PDA

View Full Version : Vì sao con trai thích ngắm 'gái xinh'?



Anh Bồ Câu
15-10-2013, 17:09
Vì sao con trai thích ngắm 'gái xinh'? Không phải vì chàng háo sắc đâu các nàng nhé!

Chắc hẳn có một lúc nào đó, khi ngồi sau xe chàng, bạn sẽ phải nhéo chàng một cái thật đau vì chàng mải chú ý đến bóng hồng vừa lướt qua, hoặc bạn sẽ tỏ ra giận dỗi khi đang nói chuyện với bạn mà ánh mắt của chàng lại hướng về một cô nàng váy ngắn nào đó. Con trai thường có thói quen, sở thích ngắm gái xinh, và chắc chắn khi yêu, bạn sẽ ghen bởi người chàng ngắm không chỉ riêng mình bạn.

Bản năng hướng đến cái đẹp

Đa số các chàng trai đều trả lời rằng: “Gái xinh thì ngắm chứ gái xấu thì ngắm làm gì”, “Gái xinh sinh ra để được ngắm”, “Vì bản năng, ai chả hướng đến cái đẹp”… Có thể nói chẳng chàng trai nào lại tỏ ra hờ hững, chẳng thèm đếm xỉa khi một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng đi qua. Nếu chàng nào bảo không thích thì rất có thể chàng trai ấy đang tự dối lòng mình, hai là vì lý do tế nhị nào đó, ba là chàng trai ấy đang ở bên… người yêu.

Tôi có một cô bạn cực kỳ xinh xắn, mặt bầu bĩnh đáng yêu, lại thêm má lúm đồng tiền mà chỉ cần mỉm cười thì khối anh chết. Có lần đi chơi với cô bạn ấy về, trong khi nó đèo tôi, thì có một anh chẳng hiểu ngắm kiểu gì mà đâm sầm vào vệ đường, lúc đấy cả hai đứa vừa hoảng vừa buồn cười, còn anh ta thì xấu hổ quá nên vội đỡ xe lên rồi lao đi vun vút.


http://thamvantamly.net/upload/image/2686b762-431b-4a31-ad08-5617679c123f.jpg
Từ xưa đến nay, cái đẹp luôn có sức hút đặc biệt khiến ai ai cũng phải chú ý. Làm sao có thể chối từ vẻ đẹp thướt tha, dịu dàng hay vẻ rực rỡ, sexy của một cô gái được? Kể cả các cô gái cũng khó rời mắt, gật gù khen ngợi vẻ đẹp đó, hoặc là ghen tỵ và ước ao mình được như thế. Đó là tâm lý thường thấy của một con người.

Một anh bạn từng bảo với tôi rằng, khi đi ngoài đường, chỉ cần nhìn cô gái nào đó ăn mặc đẹp, gợi cảm, dáng chuẩn là anh sẽ phóng lên trước xem mặt mũi thế nào, nếu xinh thì đi theo ngắm tiếp, còn không thì cười trừ rẽ sang hướng khác. Anh còn nói thêm, nhiều khi rảnh rỗi, ra ngồi trà đá vỉa hè cũng chỉ để ngắm các cô gái đẹp cho cuộc sống thêm vui vẻ. Vậy nên, có khi “ngắm gái xinh” với con trai là cái thú mang lại cho họ niềm vui, niềm tin vào cuộc sống.

Ngắm gái xinh không có nghĩa là háo sắc

Nhiều cô gái cho rằng việc một anh chàng mải ngắm cô nàng xinh đẹp, sexy là háo sắc, là “dê già”. Thấy người yêu mình ngắm gái là y như rằng ra mặt giận dỗi, nhưng nửa đêm thì lại lấy gương ra soi xem mình có xấu lắm không mà chàng lại “cả gan” đi ngắm người con gái khác.

Nếu bạn có một ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn thì đó là một may mắn, còn nếu không thì hãy thoải mái tinh thần khi chàng trai của bạn “lỡ” ngắm hay khen một cô nàng chân dài, body chuẩn nào đó đi.

Thực ra hành động đó không có gì là xấu, quan trọng là chàng vẫn yêu thương bạn như ngày nào. Người ta bảo “con trai yêu bằng mắt” nhưng họ vẫn dùng trái tim và lý trí để biết nên yêu người con gái như thế nào, ai hợp với mình…


http://thamvantamly.net/upload/image/54a508e9-b2d2-4979-b941-4fee16763881.jpg
Ngắm là ngắm, mà yêu là yêu. Một chàng trai chọn yêu bạn, chắc chắn vì bạn có điểm gì đó đặc biệt thu hút họ, có thể là tính cách, cách sống, sự hòa đồng, thân thiện, tri thức… Vì thế, hãy rèn luyện bản thân một cách hoàn thiện hơn để bù đắp những khuyết điểm về ngoại hình.

Khi yêu, hãy thông cảm cho những phút họ lơ là với bạn, bởi có thể có một lúc nào đó, bạn cũng trầm trồ khen một anh chàng đẹp trai mà quên mất sự hiện diện của người yêu mình.

Một cô gái thông minh, tế nhị sẽ khiến các chàng “nể” hơn là một cô gái có “máu Hoạn Thư”. Có thể lúc chàng ngắm, bạn hãy nhắc khéo bằng cách pha trò hay kể một câu chuyện nào đó để “đánh lạc hướng” ánh mắt nhìn của chàng. Bạn cũng có thể cười thật tươi để chàng biết rằng, cô gái xinh đẹp nhất đang ở trước mặt chàng đây này.

Gái xinh để ngắm, còn bạn để yêu, con gái nhé!
Theo Tiin