PDA

View Full Version : Phép màu của tình yêu



Tuanmecsedec
23-07-2013, 12:11
Phép màu của tình yêuTình yêu đến làm con tim bé nhỏ thổn thức, tạo ra một cảm xúc bồng bềnh và choáng ngợp. Mọi thứ bỗng nhiên đẹp lên. Những câu nói đùa trở nên duyên dáng hơn. Ngày ngắn lại và công việc dường như ít đi.Sâu thẳm trong mỗi người, có một góc nhỏ bé mà trí óc khó có thể lý giải hết được. Phòng chứa bí mật đó khiến ta mê say nghe một bài hát tình ca đến tận giữa đêm, dù ngày làm việc hôm sau mệt phờ người vì ngủ không đủ. Nó làm con người ta cảm thấy vui vẻ khi đi một quãng đường dài chỉ để ngồi nói vài câu chuyện, uống một ly lipton đá ngọt như được pha đường. Góc nhỏ diệu kì ấy tạo nên những niềm vui, nụ cười bất chợt không hiểu vì đâu. Đó chính là nơi ở của con tim chứa đựng vũ trụ cảm xúc, nó khác với trái tim sinh học nằm ở lồng ngực bên trái con người.Tình yêu đến làm con tim bé nhỏ ấy thổn thức, tạo ra một cảm xúc bồng bềnh và choáng ngợp. Mọi thứ bỗng nhiên đẹp lên. Những câu nói đùa trở nên duyên dáng hơn. Ngày ngắn lại, công việc dường như ít đi. Đêm dài ra nên thường phải ngủ nhiều giấc mới đến sáng. Một dòng tin nhắn cũng tạo nên niềm vui bất tận. Cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa khuya dùng dằng như muốn kéo dài vô tận. Ta biến thành những kẻ phiền toái khi quan tâm thái quá đến miếng ăn, giấc ngủ của người ấy, nhưng thiếu đi sự phiền toái kia thì lại bứt rứt, đứng ngồi không yên.Những khuyết điểm của nhau thì nhỏ xíu đến gần như tiêu biến, nhiều khi chúng còn được ta bỏ qua dễ dàng.





<tbody>
<img alt="Love-love-31617012-1440-900-1374121268_5" height="1" width="1" style="border: 0px;">http://l.f29.img.vnecdn.net/2013/07/18/Love-love-31617012-1440-900-1374121268_500x0.jpg



Tình yêu đến làm con tim bé nhỏ thổn thức, tạo ra một cảm xúc bồng bềnh và choáng ngợp. Ảnh: Buzzfeed


</tbody>

Thế rồi những cảm xúc bồng bềnh thuở ban đầu sẽ dần qua đi, nhường chỗ cho những suy nghĩ đắn đo về tương lai. Người ta bắt đầu đặt ra những hồ nghi: Liệu rằng cảm xúc này kéo dài bao lâu? Liệu rằng cách mình thể hiện cảm xúc có quá lố? Rồi một vài lời nhận xét không hay của mọi người xung quanh, dăm ba lỗi lầm khiến niềm tin lung lạc. Chuyện cơm, áo, gạo tiền chen chân trong những lần hẹn hò, tán gẫu. Cảm xúc hồn nhiên, vô tư lự đi đến hồi lắng lại để cho những suy tính, lựa chọn lên ngôi. Có thể đắn đo, suy nghĩ nhưng đừng cố giải thích về con tim, về góc nhỏ cảm xúc trong một con người. Cứ để cảm xúc bay bổng, để hình ảnh hôm nay vẫn đẹp như ngày đầu tiên nhìn thấy. Hãy khiến cho những khuyết điểm của đối phương trở thành điểm đáng yêu đến mức ngờ nghệch trong mắt nhau dù người khác có thấy nó xấu thế nào. Hãy giữ tình yêu tồn tại bền vững dù thời gian có qua đi và cuộc sống hôn nhân có nhiều lần trải qua sóng gió. Mọi chuyện đều nếu vẫn còn niềm tin về tình yêu. Nó tạo nên những gia đình hạnh phúc dù sống ở nông thôn hay thành thị, dù ở New York hay trên ốc đảo ở Sahara.Tình yêu là món quà tuyệt vời nhất mà tự nhiên đã ban tặng cho con người. Hãy tin vào nó như tin một phép màu, hạnh phúc sẽ đến với bạn kì diệu như một giấc mơ có thực trong cuộc sống này.

Nguồn: http://vnexpress.net/tin...ua-tinh-yeu-2851598.html (http://vnexpress.net/tin-tuc/ban-doc-viet/doi-song/phep-mau-cua-tinh-yeu-2851598.html)