PDA

View Full Version : Vòng xoáy minh tinh và ma túy



songchungvoi_HIV
23-03-2015, 15:41
Thứ hai 23/03/2015 15:32
Bỏ khoản tiền lớn đầu tư và ấp ủ suốt 10 năm trời, bộ phim nhựa đầu tay “Kẻ ngốc” của diễn viên Trần Kiến Bân bỗng bị xếp xó bởi diễn viên chính vừa bị bắt vì ma túy.




<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenkimlien/2015_03_23/3.jpeg


Phòng Tổ Danh (rìa trái) và Kha Chấn Đông (rìa phải) đều bị bắt vì sử dụng ma túy.

</tbody>

Lúc đầu, “Kẻ ngốc” định công chiếu vào dịp Tết Ất Mùi, nhưng tác giả quyết định lui lại để ra rạp vào dịp nghỉ lễ Quốc tế lao động (1/5). Thế nhưng, nay bộ phim này có nguy cơ xếp xó mãi mãi và Trần Kiến Bân phải lâm vòng nợ nần bởi nam minh tinh Vương Học Binh, người tham gia thủ vai trong phim vừa bị cảnh sát Băc Kinh bắt tại nhà riêng cùng một số bạn bè là diễn viên khác hôm 8/3 vì sử dụng ma túy.


Tai họa đối với các nhà sản xuất


Vở kịch nói “Kẻ thù của nhân dân” của đạo diễn Lâm Triệu Hoa cũng phải thay diễn viên chính sau khi vừa mới công diễn ở Thượng Hải. Điều trớ trêu là: Vương Học Binh chính là nam minh tinh được lựa chọn là “Đại sứ tuyên truyền chống ma túy” bởi chuyên sắm vai cảnh sát chính trực, kiên cường chống tội phạm trong nhiều phim, đến mức được coi là “cảnh sát chuyên nghiệp” trong làng điện ảnh, đi sâu vào lòng khán giả màn ảnh lớn, nhỏ.


Bắt đầu từ năm 2005, Vương Học Binh đã tham gia hoạt động tuyên truyền chống ma túy với những lời phát biểu hùng hồn: “Cách xa ma túy chính là cách yêu quý, trân trọng sinh mạng mình. Đó là việc mà mỗi người chúng ta cần tự giác làm. Nghề diễn viên rất dễ bị cộng đồng quan tâm, chú ý nên tôi nguyện sử dụng “ưu thế” đó của mình để nỗ lực đóng góp hết sức mình cho sự nghiệp chống ma túy!”.


Việc tác phẩm có Vương Học Binh sắm vai bị cấm chiếu, cấm diễn là căn cứ Thông tư ngày 29/9/2014 của Tổng cục Phát thanh - Điện ảnh - Truyền hình & Xuất bản về việc cấm hoạt động đối với những diễn viên có các hành vi sử dụng ma túy, mua bán dâm. Những tác phẩm phim, kịch, MV…có sử dụng hình ảnh của các “diễn viên hư đốn” này đều bị cấm chiếu, cấm phát, cấm lưu hành…


Tuy văn bản này không phải là lệnh cấm tuyệt đối, nhưng nó đã khiến các nhà sản xuất phải chủ động sửa chữa, thay vai khi diễn viên bị dính líu đến pháp luật. Nhiều nhà sản xuất đã khốn đốn, khóc dở mếu dở vì trót sử dụng họ trong tác phẩm của mình bởi thực thi lệnh cấm này không dễ chút nào.


Ví dụ trường hợp phim “Tiểu thời đại 4”: khi “sao Đài Loan” Kha Chấn Đông bị bắt vì hít ma túy, toàn bộ những cảnh quay có hình anh ta phải cắt bỏ, phim phải sửa chữa. Lẽ ra bộ phim được ra rạp vào tháng 2/2015, nhưng nay thì không biết đến bao giờ, thậm chí liệu có được chiếu nữa hay không khi mà Kha Chấn Đông lại là diễn viên sắm vai chính.


Có trường hợp cắt những cảnh có diễn viên dính ma túy sắm vai không đủ, phải dùng người khác thế vai và quay lại. Ví dụ phim “Tróc yêu ký” cũng do Kha Chấn Đông thủ vai chính, để cứu vãn phim, đạo diễn phải tìm người khác đóng thay rồi quay lại, nhưng chưa được phát hành nên không biết hiệu quả thế nào.


Sau khi có thông tư này, bộ phim “Đạo sĩ hạ sơn” do Phòng Tổ Danh, con trai siêu sao Thành Long thủ vai cũng bị xếp xó (Phòng Tổ Danh bị bắt do tàng trữ và sử dụng ma túy cùng với Kha Chấn Đông). Phim “Thắng lợi” cũng chịu cảnh ngộ tương tự do diễn viên Hoàng Hải Ba bị bắt vì mại dâm.


Còn về trường hợp phim “Kẻ ngốc” có Vương Học Binh đóng vai, chỉ 2 giờ sau khi cảnh sát Bắc Kinh xác nhận tin Vương bị bắt, Công ty văn hóa Gia Bác Sơn Đông, nhà sản xuất bộ phim đã buồn bã thông báo trên trang Weibo của họ: “Vận mệnh của “Kẻ ngốc” giờ đây đã trở nên không thể xác định trước được!”.


Gia Bác cho biết, việc cắt các cảnh có Vương Học Binh hoặc tìm người khác đóng thay đều rất khó bởi anh ta đóng một vai rất quan trọng, liên quan chặt chẽ đến các tình huống đối với vai chính do Trần Kiến Bân đóng. Phim đã đóng máy và xong hậu kỳ từ nhiều tháng trước, nay nếu quay lại các cảnh có tuyết là điều rất khó khăn.


Hàng chục minh tinh “dính” ma túy


Các ngôi sao làng giải trí sử dụng ma túy đang là vấn đề nóng ở Trung Quốc. Riêng thủ đô Bắc Kinh năm 2014 đã có không dưới 10 người bị bắt vì sử dụng ma túy. Có thể kể ra đây một số cái tên khá nổi tiếng: Tháng 3: ca sĩ Lý Đại Mạt từng đoạt giải trong cuộc thi “The Voice” bị bắt do hít ma túy, đến tháng 5 bị tòa phạt 9 tháng tù giam; ngày 13/6, diễn viên Trương Nguyên bị cảnh sát bắt, xét nghiệm nước tiểu dương tính, khi đó mới thừa nhận sử dụng ma túy; ngày 24/6, nhà biên kịch, nhà văn “Ninh Tài Thần” bị điều tra vì dùng ma túy; ngày 2/7, diễn viên Hongkong Trương Diệu Dương bị bắt vì tàng trữ và sử dụng ma túy trong một khách sạn ở Bắc Kinh; ngày 29/7, diễn viên Trương Mạt, con trai minh tinh Trương Quốc Lập bị cảnh sát bắt quả tang sử dụng ma túy (sau này bị kết án tù giam 6 tháng, phạt tiền 5 ngàn tệ). Đầu năm nay, Phòng Tổ Danh bị kết án 6 tháng tù, bị phạt 2 ngàn tệ


Ông Khương Lương Đống, Phó Giám đốc CA Bắc Kinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban chống ma túy thành phố cho báo chí biết: “Bắc Kinh đã dần dần trở thành trận địa tiền duyên của cuộc chiến chống ma túy”. Ông cho biết, mấy năm gần đây, số người sử dụng ma túy ở Bắc Kinh tăng với tốc độ 10%/năm.


Tính đến cuối tháng 8/2014 có tới 26 ngàn con nghiện bị đăng ký, riêng 8 tháng đầu 2014 đã phát hiện thêm 7.800 người nghiện, trong đó có tới 0,15% là người hoạt động trong làng giải trí, tuy tỷ lệ không cao nhưng tác hại lại rất lớn đối với xã hội bởi họ là người của công chúng, thần tượng của giới trẻ, lẽ ra phải là đội ngũ trong sạch nhất.

Theo báo Tiền phong