại cuộc sống khỏe mạnh và tương lai tốt đẹp hơn.



Năm 2015, Chi đoàn Báo Vĩnh Long đã vận động Mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đóng góp vào chương trình trao quà cho trẻ nhiễm HIV với 43.805.000đ. Trong đó, quà và tiền trị giá chung: 843.000 đ/em; phần quà nhà tài trợ trao trực tiếp (không quy ra tiền): 100 phần súp, 400 quyển tập, 40 hộp sữa, rau câu dừa, 5 lốc Lifebuoy. Số dư chuyển năm sau: 2.108.000đ.


Bài, ảnh: CHI ĐOÀN

Theo baovinhlong