PDA

View Full Version : 12 tuần sau pep nhưng không dám đi xn.



caumonghanhphuc
14-07-2013, 09:13
Mình xin chia sẽ tâm sự mình như sau, 1 lần mình đọc bài báo về bị đâm bởi kim tiêm trong rạp hát bị nhiễm HIV đã làm mình thật sự lo lắng, từ ngày đó mình ngồi đâu cũng để ý xem có kim tiêm không mới dám ngồi.
Đến ngày 23/3/2013 mình đi chợ đêm (mua quần áo thôi) chỉ tiếp xúc với 1 người là ông chủ bán quần áo thôi. Về nhà thấy mình bị 1 vết trầy nông trên cánh tay chổ bắp tay mà không biết vì sao. Vết trầy nông và dài khảng 2cm chỉ rớm máu chứ không chảy máu, tự nhiên mình nghĩ đến câu chuyện HIV trong rạp hát làm mình hoang mang. Cuộc đời mình thay đổi từ ngày đó.
Ngày hôm sau mình khám ở BV xét nghiệm at và uống thuốc phơi nhiễm trong vòng khoảng 24 giờ. Trong thời gian mình uống thuốc có 1 lần quan hệ với bạn gái nhưng có sử dụng BCS và không bị rách.
Đến nay là gần 4 tháng sau nguy cơ và 3 tháng sau pep mình có rất nhiều triệu chứng và bạn gái cũng có nhiều triệu chứng. minh thật sự lo lắng và minh muốn XN nhưng lại không dám.
Cho đến hôm nay là tròn 12 tuần sau pep không biết co xét nghiệm được chưa hay chờ tròn 13 tuần. thật sự 4 tháng qua là chuỗi ngày dài đánh mất mục tiêu sống minh muốn làm lại cuộc đời và đang lấy can đảm đi XN.
Thời gian này gia đình trách tôi không gọi về nhà hỏi thăm cha mẹ, bạn gái cũng buồn tôi. nhưng khi nghĩ về họ thì tôi rất buồn.
Mong anh Tuấn và mọi người cho em 1 lời khuyên.

Tuanmecsedec
14-07-2013, 10:39
Mình xin chia sẽ tâm sự mình như sau, 1 lần mình đọc bài báo về bị đâm bởi kim tiêm trong rạp hát bị nhiễm HIV đã làm mình thật sự lo lắng, từ ngày đó mình ngồi đâu cũng để ý xem có kim tiêm không mới dám ngồi.
Đến ngày 23/3/2013 mình đi chợ đêm (mua quần áo thôi) chỉ tiếp xúc với 1 người là ông chủ bán quần áo thôi. Về nhà thấy mình bị 1 vết trầy nông trên cánh tay chổ bắp tay mà không biết vì sao. Vết trầy nông và dài khảng 2cm chỉ rớm máu chứ không chảy máu, tự nhiên mình nghĩ đến câu chuyện HIV trong rạp hát làm mình hoang mang. Cuộc đời mình thay đổi từ ngày đó.
Ngày hôm sau mình khám ở BV xét nghiệm at và uống thuốc phơi nhiễm trong vòng khoảng 24 giờ. Trong thời gian mình uống thuốc có 1 lần quan hệ với bạn gái nhưng có sử dụng BCS và không bị rách.
Đến nay là gần 4 tháng sau nguy cơ và 3 tháng sau pep mình có rất nhiều triệu chứng và bạn gái cũng có nhiều triệu chứng. minh thật sự lo lắng và minh muốn XN nhưng lại không dám.
Cho đến hôm nay là tròn 12 tuần sau pep không biết co xét nghiệm được chưa hay chờ tròn 13 tuần. thật sự 4 tháng qua là chuỗi ngày dài đánh mất mục tiêu sống minh muốn làm lại cuộc đời và đang lấy can đảm đi XN.
Thời gian này gia đình trách tôi không gọi về nhà hỏi thăm cha mẹ, bạn gái cũng buồn tôi. nhưng khi nghĩ về họ thì tôi rất buồn.
Mong anh Tuấn và mọi người cho em 1 lời khuyên.




Chuyện của bạn chỉ là lo lắng vô cớ,lại thêm uống thuốc phơi nhiễm khi không cần thiết.Nói tóm lại không gì phải lo.

Nguyen Ha
14-07-2013, 11:33
Qua những gì bạn kể cho thấy bạn không có nguy cơ nên không cần phải xét nghiệm. Nhưng nếu stress quá, bạn làm xét nghiệm để giải toả.