PDA

View Full Version : chạnh lòng...



besusuctl
07-11-2013, 09:36
bước chân vào phòng khám không khi nào tôi bịt khẩu trang hay đeo kính dâm như những người khác, tôi không sợ gặp phải người quen hay nghe những tiếng rì rầm bên tai...bởi khi đã xác định đối diện với bệnh là tôi đã xác định đối diện với tất cả.
lần đầu vào phòng opc mới do một nguoi bạn giới thiệu, sau khi xem cmt cô BS hỏi tôi giờ trọ ở đâu và ở cùng ai, sau khi trả lời cô nói " khu đó nhiều nhà hầng nhỉ"
-vâng
- thế cháu cũng làm nhà hàng à
- vâng ( lúc này tôi có làm bưng bê trong nhà hàng ăn)
- thế làm nghe đó phải biết giữ gìn cho khách nhé
lúc này thì mọi người quay sang nhìn tôi , tôi cứng đơ miệng chẳng nói được câu gì. Tôi cười, bỏ qua câu cô bs nói và ra về.
lần sau tôi quay lại là khi nhận được thông báo đến nhận thuốc uống. tôi đế ntrễ vì có khách làm tóc. khi tôi nói " xin lỗi cháu đến muộn, có khách làm nên cháu phải làm xong mới đi được"
cô bs đã nói " có khách mat-xoa à"
tôi nói không. cháu làm về tóc mà cô. nhưng có vẻ cô không tin tôi cho lắm :))hai lần , hai câu nói của chính cô BS khiến tôi thấy hơi buồn và chạnh lòng. mặc dù trong hồ sơ của tôi tôi đã nói rất rõ nguyên nhân là " lây từ chồng"

loilam90
16-11-2013, 19:49
có h thì đã sao

bangkhuan
22-11-2013, 02:35
cô bác sĩ đó không phải tất cả mọi người, bạn đừng buồn, vẫn còn những người cảm thông, mình xin chia sẻ. Chúc bạn thật nhiều động lực để khoẻ mạnh.

Langthangtinhdoi
10-01-2014, 22:03
Cố lên nhé bạn! Mình còn chứng kin nhiều người bị kỳ thị kịnh khủng.