PDA

View Full Version : Mong nhận được sự tư vấn từ các thành viên diễn đàn



bigbigworld
10-12-2013, 12:33
Đầu tiên xin chào các ACE trong diễn đàn, em cũng đã ngấm ngầm theo dõi diễn đàn cũng một thời gian, không ít thì nhiều cũng có những câu hỏi, những câu trả lời giúp em hiểu thêm phần nào về H, tuy nhiên, chắc có lẽ không đủ để em tự giải tỏa thắc mắc của chính mình.
Em năm nay 20 tuổi, vốn là một người hay suy nghĩ, về sức khỏe thì khỏe mạnh, không vấn đề gì, dạo này hơi mệt do chứng Rối loạn thần kinh thực vật (xét nghiệm máu, khám tổng quát, các cơ quan chức năng đều bình thường, nói chung là khỏe mạnh) chỉ lâu lâu lại mệt một tí.
Em có 2 vấn đề nhưng cùng chung một thắc mắc:
1> Hồi bé, vốn hiếu động, em nhỡ mai, nhiều khi nghĩ lại cũng khiến mình vừa tức vừa lo sợ: hay dòm người ta chít ma túy, nhưng có 1 lần là em với đứa bạn có đùa nhau, em nhìn thấy ống kim liền cầm lên, quơ qua quơ lại.chỉ cầm thôi, không dám nghịch dại ,mà không biết có nghịch không, lâu quá em cũng không nhớ rõ, không để ý vậy mà thắm thoát ( học lớp 2 gì đó, chắc tầm năm 1999) nên giờ nghĩ lại thấ sợ không biét có nguy cơ không.?
2> Khi học lớp 10 em có hẹn hò với bạn gái em, chỉ là hẹn hò lành mạnh thôi, tuy nhiên ngồi ở chổ mà lúc hẹn hò không đề ý, lúc đứng dậy thấy kim tim ghim khắp các cây dừa kiểng xung quanh, nghĩ lại thấy rùng mình, không biết trong quá trình ngồi, di chuyển này nọ có vô tình quẹt hay tiếp xúc không?
Đến nay sức khỏe em bình thường, lâu lâu mệt tí, nhưng không biết rõ có nguy cơ mắc phải hay không?
em nhận thấy mình hơi hoang tường, nhưng không biết tìm đâu ra cơ sở để làm phương hướng trấn an bản thân do còn thiếu kiến thức.Rất mong nhận được sự tư vấn. Em xin cảm ơn!

songchungvoi_HIV
10-12-2013, 12:41
Đầu tiên xin chào các ACE trong diễn đàn, em cũng đã ngấm ngầm theo dõi diễn đàn cũng một thời gian, không ít thì nhiều cũng có những câu hỏi, những câu trả lời giúp em hiểu thêm phần nào về H, tuy nhiên, chắc có lẽ không đủ để em tự giải tỏa thắc mắc của chính mình.
Em năm nay 20 tuổi, vốn là một người hay suy nghĩ, về sức khỏe thì khỏe mạnh, không vấn đề gì, dạo này hơi mệt do chứng Rối loạn thần kinh thực vật (xét nghiệm máu, khám tổng quát, các cơ quan chức năng đều bình thường, nói chung là khỏe mạnh) chỉ lâu lâu lại mệt một tí.
Em có 2 vấn đề nhưng cùng chung một thắc mắc:
1> Hồi bé, vốn hiếu động, em nhỡ mai, nhiều khi nghĩ lại cũng khiến mình vừa tức vừa lo sợ: hay dòm người ta chít ma túy, nhưng có 1 lần là em với đứa bạn có đùa nhau, em nhìn thấy ống kim liền cầm lên, quơ qua quơ lại.chỉ cầm thôi, không dám nghịch dại ,mà không biết có nghịch không, lâu quá em cũng không nhớ rõ, không để ý vậy mà thắm thoát ( học lớp 2 gì đó, chắc tầm năm 1999) nên giờ nghĩ lại thấ sợ không biét có nguy cơ không.?
2> Khi học lớp 10 em có hẹn hò với bạn gái em, chỉ là hẹn hò lành mạnh thôi, tuy nhiên ngồi ở chổ mà lúc hẹn hò không đề ý, lúc đứng dậy thấy kim tim ghim khắp các cây dừa kiểng xung quanh, nghĩ lại thấy rùng mình, không biết trong quá trình ngồi, di chuyển này nọ có vô tình quẹt hay tiếp xúc không?
Đến nay sức khỏe em bình thường, lâu lâu mệt tí, nhưng không biết rõ có nguy cơ mắc phải hay không?
em nhận thấy mình hơi hoang tường, nhưng không biết tìm đâu ra cơ sở để làm phương hướng trấn an bản thân do còn thiếu kiến thức.Rất mong nhận được sự tư vấn. Em xin cảm ơn!
1. Chuyện thuở bé: Cứ cho là bạn bị kim tiêm đâm nhé. Nếu thật sự bạn nhiễm HIV, liệu đến bây giờ bạn còn sống được không? Như vậy vấn đề trẻ thơ bỏ qua.
2. Bạn đi hú hí với bạn gái gấu yêu: Bạn nghĩ xem một vật nhọn va quẹt và đâm bạn biết đâu không? Nếu bạn tự trả lời được vấn đề này, bạn sẽ nhận định được lúc đó đang hí hú với gấu yêu có hay không chuyện vật nhọn quẹt và đâm. Nếu bạn nói bạn không biết hay giả sử thì nói thật với bạn đừng buồn chứ da trâu hay voi bị kim đâm nó cũng rống chứ đừng nói là bạn không hề cảm nhận được.

Tuanmecsedec
10-12-2013, 12:54
Đầu tiên xin chào các ACE trong diễn đàn, em cũng đã ngấm ngầm theo dõi diễn đàn cũng một thời gian, không ít thì nhiều cũng có những câu hỏi, những câu trả lời giúp em hiểu thêm phần nào về H, tuy nhiên, chắc có lẽ không đủ để em tự giải tỏa thắc mắc của chính mình.
Em năm nay 20 tuổi, vốn là một người hay suy nghĩ, về sức khỏe thì khỏe mạnh, không vấn đề gì, dạo này hơi mệt do chứng Rối loạn thần kinh thực vật (xét nghiệm máu, khám tổng quát, các cơ quan chức năng đều bình thường, nói chung là khỏe mạnh) chỉ lâu lâu lại mệt một tí.
Em có 2 vấn đề nhưng cùng chung một thắc mắc:
1> Hồi bé, vốn hiếu động, em nhỡ mai, nhiều khi nghĩ lại cũng khiến mình vừa tức vừa lo sợ: hay dòm người ta chít ma túy, nhưng có 1 lần là em với đứa bạn có đùa nhau, em nhìn thấy ống kim liền cầm lên, quơ qua quơ lại.chỉ cầm thôi, không dám nghịch dại ,mà không biết có nghịch không, lâu quá em cũng không nhớ rõ, không để ý vậy mà thắm thoát ( học lớp 2 gì đó, chắc tầm năm 1999) nên giờ nghĩ lại thấ sợ không biét có nguy cơ không.?
2> Khi học lớp 10 em có hẹn hò với bạn gái em, chỉ là hẹn hò lành mạnh thôi, tuy nhiên ngồi ở chổ mà lúc hẹn hò không đề ý, lúc đứng dậy thấy kim tim ghim khắp các cây dừa kiểng xung quanh, nghĩ lại thấy rùng mình, không biết trong quá trình ngồi, di chuyển này nọ có vô tình quẹt hay tiếp xúc không?
Đến nay sức khỏe em bình thường, lâu lâu mệt tí, nhưng không biết rõ có nguy cơ mắc phải hay không?
em nhận thấy mình hơi hoang tường, nhưng không biết tìm đâu ra cơ sở để làm phương hướng trấn an bản thân do còn thiếu kiến thức.Rất mong nhận được sự tư vấn. Em xin cảm ơn!

Đọc đi,đọc lại cuối cùng đưa ra kết luận cho bạn ,chẳng có gì để đáng lo.