PDA

View Full Version : Mình bị ám ảnh mất rồi, mong các bạn trả lời giúp!



peterpee1991
12-11-2013, 10:14
Chuyện là cách đây 1 tuần mình có tìm đến dịch vụ Massage thư giãn không lành mạnh, trong lúc tiếp viên thực hiện mình nói muốn cho tay vào âm đạo nhưng cô ấy không cho nói là đang trong kỳ kinh (mình thấy có sử dụng băng vệ sinh) nên chỉ cho mình rờ ngoài cửa mình. Chuyện sẽ không có gì nhưng sau đó mình lại bất giác đưa ngón tay đó lên chạm mũi chỉ 1 lần trong 1 giây nơi có vết thương do dao cạo râu gây ra trước đó khoảng 28h ( vào lúc bị cứa thì có chảy máu nhưng khi massage thì hết nhưng còn rát nhẹ). cho mình hỏi là có khả năng lúc đó niêm mạc vẫn hở không (vì còn rát)? và mình có khả năng bị lây nhiễm hiv không? . Mình đã đi tham vấn chiều nay tại trung tâm tham vấn và người ta nói là có tiếp xúc với vết trầy là có khả năng nên mình lo lăm. Mong các bạn tham vấn cho mình thật lòng đừng vì thấy mình ko dùng thuốc dc nữa nên trấn an mình . mọi thắc mắc mình đã nêu ở trên nên sẽ không làm phiền các bạn thêm nữa . Thân. (mình đặt vấn đề là cô tiếp viên có hiv )

songchungvoi_HIV
12-11-2013, 10:18
Chuyện là cách đây 1 tuần mình có tìm đến dịch vụ Massage thư giãn không lành mạnh, trong lúc tiếp viên thực hiện mình nói muốn cho tay vào âm đạo nhưng cô ấy không cho nói là đang trong kỳ kinh (mình thấy có sử dụng băng vệ sinh) nên chỉ cho mình rờ ngoài cửa mình. Chuyện sẽ không có gì nhưng sau đó mình lại bất giác đưa ngón tay đó lên chạm mũi chỉ 1 lần trong 1 giây nơi có vết thương do dao cạo râu gây ra trước đó khoảng 28h ( vào lúc bị cứa thì có chảy máu nhưng khi massage thì hết nhưng còn rát nhẹ). cho mình hỏi là có khả năng lúc đó niêm mạc vẫn hở không (vì còn rát)? và mình có khả năng bị lây nhiễm hiv không? . Mình đã đi tham vấn chiều nay tại trung tâm tham vấn và người ta nói là có tiếp xúc với vết trầy là có khả năng nên mình lo lăm. Mong các bạn tham vấn cho mình thật lòng đừng vì thấy mình ko dùng thuốc dc nữa nên trấn an mình . mọi thắc mắc mình đã nêu ở trên nên sẽ không làm phiền các bạn thêm nữa . Thân
Vết thương do dao cạo sau 28 giờ đã đóng niêm mạc hoàn toàn, bạn yên tâm những gì bạn kể không có nguy cơ. Bạn có thể tìm hiểu kiến thức tại chính box:

Sử dụng Ma túy, Kim tiêm, các vật bén nhọn (http://diendanhiv.vn/forums/22-Su-dung-Ma-tuy-Kim-tiem-cac-vat-ben-nhon)

Tuanmecsedec
12-11-2013, 10:31
Chuyện là cách đây 1 tuần mình có tìm đến dịch vụ Massage thư giãn không lành mạnh, trong lúc tiếp viên thực hiện mình nói muốn cho tay vào âm đạo nhưng cô ấy không cho nói là đang trong kỳ kinh (mình thấy có sử dụng băng vệ sinh) nên chỉ cho mình rờ ngoài cửa mình. Chuyện sẽ không có gì nhưng sau đó mình lại bất giác đưa ngón tay đó lên chạm mũi chỉ 1 lần trong 1 giây nơi có vết thương do dao cạo râu gây ra trước đó khoảng 28h ( vào lúc bị cứa thì có chảy máu nhưng khi massage thì hết nhưng còn rát nhẹ). cho mình hỏi là có khả năng lúc đó niêm mạc vẫn hở không (vì còn rát)? và mình có khả năng bị lây nhiễm hiv không? . Mình đã đi tham vấn chiều nay tại trung tâm tham vấn và người ta nói là có tiếp xúc với vết trầy là có khả năng nên mình lo lăm. Mong các bạn tham vấn cho mình thật lòng đừng vì thấy mình ko dùng thuốc dc nữa nên trấn an mình . mọi thắc mắc mình đã nêu ở trên nên sẽ không làm phiền các bạn thêm nữa . Thân. (mình đặt vấn đề là cô tiếp viên có hiv )

Như Smod chia sẻ cho bạn, bạn hoàn toàn không có nguy cơ trong trường hợp này.

Charles
12-11-2013, 10:41
Chuyện là cách đây 1 tuần mình có tìm đến dịch vụ Massage thư giãn không lành mạnh, trong lúc tiếp viên thực hiện mình nói muốn cho tay vào âm đạo nhưng cô ấy không cho nói là đang trong kỳ kinh (mình thấy có sử dụng băng vệ sinh) nên chỉ cho mình rờ ngoài cửa mình. Chuyện sẽ không có gì nhưng sau đó mình lại bất giác đưa ngón tay đó lên chạm mũi chỉ 1 lần trong 1 giây nơi có vết thương do dao cạo râu gây ra trước đó khoảng 28h ( vào lúc bị cứa thì có chảy máu nhưng khi massage thì hết nhưng còn rát nhẹ). cho mình hỏi là có khả năng lúc đó niêm mạc vẫn hở không (vì còn rát)? và mình có khả năng bị lây nhiễm hiv không? . Mình đã đi tham vấn chiều nay tại trung tâm tham vấn và người ta nói là có tiếp xúc với vết trầy là có khả năng nên mình lo lăm. Mong các bạn tham vấn cho mình thật lòng đừng vì thấy mình ko dùng thuốc dc nữa nên trấn an mình . mọi thắc mắc mình đã nêu ở trên nên sẽ không làm phiền các bạn thêm nữa . Thân. (mình đặt vấn đề là cô tiếp viên có hiv )

Massage kích dục bằng tay không có nguy cơ với H, vết thương do dao cạo sau 28h đã hoàn toàn đóng cửa ==> Bạn không có nguy cơ với Hiv.

dianguctrangian36
12-11-2013, 19:13
Chuyện là cách đây 1 tuần mình có tìm đến dịch vụ Massage thư giãn không lành mạnh, trong lúc tiếp viên thực hiện mình nói muốn cho tay vào âm đạo nhưng cô ấy không cho nói là đang trong kỳ kinh (mình thấy có sử dụng băng vệ sinh) nên chỉ cho mình rờ ngoài cửa mình. Chuyện sẽ không có gì nhưng sau đó mình lại bất giác đưa ngón tay đó lên chạm mũi chỉ 1 lần trong 1 giây nơi có vết thương do dao cạo râu gây ra trước đó khoảng 28h ( vào lúc bị cứa thì có chảy máu nhưng khi massage thì hết nhưng còn rát nhẹ). cho mình hỏi là có khả năng lúc đó niêm mạc vẫn hở không (vì còn rát)? và mình có khả năng bị lây nhiễm hiv không? . Mình đã đi tham vấn chiều nay tại trung tâm tham vấn và người ta nói là có tiếp xúc với vết trầy là có khả năng nên mình lo lăm. Mong các bạn tham vấn cho mình thật lòng đừng vì thấy mình ko dùng thuốc dc nữa nên trấn an mình . mọi thắc mắc mình đã nêu ở trên nên sẽ không làm phiền các bạn thêm nữa . Thân. (mình đặt vấn đề là cô tiếp viên có hiv )



Theo những j bạn kể thì minh khảng định với bạn H không nhiễm như thế. Đừng hoang tưởng rùi hành hạ bản thân nké.

peterpee1991
13-11-2013, 01:56
xin lỗi các bạn nhưng cái cảm giác rát nơi vết thương khi tiếp xúc với nước cứ ám ảnh mình hoài !

trungan1987
13-11-2013, 04:17
xin lỗi các bạn nhưng cái cảm giác rát nơi vết thương khi tiếp xúc với nước cứ ám ảnh mình hoài !
Bạn yên tâm... với những j bạn kể... bạn ko có nguy cơ... đừng lo lắng nữa nhe bạn...

HIV/AIDS.
13-11-2013, 06:27
xin lỗi các bạn nhưng cái cảm giác rát nơi vết thương khi tiếp xúc với nước cứ ám ảnh mình hoài !
Strees sẽ đánh gục bạn. TÔi khẳng định bặng ko có nguy cơ với HIV

songchungvoi_HIV
13-11-2013, 08:21
xin lỗi các bạn nhưng cái cảm giác rát nơi vết thương khi tiếp xúc với nước cứ ám ảnh mình hoài !
CHỦ ĐỀ: Stress-la-gi-Hau-qua-cua-Stress-gay-ra (http://diendanhiv.vn/threads/2740-Stress-la-gi-Hau-qua-cua-Stress-gay-ra)
CHỦ ĐỀ: Am-anh-qua-muc-vi-so-nhiem-HIV (http://diendanhiv.vn/threads/5094-Am-anh-qua-muc-vi-so-nhiem-HIV)

Nguyen Ha
13-11-2013, 09:42
xin lỗi các bạn nhưng cái cảm giác rát nơi vết thương khi tiếp xúc với nước cứ ám ảnh mình hoài !

Có nguy cơ đâu mà ám ảnh?

Charles
13-11-2013, 19:48
xin lỗi các bạn nhưng cái cảm giác rát nơi vết thương khi tiếp xúc với nước cứ ám ảnh mình hoài !

Bạn đọc lại những gì đã được chia sẻ: sau 28h vết thương đã hoàn toàn đóng cửa ==> Không có nguy vơ với Hiv. Chỉ khi vết thương hở, đang chảy máu và ngâm trực tiếp vào dịch âm đạo thì mới có nguy cơ.

peterpee1991
14-11-2013, 14:43
Bạn đọc lại những gì đã được chia sẻ: sau 28h vết thương đã hoàn toàn đóng cửa ==> Không có nguy vơ với Hiv. Chỉ khi vết thương hở, đang chảy máu và ngâm trực tiếp vào dịch âm đạo thì mới có nguy cơ.
em xin lỗi nhưng hôm nay em co 1 câu hỏi về kiến thức muốn hỏi thêm. vậy nếu là 1 vết thương hở, đang chảy máu mà tiếp xúc với máu tươi của người bệnh với 1 số lượng rất ít ( dưới 1 giọt) thì nguy cơ như thế nào ah. em muốn biết sự khác nhau giữa máu và dịch sinh dục cùng với yếu tố số lượng của chúng.Thân

songchungvoi_HIV
14-11-2013, 14:50
em xin lỗi nhưng hôm nay em co 1 câu hỏi về kiến thức muốn hỏi thêm. vậy nếu là 1 vết thương hở, đang chảy máu mà tiếp xúc với máu tươi của người bệnh với 1 số lượng rất ít ( dưới 1 giọt) thì nguy cơ như thế nào ah. em muốn biết sự khác nhau giữa máu và dịch sinh dục cùng với yếu tố số lượng của chúng.Thân
Vết thương đang chảy máu, viêm nhiễm, rộng và sâu, máy chảy xối xả, Và có một thau máu bạn đưa ngón tay vào cái thau đầy máu và ngâm ngán tay đó ít từ 5 phút trở lên thì có nguy cơ

luxubu
14-11-2013, 19:57
Như những gì bạn trình bày thì bạn không có nguy cơ với vết thương sau 28 vì khi đó vết thương đã " đóng cửa" nên hiv không thể xâm nhập vào được... bình tĩnh lại bạn nhé đừng lo lắng nữa.

peterpee1991
19-11-2013, 02:53
Cảm ơn các anh chị và các bạn đã tận tình trả lời những câu hỏi của mình. nhưng các bạn ah, có đứng vào vị trí của mình bây giờ chắc các bạn sẽ hiểu stress ghê gớm như thế nào, nó thôi thúc mình nghỉ về tình huống tồi tệ nhất bất chấp khuyên nhủ của mọi người xung quanh và cuốn phăng mọi suy nghĩ tích cực nhất, nó khiến mình tự đầy đọa bản thân với những câu hỏi ngu ngốc lặp đi lặp lại trong đầu và mình hiện giờ chỉ biết tự hỏi rồi tự trả lời như 1 cái máy. Cứ mỗi lần nghĩ tới 1 giây đó, nghĩ tới 1 lượng máu nhỏ của cô ấy chạm dc nào vết thương của mình là mình run lên vì tức nhiều hơn là vì sợ. Mình nghe nói là virus trong máu là nhiều nhất cho nên dễ lây bệnh nhất và hơn cả dịch âm đạo trong khi các bài viết trong diễn đàn này hầu như ko đề cập đến việc tiếp xúc với máu nên mình càng lo hơn . Khi lập ra topic này mình ko tính làm phiền mọi người nhiều như vậy nhưng con virus đó đã thật sự cướp mất cả lý trí và hy vọng của mình, mình phải làm sao đây?

trungan1987
19-11-2013, 04:30
Cảm ơn các anh chị và các bạn đã tận tình trả lời những câu hỏi của mình. nhưng các bạn ah, có đứng vào vị trí của mình bây giờ chắc các bạn sẽ hiểu stress ghê gớm như thế nào, nó thôi thúc mình nghỉ về tình huống tồi tệ nhất bất chấp khuyên nhủ của mọi người xung quanh và cuốn phăng mọi suy nghĩ tích cực nhất, nó khiến mình tự đầy đọa bản thân với những câu hỏi ngu ngốc lặp đi lặp lại trong đầu và mình hiện giờ chỉ biết tự hỏi rồi tự trả lời như 1 cái máy. Cứ mỗi lần nghĩ tới 1 giây đó, nghĩ tới 1 lượng máu nhỏ của cô ấy chạm dc nào vết thương của mình là mình run lên vì tức nhiều hơn là vì sợ. Mình nghe nói là virus trong máu là nhiều nhất cho nên dễ lây bệnh nhất và hơn cả dịch âm đạo trong khi các bài viết trong diễn đàn này hầu như ko đề cập đến việc tiếp xúc với máu nên mình càng lo hơn . Khi lập ra topic này mình ko tính làm phiền mọi người nhiều như vậy nhưng con virus đó đã thật sự cướp mất cả lý trí và hy vọng của mình, mình phải làm sao đây?
Bạn hãy tin vào những lời chia sẽ của các anh chị trên dd... mình hiểu cảm giác bạn hiện h ntn... vì mình đã từng và có 1 time giống hệt như bạn.
Mình mún nói với bạn là 1 khi chưa có 1 kết quả chính xác thì bạn đừng để Stress đánh gục bạn...

Tuanmecsedec
19-11-2013, 06:34
Cảm ơn các anh chị và các bạn đã tận tình trả lời những câu hỏi của mình. nhưng các bạn ah, có đứng vào vị trí của mình bây giờ chắc các bạn sẽ hiểu stress ghê gớm như thế nào, nó thôi thúc mình nghỉ về tình huống tồi tệ nhất bất chấp khuyên nhủ của mọi người xung quanh và cuốn phăng mọi suy nghĩ tích cực nhất, nó khiến mình tự đầy đọa bản thân với những câu hỏi ngu ngốc lặp đi lặp lại trong đầu và mình hiện giờ chỉ biết tự hỏi rồi tự trả lời như 1 cái máy. Cứ mỗi lần nghĩ tới 1 giây đó, nghĩ tới 1 lượng máu nhỏ của cô ấy chạm dc nào vết thương của mình là mình run lên vì tức nhiều hơn là vì sợ. Mình nghe nói là virus trong máu là nhiều nhất cho nên dễ lây bệnh nhất và hơn cả dịch âm đạo trong khi các bài viết trong diễn đàn này hầu như ko đề cập đến việc tiếp xúc với máu nên mình càng lo hơn . Khi lập ra topic này mình ko tính làm phiền mọi người nhiều như vậy nhưng con virus đó đã thật sự cướp mất cả lý trí và hy vọng của mình, mình phải làm sao đây?

Bạn yên tâm đi không cần lo lắng xoắn lên như vậy.

peterpee1991
20-11-2013, 17:56
Bạn hãy tin vào những lời chia sẽ của các anh chị trên dd... mình hiểu cảm giác bạn hiện h ntn... vì mình đã từng và có 1 time giống hệt như bạn.
Mình mún nói với bạn là 1 khi chưa có 1 kết quả chính xác thì bạn đừng để Stress đánh gục bạn...

Mình cảm ơn bạn đã chia sẻ, nhưng có vẻ lời chia sẻ của bạn càng khiến tớ lo lắng hơn vì nó khiến tớ ngầm hiểu là mình còn nguy cơ nên phải chờ xn mới có thể yên tâm, có phải vậy ko bạn? dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều.
anh Tuấn ơi, anh có thể chốt giúp em cái topic này dc ko anh, mặc cho những lo sợ vết thương vẫn còn hở sau 28h( vì khi đó còn rát) và về việc em tiếp xúc với máu mà em lo là nó mang nhiều virus hiv có thể dễ dàng lây cho em dù với số lượng máu nhỏ. em nhờ anh chốt dùm em 3 chữ thôi, có hoặc ko có nguy cơ . 1 lần nữa cảm ơn sự kiên nhẫn của anh và mọi người . em hứa sẽ ko lăn tăn nữa. thân

songchungvoi_HIV
20-11-2013, 18:10
Mình cảm ơn bạn đã chia sẻ, nhưng có vẻ lời chia sẻ của bạn càng khiến tớ lo lắng hơn vì nó khiến tớ ngầm hiểu là mình còn nguy cơ nên phải chờ xn mới có thể yên tâm, có phải vậy ko bạn? dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều.
anh Tuấn ơi, anh có thể chốt giúp em cái topic này dc ko anh, mặc cho những lo sợ vết thương vẫn còn hở sau 28h và về việc em tiếp xúc với máu mà em lo là nó mang nhiều virus hiv có thể dễ dàng lây cho em dù với số lượng máu nhỏ. em nhờ anh chốt dùm em 3 chữ thôi, có hoặc ko có nguy cơ . 1 lần nữa cảm ơn sự kiên nhẫn của anh và mọi người . Thân
Bạn có thấy cái này là gì không: Vết thương do dao cạo sau 28 giờ đã đóng niêm mạc hoàn toàn, bạn yên tâm những gì bạn kể không có nguy cơ. Bạn có thể tìm hiểu kiến thức tại chính box:


Sử dụng Ma túy, Kim tiêm, các vật bén nhọn (http://diendanhiv.vn/forums/22-Su-dung-Ma-tuy-Kim-tiem-cac-vat-ben-nhon)

chacemchetwa
20-11-2013, 22:05
Mình cảm ơn bạn đã chia sẻ, nhưng có vẻ lời chia sẻ của bạn càng khiến tớ lo lắng hơn vì nó khiến tớ ngầm hiểu là mình còn nguy cơ nên phải chờ xn mới có thể yên tâm, có phải vậy ko bạn? dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều.
anh Tuấn ơi, anh có thể chốt giúp em cái topic này dc ko anh, mặc cho những lo sợ vết thương vẫn còn hở sau 28h( vì khi đó còn rát) và về việc em tiếp xúc với máu mà em lo là nó mang nhiều virus hiv có thể dễ dàng lây cho em dù với số lượng máu nhỏ. em nhờ anh chốt dùm em 3 chữ thôi, có hoặc ko có nguy cơ . 1 lần nữa cảm ơn sự kiên nhẫn của anh và mọi người . em hứa sẽ ko lăn tăn nữa. thân
Chốt lại cho bạn là k có nguy cơ. Bạn k cần phải lo lắng và đi xn làm gì. Cái bạn cần là đọc kiến thức hiv để hiểu. K phải cứ có va chạm tí là đi xn hiv.