PDA

View Full Version : Chuyện của anh chồng xăm mình chi chít và chăm viết thư tình gửi vợ yêu



songchungvoi_HIV
11-04-2016, 18:07
Chuyện của anh chồng xăm mình chi chít và chăm viết thư tình gửi vợ yêu



Thứ hai, 11/04/2016 08:05

Mặc dù công việc bận rộn nhưng mỗi khi nhân dịp một sự kiện nào đó, anh chàng Mạnh Sơn lại có thể viết những tâm sự chất chứa tình yêu và sự quan tâm dành cho vợ.









<tbody>



https://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/p9m6NOXZsrX7j1tWXItxbcynTO1UCB/Image/2016/04/chong-viet-thu-tinh (7)-4e3ba/chong-viet-thu-tinh.jpg

Chồng: Trần Mạnh Sơn
Tuổi: 26
Nghề nghiệp: Kinh doanh kiêm thợ xăm

Vợ: Nguyễn Thu Thuỷ
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: Sinh viên


</tbody>


Những “tâm thư” Sơn viết trên mạng xã hội đủ khiến các chị em phong tặng anh trở thành ông chồng chăm viết thư tình nhất vịnh Bắc Bộ.

“Điều hạnh phúc nhất của người đàn ông là khi đang mệt mỏi rã rời sau 1 ngày làm việc căng thẳng, mở cửa phòng và thấy vợ mình đang ngủ ngon giấc, không phải cùng mình gồng gánh những suy nghĩ âu lo bộn bề cuộc sống... Hãy mãi luôn tươi cười và hạnh phúc bên anh em nhé. Mọi sương gió cuộc đời cứ để anh lo!”

“Này cô vợ...

Hãy bên tôi đến cuối cuộc đời nhé.

Hãy cứ là người vợ đảm, người con ngoan, người mẹ biết dạy con, và người bên tôi trước mọi bão tố phong ba.

Còn mọi chuyện mưu sinh cuộc sống, gồng gánh gian nan, em cứ để tôi lo, đắng cay chua ngọt cuộc đời tôi xin nhận hết, chỉ cần gia đình hạnh phúc ấm no là bao khó khăn vất vả tôi cũng sẽ mỉm cười nhận lấy!”

Đọc những dòng trên, chắc hẳn nhiều người đang liên tưởng tới một trích đoạn của cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó. Sự thực thì đây là một trong số rất nhiều bức “thư tình” nho nhỏ mà ông chồng 9X tên Mạnh Sơn gửi tặng vợ trong hơn một năm bên nhau. Và cũng ít ai biết rằng, anh chàng này sở hữu những hình xăm cực "ngầu" nhưng lại có sở thích rất đảm như vào bếp nấu cho vợ những món ăn ngon mỗi ngày.

Có lẽ nên gọi bạn là người chồng chăm viết thư tình gửi vợ nhất trên mạng xã hội bởi không khó để tìm thấy rất nhiều bài tâm sự bạn dành tặng cô ấy trên facebook. Vì tình yêu luôn đong đầy hay đơn giản là bởi bạn thích bày tỏ tình cảm qua việc viết lách?

- Tình yêu của mình dành cho vợ à? Thực sự là không biết phải trả lời sao cho đúng nữa. (Cười) Mình chỉ biết từ ngày yêu đến ngày cưới cũng đã mấy năm trôi qua, mỗi ngày khi không được bày tỏ cảm xúc, được quan tâm và yêu thương vợ thì mình luôn thấy thiếu gì đó, giống như mình không phải là người đàn ông đúng mực của gia đình vậy.

Mới đây, một đoạn tâm sự ngắn của bạn về cảm xúc bình yên khi trở về nhà và thấy vợ đang say ngủ, đã thu hút nhiều chú ý của cộng đồng mạng. Cảm xúc của bạn ra sao khi viết nên những tâm sự xúc động như vậy?

- Từ nhỏ gia đình mình đã không được êm ấm, cuộc sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm và phải sống nay đây mai đó một thời gian. Vậy nên ngay từ bé, mình đã có những suy nghĩ rằng sau này khi lấy vợ nhất định phải dùng hết trí óc, sức lực để gia đình nhỏ của mình luôn được đầy đủ, ấm no. Và hơn hết mình có suy nghĩ rằng vợ mình hơn 20 năm qua sống hạnh phúc cùng cha mẹ vợ, đến khi yêu và cưới mình cũng chịu không ít điều gièm pha.

Vậy nên từ khi yêu đến lúc cưới và mãi sau này nhất định mình phải luôn yêu thương, quan tâm và lo lắng cho vợ, để vợ mình thật sự có cảm giác an tâm, bình an và hạnh phúc khi ở bên mình. Chắc chắn là sẽ đến mãi sau này vẫn như vậy!

Nói như vậy thì chắc hẳn hành trình từ quen đến cưới của hai bạn cũng phải nhiều sự kiện lắm?

- Bọn mình quen nhau ở phòng tập Gym, mấy tháng sau yêu nhau, và một năm sau thì mình quyết định kết hôn. Giản dị không? (Cười)


https://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/p9m6NOXZsrX7j1tWXItxbcynTO1UCB/Image/2016/04/chong-viet-thu-tinh (2)-39be2/chong-viet-thu-tinh.jpg
Những hình ảnh tình cảm bên vợ được Sơn chia sẻ mỗi ngày



"Cả thế giới cứ để anh lo", vì câu nói này mà bạn đã trở thành soái ca của rất nhiều chị em đấy! Bạn có thích tên gọi mới của mình?

- Mình cũng rất bất ngờ khi thấy các chị em gọi mình là “soái ca” sau khi bài viết được nhiều người chú ý và cho đến giờ thật sự mình cũng không hiểu hết soái ca là gì, bởi thú thực là mình rất ít xem phim ảnh. (Cười) Nhưng dù sao có lẽ mình chỉ là “soái ca” trong mắt chị em thôi chứ bản thân mình thấy rằng mình vẫn còn thua kém nhiều người chồng khác và cần phải học hỏi thật nhiều hơn nữa về cuộc sống gia đình.

Bạn từng viết: chọn vợ không cần đẹp, chỉ cần chung thuỷ và biết chăm lo. Chọn chồng không cần giàu, chỉ cần người có trách nhiệm. Đây có phải là yếu tố để tạo nên một gia đình hạnh phúc theo quan điểm của bạn?



- Theo quan điểm của mình thì hai vợ chồng, khi đã cưới nhau rồi thì đừng quá nặng nề chuyện giàu sang, chỉ cần luôn biết đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng lẫn nhau. Ngoài ra, dù mình có đi đâu hay làm gì thì hãy luôn nghĩ rằng vợ mình, chồng mình đang tồn tại, mình nghĩ chỉ cần như vậy là mình đã mãn nguyện lắm rồi!

Có câu "giàu vì bạn, sang vì vợ" là hai thứ phản ánh sự thành công của đàn ông. Thước đo thành công của riêng bạn là gì?

- Thước đo thành công của mình thì không như vậy, thước đo của mình chính là gia đình, chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ cần vợ con, cha mẹ của mình luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên nhau thì đó mới là thành công lớn nhất của cuộc đời mình!

Hình như bạn còn rất đảm đang trong việc bếp núc thì phải. Thường thì bạn và bà xã san sẻ công việc nhà với nhau ra sao?

- Về công việc gia đình thì vợ chồng mình đều có chung suy nghĩ, hễ ai thấy việc gì cần làm thì làm việc đó, không để nhà cửa bừa bộn. Ngay sau kết hôn thì bọn mình ở nhà riêng cho nên tính tự giác của hai đứa khá cao, riêng việc nấu ăn thì đa phần mình là người vào bếp vì trước đây mình có từng đi học nấu ăn, trong khi vợ lại rất thích ăn đồ mình nấu. (Cười)


https://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/p9m6NOXZsrX7j1tWXItxbcynTO1UCB/Image/2016/04/chong-viet-thu-tinh (8)-f52bf/chong-viet-thu-tinh.jpg
Anh chồng 9X không ngần ngại khi vào bếp nấu cho vợ những món ăn ngon



Bạn còn trẻ nhưng lại rất sâu sắc và chín chắn trong quan điểm xây tổ ấm. Là trụ cột gia đình, là người đứng mũi chịu sào trong mọi khó khăn đó có phải là hình tượng người chồng lý tưởng bạn đang muốn hướng tới?

- Bản thân mình chịu nhiều “sương gió” nên thành quen rồi. Dù có khổ sở nữa mình cũng chịu được, chỉ miễn sao vợ và con luôn hạnh phúc bên mình là mình mãn nguyện lắm rồi…

Mặc dù còn trẻ và kết hôn chưa lâu nhưng quan điểm về hôn nhân của bạn thì lại rất chín chắn, theo bạn đâu sẽ là điều quan trọng nhất trong cư xử giữa hai vợ chồng khi cùng chung sống?

-Theo mình điều quan trọng nhất giữa hai vợ chồng khi chung sống với nhau đó là biết đặt mình vào vị trí của người kia. Đôi lúc, vợ chồng mình cũng có cãi vã nhưng thường thì nếu một người nói, người còn lại sẽ im lặng. Mình hay gọi vui là “kiểu như có mắt như mù, có tai như điếc" ấy. Rồi một lúc sau, hai đứa lại nhanh chóng làm lành, lại cười nói bên nhau. Có lẽ chính vì thế mà chưa bao giờ vợ chồng mình giận nhau được quá 1 ngày. (Cười) Hạnh phúc của bọn mình chỉ đơn giản là thế thôi!

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

https://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/p9m6NOXZsrX7j1tWXItxbcynTO1UCB/Image/2016/04/chong-viet-thu-tinh (9)-1b327/chong-viet-thu-tinh.jpg


https://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/p9m6NOXZsrX7j1tWXItxbcynTO1UCB/Image/2016/04/chong-viet-thu-tinh (6)-1b327/chong-viet-thu-tinh.jpg


https://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/p9m6NOXZsrX7j1tWXItxbcynTO1UCB/Image/2016/04/chong-viet-thu-tinh (3)-1b327/chong-viet-thu-tinh.jpg


Theo Thu Hương - Trí thức trẻ