PDA

View Full Version : Những trang đời như tiểu thuyết của chàng trai nhiễm HIV



songchungvoi_HIV
21-11-2013, 22:25
Những trang đời như tiểu thuyết của chàng trai nhiễm HIV
Với nhiều trường hợp, khi hay tin bị HIV thì sẽ suy sụp và chẳng mấy chốc, tử thần gõ cửa. Nhưng với Phan Văn Kiên, mọi thứ hoàn toàn đảo lộn, bởi con nghiện khét tiếng xứ Nghệ này khi phát hiện ra mình dương tính với HIV bỗng trở nên nghị lực phi thường.



Khát khao cuộc sống đã giúp cho chàng thanh niên mới ngoài 20 quyết tâm làm lại từ đầu. Anh đã dũng cảm chiến thắng ma túy và trở thành một ông chủ cưu mang nhiều người cùng cảnh ngộ. Câu chuyện của Kiên được xem như cổ tích giữa đời thường.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/public/data/images/tran-thi-thuy/thang5/tuan6/nguoiduatin-71.jpgAnh Kiên luôn miệt mài với hoạt động của HTX Sông Lam Xanh.
Con nghiện bất trị
Sau bao gian truân của cuộc đời, giờ gặp Kiên, ai cũng nhận thấy vẻ chững chạc, thân thiện và dễ gần. Bên ly trà thơm, Kiên kể về cuộc đời đầy sống gió của mình, trong đó cái để cứu anh, không gì khác, lại là thông tin sét đánh: Bị nhiễm HIV. Điều lạ là khi cuộc đời bị thu hẹp lại, chính là lúc Kiên khát khao và quý trọng cuộc sống hơn bao giờ hết. Anh đã quyết tâm thoát khỏi cuộc sống nghiện ngập để đàng hoàng sống, dù phía trước, sự sống sẽ không được như mong muốn.
Thời điểm thành phố Vinh hoang mang vì cơn bão ma túy (những năm 90 của thế kỷ trước) thì Phan Văn Kiên bước vào tuổi 17. Do sự quản lý thiếu chu đáo từ gia đình, Kiên ăn chơi trác táng rồi dính vào ma túy lúc nào không hay. Nghe người ta can ngăn, Kiên từng cố gắng đoạn tuyệt nhưng môi trường xung quanh khi ấy quá phức tạp, ma túy có mặt khắp nơi nên mọi nỗ lực của Kiên đều bất thành.
Không thể xa rời ma túy, Kiên bỏ học giữa chừng để trộm cắp hòng có tiền ngày ngày chích ma túy. Thương con và cũng không muốn con làm ảnh hưởng đến danh dự gia đình, bố Kiên đã quyết định nhốt Kiên ở nhà để tách khỏi môi trường xấu, hy vọng Kiên có thể cai nghiện được để trở lại với cộng đồng. Thế nhưng mong muốn của gia đình đã không thành bởi Kiên tận dụng mọi sơ hở trốn ra ngoài và tìm đến ma túy.
Rồi nghe lời khuyên của những người thân, gia đình lại gửi Kiên lên một trang trại người quen tách biệt trên núi, với hy vọng ở môi trường như thế, Kiên sẽ không mò đâu ra heroin. Nhưng rồi, Kiên vẫn nghĩ ra cách để có ma túy. Đó là trước ngày lên đường, Kiên đã chuẩn bị một cơ số thuốc mang theo. Lên đó dùng hết, Kiên lại trốn về Vinh để lấy hàng thỏa cơn thèm khát của mình. Thậm chí mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn, khi Kiên không chỉ hút, hít mà còn chuyển sang cả chích nữa.
Bước ngoặt nhờ... HIV
Điều không chỉ Kiên mà cả gia đình cũng nản và dần buông xuôi là càng cai, tình trạng của Kiên càng nặng. Từ đó, Kiên làm đủ thứ, kể cả dọa nạt, bảo kê, buôn heroin để có tiền hút chích. Khoảng thời gian đó, Kiên sống chỉ với một mục đích duy nhất là phải có tiền để thỏa cơn nghiện. Sống buôn thả như vậy nên cái gì đến rồi cũng phải đến. Kiên không bao giờ muốn nhắc tới nhưng nó vẫn hiện hữu và tồn tại trong ký ức giống như cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời. Đó là ngày Kiên bị cơ quan chức năng đưa đi kiểm tra sức khỏe cùng với cả chục con nghiện vô gia cư khác.
Cầm tờ phiếu xét nghiệm có kết quả dương tính với HIV trên tay, Kiên dẫu là người không còn gì để mất cũng trở nên choáng váng. Tự nhiên khát vọng sống lại trở nên cháy bỏng với con người đã tàn tạ vì ma túy. Lại giống như nhiều lần trước, Kiên suy nghĩ mình sẽ cai nghiện, nhưng lần này khác, Kiên cảm nhận có thứ sức mạnh nào đó rất lớn từ bên trong. Ngày ấy, khi Kiên hô quyết tâm, nhiều người cười Kiên nhạo báng, vì thâm niên 10 năm sống chung với heroin, 7 lần tái nghiện thì cơ sở niềm tin ở Kiên là rất ít.
Nhưng rồi, Kiên vẫn cứ làm và thậm chí tự làm, như là trách nhiệm với chính bản thân. Kiên xin vào Trung tâm Lao động - Xã hội 3, đóng tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để cai nghiện. Điều kỳ lạ là chỉ hơn 2 tuần, người ta đã có thể cắt cơn cho Kiên. Đến giai đoạn cai thuốc, Kiên đã thực sự nghị lực khiến ai cũng nể phục. Mỗi khi lên cơn nghiện Kiên thấy như hàng nghìn con kiến đang bò trong xương, cảm giác không thể chịu được.
"Đã có những lúc mình tưởng chừng sắp bỏ cuộc đến nơi nhưng chính những lúc đó mình nghĩ nếu buông xuôi, mình sẽ tự đóng cánh cửa trở về làm một con người đúng nghĩa. May mắn thay, trong thời gian đó, bố mẹ, người thân, các thầy cô trong trung tâm đã luôn ở bên, động viên và tiếp thêm nghị lực cho mình", Kiên tâm sự. Kiên đã làm được điều mà bản thân khát khao, đó là từ bỏ được ma túy để trở về với đời thường. Ngày anh rời trung tâm, không ít người kinh ngạc, bởi nghiện sắp chết như Kiên mà còn tìm được đường về thì là chuyện xưa nay hiếm ở địa phương này.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/public/data/images/tran-thi-thuy/thang5/tuan6/nguoiduatin-7.jpg
Dẫu ngắn, vẫn phải làm lại cuộc đời
Về với gia đình, cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương từ người thân, Kiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng liền sau đó là những trăn trở, bởi Kiên biết cạm bẫy vẫn vây xung quanh và nếu không tìm cho mình được một hướng đi thích hợp, thì phần còn lại của cuộc đời cũng vô nghĩa. Sau đúng một năm trời đóng cửa ngồi ở nhà để tránh xa môi trường nghiện ngập, Kiên xin bố mở quán sửa xe ngay tại nhà.
Hay tin Kiên quyết tâm đầu tư làm ăn, nhiều người cũng tò mò và không ít bạn bè và người thân đã tìm cớ đến để xem thực hư thế nào. Đó là năm 2008. Thời điểm này, bởi hiểu biết về HIV còn hạn chế, nên rất nhiều người khi đến quán của Kiên đã chế nhạo. Câu nói: "Gần đất xa trời rồi, nghỉ ngơi đi" khiến Kiên không khỏi chạnh lòng. Nhưng anh không nản mà vẫn tiếp tục làm, để chứng minh giá trị bản thân. May cho anh là thời điểm này, dự án phòng chống AIDS tại cộng đồng được mở ra và qua giới thiệu, Kiên được mời tham gia.
Là người trong cuộc, Kiên trở thành một thành viên tích cực trong việc tuyên truyền, phòng chống và cung cấp những kiến thức phòng tránh lây lan căn bệnh này trong cộng đồng dân cư. Tham gia vào các tổ chức cộng đồng, Kiên bắt đầu có sự đam mê và sáng tạo. Với suy nghĩ, người bị HIV cũng có thể sống và làm việc như những người bình thường, Kiên bắt đầu lập kế hoạch để thành lập nhóm, tập hợp những người cùng cảnh ngộ để hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Sau không ít cố gắng, được sự hỗ trợ của nhiều cơ quan, tổ chức, Nhóm tự lực Sông Lam Xanh ra đời. Nhóm này do Kiên làm chủ và khi ra đời đã có 30 thành viên, chủ yếu là những người có H trên địa bàn.
Quy mô của nhóm ngày càng lớn, nên tháng 10/2011, nhóm tự lực Sông Lam Xanh đã chuyển đổi thành Hợp tác xã Sông Lam Xanh chuyên kinh doanh lương thực và thức ăn chăn nuôi. Đây là mô hình kinh doanh đầu tiên cho tập thể những người có H trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện tại, HTX này đã thành lập cơ sở 2 tại huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) và cũng thu hút được 30 thành viên tham gia.
Tất cả mọi hoạt động của HTX đều do Kiên đảm nhiệm. Kiên tâm sự: "Cuộc đời dù không còn dài, nhưng phải sống để trả nợ quá khứ đau thương mình đã gây ra cho gia đình, bạn bè và xã hội. Làm lại cuộc đời còn là cách để cảm thấy cuộc đời ý nghĩa và khi tất cả mọi thứ qua đi, mình được thanh thản". Khát vọng sống của Kiên cũng là tấm gương để những người có H noi theo.

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 1.2em !important; line-height: 1.5em !important; word-wrap: break-word !important;">
"Ông mối" mát tay
Là người có H, cuộc sống còn lại ngắn ngủi, nhưng trong vai trò người quản lý, Kiên rất cao thượng khi chỉ nghĩ cho hạnh phúc của mọi người, còn những dự định của bản thân thì gác lại với suy nghĩ: Vì cái chung. Không những tạo công ăn việc làm và thu nhập cho những người cùng cảnh ngộ mà ở HTX Sông Lam Xanh, Kiên còn là bà mối mát tay cho 5 cặp đôi có H nên vợ nên chồng, sắp tới sẽ là đôi thứ 6. Về hạnh phúc của mình, Kiên trầm ngâm: "Bây giờ mình không có thời gian mà nghĩ tới chuyện tìm hạnh phúc riêng cho bản thân nữa. Quan trọng nhất là phải lo cho cuộc sống của anh em có H, để họ có thể tự tin hơn trong cuộc sống. Nhiều người ở HTX cho biết, Kiên cũng được nhiều bạn khác giới để ý, nhưng ông chủ HTX này luôn khéo léo tìm cách từ chối để nghĩ cho cái chung.


</tbody>
Kim Thoa

kobaogiotaipham
27-11-2013, 20:54
cố lên các anh chị.chúc vui và thành công