PDA

View Full Version : Chân trời mới" ở Mường Ảng



Tuanmecsedec
15-11-2013, 23:11
Chân trời mới" ở Mường Ảng
15/11/2013 11:57 GMT+7



Câu lạc bộ (CLB) "Chân trời mới" ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên chính thức được thành lập chưa lâu. Song, với những hoạt động thiết thực, CLB đã trở thành ngôi nhà chung, một địa chỉ tin cậy, là nguồn "ánh sáng" mới cho những người đang cai nghiện ma túy và bị nhiễm HIV.





Bắt nguồn từ sự đồng cảm


Gặp anh Tống Duy Bào, Phó Chủ nhiệm CLB "Chân trời mới", tôi cảm thấy anh là một người nghiêm túc, chín chắn. Nhìn bề ngoài, tôi không thể tưởng tượng nổi anh lại có một quá khứ lầm lạc. Nhấp ngụm trà, anh ngậm ngùi kể về cuộc đời mình. Trước đây, anh cũng là một thanh niên chăm chỉ làm ăn, tích góp được một số vốn, được bố mẹ giúp đỡ thêm để mua xe ô tô chở hàng tuyến Điện Biên - Hà Nội. Những tưởng cuộc sống hạnh phúc khi có công việc ổn định, người vợ đảm đang cùng cô con gái kháu khỉnh, nhưng cuộc đời cũng nhiều trớ trêu. Trong những chuyến chở hàng, anh dần bị ma lực của "nàng tiên nâu" cám dỗ. Như một lẽ tự nhiên, của cải trong nhà lần lượt đội nón ra đi sau những làn khói trắng, người vợ mà anh rất mực yêu thương đã bỏ anh và con gái đi tìm hạnh phúc mới. Và sau nhiều lần quyết tâm, rồi vật vã cai nghiện không thành, anh thực sự không tìm được mục tiêu sống cho mình.


Trở về chưa có việc làm, lại bị kẻ xấu lôi kéo, anh tiếp tục tiến sâu vào con đường tội lỗi. Ấy vậy mà cái nghiện đeo bám anh hơn 10 năm. Khi con gái vào lớp 10, cháu đã nói với anh, nếu bố không cai nghiện thì sẽ nghỉ học để giúp đỡ ông bà, bởi anh đã làm ông bà buồn khổ. Anh tâm sự: "10 năm với mình chẳng còn gì, vợ dứt áo ra đi, bố mẹ già khóc hết nước mắt. Khi nghe con gái nói vậy, mình đau lắm. Mình quyết tâm vì con gái mà phải cai nghiện bằng được". Anh quyết định vào nhà chú ở Buôn Mê Thuột để cách li hẳn với những cám dỗ của "nàng tiên nâu". Sau 15 ngày, anh cắt được cơn rồi tiếp tục làm rẫy, tự điều trị. Khi anh cai nghiện thành công trở về, bố mẹ và con gái anh là vui mừng nhất. "Bây giờ, nhiều khi bạn bè vẫn lôi kéo hít thư, nhưng tôi không còn cảm xúc gì nữa, đã chán ngán lắm rồi" - Anh Bào chia sẻ thêm.


Sau cai nghiện, thái độ kỳ thị của mọi người với anh dường như không thuyên giảm. Anh Bào nhớ lại: "Muốn hòa nhập sau cai nghiện trong thời điểm đó cũng rất khó khăn. Muốn có một công việc để quên thuốc, trang trải cuộc sống mà đa phần mọi người đều nhìn mình bằng con mắt dè chừng". Với những người như anh Bào, việc quay trở lại và tái hòa nhập cộng đồng là một thành công lớn. Cảm thông với những người đồng cảnh ngộ, hiểu tâm lý, mong muốn của họ, tháng 2-2011, CLB "Chân trời mới" đã chính thức được thành lập trên cơ sở từ 6 thành viên chủ chốt của một nhóm tự lực ban đầu tại thị trấn Mường Ảng.



<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">
http://www.bienphong.com.vn/Admin/upload/2013/11/15/1506a.gif




Tổ cơ khí của Câu lạc bộ "Chân trời mới" đem lại việc làm ổn định cho các thành viên.


</tbody>

Nguồn ánh sáng từ "Chân trời mới"


Hiện tại, CLB "Chân trời mới" có 52 người tham gia hoạt động tại nhóm. Trong đó có 30 thành viên là người nhiễm HIV, 22 thành viên đang điều trị sau cai nghiện. Người nhiều tuổi nhất là 56 tuổi, ít tuổi nhất là 18 tuổi. CLB có 46 nam và 6 nữ. Một số thành viên của nhóm còn là đồng đẳng viên của Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI). Tất cả các thành viên đều tham gia CLB với tinh thần tự nguyện. CLB được chia làm 3 tổ: Tổ lao động phổ thông, tổ cơ khí và tổ xây dựng. Mỗi tổ có 1 tổ trưởng quản lý và theo dõi hoạt động của các thành viên. CLB phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, trường Cao đẳng Nghề tỉnh tổ chức dạy nghề kỹ thuật xây dựng và cơ khí cho các thành viên. Chủ nhiệm của CLB phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn như: Doanh nghiệp xây dựng Hà Thảo; Công ty Xây dựng Điện Biên; Công ty Cà phê Thái Hòa... tạo việc làm thường xuyên cho 26 thành viên CLB với thu nhập từ 3-5 triệu đồng/tháng. CLB cũng rất quan tâm đến đời sống sức khỏe của các thành viên. Tất cả thành viên trong CLB được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc như tư vấn xét nghiệm tự nguyện miễn phí (HTC), điều trị ARV (OTC) và Methadone.


Anh Trần Quốc Trường, bản Na Luông, xã Ẳng Nưa, Mường Ảng, một thành viên tích cực của CLB "Chân trời mới" không ngại ngần chia sẻ: "Khi nhận được kết quả dương tính với HIV, tôi đã tưởng cuộc sống của mình kết thúc. Được sự động viên, tôi tham gia "Chân trời mới". Tại đây, tôi nhận được sự chia sẻ của những người đồng cảnh ngộ và cùng nhau tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng dân cư để mọi người hiểu tác hại của ma túy và HIV/AIDS. Vui nhất là tôi mới có bé gái 4 tháng tuổi khỏe mạnh, vợ và con tôi đều không bị nhiễm HIV nhờ sự tư vấn, biện pháp điều trị của CLB".


Từ một nhóm tự lực nhỏ lẻ ban đầu, hiện tại "Chân trời mới" triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng tới những nhóm người dễ bị tổn thương, người đã và đang sử dụng trái phép chất ma túy, người nhiễm HIV/AIDS. CLB còn tổ chức tuyên truyền cho các ban, ngành, đoàn thể địa phương về tác hại của ma túy, HIV/AIDS và cách phòng tránh. Tư vấn cho 230 người có nguy cơ cao đi xét nghiệm HIV/AIDS, tư vấn cho 122 người sử dụng ma túy hiểu về hiệu quả sử dụng thay thế dạng thuốc phiện bằng Methadone. Từ những hoạt động thiết thực, CLB "Chân trời mới" được mời tham dự nhiều hội nghị ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để chia sẻ kinh nghiệm mô hình hoạt động hiệu quả cho người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS.


Hồng Vân


http://www.bienphong.com.vn/BaoBienPhong/32/354/354/22049/Chan-troi-moi-o-Muong-Ang/bbp.aspx

khongtaiphamlan2
28-11-2013, 22:13
mình biết nơi này.........